Trang

Thứ Ba, 31 tháng 1, 2017

Mồng 3 Tết đầu Xuân Đinh Dậu

MỒNG 3 TẾT ĐẦU XUÂN ĐINH DẬU
(Bruno)


Ngày tết còn chửa có lui
Trống Choai trong dạ bùi ngùi phân ưu
Mưa phùn lất phất ban chiều
Kiếm mồi bươn chải bỏ niêu đã rồi.



Cánh đồng hoang hóa bạc vôi
Ngay dưới chân đồi phía cuối vườn rau
Biết đâu chả sẵn bướm sâu
Trống Choai hí hửng bước mau lẹ làng.


Ở nhà mái tơ riêng mang
Bầy con chiêm chiếp lông vàng háu ăn
Vô tư chạy nhảy lăng săng
Mổ nhau chí chóe cầm bằng nghịch chơi.


Mặt trời khuất núi lâu rồi
Màn đêm cũng đã buông rơi âm thầm
Lối về lạnh vắng bước chân
Cả nhà chửa được quây quần cùng nhau.


Mái tơ cáu tiết lầu bầu
Cục ta cục tác trước sau liên hồi
Nháo nhác dò hỏi khắp nơi
Hoa Mơ, Mái Xám...núi đồi xa xa.


Đinh Dậu năm mới con gà
Ắt hẳn năm tuổi xem ra cực rồi
Mồng 3 tết còn đang vui
Mà sao chẳng cười biền biệt nơi mô.


Trông Choai biết đâu sao ngờ
Một ngày ngu dại bơ vơ sự tình
Khôn mà sao chẳng có tinh
Kiếp gà ơi hỡi 3 sinh biết còn...




D-Germany 31-01-2017

Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2017

Nhớ Quê

NHỚ QUÊ
(Christian Luca)


Đinh Dậu tết lúc xuân sang
Đẫm mi lệ tràn nó nhớ Vietnam
Quê mẹ Tân Phước Khánh họ hàng
Cậu mợ anh chị miên mang cõi lòng.


 

Khi mà mâm cỗ dọn xong
Cậu cúng thiên địa thổ công ông bà
Trời đất đang lúc giao thoa
Thiên thời địa lợi nhân hòa xuân sang.


 

Lệ tuông thánh thót hai hàng
Phải chi lúc trước hổng sang bên này
Biết đâu lại chả tốt hay
Chừ được xum vầy dưới mái nhà vui.


 

Bữa nay mồng 2 tết rồi
Lúc này mọi người vui vẻ cùng nhau
Tha hồ tiệc nhậu đỏ màu
Vui xuân ngày tết trước sau tựu tề.


 

Tết nó chỉ nghĩ đến quê
Sang năm dẫu chết cũng về Vietnam
Như đanh đóng cột khỏi bàn
Ngày này năm tới xuân sang sướng đời.


 



D-Germany mồng 2 Tết Đinh Dậu 2017

Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017

Chúc mừng năm mới xuân Đinh Dậu 2017

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 
XUÂN ĐINH DẬU 2017
(Christian Luca)


Mai vàng khoe sắc vàng tươi
Giao thoa đất trời năm mới vừa sang
Đinh Dậu xuân sắc ngỡ ngàng
Ngập tràn hạnh phúc mênh mang tiếng cười
Niềm vui tỏa khắp nơi nơi
Nhà nhà người người sức sống bừng lên
Tương lai rực sáng vững bền
No ấm giầu đẹp một thiên tình vàng
Tài lộc phú quý khang trang...

 



Cùng kính thân chúc cả nhà Blogger.
D-Germany mồng 1 tết đầu Xuân Mới Đinh Dậu 2017

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

Con gái làng ta hôm nay

HÔM NAY CON GÁI LÀNG TA
(Christian Luca)


Làng ta con gái hôm nay
Có nhẽ mặt ắt dày hơn cái mo cau
Chỉ thích lấy được chồng giầu
Đài Loan Hàn quốc thi nhau ầm ầm.


 

Cứ là từ đầu tới chân
Tha hồ các kiểu mà mần tân trang
Post lên phây búc sô hàng
Kiếm chồng giầu có phắn sang nước ngoài.


 

Giống như mèo bị cắt tai
Trai làng thở ngắn thở dài buồn thay
 
Đúng là cái thời buổi này
Tiếng yêu chết yểu mới hay vì tiền.


 

Con gái làng ta đang điên
Nết na thục nữ ngoan hiền tìm đâu
 
Nháo nhào giống hệt thị mầu
Đua nhau cả lũ làm dâu nước ngoài
Thiện tai thiện tai thiện tai...


 



D-Germany 27-01-2017

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017

Chiều 30 tết chửi mất gà

CHIỀU 30 TẾT CHỬI MẤT GÀ
(Christian Luca)


10 đời thằng bố nhà mày
Tay mặt tay trái thò tay bắt gà
Vừa chiều tối hôm qua
Còn trên sân nhà bà cho nó ăn
Vậy mà sáng nay mất tăm
Tìm khắp không thấy mần răng hả trời.


 

Con gà Trống mào đỏ tươi
Giao thừa đặng để cúng thời tổ tiên
Bà là bà không có hiền
Sáu cơn ba máu nổi điên tam bành
Đào mồ cuốc mả sạch sanh
Đập vỡ tiểu sành ông vải nhà bay.


 

Với bà nó là con gà
Nhà mày là cú là ma nó làm
Mổ mắt móc ruột lôi gan
Con lớn con bé họ hàng mày nghe
Ba vạn bát máu...nấu chè
Vểnh tai cho rõ mà nghe đây này.


 

Vợ về hỏi chồng tối nay
Bà về hỏi cháu gà này ở đâu
Ngon thế sao lại tắc hầu
Thành đanh đỏ mỏ nó xâu rỉa mày
10 đời con mẹ nhà bay
Ngày cùng tháng tận tết này chết tươi.


.......


Mèng ơi mấy chục năm rồi
Mà sao còn mãi...chửi thôi mất gà
Tiếng mụ Cốc rủa không tha
Cùng làng cuối xóm nghe mà rát tai
Ghép vần ráp lại thành bài
Xóm NGHÈ còn mãi biết ai tỏ cùng.


 



D-Germany chiều 30 Tết Đinh Dậu 2017

Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017

Về đi con

VỀ ĐI CON
(Christian Luca)


Năm hết đến đến nơi rồi
Về đi về nhé con ơi hãy về
Bỏ qua hết thảy nhớ nghe
Ai cũng mong ngóng con về con ơi.


 

Héo mòn mười mấy năm trời
Bặt âm vô tín chốn nơi xứ người
Sao mãi không về con ơi
Mẹ già chống gậy ngó trời mây xa.


 

Thằng cu lớn con nhà bà
Làm ăn bên Đức hơn 30 năm rồi
Khi xưa nó vẫn về chơi
Tết vẫn cùng mẹ luộc nồi bánh chưng.


 

Cả họ phấn khởi tưng bừng
Thịt con lợn lớn trăm cân móc hàm
Tiếng chày giã giò khua vang
Pháo nhà nó nổ nhất làng giòn tan.


 

Nghe đồn bên Đức làm quan
Lắm của bạc vàng US Đô la
Vác về xây bao cửa nhà
Dễ chục lô đất gần xa khắp vùng.


 

Lại còn rước mẹ ung dung
Sang Đức sống cùng thường đến cả năm
Áo, Bỉ, Pháp chẳng lộn nhầm
Mấy lượt nó dẫn đi thăm nhớ đời.


 

Leo lên tháp Ép Pen chơi
Sung sướng bà cười dõi mắt xa xa
Ngó sông Seine chảy hiền hòa
Tàu như mắc cửi tây ta rõ nhiều.


 

Già rồi ăn được bao nhiêu
Bà biểu mày chiều cho mẹ về quê
Chả biết lũ chó xúi gì
Người già lẫn lộn sửu nhi chắc rồi.


 

Rứa là vua chúa đổi ngôi
Phật Gia bà lão trống dùi mõ canh
Xúi bậy con cháu đã đành
Dẫn đầu thúc
trống phá lanh tánh bành...

 

Nồng nặc máu mủ hôi tanh
Nồi da xáo thịt kết vành ngậm tăm
Xương xa xương xáo đem vằm
Kể từ ngày ấy mặt trăng mặt trời.


 

Còn mấy ngày nữa tết thôi
Chả mấy nước giời triệu lãnh Visa
Bao đêm ngó ánh trăng tà
Đèn dầu leo lét xem ra sắp tàn.


 

Ừ thì cửa nát nhà tan
Ừ thì chua xót vạn ngàn đắng cay
Chỉ mong nhìn lại mặt mày
Mà sao không thể không hay hỡi trời.


 

Đinh Dậu tết nhất đến nơi
B
uồn cho cuộc đời ngang trái bi thương
Sông ngăn chợ cấm bít đường
Mười mấy cái tết thê lương u sầu...


 



D-Germany 24-01-2017

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

7 năm rồi em nhỉ

7 NĂN RỒI EM NHỈ ?
(Christian Luca)


Bảy năm rồi em nhỉ
Lần gặp nhau lúc đầu
Liếc xéo em dẩu mỏ
Hổng thèm quen anh đâu.


 

Bảy năm trời chẳng ngắn
Mà đâu cũng có dài
Mình chắt chiu kỉ niệm
Chả bao giờ nhạt phai.


 

Xưa cô bé răng khểnh
Em đẹp xinh nhất vùng
Giờ mẹ sề heo nái
2 con rồi vẫn sung.


 

Anh kêu em kìa Nhỏ
Em mắng anh thằng khùng
Hai đứa cười nắc nẻ
Rồi chúng mình ngủ chung.


 

7 năm rồi em nhỉ
Giờ mình nơi xứ người
Anh vẫn hoài cầy cuốc
Em ngồi nhà ung dung...


 



D-Germany 23-01-2017

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

Tết này sum họp quê hương

TẾT NÀY SUM HỌP QUÊ HƯƠNG
(Bruno)


Quê hương chùm khế chín cây
Bao nhiêu kỷ niệm những ngày đã qua
Đi xa ai chẳng nhớ nhà
Tìm đường về với quê cha giống nòi.


 

Từ ngày một chốn đôi nơi
Tết sắp đến rồi sao thấy đắng cay
Nhớ đến cái cảnh sum vầy
Ngẫm đời ngó cảnh dứt day bẽ bàng.


 

Ai gây lên cảnh trái ngang
Vì đâu nên nỗi tan đàn sẻ trâu
Đồng tiền đoản mệnh nghèo giầu
Mất quê mất cả ruột đau chín chiều.


 

Mẹ già tóc bạc liêu siêu
Lương tâm cắn rứt những điều lúc xưa
Con cái giầu có vương thừa
Mà sao cái nhục như mưa xói lòng.


 

Anh em từ mặt tưởng xong
Ai oán vợ chồng sao gột sạch đây
Họ hàng mai một tháng ngày
Tổ tiên giá lạnh khói bay sương mờ
Ngỡ đâu đang ở trong mơ...


 

D-Germany 22-01-2017

Angolo Italialo Bruno

ANGOLO ITALIALO BRUNO
(Bruno)


Một ngày đặc biệt thiệt vui
4 tháng tuổi đời vừa chẵn hôm nay
Lên thăm chỗ ba đang cày
Thuờng ngày nhào nướng Pizza tây ngon lành.


 

Khắp vùng nổi tiếng lừng danh
Quen lệ đã thành rồng rắn lên mây
Hàng dài khách xếp đứng đầy
Xế chiều mới vãn mỏi tay đếm chiềng.


 

Hôm nay là lần đầu tiên
Được ngắm mặt tiền hàng quán chỗ ba
Nói thiệt thấy thương ông già
Hỏi rồi xương xáo xương xa có bền.


 

Ở tây đã mấy chục niên
Đành rằng bạc tiền nào có ai chê
Ắt hẳn mắc bịnh ngứa nghề
Bởi nên ổng mãi đam mê tới giờ.


 

Ảnh chụp kỉu này hơi đơ
Cha con thiệt khờ trông ngộ làm sao
Chả cần tuấn kiệt anh hào
Có sao mần vậy thấp cao cái gì.


 

70 km em đi
Chưa thấy xuân thì chỉ có tuyết bay
Sẽ hoài nhớ mãi ngày này
Đường đời cuộc sống biết hay tỏ cùng...


 



D-Germany 21-01-2017

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017

Nó nhớ nhà

NÓ NHỚ NHÀ
(Christian Luca)


Bữa nay ông Táo tết 23
Ôi nỗi nhớ nhà bóp nghẹn con tim
Đời người 7 nổi 3 chìm
Nó đâu có khác cánh chim lưng trời.



Cứ tưởng mẹ nó nói chơi
Sang Đức xong rồi mốt lại về quê
Bởi nên nó đâu có dè
Định cư ở Đức mất quê chắc rồi.


2 năm cái vèo vụt trôi
Bây giờ nó đã thành người Germany
Ăn toàn bơ sữa bánh mỳ
Nói đặc tiếng Đức mỗi khi ra đường.


Nhìn mẹ nó lại càng thương
Sanh xong em bé dễ thường nở ra
Em nó tên gọi: -Luca
4 tháng biết lẫy đúng là sữa tây.


Ba nó xám ngoét mặt mày
Mải mê cày cuốc rõ hay khác người
Tận khuya mới về nhà thôi
Chửa thấy mặt trời sáng lại nhào đi.


Ở Đức chả biết được gì
Mùa đông tuyết trắng một khi quá trời
Suốt ngày núp trong nhà thôi
Buồn như trấu cắn cuộc đời đi tây.


Năm hết tết đến mắt cay
Nó nhớ những ngày còn ở Vietnam
Cậu mợ anh chị họ hàng
Tha hồ vui nhộn dọc ngang rỡn cười.


Nhớ lắm: -Tân Phước Khánh quê ơi
Chừ cách xa vời cuối nẻo trời xa
Vời vợi hình bóng quê nhà
Tết nay 2 tết nó xa quê rồi.




D-Germany 21-01-2017

Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

Tết ông táo 2017 nhà Christian Luca

23 TẾT ÔNG TÁO NHÀ CHRISTIAN LUCA
(Christian Luca)


Tháng chạp ngày hai mươi ba (23/12)
Ông Công ông Táo rứa mà vui thay
Nhà Christian Luca ăn dầy
Táo quân cỡi chép thăng mây về trời.


Mang sớ tâu Ngọc Hoàng chơi
Năm qua địa lợi thiên thời ra sao
Tới cổng còn chưa kịp chào
Ngọc Hoàng đã triệu: - Táo rể tao cho vào.


Lẹ lên đừng có tào lao
Bẩm coi chúng nó thế nào được thua
Nghe nói hạ giới mất mùa
Thiên tai địch họa nắng mưa thất thường.


Dạ tâu con cái họ Vương
Được mùa trúng lớn thẳng đường công danh
Khỏe ngoan siêng chăm học hành
Vợ chồng con cái nổi danh như cồn.


Cầu một mà lại được hơn
Nước người chuông đấm kinh hồn sấm vang
Phu sướng phụ tùy chàng nàng
Vật vã tới sáng từ hang lên bờ.


Lại sanh quý tử như mơ
Thằng nhỏ tướng mạo bất ngờ hệt cha
Ăn như rồng cuốn rõ là
Gối cao ngủ kỹ ngộ ta quá trời.


Ngọc Hoàng nghe thế cười vui
Vuốt râu rung đùi khoái chí oang oang
Chúng nó tứ tử trình làng
Thiên Bảo Thiên Phú giỏi giang nhất rồi.


Ngày cùng tháng tận đến nơi
Năm hết tết đến mọi người mau mau
Nếu không còn có sớ tâu
Bãi triều mẹ đĩ cửa sau đang chờ.




Germany 23 tháng chạp tết ông Táo 2017

Từ nhà ra ngõ ngày 18-01-2017

TỪ NHÀ RA NGÕ NGÀY 18.01.2017
(Christian Luca)


Cái lạnh đã ngấm vào tim
Bây giờ mới thấu khó tìm kiếm đâu
Khi xưa trai tráng mềnh ngầu
-20°C ngoài chợ hò nhau thu tiền.


Bây chừ chắc nằm mà rên
Mới -10°C đã mềm cả môi
Líu lưỡi nói chẳng nên lời
Lúc xưa mềnh hót hỡi ôi thôi rồi.


Kiến trong lỗ cũng ra thôi
Cứ như rót mật ông trời chào thua
Tiền thu về bộn như đùa
Vác mấy bao tượng đến vua còn thèm.


Mua bao nhà ở Vietnam
Đất đai bạt ngàn dễ cả chục lô
Thiên hạ há miệng trầm trồ
Anh em cháu chắt tung hô quá trời.


Tiếc rằng sao sớm đổi ngôi
Từ khi bọn người cướp cạn sạch trơn
Chừ bây chỉ còn căm hờn
Ngàn năm uất hận dại khôn một thời.


Từ nhà ra ngõ chụp chơi
Bức tranh ảm đạm đất trời Germany
Mùa đông tuyết trắng như gì
Giá lạnh như thế vẫn đi kiếm mồi.



D-Germany 19.01.2017

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017

Nhìn cái giề ?

NHÌN CÁI GIỀ
(Christian)


Coi bộ rứa ngộ lém sao
3 tháng biết lật lẽ nào kỳ thay
Bơ thừa sữa cặn hàng ngày
Trăm thứ bổ béo rõ hay cuộc đời.


 

Bởi nên như rắn rỡn chơi
Cái miệng biếng cười đầu ngóc đung đưa
Liếc xéo hổng phải dạng vừa
Nhìn đểu thiên hạ
ắt vua xứ mù.

 

Tháng dài ngày rộng phù du
Quá mưa ra mù thong thả thảnh thơi
Đất thấp trời cao hẳn rồi
Đến thì hoa nở thế thôi nhìn giề ?


 

Trưa nay cu tí ngủ mê
Bỗng dưng bật khóc ngứa nghề toài nha
Thế rồi lật phắt đúng là
Cái rụp ngon dữ chu cha thấu trời
Luca Thiên Phú kìa coi...


 



D-Germany 15-01-2017

Má ơi

MÁ ƠI...
(Christian Luca)


Con đi xa vắng hoài xa
Bao năm chưa thể về nhà má ơi
Ngày cùng tháng cận tết rồi
Tết năm nay vẫn ở nơi xứ người.


 

Con thương má lắm má ơi
Quê mình Tân Phước Khánh bầu trời sáng trong
Mà sao con những trong lòng
Nỗi buồn khắc khoải nhớ mong tháng ngày.


 

Nhìn má mắt con xót cay
Thương má giờ này mỏi mắt ngóng trông
Bến sông hoa cải đã ngồng
Trước nhà mai có trổ bông hoa vàng.


 

Hẹn má năm tới xuân sang
Con về thăm má sẽ càng lại vui
Bến sông phù sa đắp bồi
Nhà mình tràn ngập chẳng vơi tiếng cười
Con nhớ má lắm má ơi...


 



D-Germany 15-01-2017

Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017

Chìm trong băng giá

CHÌM TRONG BĂNG GIÁ
(Christian Luca)


Vùi trong băng giá mùa đông
Germany hết sức gồng mình bật lên
Bởi không ắt bị chết chìm
Ngập trong tuyết trắng tối đêm sáng ngày.



Zậy mà Christian sáng nay
Tới trường đi học mặt mày tửng tưng
Các cô các cậu vui mừng
Rỡn nhau ném tuyết thiệt hung quá trời.


Bao trò đùa nghịch ngộ zui
Đắp ông già tuyết ổng cười thiệt to
Củ Cà rốt bự bao vừa
Gắn mũi chà bá ổng hua hua kìa.


Giá băng tuyết ngập ngoài kia
Tụi nhỏ khoái hổng muốn về nhà nha
Lò sưởi ấm áp trong nhà
Cơm ngon mẹ nấu xem ra ế rồi.


Chiều về đòi ra ngoài chơi
Tuyết trắng gọi mời quyến rũ làm sao
Năm mới vừa mới đón chào
Germany băng giá lao đao chết chìm.




D-Germany 14-01-2017

Tuyết đã tan

TUYẾT ĐÃ TAN
(Christian Luca)


Tuyết trắng ngập tràn khắp nơi
Đưa con tới lớp một trời trắng tinh
Cha con như bóng với hình
Bay bay hoa tuyết lung linh mây trời
Ngàn lần vui mãi không thôi
Lòng này Tuyết đã tan rồi từ lâu...





Wildeshausen sớm mai 13-01-2017

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

Ngày đầu ăn dặm

NGÀY ĐẦU ĂN DẶM
(Christian Luca)


Hôm qua bác sỹ Nhi khoa
Dặn đi dặn lại rằng là chớ quên
Con ngài thằng nhỏ...đâu hiền
Khỏe lanh chắc nịch như đanh đóng thuyền.



Ăn dặm đến lúc phải nên
Chớ Bình hoài bú mất tiền tật mang
3 tháng 21 ngày tuổi sô hàng
Bác sĩ bắt phải sang ngang cuộc đời?


Quan trọng chớ đâu chiện chơi
Nhỡ sao mai mốt lỡ rồi biết sao
Sáng nay lần đầu thử nào
Thằng nhỏ bá đạo siêu sao quá chừng.


Lọ loại 125g tửng tưng
Một lèo cái phựt nửa mừng nửa no
Thiệt là ngon bổ thơm tho
Tư bổn có khác giỏi trò chiềng mơi.


Tiền nào của ấy thượng thời
Thằng con căng bụng phởn chơi toét cười
Thương thằng anh nó quá thôi
Lúc xưa thủa thời sanh ở Vietnam.


Chất lượng Đức quốc khỏi bàn
Đồ ăn thức uống sao mang hết về
Các lại thuốc mà thấy mê
Chỉ trẻ con Đức xin thề hưởng thôi.


Ăn dặm coi vậy khỏe rồi
Mẹ thằng cu tí khỏi phơi trái bầu
Con khóc dẫu đang ở đâu
Vén màn vạch hết để sầu cho ba
Một ngày đáng nhớ thấy pà...




D-Germany 12-01-2017

2 cái cục cưng

2 CÁI CỤC CƯNG
(Christian Luca)


Yêu lắm 2 cái cục cưng
Đêm nào cũng thức canh chừng đón ba
Xe vừa mới đỗ cửa nhà
Rối rít mở cửa nhào ra reo mừng.



Xông vào lục túi tứ tung
Coi ba nó khùng quà cáp ra sao
Mang về những thứ gì nào
Giống mẹ về chợ như bao nhiêu người.


Nhiều bữa sướng tưởng chết thôi
Lắm khi ời ời con bắt đền ba
Đã biểu mua thứ ấy mà !
Sao lại không đúng giận nha hổng thèm.


Riêng nhõn mỗi thằng cu em
Tay chân tíu tít như đèn kéo quân
Nhớ con ba nó bần thần
Hít lấy hít để từ chân tới đầu.


Những khuya làm trễ quá lâu
Sắp sang ngày mới đèn dầu cạn phao
2 đứa chẳng chịu ngủ nào
Nhìn ra cửa số ngóng sao trên trời.


Khuya nay tuyết trắng rơi rơi
  Đường trơn lần hồi độc mã đơn thương
Một mình một xe trên đường
Nhớ con tức cảnh thê lương đêm dài...



D-Germany 11-01-201

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

Herzlich Glückwümschen Christian Thiên Bảo seine 6. Geburtstag

HERZLICH GLÜCKWÜNSCHEN CHRISTIAN THIÊN BẢO
 SEINE 6. GEBURTSTAG
(Christian Luca)


Tuổi thần tiên bướm mơ hoa
Cuộc sống nhung lụa như là trong mơ
Tựa trong cổ tích ai ngờ
Con ba bay bổng bài thơ chắp vần.


Thế là đúng 6 mùa xuân
Bao la vạn lần những tiếng cười vui
Yêu thương mật ngọt mía lùi
Hứng hoa nâng trứng mãi thôi không ngừng.


Đời vui khúc hát mùa xuân
Cuộc sống muôn phần vĩnh viễn đẹp tươi
Bay lên cùng với tiếng cười
Bạn bè bốn biển cùng chơi con đùa.


Với ba con là ông vua
Đường đời vương thừa ba ở cạnh bên
Giữ cho chân cứng đá mềm
Con bước vững chắc đi trên đường đời.


Sinh nhật con ba thiệt vui
Thầy cô các bạn mọi người liên hoan
Thổi nến ca khúc khải hoàn
Chúc mừng sinh nhật Christian tưng bừng.




D-Germany 11-01-2017
https://www.facebook.com/VuongQuocVangSon

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

Để coi sao ?

ĐỂ COI SAO ?
(Christian Luca)

 
3 tháng 21 ngày rồi
Từ khi hổng cười méo xệch oe oe
Chào đời ngoác miệng khóc nhè
Liền tay ba đón chở che hèn nào.

 

Bịn hơi dễ sợ ớn sao
Hổng rứt ra được đi vào đi ra
Ngoác miệng ăn vạ dữ hà
Đêm nào điệp khúc cũng ba bốn lần.


 

Nôi hổng chịu ngủ thằng hâm
Cứ giữa ba mẹ giành nằm thấy mê
Động chút là giở ngón nghề
Như Heo chọc huyết rõ ghê rống gào.


 

Dòm cái bản mặt ghét sao
Sữa bình chửa kịp mang vào hét vang
Cả nhà thức giấc bàng hoàng
Muốn vả vô miệng cho tan cái mồm.


 

Chỉ được đôi má là thơm
Muốn cắn một miếng thả hồn lim dim
Hên xui thôi đành tạm tin
Để coi sao đã đặng tìm kế sau.


 



D-Germany 10-01-2017

Nhìn đểu

NHÌN ĐỂU
(Christian Luca)


2 thằng nhìn đểu Papa
Ra điều ông già cậy nhớn hẳn thôi
Nhìn mắt biết hết cả rồi
Chúng mày ghê thiệt dám chơi ông à.


 

Thanh thiên bạch nhật rõ nha
Mắt na mới nứt có mà kìa coi
Nuôi ong tay áo thật rồi
Hùa nhau trả đũa khơi khơi thiệt tình.


 

Từ lúc chúng mày chửa sinh
Ông đã cực hình toát hết mồ hôi
Đầu gối sưng tấy cả rồi
Suốt đêm hì hục đúc vôi têm trầu.


 

Của ngon vật lạ đẩu đâu
Kính thưa các loại tây tầu nhật ta
Khuân về đầy nhóc một nhà
Nuôi chúng mày lớn chừ ra thế này.


 

Ông là ông cứ thẳng tay
Nát roi tuốt xác tụi mày mới kinh
Chừa thói nhìn đểu soi hình
Con với chả cái thành tinh cả rồi...


 



D-Germany 10-01-2017

Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017

Trọc đầu ông sư

TRỌC ĐẦU ÔNG SƯ
(Christian Luca)


3 tháng tuổi đời vừa qua
Đổ thừa cái tội xông pha xé rào
Tóc máu lúc đẻ hôm nao
Đầu cạo trọc lóc khác nào ông sư.


Bực quá giống như đi tù
Em ngoan đâu có hỏng hư thế mà
Hò nhau đè sấp em ra
Cắt cạo trọc lóc rõ là ác chưa.


Cậy lớn ăn hiếp bằng thừa
Một mai khôn lớn chả thua đứa nào
Chừng ấy tính sổ trễ sao
Cả gốc lẫn lãi thế nào trốn đâu ?


Ông sư bóng lộn trọc đầu
Em biết chui lủi trốn đâu bây giờ
Khốn nạn cái thân em chưa
Tuổi đầu 3 tháng mới vừa bước qua
Thù này hổng quên đâu nha...



D-Germany 08-01-2017

Mùa xuân ơi...Mùa xuân

MÙA XUÂN ƠI...MÙA XUÂN
(Christian Luca)


Mùa xuân về lộc biếc
Chim ríu rít ca vang
Em đẹp như cô Tấm
Duyên dáng xinh nhất làng.


Mình cùng nhau chung lớp
Cùng chung thầy chung cô
Tuổi thơ bao kỉ niệm
Những nỗi buồn không tên.


Vương trên má dịu êm
Mưa xuân rơi giăng giắc
Phụng phịu em nằng nặc
Hoa xoan rụng trắng thềm.


Đầu bếp sau đống rơm
Khói lam chiều tỏa thơm
Hai đứa mình nghịch dại
Trò chú rể cô dâu.


Giờ này em ở đâu
Bao năm rồi tê tái
Biết có còn gặp lại
Mùa xuân ơi...Mùa xuân.



D-Germany 08-01-2016

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2017

Alles gute zum Michael Geburtstag

ALLES GUTE ZUM MICHAEL GEBURTSTAG 
07. JANUAR 2017
(Bruno)


18 tuổi tròn hôm nay
Con đã khôn lớn một ngày đầu xuân
Đời người khốn khó vạn lần
Chép vượt cao cổng Vũ Luân hóa rồng.


Chàng trai tuấn tú tinh thông
Chí lớn anh hùng có một không hai
Thấp cao tỏ mặt anh tài
Đường đời con khắp rẻo dai đoạn trường.


Tuy chưa trọn vẹn ngàn thương
Nhưng cùng con khắp nẻo đường gần xa
Bố vẫn luôn cạnh con mà
Cùng nhau chia sẻ gấm hoa cuộc đời.


Chúc con sinh nhật thật vui
Tràn ngập tiếng cười phơi phới ngày xuân
Cùng anh, mẹ những người thân
18 ngọn nến muôn phần đẹp vui...





D-Germany 07. Januar 2017

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

Mùa đông chết

MÙA ĐÔNG CHẾT
(Christian Luca)


Mùa đông chết lạnh cứng người
Đầu năm đất trời giá lạnh đóng băng
Tủ lạnh cũng chả lạnh bằng
Ông trời ác thật lưới giăng giết người.


Tinh mơ sáng sớm mèng ơi
Bước ra ngoài trời mát mặt làm sao
Ghé tai cái lạnh thì thào:
- Chào người dậy sớm trước bao nhiêu người.


Mềnh la : Đừng có rỡn chơi
Nếu còn rơi tuyết ông thời chẳng tha
Sao thể đi làm được à
Ổ khóa đóng đá khỏi tra cái thìa.


Hắn biểu cứ yên trí đê
Toàn bộ nước Đức chớ gì mình ai
Đâu có ghét bỏ mình Ngài
Ai biểu dậy sáng sớm mai làm gì.


Nổ máy nước kiệu ngựa phi
Ông thách mặc sức mày đì thử xem
Mấy chục mùa đông đã quen
Lạnh thế lạnh nữa bõ bèn gì đâu.





D-Germany 06-01-2017

Thứ Tư, 4 tháng 1, 2017

Tịnh Duyên Cửa Thiền

TỊNH DUYÊN CỬA THIỀN
 (Christian Luca)


Cuối năm chú tiểu lên chùa
Kéo theo rơ moóoc a rua với làng
Adi đà phật oang oang
Tranh đứng đầu hàng ba trợn lắm thay.


 

Phật quát ơ cái thằng này
Bắt được tận mặt trán day nhớ đời
Bị vợ cạo trọc hẳn thôi
Con gọi ời ời sao dám vô đây.


 

Dạ thưa lạy phật từ ngày
Phật đuổi cấm hổng ăn chay tới giờ
Hoài dài muối tiếc ngẩn ngơ
Rượu nhiều thịt lắm bây giờ phát điên.


 

Con nhớ nhớ lắm cửa thiền
Bữa nay bò dắt cắt duyên tính nhờ
Quay mặt giả bộ làm ngơ
Hình như Phật biểu: Mi chờ kiếp sau.!


 



D-Germany 04. Januar 2017

Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

Mồng 2 tết Đinh Dậu 2017

MỒNG 2 TẾT ĐINH DẬU 2017
(Christian Luca)


Đói thì nói: Ngày giỗ cha
No ba ngày tết người ta vẫn rằng
Mồng 2 tết lạnh căm căm
Tinh mơ cầm bằng vợ gọi anh ơi
Dậy đi làm kẻo trễ rồi
Sao mà ngại thế giời ơi hả giời.


-2°C đâu phải chơi
Hôm qua bia rượu phá đời chết thôi
Tụ tập năm mới cùng ngồi
Bạn bè chiến hữu rỡn chơi được à
Mồng một sợ rông  cực nha
Bởi nên rượu là...mặc sức thả phanh.


Vậy mà giờ đây...thôi đành
Thân cò thân vạc bán danh 1 đồng
Mặc kệ đi làm cho xong
Nghỉ nhà trong lòng áy náy làm sao
Tây với chả tầu ối dào
Xếp hàng đứng đợi như bao nhiêu ngày.


Đầu năm con gà ngộ thay
Bới được cái này tặng vợ !!! chết mê
Chiềng tươi thóc thật mang về
Chả ai ngớ ngẩn lại chê có mà
Hôm nay vui hơn hôm qua
Cười méo cả miệng đúng là chẳng sai...



D-Germany 23h10 khuya mồng 2 tết 2016

Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Gutten Rutsch und alles gute ins neue Jahr 2017


GUTEN RUTSCH UND ALLES GUTE INS NEUE JAHR 2017
(Christian Luca)


Năm mới thoải mái vui cười
Hạnh phúc may mắn hơn 10 năm qua
Trong ấm ngoài êm cửa nhà
Sống chậm thong thả bao la tình đời
Làm việc mà cứ như chơi
Tiền vô đầy túi cuộc đời ung dung
Thần tài đồng hành luôn cùng
Suốt ngày gõ cửa muốn bung cái đầu
Bằng hữu xa gần cùng nhau
Keo sơn gắn bó đỏ mầu tình vui
Cửa nhà đầy ắp tiếng cười
Cuối năm khăn gói về chơi thăm nhà
Xỉa đỉa cá mè ba ba
Vợ con sung sướng ấy là trước tiên
Thoải con gà mái...bạc tiền !


 
D-GERMANY 01-01-2017