Trang

Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

1. Adwent

1. ADWENT 
(Thiên Phú Luca)


Adwent đầu tiên trong đời
Luca Thiên Phú cười tươi chưa kìa
Hai tay cuống quýt thía lia
Ý mừng ba mới mang về cây thông.


Cả nhà con cái vợ chồng
Đèn hoa trang điểm nhác trông thích rồi
Giống như mọi năm thật vui
Tanenbaum lấp lánh quá trời lung linh.


Du dương music xập xình
Ấp áp biết mấy bình minh cuộc đời
Hạnh phúc một trời nhân đôi
Cả nhà tràn ngập tiếng cười ròn tan.


Mùa xuân hoa nở tuyết tàn
Năm mới sắp đến mênh mang vơi đầy
Biết bao hạnh phúc mắn may
Cuộc sống đong đầy phới phới ngàn hoa...



D-Germany 30. November 2016

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016

Deuschland, ich liebe dich so sehr

DEUTSCHLAND, ICH LIEBE DICH SO SEHR
(Bruno)


Sinh thành chẳng được nơi đây
Thử thách trời đầy cùng lũ Vịt-Ngan
Khổ đau uất ức cơ hàn
Mồ hôi công sức cơ man sạch rồi.


Bây giờ mới đỡ ngoai nguôi
Bây giờ mới lại làm người German
Bây giờ mới thoát cơ hàn
Bây giờ mới được ca hoan khải hoàn.


Ngoảnh đầu nhìn bầy Vịt ngan
Toàn ruồi với nhặng đen vàng kín bâu
Một đàn chó dữ gâu gâu
Ghẻ rách cắn xé giằng nhau hãi hùng.


Gớm nhiếc kinh tởm hãi trông
Mô phật nhốt chúng vào lồng với nhau
Diêm vương quỷ sứ vạc dầu
Quẳng vô ninh nấu cùng mau một lần.


Germany hôm nay mùa xuân
Cuộc sống tươi đẹp vạn lần đơm hoa
Thanh bình về khắp mọi nhà
Từ đây vĩnh viễn bài ca cuộc đời
Cây đời nảy lộc sinh sôi...




D-Germany 27. November 2016

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

Con ngủ cho ngoan

CON NGỦ CHO NGOAN
(Thiên Phú Luca)

 

Con yêu con ngủ cho ngoan
Ở tây khỏi phải mắc màn con ơi
Bói chả ra muỗi với ruồi
Chỉ có sữa mẹ thơm thôi con à.


 

Con yêu sướng nhứt rùi nha
24h/24h cả nhà bên nhau
Suốt ngày bên con trực chầu
Hứng hoa nưng trứng trước sau thôi à.


 

Ba đã hết phải đi xa
Nghỉ làm ba chỉ ngồi nhà chăm con
Chẳng bao giờ còn biết buồn
Nhà mình đầy ắp luôn luôn tiếng cười.


 

Thiên Phú Luca con ơi
Con là bầu trời mặt đất ngàn hoa
Ngủ ngoan no giấc con à
Đời vui cỏ mật thơm hoa đón chào.


 

Trời đêm lấp lánh ngàn sao
Tinh tú Bắc đẩu sao nào sáng hơn
Hạnh phúc sung sướng vuông tròn
Cả đời may mắn theo con con à
Con yêu con quý của ba.





D-Germany 26. November 2016

À ru hời, hời ru

À RU HỜI HỜI RU
 (Thiên Phú Luca)


Thiên thần con ở trên trời
Vì muốn ba mẹ phận đời mắn may
Yêu thương hạnh phúc đong đầy
Bởi nên con mới xuống đây giáng trần.


Con là hơi thở mùa xuân
Là dòng nước mát trong ngần chảy ra
Là hoa cỏ mật chim ca
Là tia nắng ấm chan hòa yêu thương.


Kiếp này mình cùng chung đường
Nắm tay đi khắp 4 phương đất trời
Yêu thương trọn kiếp mãi thôi
Cùng nhau sống đời sung sướng thần tiên.


Nhìn con chăn ấm gối mềm
No tròn giấc ngủ một thiên ngàn vàng
Ba biết mùa xuân đã sang
Hạnh phúc ngút ngàn mãi mãi chẳng phai.


Đường đời rong ruổi ngày mai
Thay ba con viết nên bài tình ca
Tương lai rực sáng chói lòa
Con yêu con quý Luca trần đời
Cục cưng con của ba ơi...




D-Germany 25. November 2016

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

Uýnh chít giừ

UÝNH CHÍT GIỪ
(Thiên Phú Luca)


 

Ba tau ổng tắm cho tao
Lấp ló nhìn đểu đứa nào ngoài kia
Đâu tùy tiện có thể chìa
Tềnh iêu chìa khóa hổng chia sao đòi
Thích chiện con vỏi con voi
Ngó nhõn cái vòi coi nó cong cong
Bà tưng pả có lọng hồng
Sướng gậy quản tượng kìa trông mắc cười
Nhìn đểu uýnh chít cho coi
Tham lam mờ mắt cứ vòi là sao ?


 



D-Germany 25-11-2016

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016

Siêu Quậy

SIÊU QUẬY
(Thiên Phú Luca)


Siêu quậy nổi tiếng là em
Lên bờ xuống ruộng bao phen hoảng hồn
Tinh mơ hay lúc hoàng hôn
Nửa đêm gà gáy luôn mồm hét la.


Khen chê mặc sức miễn là
Hễ cứ mở mắt bài ca vang rồi
Ai ăn ai ngủ mặc thôi
Ngứa miệng thì hét kệ đời nhằm chi.


Thích măm phải ngay tức thì
Thích ngủ em gắt một khi có mà
Thích bế phải bồng ngay nha
Thích tươi mát là ba phải tắm ngay.


Ngày nào cũng như mọi ngày
Cả nhà vật lộn cối xay đèn cù
Tóc ba dựng ngược đánh đu
Mắt mẹ thiếu ngủ xuýt mù quầng thâm...




D-Germany 24. November 2016

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

Darf ich mal vorstellen ?

DARF ICH MAL VORSTELLEN ?
(Christian)
 

Mềnh là Thiên Bảo Christian
Đẹp chai xin khỏi cần bàn cứ khen
Trăng ắt phải tỏ hơn đèn
Bởi ham chém gió nên quen thế rồi.
 

Thiên hạ đồn mềnh chịu chơi
Bởi hít khí trời nước Đức quê cha
Thông thái tư chất đầy nhà
Con ngoan trò giỏi xem ra bằng người.
 

Hàng ngày thỏa mái đùa chơi
Quậy phá tung trời ba chẳng có la
Bởi mẹ là nhất trong nhà
Bà già ớn thiệt đố qua mặt kìa.
 

Ai cũng biểu pà gớm ghê
Độc chiêu ngón nghề giỏi thói bênh con
Ông già chỉ mỗi nước còn
Pó tay thủ thúc nhìn non ngất trời.
 

Giới thiệu chút xíu vậy thôi
Đương kim vô địch coi trời bằng vung
Christian Thiên Bảo iêng hùng
Chiềng làng chiềng chạ tây đông tỏ tường...
 


D-Germany 23. November 2016

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

Chích ngừa

CHÍCH NGỪA
(Thiên Phú Luca)


Lần đầu phải đi chích ngừa
Mới sáng bảnh mắt bị đưa lên bàn
Bác sĩ gì đâu chẳng ngoan
Chọc liền 2 phát ái làm em đau.


Đùi trái máu tươi đỏ ngầu
Kim nhọn bén lại đâm sâu rõ là
Hại bọ giết con người ta
Chích choác chi mà sao chẳng thấy phê.


Cáu sườn ba biểu thôi về
Bác sĩ giỏi thói nhà quê nửa mùa
Thằng chột xứ mù làm vua
Cạch mặt xin chừa chả dại nữa đâu.


Lần đầu hổng có lần sau
Chả thèm chích choác nhức đầu ù tai
Luca Phù đổng kỳ tài
Khỏi cần bác sĩ nghỉ chơi nhằm gì
Lần sau rước chẳng thèm đi...




D-Germany 22. November 2016

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

Soái Ca Thiên Phú Luca

SOÁI CA THIÊN PHÚ LUCA
(Luca)


Christian Thiên Bảo Đại Ca
Vương bá cả nhà ai khác vô đây
Nhất thống trời cao đất dầy
Luca Thiên Phú bữa nay trình làng.


Hét như sấm dậy oang oang
Khỏi biết chẳng màng nể mặt một ai
Đêm thâu rồi lại ngày dài
Trên tay bồng bế hổng thôi khóc đòi.


Chưa 2 tháng tuổi lượm ơi
Hóng hớt chuyện rồi mắt đảo ngược xuôi
Tắm mát chàng nắc nẻ cười
Mắm tôm gắt ngủ nghỉ chơi thiệt tình.


Ba mẹ hốt hoảng thất kinh
Đại Ca Thiên Bảo giật mình lo âu
Cả nhà 24/24h trực chầu
Loạn như chạy giặc có đâu ai bằng.


Đèn kia đem khoe với trăng
Chú Cuội chị Hằng cũng vãi chào thua
Soái Ca Thiên Phú khỏi đùa
Sơn hà nhất thống đến vua cũng chờn.



D- Germany 15. November 2015

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

Hổng cho đứa nào theo sau

HỔNG CHO ĐỨA NÀO THEO SAU
(Bruno - Thơ tếu)


Thơ thẩn ngớ ngẩn...ngày xưa
Lúc trời với đất sắp vừa gặp nhau
Bởi nên ông ngâu bà ngâu
Nước mắt nước mũi đậm màu tình xa.


2 năm rồi đã trôi qua
Chừ bây cửa nhà trong ấm ngoài êm
Hi sinh đã được đáp đền
Yêu thương 2 chữ tô thêm màu hồng.


Lại một đứa nữa vừa xong
Nu na nu nống vợ chồng lườm nhau
Mặc cả, - Chồng đòi : Thị Mầu
Mặc kệ, - Vợ nguýt :
Biết đâu ý trời !


Lại tòi "Quỷ sứ" mèng ơi
Vợ hại chồng chồng rồi bằng giết người ta
Phu tùy phụ khổ thiệt là
Ăn mặn khát nước mới ra thế này.


Nhìn 2 đứa khỏe hôm nay
Thấy vui quên hết chuyện ngày đổ khuôn
Xem ra phước lớn kinh hồn
2 thằng chống gậy luôn luôn đi đầu
Hổng cho đứa nào theo sau...



D-Germany 14. November 2016

Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2016

Biết hóng chuyện rồi

BIẾT HÓNG CHUYỆN RỒI
(Bruno)


21h30 khuya làm về tới nhà
Thằng lớn mở cửa khoe ba níu lời
Rằng em bé rỡn ba ơi
Hóng chuyện ú ớ quá trời giỏi ghê.


Nhào vô giằng vợ xin thề
Đưa con anh bế xi nhê chút nào
Đặng đàm đạo thử coi sao
Cha con hôn hít đi vào đi ra.


Bữa nay khác thiệt ái chà
Nheo mắt thằng nhỏ nháy ba thiệt tình
Kẹo kéo nhẻo miệng linh tinh
Hót hay ra phết đứng hình lịm tim.


Nhà tông lông cánh khỏi tìm
Y chang ba hắn lim dim mắc cười
Một mai rách trời chả chơi
Con gái khối đứa tàn đời đố sai
Thằng nhỏ hóng hớt chuyện rồi !




D-Germany 13. November 2016

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

Trăng lạnh đêm thâu

TRĂNG LẠNH ĐÊM THÂU
(Bruno)


 

Đêm khuya con khóc ời ời
Ngọt ngào sữa mẹ dẫu mời chả măm
Mọi đêm ăn đứng ăn nằm
Chừ bây khóc ngặt khăng khăng chẳng thèm.


 

Nhìn lưỡi con trắng như kem
Chắc là đau rát đóng phèn hèn chi
Vội vàng ra xe tức thì
Nhằm hướng hiệu thuốc một khi tới liền.


 

Trăng non đầu tháng mái hiên
Sương đêm ướt đẫm mặt tiền kiếng xe
Nhờ ngờ trắng đục như chè
Đóng đá kím mít lấp che bao giờ.


 

Lạnh cóng tay cứ lơ ngơ
Âm -3,5 độ ai ngờ hèn chi
Mùa thu chừ đã phân kỳ
Mùa đông chắc núp khỏi đi ra ngoài
Trăng lạnh mờ tỏ vàng phai...


 



Deutschland 22h30 đêm 11-11-2016

Lặng lẽ thu phong

LẶNG LẼ THU PHONG
(Thiên Bảo Christian)


 

Thu phong xào xạc lá rơi
Vàng rực đất trời tan tác hồn hoang
Sương mù giăng trắng cuối đường
Ngẩn ngơ mang mác vấn vương tơ lòng
Chiều thu lặng lẽ thinh không.


 



D-Germany 11.November 2016

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

Tuyết đầu mùa

TUYẾT ĐẦU MÙA
(Thiên Bảo Christian)

 
Lưng trời hoa tuyết bay bay
Mùa thu còn đó tuyết vầy là sao
Ngẩn ngơ vừa mới hôm nào
Hai mùa đông giống chiêm bao đã về.

 

Wildeshausen trời quê
Dòng Hunter chảy xuôi về nơi đâu
Ngay từ cái nhìn ban đầu
Tiếng yêu bắc nhịp viết câu ân tình.


 

Xuân về vạn vật hồi sinh
Duyên phận ta mình mãi mãi từ đây
Nơi bờ bến mới chốn này
Hạnh phúc viên mãn đắm say tình đời.


 

Heimatstadt Wildeshausen quê ơi
Gởi vào đất trời mây gió bao la
Niềm tin son sắt chói lòa
Yêu thương hạnh phúc bài ca cuộc đời...


 



D-Germany 10. November 2016

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016

Tới trường

TỚI TRƯỜNG
(Christian)


Con đường tới lớp sáng nay
Phất phơ hoa tuyết bay bay lưng trời
Yêu lắm những bông tuyết rơi
2 mùa đông rồi nước Đức thân yêu
Cho em học được bao điều
Thân thương cuộc sống bao nhiêu đất này
Tươi đẹp vô cùng hôm nay
Em vui em hát những ngày như mơ...



Germany 09. November 2016

Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

Thu lạnh

THU LẠNH
(Thiên Phú Luca)

 

1°C sền sệt tuyết mưa
Đã phải cùng mẹ lên "chùa" tụng kinh
Sun vòi ớn lạnh đứng hình
Sáng nay xuýt chết vãi kinh cả người.


 

Chưa 2 tháng tuổi thằng tôi
Đã phải cực rồi đầy ải trầm luân
Bác sĩ khám xét mấy lần
Chỉ được cái thói đằng chân lân đầu.


 

Lại còn những chiện không đâu
Chụp hình kỉ niệm lần đầu mới ghê
Cùng bà Dr. Ute Wrehe chỉnh tề
Nước Đức vĩ đại đố chê thiệt tình.


 

Cậy có khoa học văn minh
Chăn dắt kĩ lưỡng cực hình người ta
Chiếu yêu
các kiểu thiệt là 
Ở tây con nít chu cha ngược đời.

 

Dưới miền nam tuyết đã rơi
Mùa đông sắp rồi băng giá ngoài kia
NÖel cũng đã gần kề
Sang năm sang tuổi con KÊ thật rồi.


 



D-Germany 08-11-2016

Thứ Hai, 7 tháng 11, 2016

Bremen chiều thu 2016

BREMEN CHIỀU THU 2016
(Bruno - Tình thơ)


 

Lá vàng ngập lối đầy vơi
Công viên ghế đá xưa ngồi còn đây
Chiều nao trong tay chốn này
Chừ bây hiu quạnh mắt cay lệ nhòa
Riêng mang một cõi mình ta
Từ trong trống vắng chỉ là tình câm
Ngẩn ngơ lòng dạ bần thần
  Cố nhân chăng hỡi gót chân nơi nào
Giật mình tỉnh giấc chiên bao
Khói sương dư ảnh nghẹn ngào xót xa...


 


D-Germany 07. November 2016

Thu phong 2016

THU PHONG 2016
(Bruno)


 

Thu phong hiu hắt lưng trời
Cõi lòng sâu thẳm buông lơi tiếng lòng
Thả hồn về chốn hư không
Trên những cánh đồng vàng rực rạ rơm
Hoài đây vọng mãi tiếng hờn
Người đi từ độ cỏ vương lối gầy
Sầu dâng khóe mắt lệ cay
Tương  phùng tao hợp biết ngày nào nguôi
Sầu đông nay đã chết rồi
Hồn thu phảng phất mãi nơi chốn này
Người xưa nào có biết hay...


 



D-Germany 07. November 2016

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2016

Gänsemarkt in Wildeshausen

GÄNSEMARKT IN WILDESHAUSEN
(Thiên Bảo Christian)


Hội chợ mỗi năm một lần
Từ ngàn xưa vẫn chuyển luân tới giờ
Đặng mà mua bán NGỖNG tơ
Vỗ béo Weinacht thịt để thờ cúng thiên.


Phong tục tập quán vùng miền
Kể cũng thiệt ngộ xui hên tò mò
Bữa nay lạnh 2°C cơ
Trời mưa lất phất sáng giờ tạnh đâu.


Mụ vợ luôn miệng càu nhàu:
"Trời với chả đất hại đau...cái Tù Và
Thôi thì Christian đi với ba
Luca còn bé ở nhà với tau."


Thế là cha trước con sau
Thục mạng Gänsemarkt tình sầu lọ lem
TOMBOLA chiếc V.W đỏ mặt tiền
Cha con hớn hở tịch biên...4 vé liền.


Cầu xin trời phật bà tiên
Độ trì phù hộ nẫng liền giải to
Độc đắc mở thưởng đủ trò
Chiếc V.W màu đỏ đặng cho thỏa lòng
Weihnacht đỏ mắt ngóng trông...



Wildeshausen 06-11-2016

Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

Chiều hoang

CHIỀU HOANG
(Thiên Phú Luca)


 

3°C se lạnh mùa thu
Nhờ nhờ trắng đục cho dù không mưa
Sương mù xuống thấp như thừa
Thu phong ảm đạm song thưa rủ mành.


 

Tìm đâu hè đẹp ngày xanh
Nắng vàng mấy sợi mong manh ngủ vùi
Lá vàng ngập lối hoài rơi
Hiu hắt lưng trời cánh gió về đâu.


 

Hít vô lồng ngực lần đầu
Khí thu lành lạnh thật sâu tình đời
Hàng cây nghiêng ngả buông lơi
Vàng trong ánh mắt một trời thu nay.


 

Lá vàng chao gió hao gầy
Đuổi nhau rối rít bay bay mặt đường
Chiều tà trốn biệt hoàng hôn
Chiều hoang tản bộ thả hồn gió mây.





Germany chiều thứ bảy 05. November 2016

Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2016

Christian bản vẽ đầu tay

CHRISTIAN BẢN VẼ ĐẦU TAY
(Christian Thiên Bảo)


Giờ vẽ trong lớp chiều nay
Cô biểu em vẽ tranh này tặng ba
Ngày thường những chuyện ở nhà
Theo trí tưởng tượng vẽ ra được rồi.


Nghĩ sao vẽ vậy thế thôi
Em ngước nhìn trời bỗng thấy đàn chim
Cầm bút em mới vẽ liền
Tổ chim em vẽ mái hiên giống nhà.


Phía dưới là mẹ và ba
Cùng nhị ca nhỏ Luca 3 người
Em là cái tổ chim thôi
Cả nhà vô ngủ tối trời tuyết rơi...


Cô biểu con giỏi quá trời
Mai sau chắc chắn thành người nghĩa nhân
Đầu tay bản vẽ đầu quân
Tam sao thất bản ba mần bài thơ.


Deutschland 04. November 2016