Trang

Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

Ngôi nhà trong mơ

NGÔI NHÀ TRONG MƠ
(Bruno)


Khi xưa đất nước chia đôi
Anh theo mọi người giải phóng miền nam
Thủa ấy nghèo đói cơ hàn
Làng xóm xơ xác tan hoang tiêu điều.


 

Nhà cũ bé tẹo tèo teo
Cuộc sống tuy nghèo nhưng thật là vui
Ai cũng sung sướng tươi cười
Ra quân tháng 8-1976 như chơi...anh về.


 

Nhà này mới xây thích ghê
Ông Nho tặng hẳn nửa bè tre ngâm
Cây Xoan đầu ngõ làm dầm
Quái giang bằng sắt bê tông nữa kìa.


 

Sớm tối quây quần sẻ chia
Ngôi nhà kỉ niệm nhớ về thủa xưa
40 năm có lẻ quá thừa
Nó vẫn hoành tráng như vua trị vì.


 

Thời gian vùn vụt trôi đi
Anh em mình thì ngày một già hơn
Ngôi nhà tuổi thơ vẫn còn
Giờ đây con cháu sớm hôm quây quần.


 

Cuộc đời trăm nẻo gian truân
Cái nợ đồng lần bám riết mãi theo
Cơ hội cũng chẳng có nhiều
Nợ đời anh gánh bấy nhiêu quá buồn.


 

Bởi khờ nên chẳng biết khôn
Bao nhiêu nặng nhọc đổ dồn các em
Anh thương các chú nhiều hơn
Đời người sao lắm nguồn cơn thế này!


 

Nhìn tấm ảnh mắt anh cay
Nhớ lại những ngày buồn tủi hôm qua
Được nhìn thấy lại ngôi nhà
Anh bỗng nghiệm thấy hiểu ra chút nhiều.


 

Vài câu thơ lạt rong rêu
Dăm chữ vài điều gửi gấm chốn quê
Anh cám ơn chú nhiều nghe
Nỗi niềm tâm sự dãi dề tâm gan.


 



D-Germany 27-03-2017

Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

Hạt nắng vàng tươi

HẠT NẮNG VÀNG TƯƠI
(Bruno)


Những hạt nắng vàng
Vương trên hoa cỏ
Giăng đầy trước ngõ
Chồi biếc mùa xuân
Níu cả bước chân
Tím đầy mặt đất
Dư âm ngây ngất
Đung đưa gọi mời
Ngập lối buông lơi
Gọi mùa xuân tới
Xòe tay hứng vội
Hạt nắng sương mai
Yêu lắm mãi hoài
Bình yên cuộc sống...


 



D-Germany 26. März 2017

Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017

Hết thói vênh vang

HẾT THÓI VÊNH VANG
(Bruno)


Tranh tối tranh sáng trong ngày
Khách hàng giữa độ bữa nay vãn hồi
Vài phút thư thả tạm ngơi
Cơm chiều đạn bạc thế thôi gọi là
Đầu bếp nhà hàng 
Angolo Pizza
Toàn thực đơn Ý thế mà lại cơm
Chắc nhớ quê Việt thả hồn
Giả cầy thịt nướng cá tôm thiệt tình
Lão Đại giỏi nhõn hư vinh
Ghi bàn việt vị bị rình bữa nay
Đại Học Sỹ tuýt còi này
Thẻ đỏ lập tức trắng tay trình làng
Cho hết cái thói vênh vang...


 



D-Germany 23-03-2017

Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

Chớm xuân

CHỚM XUÂN
(Christian Luca)


Đông tàn xuân chớm vừa sang
Bên hồ xỏa tóc liễu vàng nhẹ lay
Lao xao mặt nước vơi đầy
Tung tăng vịt lội sớm nay từng đàn
Vài sợi mây trắng vắt ngang
Trời xanh ngỡ ngàng xuân sớm chốn đây
Wildeshausen những ngày
Êm đềm dịu ngọt mắt say môi cười
Bình yên cuộc sống mến ơi...


 



D-Germany 19-03-2017

Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

Tháng 3 mùa con ong đi lấy mật

THÁNG 3 MÙA CON ONG ĐI LẤY MẬT
(Thiên Bảo Thiên Phú)


Đơn giản chỉ là dạo chơi
Chủ nhật đẹp trời tản bộ toàn gia
Bình thường giống như mọi nhà
Thanh bình cuộc sống bao la đất này
Uyên ương bao cặp hôm nay
Hạnh phúc tràn đầy tươi rói như hoa
Hunter nước chảy hiền hòa
Xuân về hoa nở chim ca reo mừng
Cuộc sống vạn vật hồi sinh
Wildes tươi đẹp thanh bình quê tôi
Nhìn đâu cũng thấy nụ cười
Đất lành chim đậu khắp nơi xuân về...


 



D-Germany 14. März 2017

Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

Lục cục lào cào

LỤC CỤC LÀO CÀO
(Christian Luca)


Chiện phiếm pể pụng làng bên
Toàn những phạt đền 11m mới ghê
Con vợ ăn vạ có nghề
Thằng chồng tinh quái khỏi chê điểm nào.


 

7 ngày 3 trận ác sao
Gôn nhà cháy lưới sút vào thẳng tưng
Chả có vỗ tay ăn mừng
Đứa nào mặt cũng húp sưng thiệt tình.


 

Cao thủ "Đầu mưng mủ" thành tinh
Hở ra là rình túm áo khèo chân
16m50 hà rầm
Đá banh mà vậy bất cần họa mang.


 

Mở miệng là đùng với đoàng
Nước ngoài chuông đấm hỏi vang chỗ nào
thấy bẩu học rộng tài cao
Mà sao tầm phào toàn chiện rác tai.


 

Đá banh kỉu này một mai
Vô nhà thương sớm nằm vài tháng chơi
Mất mạng cái chắc lìa đời
Không thì chân gãy còn chơi đá gì.


 

Thế mà cứ ngỡ Profi
Đúng là Châu Quỳ vỡ tổ chồn ngao
Giã đám lục cục lào cào
Giải tán cho lẹ chớ sao bây giờ ?.


 

D-Germany 10-03-2017

Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

Mồng 8 Tháng 3

MỒNG 8 THÁNG 3
(Bruno)


Mồng 8 với chả tháng 3
Đại họa có mà bở cả hơi tai
Rồng rắn khách xếp hàng dài
Như kiến vỡ tổ tính chơi nhà hàng.


Vỡ trận bể hết chảo gang
Đầu bếp bồi bàn cà cuống cà kê
Bấy lâu trương bảng hành nghề
Nay mới một bữa rõ phê cả người.


Mọi khi khách chủ cười tươi
Nhiệt tình chào mời lời đẹp ý hay
Hôm nay trời sập lạ thay
Lắc đầu kiếu khách cái này lạ nha.


Rõ là mồng 8 tháng 3
Nhà hàng hết chỗ chu cha ác đòn
Từ sáng tới khuya dữ không
Pó tay với bóng hồng mồng 8 tháng 3.


Tận khuya lết về tới nhà
Xuơng xa xương xáo bể ra ầm ầm
Đổ mình cái vật kìa trông
Mồng 8 cật lực đắng lòng tháng 3.



D-Germany 08-03-2017

Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017

Xót xa tiếc nhớ

XÓT XA TIẾC NHỚ
(Christian Luca)

Bao giờ cho đến ngày xưa
Quê nghèo rơm rạ nắng mưa nhọc nhằn
Sân kho hợp tác tháng 5
Đêm khuya đập lúa trăng rằm sáng soi.

 

Gái trai rộn rã tiếng cười
Vui cứ như tết mãi thôi không ngừng
Khuya rồi vưỡn ra gốc Sung
Hẹn mai chợ huyện nửa mừng nửa lo.


 

Phượng hoàng xích hộp lưng gò
Dựa lưng thủ thỉ nhỏ to em cười
Thề rằng yêu chỉ mình tôi
Có chết cũng chả lấy người làng bên.


 

Vậy mà em vẫn cứ quên
Vậy mà 2 đứa chả nên vợ chồng
Vậy mà giờ cứ vẫn mong
Một lần gặp lại thỏa lòng khát khao.


 

Vẫn còn bên cạnh cầu ao
Cây sung năm nào ngày ấy chứng nhân
Mà sao trời đất xoay vần
Chỉ tôi một nửa chừng xuân âm thầm.


 



D-Germany 06-03-2017

Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

Hoa gạo tan tác hồn hoang

HOA GẠO TAN TÁC HỒN HOANG
(Christian Luca)


Hoa gạo trong nắng đỏ tươi
Tan tác lưng trời từng cánh xoay xoay
Lưng tròng khóe mắt cái ngày
Người đi biền biệt mãi nay chưa về
Mịt mùng khuất nẻo sơn khê
Nhạt phai câu thề rã nát hồn hoang
Ngàn năm trong cõi địa đàng
Mồ sâu chôn chặt trái ngang cuộc tình
Trần gian hỡi kiếp ba sinh
Ly biệt ta mình đôi ngả còn chi...?

 


D-Germany 05-03-2017

Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

Trăng vằng vặc Berlin

TRĂNG VẰNG VẶC BERLIN
(Bruno)


Trăng Berlin vành vạnh
Lơ lửng treo trên trời
Trước cổng thành Brandenburg
Kiến hồn mình chơi vơi.


 

Bao năm rồi trăng ơi
Sao vẫn tròn như vậy
Như cái buổi đêm ấy
Ta cùng ngồi với em.


 

Trên Fernsehturm hương kem
Ly Cafe thơm ngát
Tắm ánh trăng bàng bạc
Sông Spree nghiêng mình.


 

Bao năm rồi nhục vinh
Người đi hoài xa mãi
Không một lần trở lại
  Ôi nỗi buồn mông lung.


 

Đêm nay trăng sáng trong
Gợi biết bao niềm nhớ
  Gởi gởi em một nửa
Ánh trăng vàng Berlin...


 



D-Germany 05-03-2017

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

Thằng khờ

THẰNG KHỜ
(Bruno)


Thật ra phải nói đồ ngu
Đang yên tung tẩy vi vu đã đời
Một năm 2 bận về chơi
Vietnam ngắm trời cùng đất sướng sao.


 

Cả đống thích thì vơ vào
Chán thì nằm khểnh ngắm sao trên trời
Vậy mà rồ dại trời ơi
Mua xích quàng cổ còn cười bể răng.


 

Khi xưa thòng lọng chửa chằng
Ăn thật làm giả gió trăng mây trời
Giờ làm thí mạng hụt hơi
Ngày đêm vục mặt hỏi rồi...về đâu!


 

Nếu không gặp ả thị màu
Lả lơi khăn áo cửa sau đi rình
Của chua táo rụng liền rinh
Thì đâu đến nỗi thằng mình hôm nay.


 

Thằng khờ xám ngoét mặt mày
Ai biểu ngu chết tưởng hay lắm à
Tiếc cho đời giai xông pha
Gặp phải cứt nát có mà...bữa no.


 



D-Germany 02-03-2017