Trang

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

Thu nay

THU NAY
(Thiên Phú Luca)


 

Lá vàng rụng rớt buông lơi
Vườn sau lưng trời cơn gió mồ côi
Ngẩn ngơ lòng dạ bồi hồi
Sụt sùi lệ nhỏ tuông rơi mấy hàng
Nặng lòng một nỗi riêng mang
Thu phong bẽ bàng hờn tủi mắt cay
Quạnh hưu thân xác hao gầy
Người đi khuất nẻo gió mây dặm ngàn
Hồn thu khắc khoải chiều loang...


 



Deutschland 30-10-2016

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

Góc phố thu phong

GÓC PHỐ THU PHONG
(Bruno - Tình thơ)

 
Thu phong góc phố hàng cây
Chạnh lòng chua xót mắt cay thấm buồn
Thu nao ngọt lịm nụ hôn
Bờ môi đọng mãi để hồn chơi vơi
Người đi khuất nẻo cuối trời
Để ta một bóng lẻ loi chốn này
Thu gầy lá phủ chiều nay
Hắt hiu nỗi nhớ cái ngày hợp tan
Buồn vương ngập lối lá vàng...

 



Wildeshausen 26. Oktober 2016

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016

Thằng nhỏ Luca

THằNG NHỏ LUCA
(Bruno)


 

Thằng nhỏ đầy tháng hôm nay
Lườm cha nó biểu là ngày của tôi
Ông bà nhiễu sự quá trời
Seo hổng chịu thả ra chơi ngoài trời.


 

Coi tụi tây thấy mà dzui
1 tuần nó đã coi trời bằng vung
Mặc cho gió tuyết bão bùng
Đủ ấm cuốn chặt chăn bông được rồi.


 

Ra ngoài hít khí trời chơi
Ngó ông mặt trời đặng ổng ra sao
Coi cái bông tuyết thế nào
Nhu cầu tui thích ngắm sao trên trời.


 

Ở tây bao năm rồi thôi
Ông bà hành xử như người Vietnam
Một tháng hổng được ghi bàn
Nhốt nhà banh đá hỏi ham nỗi gì.


 

Bít tỏng tui rõ quá đi
Cực đoan mê tín chớ gì pó tay
Một tháng vừa tròn hôm nay
Từ rày hàng ngày mặc sức thằng tui.


 

Tha hồ bay nhảy rỡn cười
Phố phường khắp chốn cùng nơi đảo quần
Qua rồi 1 tháng hành xung
Lạy chúa ăn mừng Luca được tự do.


 



Wildeshausen 21-10-2016

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

Thiên Phú Luca ngày tròn 1 tháng tuổi

THIÊN PHÚ LUCA NGÀY TRÒN THÁNG TUỔI
(Thiên Phú Luca)


 

Hôm nay đầy tháng Luca
Cả nhà tươi rói như hoa cùng cười
Mới đi Kinderarzt về thôi
Bác sỹ "quở" biểu: - Quá trời sợ luôn.


 

Sữa mẹ bổ béo thượng nguồn
Top Aptamil đầu bảng rập khuôn hèn gì
Trời đất thuận hòa như ri
Vươn vai cu tí khác gì...Phù Đổng Nhân.


 

Trộm vía tưởng hắn đánh vần
Nằm sấp đầu ngóc khua chân tít mù
Nhìn ngang liếc dọc dường như
Hoa khôi hoa hậu che dù ngang đây.


 

Ba hắn sung sướng ngất ngây
Vỗ đùi đôm đốp mừng ngày thằng con
Giống cha như đúc kinh hồn
Người toàn mùi sữa còn thơm thế mà.


 

Tương lai tốt đẹp gấm hoa
Rực sáng ắt là chốn cõi thần tiên
Tròn tháng hôm nay mặt tiền
Ngũ tử cướp cái khoe duyên bớ làng.


 



Deutschland 21-10-2016

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2016

Ba mau về rước con đi

BA VỀ MAU RƯỚC CON ĐI
(Thiên Bảo Christian - Chém gió)


 

Ba ơi con chết mất thôi
Rừng cao su muỗi với ruồi hết mê
Sao Ba hổng lẹ mà về
Rước con sang bển ở đây ghê quá chừng.


 

Quê mình Vietnam thế nhưng
Toàn những điên khùng con sống đặng sao
Lưu manh lừa đảo xúm vào
Cuộc sống cơ cực biết bao tương tàn.


 

Đầy những oan ức trái ngang
Môi trường độc tố lan tràn khắp nơi
Giao thông khủng khiếp quá trời
Thức ăn đồ uống hỡi ôi...giết người.


 

Mau về rước con ba ơi
Con đâu phải người thuộc về chốn đây
Mẹ con mong ba đêm ngày
Nước mắt đã cạn ai hay biết nào.


 

Germany tươi đẹp xiết bao
Nước giầu dân sướng khác nào thần tiên
Văn minh luật pháp công quyền
Con người thân thiện hữu duyên chân tình.


 

Làm người sao chọn nơi sinh
Con ba cực hình cô khổ ngày đêm
Hổng chịu con cứ bắt đền
Vợ con ba nỡ ba quên sao đành
Mau về
rước lẹ nhanh...

 



Germany 19. Oktober 2016

Ảm đạm thu phong

ẢM ĐẠM THU PHONG
(Thiên Bảo Christian)


Thu phong ảm đạm trời mây
Thinh không hao gầy nhuốm lạnh buồn vương
Vàng khô lá phủ mặt đường
Mồ côi cơn gió mờ sương la đà
Trắng nhờ đùng đục mây sa
Phủ kím mái nhà hiu hắt hồn hoang
Chim trời sải cánh từng đàn
Bức tranh thủy mạc riêng mang đất trời
Về đâu cánh gió buông lơi...



Deutschland 19. Oktober 2016

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

Vàng thu mấy độ

VÀNG THU MẤY ĐỘ
(Christian Thiên Bảo)


 

Thu về hun hút heo may
Vàng bay lá gầy tơi tả chiều loang
Hắt hiu mấy sợi nắng vàng
Lẻ loi cánh vạc riêng mang cuối trời
Hết rồi một bóng đơn côi
Đời vui tiếng cười tao hợp trời tây
Con đường vàng lá thu bay
Nghiêng nghiêng bóng đổ chân mây nắng chiều
Wildeshausen biết mấy thương yêu
Đã cho em những bao nhiều ước mơ
Vàng thu đẫm cả câu thơ
Con đường tới lớp bóng mờ thời gian
Thu nay hạnh phúc ngập tràn...


 



Wildeshausen 17. Oktober 2016

Chiều loang

CHIỀU LOANG
(Bruno)


 

Chiều loang tím cả đường xưa
Biết mấy cho vừa vời vợi nhớ thương
Hoàng hôn bóng ngả con đường
 Chòng chành nỗi nhớ thê lương đêm dài
Chiều nay một bóng đơn côi
Về miền dĩ vãng lần hồi xót xa
Chiều loang dần tím nhạt nhòa
Đường xưa còn đó anh đà mất em...


 



Germany 17. Oktober 2016

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

Đồ nhậu của Luca

ĐỒ NHẬU CỦA LUCA
(Luca chém gió)


 

Mẹ được nhõn ấy giỏi thôi
Con tí không đủ chừ thời tính sao
Người ta sữa ngọt ào ào
2 Bình rõ bự siêu sao hơn người.


 

Mẹ thì dặt dẹo...mèng ơi
Dài như quả mướp quá trời vắt vai
Dai như đỉa đói nhay hoài
Chả thấy một giọt hết hơi tội tình.


 

Ba bán hết nửa tư dinh
Ruộng trên ao dưới nhà mình sạch trơn
Bò dê vơi đi nửa đàn
Lấy chiềng mua sữa ngon thơm con xài.


 

Thời nay dễ thường mấy ai
Như ba thượng đài tất cả vì con
Aptamil đầu bảng thơm ngon
Tẹt ga con nhậu no còn muốn thêm.


 

Mai sau khôn lớn đáp đền
Quạt mo một cái ba nên tiên rồi
Nắng che hè mát thế thôi
Sướng nhất trần đời tiên lão thằng Bru.


 

Germany 14-10-2016

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016

Ngoại ơi

NGOẠI ƠI
(Ngày giỗ ngoại 13.09.2016 âm lịch - Thiên Bảo Christian)


 

8 năm rồi ngoại đi xa
Bây giờ ở nhà rất khác lúc xưa
Ông Bảy ông Ba cũng vừa
Nước trời theo ngoại song thưa rủ mành.


 

Thiên thần đẹp tựa bức tranh
Bi, bo, Huỳnh Lam tụi hắn còn rành hơn con
Luca 22 ngày tuổi vừa tròn
Con cháu của ngoại vàng son cuộc đời.


 

Nhà mình vui thiệt là vui
Giầu sang phú quý mọi người mắn may
Ngày giỗ ngày tết sum vầy
Nghĩa tình ruột thịt bấy nay ấm lòng.


 

Mẹ con vừa bể bầu xong
Sanh thêm em bé đang bồng trên tay
Luca bú khóc suốt ngày
Tới trường con học hát hay chơi đùa.


 

Sáng nay siêu thị ba mua
Hoa quả thịt cá mới vừa về xong
Làm giỗ cúng ngoại mắt ròng
Thắp nhang rước ngoại con trông quá chừng.


 

Germany chuẩn bị lập đông
Thu phong cánh đồng vàng rực chân mây
Lưng tròng nước mắt vơi đầy
Nhớ ngoại sống mũi cay cay thế nào.


 

Trời xanh vời vợi cao cao
Ngoại đã khuất vào chốn cõi vô biên
Hạ giới con cháu tài hiền
Làm giỗ cúng ngoại bà tiên nước trời
Con nhớ ngoại lắm ngoại ơi...


 



CHLB Đức 13.10.2016

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

Bao la bầu trời

BAO LA BẦU TRỜI
(Bruno)


 

Bầu trời rộng mở bao la
Mặt đất hiền hòa thơm ngát rừng hoa
Yêu thương hạnh phúc chói lòa
Khát vọng cuộc sống bao la tình đời
Mãi thêm yêu người mãi thôi
Ngây ngất nụ cười vang mãi ngày xanh
Khát khao trong sáng yên lành
Bay lên cùng với trời xanh tuyệt vời
Ngất ngây thắm đượm đầy vơi
Ngày mới rạng ngời chốn cõi thần tiên...


 



Germany 11.Oktober 2016

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

Chúc mừng Sinh nhật bé Bảo Ngọc Lucy

HAPPY BIRHTDAY TO BẢO NGỌC LUCY
(Thiên bảo Christian tặng em Bảo Ngọc Lucy)
  

Hôm nay một ngày thiệt vui
Náo nhiệt quá trời Wildeshausen
Tây ta níu lưỡi ngợi khen
Sinh nhật hoành tráng xé rèm tung mây.
  

Trời đất sung sướng ngất ngây
Lucy kiều diễm xứ này mấy ai
Ông bà ba mẹ kỳ tài
Sanh con có cháu phong nhai hồng trần.
  

Về đây cùng bao người thân
Lễ mừng sinh nhật muôn phần thiệt vui
Lucy Bảo Ngọc quá trời
Thiệt là hiếm thấy ở nơi xứ này.
  

Chritian Thiên Bảo mắn may
Được phép tỏ bày mừng chúc nàng tiên
Lucy cô tấm thảo hiền
Em mãi xinh đẹp thắm duyên khắp trời.
  

Xuân về hoa nở khắp nơi
Sinh nhật tuyệt vời thỏa nỗi chờ mong
Dư âm còn mãi thỏa lòng
Ngày này năm tới dõi trông mọi người
Chúc mừng em Lucy ngày vui...
  


Wildeshausen 10. Oktober 2016

Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2016

Pó tay mẹ đĩ nhà tui

PÓ TAY MẸ ĐĨ NHÀ TUI
(Chém gió)


Mẹ đĩ của ngày hôm qua
Bà bầu bí bự thiệt là đẹp xinh
Hiềm nỗi chả đứng một mình
Bắt chồng lưng chống mặt vênh quá trời
Chỉ giỏi hứa lèo mèng ơi
Lúc chồng giao hẹn cho đời nàng tiên
Zậy mà bát gạo đồng tiền
Tòi ra thằng nữa khùng điên chết người
Lại còn thơn thớt cười tươi
Khen chồng em khỏe bằng mười hôm qua
Đận sau nhất định sẽ là
Một nàng công chúa Hằng Nga tuyệt vời
Pó tay mẹ đĩ nhà tui...




Germany 09.10.2016

Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016

Ngọt ngào say đắm mê say

NGỌT NGÀO SAY ĐẮM MÊ SAY
(Bruno)


 

Mới đó đã gần 2 năm
Keukemhof tươi thắm một rừng ngàn hoa
Trời như xuống thấp la đà
Giăng giăng mây phủ sương sa trắng nhờ.


 

Tulip nữ hoàng trong mơ
Triệu đóa khoe sắc như chờ xuân sang
Như nàng thiếu nữ mơ màng
Anh đào hoa thắm mênh mang đất trời.


 

Trăm ngàn vạn cánh rơi rơi
Bay bay trong gió tô đời đẹp thêm
Nghiêng nghiêng đôi má xuân mềm
Vợ như hứng cả một thiên tình đời.


 

Thân thương biết mấy hoa ơi
Lên ngôi vương niệm để đời câu thơ
Cái thủa ban đầu sao ngờ
Tình mình lại đẹp như mơ thế này.


 

Vợ chồng hai đứa dắt tay
Cho bõ những ngày xa cách hư hao
Giữa rừng Tuylip ngọt ngào
Mải mê lạc lối chiêm bao câu thề.


 

Ngất ngây say đắm si mê
Dường như quên cả lối về nào hay
Đời vui câu hát sum vầy
Nụ hôn nồng thắm mê say ngàn đời

Tuylip Anh đào hoa ơi...

 


Deutschland 08-10-2016

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

Sỹ quan tềnh báo QĐND Vietnam

LÊ VƯƠNG THIÊN BẢO CHRISTIAN
SĨ QUAN TềNH BÁO QĐND VIETNAM

(Chém gió)


 

Mẹ mềnh con gái Vietnam
Lúc trước cơ hàn còn chửa sang tây
Nằm vùng khi đó xứ này
Ba mềnh đuổi Mẽo tới tây quá đà.


 

Giờ mới bật mí đó nha
Thực ra ông là Cộng Sản thành tinh
Bà Rịa Vũng tàu náu mình
Được ta bố trí: Tổng hành Dinh xứ người.


 

Nhà tông đâu thể nói chơi
Thời thế thế thời tềnh báo 2 mang
Hỏa mù tung tin làm càn
Ông già bỗng bỏ Vietnam theo tà.


 

Thực chất ổng vẫn phe ta
Tuy giờ đã là Đức quốc từ lâu
NATO đối đầu với tầu
Bởi nên con ổng trước sau tin dùng.


 

Rối rắm tơ vò lung tung
Tềnh báo Việt Cộng anh hùng mấy ai
Mắt na mới nứt võ đài
Cộng sản nhà nòi cứng cựa kìa trông.


 

Thời thế làm nên anh hùng
Christian tui sang Đức ung dung quá trời
Chui vô NATO nằm chơi
Quyết chí chờ thời cõng  giặc chiến ta.


 

Hình kia coi rõ cả nhà
Sĩ quan thứ thiệt đó nha biết liền
Chém gió một nhát lên tiên
Khi xưa Bảo Bảo quá hiền giống cha
Tềnh báo cỡ bự đó nhoa...


 



Tưởng niệm 66 năm ngày quốc khánh CHDC Đức 07.10.2016

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

Làn nước mát trong

LÀN NƯỚC MÁT TRONG
(Thiên Phú Luca)


 

Trời cao lồng lộng trong xanh
Làn nước mát lành tắm mát đời con
Ngày tháng đầu tiên mãi còn
 

Đường dài vạn nẻo khắp non biển trời.

 

Cuộc sống quá đỗi yêu ơi
Sanh ra trên đời xứ xở thần tiên
Trong nôi êm ru mẹ hiền
Con cùng ba mẹ viết thiên niên sử vàng.


 

Chân trời rộng mở mênh mang
Con sánh ngang hàng thế giới hôm nay
Cành vàng lá ngọc đong đầy
Ngọt ngào sữa mẹ mắt say môi cười.


 

Ông trời xắp đặt cả thôi
Sanh ra làm người sướng nhứt trần gian
Gấm hoa dát ngọc trải vàng
Ngàn sau hoài mãi ngân vang tiếng cười.


 

Luca con của ba ơi
Con là tất cả cuộc đời của ba
Bầu trời rộng mở bao la
Tương lai hạnh phúc chói lòa thần tiên.


 



Wildeshausen 06.10.2016

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2016

Ngoại ơi

NGOẠI ƠI
(Thiên Phú Luca)


 

10 năm có lẻ trôi qua
Nước trời ngoại đã xa nhà từ lâu
Nhìn tấm ảnh cũ úa màu
Nhà mình khi trước có nhau không rời.


 

Lòng con nhớ ngoại khôn nguôi
Nghe kể về ngoại một thời nhớ thương
Khi xưa cực khổ trăm đường
Thương ngoại hôm sớm tứ phương nhọc nhằn.


 

Mẹ con đã hết gian truân
Theo chồng cuộc sống muôn phần đẹp vui
Nhớ ngoại lòng xót quá trời
Ước được rước ngoại sang chơi sum vầy.


 

Nhìn tấm ảnh cũ mắt cay
Cả nhà bên này sớm tối đèn nhang
Cầu ngoại nơi ấy suối vàng
Nơi miền cực lạc thênh thang ngậm cười.



Con biết rằng ngoại rất vui
Thấy con cùng cháu mọi người nhà ta
Ai cũng ăn nên làm ra
Chăm chỉ thiệt thà tích đức về sau.


 

Yêu thương luôn đỏ rực màu
 Sớm khuya đùm bọc vì nhau hết lòng
Trời cao xanh thẳm mênh mông
Vương gia phúc lộc như rồng thăng mây
Nhớ ngoại hai mắt con cay...


 



Wildeshausen tối 05.10.2016

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2016

Luca RÚN của con đây

LUCA RÚN CỦA CON ĐÂY
(Bruno)


 

Luca RÚN của con đây
Mới 11 ngày đã rụng mất tiêu
Rỡn con ba mới làm liều
Sẵn tính dấu nhẹm RÚN iêu mai này.


 

Ngày sau con ba mắn may
Rước được công chúa xứ này dzìa dinh
Đẹp xinh nghiêng nước nghiêng thành
Giàu sang phú quý rạng danh khắp vùng.


 

Quà cưới con có biết không
Ngày 2 đứa lễ tơ hồng sánh duyên
Bao nhiêu hạt xoàn bạc tiền
Sao có thể sánh RÚN tiên quý này.


 

Tân Lang Tân Nương đắm say
Hồi hộp chắc mẩm phen này vớ to
Mở ra lịm tim ai ngờ
Ban ngày dẫu có nằm mơ đâu dè.


 

Độc nhất vô nhị đó nghe
RÚN iêu RÚN quý chém vè bấy nay
Hạnh phúc may mắn đong đầy
Luca cái RÚN con đây nhớ đời.


 



Germany 04-10-2016

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

Đâu rùi Cái RÚN của tui

RÚN IÊU RÚN QUÝ CỦA TUI
(Lê Vương Thiên Phú Luca)



Đâu rùi cái RÚN của tôi
Mất tiêu chẻng thấy chết người ta không
Ai biểu ba bế ba bồng
Bắt đền ba đấy coi trông kiểu gì ?

 

Nhẻo miệng luôn nựng Luca nhi
Rằng iêu rằng quý rằng thì cục cưng
Có mỗi cái RÚN canh chừng
Zậy mà làm mất khổ hung nữa rùi.


 

Mới sanh tui khóc hụt hơi
Hổng thương cầm kéo cắt rời RÚN con
Vênh váo tự đắc lại còn
Khoe tự tay cắt RÚN con của mình.


 

Ba kìa chả biết nhục vinh
Tối nao cũng rình vào ngủ với con
Nhăn nhở bày đặt rằng còn
Canh con hầu vợ lúc non chưa già.


 

Đàn ông đàn ang người ta
Gái đẻ có mà xách dép mất tiêu
Đằng này dơ dáng ẩu liều
Hổng ngủ phòng khách thiệt điêu chưa từng.


 

Ba phải bằng được nhớ không
Kiếm ngay cái RÚN cầm bằng mới siêu
Bằng không tui sẽ làm liều
Cứ Ti mẹ cắn ba tiêu hổng chừng.


 

RÚN iêu RÚN quý cục tưng
11 ngày đã rụng biết mừng hay lo
Nhăn nhở trắng răng như bò
Tay dơ cái RÚN mặt mo ba cười
Giời ơi RÚN quý của tui...





Wildeshausen sáng 03-10-2016

Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016

Es lebe Tag der Deutschen Einheit 03.10.1990 - 03.10.2016

MỪNG NGÀY THỐNG NHẤT NƯỚC ĐỨC
 03.10.1990 - 03.10.2016
(Bruno)


 

26 năm một giấc ngủ trưa
Cảm giác như thể mới vừa hôm qua
Deutsches Vaterland về cội một nhà
Châu về hợp phố bao la tình đời.


 

Chuyến choáng ban đầu mà thôi
Cứ tưởng đi đứt cuộc đời cày thuê
Gastarbeiter kéo nhau ra về
Những người ở lại ủ ê phập phồng.


 

Gần xa lo nghĩ lung tung
Tư Bổn gãy chết khéo chừng vạ lây
Tương lai mù mịt chẳng tày
Thôi thì liều chết vận may đổi đời.


 

Cứ tưởng ở lại hết hơi
Ai dè trúng mánh thế thời phất to
Tiền bạc như nước đắm đò
USD, D-Markt níc cho căng diều.


 

Tô hồng dăm bẩy chữ iêu
Đất đai nhà cửa như diều vụt lên
Mấy căn trên phố mặt tiền
Anh em con cháu như tiên mở mày.


 

Đoạn cuối cái ngày hôm nay
Cũng đâu có tệ tình này tình vui
Công dân Đức quốc làm người
Tha hồ sống khỏe sống vui trọn đời.


 

16 năm rồi lẹ trôi
Gởi trọn cuộc đời gắn bó chốn đây
Cùng nhau nâng cốc mừng ngày
Tag der Deutschen Einheit không say không về.


 



Germany 02-10-2016