Trang

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

Chả biết đâu mà lần

ĐỜI MÀ...CHẢ BIẾT ĐÂU MÀ LẦN
(Bruno)


Chả ai nói trước được chi
Hên xui tốt xấu những gì mai sau
Đời mà lắm lúc quặn đau
Đang yên bỗng chốc một màu tối đen.



Mày râu năng động đâu hèn
Cái gì cũng biết lạ quen xá gì
Tiền bạc rủng roẻng thiếu chi
Vậy mà lận đận khổ vì chữ duyên.


 

Trời đầy những thói lộng quyền
Chực leo lên cổ muốn điên cái đầu
Chuyện nhỏ tí tẹo tận đâu
Bỗng không một bầu không khí sầm đen.


 

Quay ngoắt 180° liền
Nóng như lửa đốt điên điên khùng khùng
Tanh bành nổi tứ hành xung
Cực những thằng chồng chừ biết mần răng.


 

Giỏi gì cái ngữ bà chằn
Hay chi cái thói hung hăng phổi bò
Một lần chẳng biết sợ cho
Chừng khi đắm đò chìm nghỉm mới hay.


 

Tánh nết kiểu ấy chẳng tày
Đại Lãm sung rụng gặp may một lần
Sao mà giữ được chữ nhân
Không sớm thì muộn cũng mần thịt nhau.


 
Cho không biếu không mới đau
Tưởng bở đỏ màu độc đắc số hên
Tỉnh say nhớ nhớ quên quên
Mưu ma chước quỷ lụy phiền ngàn sau
Thả thính chẳng tính nông sâu.


 



D-Germany 27-02-2017

Thằng mình thập kỷ 80

THẰNG MÌNH THẬP KỶ 80
(Bruno)


Thằng mềnh thủa ấy ngày xưa
Cứ như mới nhớn còn chưa biết gì
Máy bay trốn vé luồn đi
Sang tận đông Đức cực kỳ lạ chưa.


 

Berlin Schönefeld thượng thừa
Mõm nghóe củ xếch tựa vua xứ mù
Cả toán cứ như mộng du
Tròn xoe rách mắt bấy chừ gà tây.


 

Đầu óc để ráo trên mây
Mẹ cha nhà nó ngất ngây lịm người
Ô tô tàu điện giời ôi
Ngược xuôi mắc cửu quá trời thiệt ghê.


 

Vietnam xe đạp thạo nghề
Ai có xe máy giầu ghê lắm rồi
Cái thời bao cấp vậy thôi
Chết đói cả lũ nửa vời nhăn răng.


 

4 năm học hành siêng chăm
Ai cũng có bằng may vá máy may
Quần bò, áo khoác mỏng dày
Một ngày chục chiếc bọn tây vãi hồn.


 

Cái khó nó ló cái khôn
Sướng khổ vui buồn mặc sức nhằm chi
Computer, băng, đài những gì
Xe máy, xe đạp bán đi mua về.


 

Thượng vàng hạ cám chả chê
Cái gì có lãi tiền về tấp vô
Gái gú cứ như cờ vồ
Ở thì ăn xổi nhào vô mắc cười.


 

Thập kỉ 80 mèng ơi
Làm ăn buôn bán người người tranh đua
Ai cũng thâm hậu thặng thừa
Đóng hòm 20 xe máy còn chưa thỏa lòng.


 

36 năm rồi ác không
Thời gian chó đuổi ngược dòng thời gian
Bây giờ nghĩ lại thấy ham
Một thời oanh liệt làm quan xứ người.


 

Đời mà ai cũng vậy thôi
Trẻ trung hoành tráng một thời lừng danh
Ước mơ danh toại công thành
Điểm danh chiến hữu hùng anh một thời
Thằng mềnh những năm 80...


 



D-Germany 26-02-2017

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017

36 năm gặp lại

36 NĂM GẶP LẠI
(Christian Luca)


Quỷ thần thiên địa giàng ơi
36 năm rồi mới gặp lại nhau
Anh em chiến hữu đỏ màu
Không hẹn mà gặp tìm nhau mình về.


 

Đường đời vạn nẻo sơn khê
Neubrangdenburg, Zschopau, Zwickau dãi dề nắng mưa
Chung lớp chung thầy chung cô
Bao nhiêu kỉ niệm bấy giờ còn đây.


 

Nhìn thằng em mắt anh cay
Ngàn trùng biền biệt xứ này cách xa
Vẫn biết rằng đó thì là
Cuộc đời số phận mình ta lẽ thường.


 

Lớp mình xưa chật tình thương
Vì nhau nhịn nhường đùm bọc sẻ chia
Dẫu trời sập vẫn câu thề
Buồn vui sướng khổ nọ kia mặc lòng.


 

4 đứa tụi này vẫn trông
Bên này Thăng, Tuấn,Tân, Sâm nhắc hoài
Chỉ ước được một lần thôi
Một lần gặp lại những người bạn xưa.


 

Đời người buồn vui thiếu thừa
Bao nhiêu cho đủ vẫn chưa thỏa lòng
Chỉ tình với nghĩa là không
Bấy nhiêu cũng đủ rượu nồng mình vui.


 

Hẹn ngày gặp lại Yên ơi
Chúc thằng em khỏe cuộc đời nhiều vui
Hạnh phúc may mắn hơn người
Cầu mong ước thấy mãi thôi sang giầu...


 



D-Germany 25-02-2017

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

Dòng đời xuôi ngược con tàu

DÒNG ĐỜI XUÔI NGƯỢC CON TÀU
(Christian Luca)


Cuộc đời như những con tàu
Tháng ngày xuôi ngược nối nhau trên đường
Dạt dào máu chảy về tim
Nếu phải xa cách nhớ tìm về nhau.


Yêu thương chớ để phai màu
Chắt chiu gắn bó ngàn sau chẳng rời
Xin đừng chỉ vì cái tôi
Để rồi cuộc đời suốt kiếp đau thương.


Phu thê phải biết nhịn nhường
Nhớ gắng trân trọng đừng vương lụy phiền
Với nhau đó là cái duyên
Cũng là cái phận lời nguyền buộc nhau.


Cuộc đời mãi mãi ngàn sau
Tựa như con tàu và những sân ga
Bình yên dưới một mái nhà
Bếp hồng đỏ lửa mình ta mộng đài.


Cùng nhau hướng về tương lai
Đồng hành kết nối dặm dài sẻ chia
Sớm khuya xuôi ngược đi về
Dòng đời xuôi chảy Phu Thê con tàu.



D-Germany 22-02-2017

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2017

Tròn 5 tháng tuổi hôm nay

TRÒN ĐÚNG 5 THÁNG TUỔI HÔM NAY
(21.09.2017 - 21.09.2017)


Tròn đúng 5 tháng hôm nay
Kể từ lúc ngày tại ngọa nhân gian
Khi xưa đại náo làm tàng
Múa gậy đập phá tan hoang nước trời.


 

Ngọc Hoàng chơi đểu hẳn thôi
Xúi bậy hạ giới khối người tài ba
Xuống đó so tài có mà
Bởi nên chừ mới xông pha chốn này.


 

Tưởng bở đâu có gặp may
Anh tài chả thấy mặt mày ở đâu
Chỉ thấy ba ta hạ hầu
Thay bỉm rủa đít mà đau đớn lòng.


 

5 tháng trời mớ bòng bong
Nát 2 trái bòng hút sạch nhị hoa
Kết cục ta vẫn thật là
Chả thấy đối thủ địch ta rõ buồn.


 

Thôi thì nước bọt bán buôn
Chém gió mấy nhát thổi hồn núi sông
Cho tan cái mớ bòng bong
5 tháng cầm bằng thưởng ngoạn đó đây...


 



D-Germany 22-02-2017

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

Sáng nay bác sỹ Nhi khoa

SÁNG NAY ĐI BÁC SỸ NHI KHOA
(Christian Luca)


Có vẻ khó chịu trong người
Ông già hổng cười gạn hỏi bịnh sao
Nhếch mép mềnh biểu ối dào
Chút xíu khó ở tào lao thui mà.


Mày đừng có dọa tao nha
Bỗng nhiên ông già loạn xị kỳ ghê
Thích thì cứ điện thoại đê
Để coi bác sỹ nói gì thử coi.


Đất mà đành phải chịu giời
Một mai nhớn chút nghỉ chơi cái liền
Yếu sợ ra gió luyên thuyên
Sổ mũi tí tẹo cũng quyền làm cha.


Bác sĩ bắt cởi hết ra
Nếu nốt cái cái bỉm chắc là tô hô
Rờ nắn nghe ngóng ẫm ờ
Thằng nhỏ chút nữa quay lơ xỉu kìa.


Tàng long ngọa hổ thế kia
Bỗng không nghiến đè khám xét người ta
Sáng nay bác sỹ Nhi khoa
Ghi hình post ảnh chắc là hổng sai.




D-Germany 21-02-2047

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

Buồn vui hoa giấy ngày mưa

BUỒN VUI HOA GIẤY NGÀY MƯA
(Tình thơ - Bruno)


Nhà nàng hoa giấy đỏ tươi
Khoe sắc rạng ngời trong gió đung đưa
Tường cao kín cổng reo đùa
Gợi bao nhiêu những ước mơ trong đời.


Choáng ngợp mụ mị hồn tôi
Cột chặt những lời hẹn biển thề non
Tềnh yêu cứ thế vuông tròn
Rứa thành chồng vợ sanh con cho đời.


Chuyện thật ngỡ tưởng đùa thôi
Đành rằng phúc phận là trời ban cho
Ông Tơ bà Nguyệt đưa đò
7 năm mấy bận găng so thượng đài.


Hoa giấy thoáng ngó thiệt vui
Quyến rũ mời gọi bao người khát trông
Xa thì thích ngó thầm mong
Lúc gần mới tỏ đứt lòng ruột đau.


Không hương chỉ mỗi sắc màu
Bướm ong chả đậu lũ sâu cũng chào
Lềnh phềnh trong mắt ngứa sao
Cho không ai rước thảo nào hèn chi.


Đường đời mỗi độ mấy khi
Lẻ loi hoa dại thầm thì ven đê
Mỗi khi chiều xuống khuya về
Gió đưa hương thoảng tê mê lòng người.


Hoa Giấy chuyện đời buồn vui
Để cho chua xót ngậm ngùi đường xưa
Ngẩn ngơ xơ xác tình thừa
Bìm leo giậu đổ ngày mưa những buồn...




D-Germany 19-02-2017

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

Mẹ kiếp tròn dẹt một màu tối om

MẸ KIẾP TRÒN DẸT MỘT MÀU TỐI OM
(Suy ngẫm)

 
Tiền múa chúa cười bao năm
Đơn thương độc mã tối nằm vểnh râu
Thích thì cày ruộng đồng sâu
Còn không kể cả thị mầu kệ mơi.

 

Té nước theo mưa ơn giời
Hàng năm 4 tháng về chơi quê nhà
Vietnam tươi đẹp gấm hoa
Từ Cà mau đến Sa pa dễ thường.


 

Ở đâu cũng ngập tình thương
Ngựa hoang đường trường lục lạc đồng đen
Vịt cừu Đức quốc sang hèn
Bao bì nhãn mác mấy em chết thèm.


 

Bỗng không trời sập tối đen
Đi đêm thắp đèn bắt chước rước dâu
Loạn xị ông Ngâu bà Ngâu
Há miệng quai mắc đỏ ngầu tình xa.


 

4 năm vật lộn giết gà
Bảng lương chết tiệt quân ta quân mình
4 năm cực khổ điêu linh
Can tội núp rình đón vợ con qua.


 

4 năm vật lộn mưa sa
Mỗi ngày 2 Job mắt nhòa lệ rơi
Từ 3h30 sáng phá đời
Tới mãi khuya lận hỡi ôi trâu cày.


 

Bao lần vạ gió tai bay
Tiền tấn cộp dày hao hụt mỏng tang
Một ngày rồi cũng họ hàng
Cả nhà đoàn tụ hèn sang xứ người.


 

Chừ bây cũng vẫn vậy thôi
Cuốc cày cật lực dám ngồi nhà đâu
Bạc mặt trong đục nông sâu
Suốt ngày nghe hát cô đầu nhục sao.


 

Tiền kiếm cho thật nhiều vào
Vác về mặt mũi xanh xao gày còm
Nấu cơm rửa chén tắm con
 
Thay bỉm đi chợ vẫn còn nọ kia.!!!

 

Chém ca cái kiếp Lia thia
Đời mà ngõ cụt biết về...về đâu
Chỉ thấy ngay dưới đuôi trâu
Mẹ kiếp tròn dẹt một màu tối om.


 



D-Germany 17-02-2017

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

Sinnlos Valentine

SINNLOS VALENTINE
(Tình thơ - Bruno)


Cả chục năm sống độc thân
Tiền bạc rủng rẻng muôn phần tự do
Thôi thì đủ thứ tha hồ
Hô mưa gọi gió thích cho xin chiều.


 

Lắm đận khi đói treo niêu
Trái vụ túng thiếu cũng liều đếm đong
Ngậm sữa đang trổ đòng đòng
Lúa thì con gái mênh mông thẳng điền.


 

Lại nhắc lối cũ chợ phiên
Tiền tươi thóc thật cái liền xõng tay
Nhớ sao là nhớ những ngày
Ngẩn ngơ tiếc muối mắt cay ngậm ngùi.


 

Đang sáng bỗng nhiên tối thui
Mắt hiếc mắt xịt chừ đui hẳn rồi
Đời mà có giá cả thôi
Qua sông cá chuồi vào sóng buồn thay.


 

Valentine nhớ mãi ngày này
Cắn vành ngậm cỏ ớt cay phỏng mồm
Đắm đò bạc nghĩa vô ơn
Thói đời là vậy oán hờn ích chi.


 



D-Germany 14.02.2017

7 mùa Valentine 2010 - 2017

7 MÙA VALENTINE 14.02.2010 - 14.02.2017
(Christian Luca)


Mới vậy mà đã 7 năm
7 Niên chị Hằng chú Cuội sánh duyên
7 Năm quỳ lạy cửa thiền
7 Niên mải miết du miên cõi này.


 

Germany buổi sáng hôm nay
Vợ chồng con cái mặt mày như hoa
2 thằng cu tí vỡ oà
Thi nhau khản cổ réo ba ời ời.


 

Đã bẩu rằng sao đổi ngôi
Trước đây vốn dĩ là người...dửng dưng
Đứa ăn quà chịu định bùng
Đứa kia túm chặt thắt lưng bắt đền.


 

Ái tình chuốt nhọn mũi tên
Xuyên thấu máu đỏ đẫm miền bồng lai
Bùa mê thuốc lú uống rồi
Bởi nên thủ thúc lứa đôi tới giờ.


 

Ninh kiều bến cũ Tây Đô
Bremen rừng mận rừng mơ hái trèo
Tình nhân Valentine hò reo
Yêu thương đỉnh đèo chót vót kìa trông.


 

Kể từ khi lễ tơ hồng
Tới bây vợ chồng con cái hoài vui
Nhân hòa địa lợi thiên thời
Đẹp duyên tốt số trọn đời trói nhau.


 



D-Germany 14-02-2017

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

Để anh cài khuy áo cho em

ĐỂ ANH CÀI KHUY ÁO CHO EM
(Tình thơ - Bruno)

 
Anh giống như một thằng điên
Động tiên vừa lạc đã quên lối về
Mải mê chốn cõi sơn khê
Núi đồi lồng lộng bốn bề xôn xao
Phía trước Thượng Uyển vườn đào
Trái căng chín mọng biết bao nõn nà
Đầu cành 2 cái nhũ hoa
Hương thơm dòng nhựa trắng nhòa tứa ra
Dám chắc con quỷ dạ xoa
Trong anh hừng hực vỡ òa khóc than
Trong cơn bĩ cực cơ hàn
Háu ăn đói khát hố ham hèn gì
Nó cũng tội nghiệp quá đi
Áo em chưa kịp cài khuy chớ buồn...

 


D-Germany 12.02.2017

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

Chú là Anh

CHÚ LÀ ANH
(Tình thơ Christian Luca)


Khi chới với em gọi chú là anh
Ngọt lịm đầu cành trái thị thơm vàng óng
Ánh mắt cầu xin sáng lên cháy bỏng
Hứa yêu thương chung thủy mãi trọn đời.



Nhếch miệng cười anh đã ngoài mấy mươi
Bão qua sông con thuyền tình lật úp
Ngược dòng đã mấy lần anh lặn ngụp
Chết hụt rồi quá rõ khỏi cần mơ.


12 năm lẻ bóng mãi hững hờ
Nơi xứ người anh một mình bươn trải
Nhìn mấy đứa con gái đẹp xinh anh hãi
Kép lòng mình đêm về chỉ làm thơ.


Một ngày kia anh cũng đâu ngờ
Mổ ruột thừa chỏng chơ trong bệnh viện
Cả tuần liền không một ai thăm viếng
Đời mà biết bao chuyện thể ngờ đâu.


Ngứa nghề xưa công binh lính bắc cầu
Dải ngân hà nối đôi bờ Ô Thước
Bức tranh đỏ phù xa sông chảy ngược
Thêu dệt cho mình chau chuốt những vần thơ.


Vẫn lại là câu: Ai có thể ngờ
Mình không thuộc về nhau vốn là vậy
Lời thề xưa: Em của ngày hôm qua ấy
Mây của trời giờ theo gió cuốn đi...




D-Germany 11-12-2017

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

Ich bin stolz als Deutscher

ICH BIN STOLZ ALS DEUTSCHER
(Luca Thiên Phú)


-5°C trời rét căm căm
Tuyết rơi lất phất thích nằm nhà thôi
Bà già kêu ngại quá trời
Ông già buột miệng rằng tôi y bà.


 

Đúng là lười nhác chu cha
Đẩy đưa đưa đẩy chẳng thà tui đi
Ba mẹ mặc sức tù tì
Tha hồ tú tí một khi thích chiều.


 

Luca rứa thiệt đáng iêu
Vốc viên thuốc liều cái ực kìa coi
Đất không chịu nhún thì trời
Xá chi tui giúp một hơi xong à.


 

Lần đầu dzữ dội thiệt nha
Lớn rùi chớ bộ có mà ngại chi
Deutscher sức mấy ai đì
Bữa nay trắng mắt một khi thích chiều
Đi Kauf sắm đồ rõ siêu...


 



D-Germany 06-02-2017

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

Hương bưởi thơm đưa

HƯƠNG BƯỞI XƯA
(Tình thơ Bruno)


Nhìn bông bưởi nhớ chuyện xưa
Đằng sau sân chùa khuya ấy tháng 3
Dúi tay anh chiếc mùi xoa
Hoa bưởi đậm đà ngan ngát hương đưa.



Năm tháng dầu dãi bao mùa
Kỉ niệm hôm ấy thủa xưa vẫn còn
Đầu đời mới lớn còn non
Ngộ nhận dỗi hờn mình đã...tình câm.


Len lỏi theo từng bước chân
Thế gian khắp nẻo đồng lần đẩy đưa
Mỗi khi trở gió giao mùa
Nao nao trong dạ chuyện xưa ùa về.


Mười mấy năm mới về quê
Gặp nhau ở cuối chân đê đầu làng
Bồng con tay xách nách mang
Chua xót bẽ bàng em ngoảnh mặt đi.


Mùa đông gió bấc như chì
Cuốn theo đà mất còn chi chỉ buồn

Chiều tà rủ bóng hoàng hôn
Thoảng như hương bưởi vẫn còn đâu đây...




D-Germany 09.02.2017

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

Bóng Quê

HÌNH BÓNG QUÊ NHÀ
(Bruno)


Những ngày bình dị xa xưa
Vật chật thiếu thốn nhưng thừa tình thương
Chi cũng chia sẻ nhịn nhường
Mọi cái đơn giản chẳng vương bụi đời.



Giá mà cứ vậy êm trôi
Có phải cuộc đời sung sướng lên tiên
Chỉ vì nén bạc đồng tiền
Bởi nên điêu đứng loạn điên cái đầu.


Ruột thịt dao xọc lẫn nhau
Vợ chồng con cái một màu tối đen
Anh em dặt những đớn hèn
Bố mẹ sao lại lem nhem dính chàm.


Quê hương tổ quốc Vietnam
Yêu lắm nhưng phải buông bàn tay thôi
Tất cả đã quá xa vời
Mất quê mất cả lệ rơi não lòng.


Đò Chiều Bến Mới sang sông
Mơ những cánh đồng rơm rạ làng quê
Lũy tre khói lam chiều về
Cánh Diều vi vút trên đê trưa hè.


Ký ức ngập tràn tiếng ve
Lũ trẻ xóm nghè đánh đáo chơi khăng
Nhảy vô trăng sáng đêm rằm
Tùng tùng trống ếch những năm xưa nào.


Nhớ lắm có thể quên sao
Những ngày xưa ấy ghi vào con tim
Đời người dâu bể đâu tìm
Cánh cò cánh vạc tiếng chim lưng trời
Bóng quê khuất nẻo dần trôi...




D-Germany 05-02-2017

Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

Thủa trước ngày xưa

THỦA TRƯỚC NGÀY XƯA
(Christian Luca)


Thủa trước những ngày xa xưa
Đồng không mông quạnh nắng mưa dãi dầu
Lặn ngụp tối ngày đồng sâu
Lưng đeo cái giỏ chiếc gầu vác vai.


Làng trên xóm dưới đồng ngoài
Lùa đàn vịt đẻ sinh nhai làm đầu
Mò cua tát vét đồng sâu
Thần khốc quỷ sầu thằng bé nhà quê.


Váng đồng phèn chua chói lòe
Ống đồng bóng lộn ngó ghê cả người
Mặt mũi vêu váo mèng ơi
Cái miệng toét cười trắng nhởn toàn răng.


Chừ bây sao thể ngờ rằng
Ngày xưa nó lại khổ hung vậy cà
Tuổi thơ thần bướm mơ hoa
Mà sao chỉ thấy vịt gà ngỗng ngan.


Xác xơ đói rách cơ hàn
Chả bù cho lúc làm quan xứ người
Những chuyến nghỉ mát xa xôi
Bay xuyên lục địa trên trời ngàn sao.


Nhớ lại thủa xưa ngày nào
Sống lưng ớn lạnh biết bao cuộc đời
Tất cả số phận mà thôi
Nay đã khác rồi chào nhé thủa xưa...



D-Germany 04.01.2017

Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017

Verdammt nochmal !

VERDAMMT NOCHMAL !
(Không ai cả)


Cuộc đời chả ai giống ai
Cứ như ván bài ăn cả về không
Lúa thì con gái đòng dòng
Bội thu mùa gặt đã trong nhãn tiền.



Thế mà trời lại nổi điên
Lộc vừng cỏ lác xanh điền thảm sao
Dòm kỹ mới hay hèn nào
Tốt lỏi phân bón biết bao phí rồi.


Không chó bắt mèo hỡi ôi
Dọn dẹp sao nổi tàn đời rồi đây
Thách đố bố con nhà mày
Thử coi chịu nổi mới hay vàng ròng.


Lúc xưa thằng lớn cành cong
Mới 3 tháng tuổi đường vòng tới lui
Bỏ con khát sữa ngày trời
Bà là bà thử thế thôi biết liền.


Sang tây tưởng cắt cơn điên
Sáu năm sau lại trận tiền năm xưa
Cha con cả ngày cho chừa
Lên bờ xuống ruộng nhục chưa hãi hùng.


Biết thế ở vậy cho xong
Cứ quạt mà phẩy chớ thòng làm chi
Tội nợ chớ phỏng ích gì
Còng lưng chết ngắc sớm đi Châu Quỳ.


Vắt tay lên trán mà suy
Ai bảo cho lắm ắt thì phải thôi
Thành đanh đỏ mỏ cả rồi
Diêm Vương, Tuyệt Tình Cốc : - Hỡi ôi lên đường !
Chuyến tàu ngày tết thê lương...



D-Germany 02-02-2017