Trang

Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

Chợ nÔm

CHỢ NÔM
(Bruno)


 

Chợ nÔm trẻ mãi không già
Đỏng đảnh cô gái thịt da mát lành
Nàng tiên cô tấm đẹp xinh
Từ trong cổ tích thình lình hiện ra.


 

Miền nhớ khát khao vỡ òa
Trai quê bao đứa đi xa khóc thầm
Nỗi nhớ da diết bâng khuâng
Chỉ ước mong được một lần về thăm.


 

Chợ phiên một tuần 2 lần
Người đông như kiến len chân mời chào
Những chiếc bánh rán ngon sao
Thằng Bru năm nào thèm chỉ... ngó thôi.


 

Chợ nÔm hôm nay thế thời
Mái lều dột nát mất rồi còn đâu
Vẫn bà hàng xén nhai trầu
Mấy dãy hàng quán trước sau thẳng hàng.


 

Xứ người vạn nẻo quan san
Nhớ về một thủa
cơ hàn quặn đau
Chợ đời trong đục nông sâu
Xót xa tình đầu câm nín hoài câm.


 

Lối về nặng trĩu bước chân
Khát khao ước muốn một lần mà thôi
Chừ sao hoài vẫn xa vời 

Chợ nÔm xưa của em tôi biết còn.?


 

Germany 29. April 2016

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

Em yêu trường em

EM YÊU TRƯỜNG EM
(Thiên Bảo Christian)


 

Cùng với Ba mẹ chiều nay
Tới trường coi lớp thăm thầy chào cô
Chao ôi quá dỗi bất ngờ
Trường của em đó Holbenschule ngời ngời....


 

Chỉ còn hơn năm nữa thôi
Hàng đầu ghế ngồi trong lớp 1a
Đầu tiên chính thức rõ là
Lê Vương Thiên Bảo Chritian nha rành rành.


 

Hôm nay nhà trường điểm danh
Hiệu trưởng Anja Lösch hiền lành xinh tươi
Giọng cô ngọt ngọt như mía lùi
Tiếng Đức của Bảo test chơi thế nào ?


 

Sức khỏe tánh nết ra sao
Hòa đồng có những bạn nào ghét ưa
Kết luận cuối cùng như đùa
Cô ưng Thiên Bảo - OK chưa liền cười.


 

Sẽ còn nhớ mãi không thôi
Lần đầu tới lớp coi người hôm nay
Kỉ niệm thân thương lần này
Sẽ theo em mãi mừng thay cuộc đời
Sao mày lạ rứa Christian ơi...


 



Wildeshausen 28. April 2016

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016

Hè về vui thật là vui

HÈ VỀ VUI THẬT LÀ VUI
(Christian)


 

Hè về vui thật là vui
Cùng ông mặt trời mải miết rong chơi
Lang thang mây trắng lưng trời
Hoa lá cây cỏ xanh tươi gió vờn.


 

Ngày hè hình như dài hơn
Bình minh tấu đờn chim chóc ca vang
Tiếng con chim sáo đầu đàn
Gọi bầy thức giấc râm ran sau hè.


 

Ở Đức chả có tiếng ve
Còn như đom đóm lập lòe càng không
Cơn gió đuổi bắt cánh đồng
Cánh diều trong gió mắt trông tỏ mờ.


 

Chỉ mấy đứa trẻ ngây thơ
Níu áo ba mẹ bên hồ nước trong
Áo xanh trắng đỏ tím hồng
Tụi con gái thoáng nhác trông mắc cười.


 

Hè về vui thật là vui
Băng tuyết tan rồi nắng ấm trời xanh
Hoa thơm trái ngọt đầy cành
Làng quê như một bức tranh vạn màu.


 



Wildeshausen 26.April 2016

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

Ngày giỗ Ba (17.03.2000 - 17.03.2016 Âm lịch)

NGÀY GIỖ BA (17.03.2000 - 17.03.2016 Âm lịch)
(Rể út Bruno)


 

16 năm rồi Ba ơi
Trên ấy nước trời với má nhiều vui
Trần gian con cháu sống đời
Mọi người tốt đẹp ba ơi ba à.


 

Riêng vợ chồng con phương xa
Hạnh phúc vui khỏe cửa nhà ấm êm
Thiên Bảo cháu sắp có em
Trong bầu Thiên Phú lạ quen đang cười.


 

Tuy chưa giầu có ba ơi
Nhưng cũng bằng người may mắn xẻ xuôn
Thuyền xuôi no gió căng buồm
Bến bờ hạnh phúc thẳng phương bến bờ.


 

Bên này con cháu ngẩn ngơ
Đèn nhang tỏ mờ thương nhớ má ba
Rượu nhạt chén cơm ly trà
Cầu chúc ba má phương xa ấm lòng.


 

Vương Gia mọi người nhớ trông
Thành tâm đồng lòng cung kính dâng hương
Ba má trên ấy thiên đường
An vui cực lạc nhân lương sum vầy...


 



Germany 23. April 2016 (tức 17.03.2016 Âm lịch)

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

Trời quê hương Wildeshausen

TRỜI WILDESHAUSEN QUÊ HƯƠNG
(Bruno)


 

Trời quê hương trong xanh
Nắng vàng như trải lụa
Rừng Bạch dương rạng rỡ
Bầy chim hót nô đùa.


 

Hè bắt đầu vào mùa
Khắp đồng xanh cây cỏ
Trắng vàng xanh tím đỏ
Ngập hoa lối đi về.


 

Ngày cứ dài lê thê
Đêm chưa nằm đã sáng
3 giờ khuya chạng vạng
Chim hót chào bình minh.


 

Ôi đẹp sao bức tranh
Wildes quê mình đó
Yêu ngay khi gặp gỡ
Từ cái nhìn đầu tiên.


 

Dẫu đi khắp mọi miền
Bao núi rừng sông biển
Sao yêu thương quyến luyến
 
Hình như mỗi nơi đây.

 

Cứ ngây ngất hoài say
Trời quê hương mình đó
Trong xanh hoài bỡ ngỡ
Như đôi mắt trẻ thơ...


 



Wildeshausen khuya 22.April 2016

Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

Đồng xanh mây trắng hoa vàng

ĐỒNG XANH MÂY TRẮNG HOA VÀNG
(Chém gió)


 

Hoa vàng trên thảm màu xanh
Chiều quê Wildes long lanh nắng vàng
Trên trời mây trắng vắt ngang
Dưới đất mấy kẻ dàn hàng ngắt hoa.


  

Thấy bảo cải ngồng ấy mà
Chớm hoa hé nụ rõ là bổ ghê
Bà bầu mà xực khỏi chê
Bổ thượng bổ hạ xin thề ngất luôn.


  

Bởi nên vỡ tổ chuồn chuồn
Đồng không mông quạnh tới luôn bác tài
Thanh thiên bạch nhật sớm mai
Chôm chỉa nhoắt cái đã vài bịch to.


 

Cả tuần mặc sức dê bò
Muối luộc xào nấu níc cho căng diều
Thề rằng hổng có nói điêu
Bà bầu ăn dở ra điều phởn ghê.


 

Nụ hoa cải ngồng miễn chê
Ba thằng Thiên Bảo đi về mặc ai
Mẹ thằng Thiên Bảo cười hoài
Bổ thượng bổ hạ đố ai có ngờ
Đã chôm chỉa còn xả thơ....


 



Wildeshausen 20. April 2016

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2016

Cải ngồng trong gió ngày xuân

CẢI NGỒNG TRONG GIÓ NGÀY XUÂN
(Bruno)


 

Cải ngồng trong gió bay bay
Vàng trong sắc nắng những ngày đầu xuân
Xa xa lớp lớp sóng ngần
Bên nhau hai đứa lâng lâng dạt dào.


 

Mấy mùa cải ngồng xuân nao
Phương trời hai nửa má đào lạt phai
Rưng rức những đêm thâu dài
Yêu thương khao khát một mai lệ đầm.


 

Vàng trong khoe sắc đầu xuân
Hôm nay trong ngần cải biếc khoe duyên
Hạnh phúc lên ngôi đẹp bền
Chốn bờ bến mới thần tiên mộng đời.


 

Cải ngồng trong gió reo vui
Đồng xanh hoa nắng dưới trời Germany
Dắt nhau hai đứa cùng đi
Tận nơi cùng kiệt xuân thì đời vui.


 



Germany chúa nhựt 17.04.2016

Cải ngồng canh cá Forellen

CẢI NGỒNG CANH CÁ FORELLEN
(Bruno)


 

Bữa nay thứ bảy đẹp trời
Bên hồ Visbek ngồi chơi cá rình
Forellen 4 chú tươi xinh
Mắc mồi đành đạch thiệt tình quá phê.


 

Gái nam bà xã giỏi nghề
Canh chua dấm cá miễn chê nhẵn nồi
Mập cái dạ dầy chả chơi
Bên chai Black Label cuộc đời lên tiên.


 

Lúc về ngang qua thửa điền
Cải ngồng chớm nụ trinh nguyên gọi mời
Vợ biểu dừng xe chồng ơi
Cải tươi của trời không hái phí đi.


 

Thế là một bịch ít gì
Con bứt vợ hái một khi có mà
Đang thì con gái trổ hoa
Cải ngồng trong gió tóc xòa tươi non.


 

Thịt bò thái lát giòn giòn
Cải ngồng sựt sựt xanh ngon hết lời
Vợ chan con húp chồng xơi
Của nhà trồng được xin mời bà con.


 



Wildeshausen tối 16-04-2016

Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2016

Thiên Bảo cục cưng của ba

CỤC CƯNG CỦA BA
(Bruno)


 

Ba vui vui nhứt con à
Chỉ mong sớm được tan ca mau về
Chạy nhanh ra bãi đậu xe
Đặng mau cho kịp giờ về rước con.


 

Ngọt lịm nụ hôn mãi còn
Tan trường cửa lớp cha con ta về
Coi kìa con vậy mà ghê
Níu cổ ba ghì hôn mãi không thôi.



Tim ba như muốn vỡ rồi
Sung sướng trần đời giây phút còn đây
Hạnh phúc ngây ngất đong đầy
Mãn nguyện sung sướng mắm may hơn người.


 

Christian Thiên Bảo con ơi
Nhà mình vui nhứt một trời hồng hoa
Cầu mong ước thấy rõ là
Cuộc sống tươi đẹp bao la hồng trần.


 

Bốn mùa đẹp nhứt mùa xuân
Ước mơ nay thỏa hồi lần khát khao
Như dòng sông chảy dạt dào
Phù sa bồi đắp đẹp sao tháng ngày
Cục cưng Thiên Bảo có hay ?...


 



Wildeshausen 16.04.2016

Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

Thuế làng gian ác lưu manh

THUẾ LÀNG GIAN ÁC LƯU MANH
(Bruno)


 

Ai về Văn Lâm mà xem
Huyện lỵ thuộc tỉnh Hưng yên quê mùa
"Thuế làng" biệt danh xin thưa
Lưu manh gian ác chẳng chừa một ai.


 

Chợ Nôm chuyện cũ nhớ hoài
"Thuế làng" ác bá tiếng tai như cồn
Chuyên rình rập bắt bà con
Buôn thúng bán mẹt bao còn truyền lưu.


 

Bữa đó lưu manh con tiều
Bị bà buôn lẻ quá siêu trả thù
"Thuế làng" đầu đất ngốc ngu
Cứ tưởng trúng mánh làng Từ đồng hoang.


 

Bà kia lừa giả đội hàng
Lậu thuế lấm lét đi ngang cánh đồng
"Thuế Làng" hí hửng phục trông
Bị nồi cứt thúi nặc nồng úp lên.


 

Từ đầu tới chân thúi nhèm
"Thuế Làng" từ đó ho hen bệnh tình
Người mẩn ngứa giật động kinh
Suốt đời bên mình thuốc ngứa mang theo.


 

"Thuế Làng" con út nhà nghèo
Cái mặt gian ác bủng beo xanh lè
Vô học đểu cáng đậy che
Thiên hạ phỉ nhổ bạn bè khiếp kinh.


 



Germany chiều 10.04.2016

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

Ao giữa làng Từ

AO LÀNG TỪ
(Bruno)


 

Thấy Ao lại nhớ tới làng
Bao năm phiêu bạt lang thang xứ người
Nhớ thì nói nhớ vậy thôi
Chớ dẫu rước mời cũng chã...chịu thôi.


 

Vật đã đổi, sao đã dời
Nhà cửa đất cát hỡi ôi mất rồi
Trắng tay uất hận khôn nguôi
Kể từ bậu sậu bọn người ác nhân.


 

Đúng là cái nợ đồng lần
Chớ đâu ruột thịt nghĩa nhân đức gì
Đổ hết xuống sông còn chi
Công lao tiền bạc...thôi thì chịu thua.


 

Từ bấy biết dại xin chừa
Dặn mình đừng nữa thèm dây dưa vào
Trời bao giờ vẫn trên cao
Luật nhân quả...chạy đằng nào thoát đâu.


 

Ao làng trong đục nông sâu
Quê ơi lòng những buồn sầu nhớ thương
Xa xôi cách trở dặm trường
Đêm dài ác mộng thê lương kiếp đời.


 



Germany khuya về sáng 10.04.2016

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

Vãn hồi kéo cờ về nước

VÃN HỒI KÉO CỜ VỀ NƯỚC
(Christian)


 

Sắp mãn kỳ học lần này
Ngàn trùng xa tít máy bay đường dài
Khăn gói quả mướp nay mai
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài Vietnam.


 

Nhớn nhác ra ngó của hàng
Lễ mễ tay xách nách mang những quà
Lần đầu về phép chu cha
Cái chi cũng muốn thiệt là ngộ ghê.


 

Bà già cám hấp có nghề
Mẹ sề heo nái há chê mới kì
Coi bộ cũng bộn chịu chi
Bất cứ cái gì cũng típ mắt nha.


 

Một năm mấy tháng vừa xa
Thấp tha thấp thỏm bắt gà thịt thôi
  Bà già đúng là nực cười
No bụng đói con mắt dở hơi...thiệt tình.

 


Niedersachsen tối 06.04.2016

Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

Cố hương Dresden

CỐ HƯƠNG DRESDEN
(Bruno)


Dễ thường đã gần 5 năm
Vẫn chưa thể một lần thăm lại cà
Máu thịt đâu phải lạ xa
Dresden đó quê nhà thân thương.


Thời cụ Honecke chỉ đường
Ăn trên ngồi chốc tứ phương quy về
Chức quyền tiền bạc rõ ghê
Vàng son một thủa đuề huề chẳng sai.


Berlin tường đổ mộng đài
Tư bổn hỗn loạn mặc ai tự mình
Ừ thì thế giới văn minh
Bao nhiêu bổng lộc vô hình ra đi.


Bóng chim tăm cá thôi thì
Cuộc sống dân dã một khi những là
Phương bắc ngày một hoài xa
Miền nam Dresden đó quê nhà tôi ơi.


Trôi nổi 2/3 cuộc đời
Bữa nay gặp lại lệ rơi mắt nhòa
Dresden gần mà xa
 Hẹn ngày gặp lại nọ là cố hương.
 


Niedersachsen den 03.04.2016

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Điểm danh Ostern 2016

EASTER ENCOUNTER
(Chém gió)

 
 Điểm danh Ostern năm nay
Cũng vẫn gương mặt thuờng ngày...mọi khi
Mình theo đạo phật thôi thì
Chúa cho cứ chén tội chi lắc đầu !

 

Toàn chỗ chiến hữu với nhau
Gọi là kỉ niệm giải sầu lấy may
Tiệc tùng dân dã lần này
Cơm chúa hổng phải ăn chay đâu cà.


 

Dê xào lăn, tái này nha
Gừng tỏi xả ớt có mà hết chê
Bánh ít nhân ốc xin thề
Giò chả nem chạo chết mê lắm rồi.


 

Bún thang bánh cuốn rau tươi
Khai vị các loại xin mời mình vui
Nâng ly cạn chén phá đời
Theo mưa té nước Ostern ơi thiệt tình.


 



Wildeshausen 30.03.2016