Trang

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bà xã iu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bà xã iu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Thắm đượm tình quê

THẮM ĐƯỢM TÌNH QUÊ
(Bruno & Kimmy)


8 Năm rồi thương nhau
2 đứa mình vẫn thế
Cây tình yêu bám rễ
Hoa thắm đượm ngát hương


 

Trọn vẹn một chữ thương
Lời yêu hoài vẫn nói
Con chúng mình nó hỏi
Sao mẹ hoài thương ba ?


 

Mà cũng ngộ thiệt ha
Xa 10 ngàn cây số
Biết bao là cách trở
Chúng mình chả lạc nhau.


 

Phải kiếp trước ở đâu
Vì câu duyên chữ nợ
Kiếp này thành chồng vợ
Suốt đời mình chung đôi.


 

8 năm rồi qua trôi
Thật xuôi chèo mát mái
Yêu thương và nhẫn nại
Sớm nay xuân lại về.


 

Thắm đượm tình duyên quê
Nơi bến bờ bến mới
Hạnh phúc dâng ngập lối
Tình mình giờ lên ngôi...


 



D-Germany 20.04.2017

Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

Đây mùa xuân chín

ĐÂY MÙA XUÂN CHÍN
(Thiên Bảo Thiên Phú)


Xuân về ríu rít chim ca
Hunter hiền hòa soi bóng hàng cây
Lang thang mây trắng đó đây
Khói sương mờ phủ bóng gầy thời gian
Giăng tơ mấy sợi nắng vàng
Ung dung gót nhẹ lang thang những chiều
Biết mấy Wildes thân yêu
Thỏa lòng khao khát bấy nhiều ước mơ...


 



D-Germany 19-04-2017

Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

Bức họa đồng quê

BỨC HỌA ĐỒNG QUÊ
(Bruno)


8 năm vật đổi sao rời
8 năm cuộc đời như ở trong thơ
8 năm từ bấy đến giờ
8 năm cứ ngỡ trong mơ ai dè.


 

Hè đến râm ran tiếng ve
Xuân sang hoa cỏ bờ đê biếc tràn
Thu về vàng cúc xốn xang
Đông tới tuyết trắng mênh mang đất trời.


 

Dắt tay khắp chốn cùng nơi
Ngọt lịm nụ cười đôi lứa yêu thương
Rong chơi khắp mọi nẻo đường
Paris, Amsterdam...uyên ương liền cành.


 

Cười vui mình rỡn Thạnh Sanh
Búa rìu củi cành một gánh trên vai
Lên bờ xuống hang bò toài
Te tua công chúa hụt hơi kiếp này.


 

Tới bờ bến mới chân mây
Hôm nay vui lắm những ngày bên nhau
2 thằng cu tí đỏ màu
Yêu thương như nhất trước sau vẹn toàn.


 

Bõ công cắp nón sang ngang
Ngớ nga ngớ ngẩn theo chàng về dinh
Trời thương ngụp lặn mò rình
Chí phèo thị Nở quang vinh đất này.


 

Đời vui đẹp lắm hôm nay
Vài vần thơ lạt cái ngày của nhau
Hết rồi Ô thước nhịp cầu
Germany đó mãi câu ân tình.


 



D-Germany 18. April 2017

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

Dòng đời xuôi ngược con tàu

DÒNG ĐỜI XUÔI NGƯỢC CON TÀU
(Christian Luca)


Cuộc đời như những con tàu
Tháng ngày xuôi ngược nối nhau trên đường
Dạt dào máu chảy về tim
Nếu phải xa cách nhớ tìm về nhau.


Yêu thương chớ để phai màu
Chắt chiu gắn bó ngàn sau chẳng rời
Xin đừng chỉ vì cái tôi
Để rồi cuộc đời suốt kiếp đau thương.


Phu thê phải biết nhịn nhường
Nhớ gắng trân trọng đừng vương lụy phiền
Với nhau đó là cái duyên
Cũng là cái phận lời nguyền buộc nhau.


Cuộc đời mãi mãi ngàn sau
Tựa như con tàu và những sân ga
Bình yên dưới một mái nhà
Bếp hồng đỏ lửa mình ta mộng đài.


Cùng nhau hướng về tương lai
Đồng hành kết nối dặm dài sẻ chia
Sớm khuya xuôi ngược đi về
Dòng đời xuôi chảy Phu Thê con tàu.



D-Germany 22-02-2017

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

7 mùa Valentine 2010 - 2017

7 MÙA VALENTINE 14.02.2010 - 14.02.2017
(Christian Luca)


Mới vậy mà đã 7 năm
7 Niên chị Hằng chú Cuội sánh duyên
7 Năm quỳ lạy cửa thiền
7 Niên mải miết du miên cõi này.


 

Germany buổi sáng hôm nay
Vợ chồng con cái mặt mày như hoa
2 thằng cu tí vỡ oà
Thi nhau khản cổ réo ba ời ời.


 

Đã bẩu rằng sao đổi ngôi
Trước đây vốn dĩ là người...dửng dưng
Đứa ăn quà chịu định bùng
Đứa kia túm chặt thắt lưng bắt đền.


 

Ái tình chuốt nhọn mũi tên
Xuyên thấu máu đỏ đẫm miền bồng lai
Bùa mê thuốc lú uống rồi
Bởi nên thủ thúc lứa đôi tới giờ.


 

Ninh kiều bến cũ Tây Đô
Bremen rừng mận rừng mơ hái trèo
Tình nhân Valentine hò reo
Yêu thương đỉnh đèo chót vót kìa trông.


 

Kể từ khi lễ tơ hồng
Tới bây vợ chồng con cái hoài vui
Nhân hòa địa lợi thiên thời
Đẹp duyên tốt số trọn đời trói nhau.


 



D-Germany 14-02-2017

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

7 năm rồi em nhỉ

7 NĂN RỒI EM NHỈ ?
(Christian Luca)


Bảy năm rồi em nhỉ
Lần gặp nhau lúc đầu
Liếc xéo em dẩu mỏ
Hổng thèm quen anh đâu.


 

Bảy năm trời chẳng ngắn
Mà đâu cũng có dài
Mình chắt chiu kỉ niệm
Chả bao giờ nhạt phai.


 

Xưa cô bé răng khểnh
Em đẹp xinh nhất vùng
Giờ mẹ sề heo nái
2 con rồi vẫn sung.


 

Anh kêu em kìa Nhỏ
Em mắng anh thằng khùng
Hai đứa cười nắc nẻ
Rồi chúng mình ngủ chung.


 

7 năm rồi em nhỉ
Giờ mình nơi xứ người
Anh vẫn hoài cầy cuốc
Em ngồi nhà ung dung...


 



D-Germany 23-01-2017

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016

Em đón anh về thỏa chờ mong

EM ĐÓN ANH VỀ THỎA CHỜ MONG
(Christian Luca)


Ngày xuân con én đưa thoi
Thấm thoát mới đó tới rồi mèng ơi
Ngày vui vui nhất trong đời
Ước ao nay thỏa đầy vơi anh về.


Cứ như trong mộng cơn mê
Tiếng con chim khách đầu hè vang vang
Ban mai dát ngọc trải vàng
Lòng bao hồi hộp xốn xang trùng phùng.


Lệ dài lệ ngắn rưng rưng
Tủi tủi mừng mừng lệ nhỏ đầy vơi
Sẽ hoài nhớ mãi trong đời
Lần đầu gặp mặt ngày vui phi trường.


Vòng tay ấm áp yêu thương
Từ nay chung đường chung lối hai ta
Bếp hồng đỏ lửa ngôi nhà
Reo ca mãi mãi bao la tình hồng.


Khát khao thỏa nỗi chờ mong
Đêm nay vợ chồng mở hội hoa đăng
Tròn như 16 trăng rằm
Phút giây thời khắc sáng trong đất trời
Bản tình ca mới ngày vui...




Bình Dương 09.05.2010

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

Ngày mình thương nhau

ĐỂ NHỚ NGÀY MÌNH THƯƠNG NHAU
(Christian Luca)
  

Ngay từ cái nhìn đầu tiên
Là anh đã biết lương duyên tơ trời
Nụ cười em nở trên môi
Tim anh vỡ vụn cả đời vì em.



12-12-2009 ngày gặp biết quen
Mật ngọt say mèm hai đứa trao nhau
Thẹn thùng em bảo tình đầu
Ngại ngùng anh hứa tình sau cuối cùng.


 

Ngấn lệ 2 mắt rưng rưng
Ôm em anh cứ nửa mừng nửa lo
Nỗi sợ qua sông đắm đò
Trăm nghìn thứ khác sao cho vẹn toàn.


 

Đẹp xinh thơm thảo hiền ngoan
Dại khờ mắc lưới anh dàn trước sau
Tiếng yêu em thốt lần đầu
Nào đâu đã biết nông sâu cuộc đời.


 

Thương nhau ghì chặt chẳng lơi
Quên cả đất trời thế giới ngày mai
Dương gian trần thế đường dài
Cuộc đời ngang trái chông gai quá nhiều.


 

Rứa mới đúng là chữ yêu
Cởi cả bao tượng quyết liều vì nhau
Thiêu thân thần sốc quỷ sầu
Mình nên chồng vợ trước sau đẹp đời.


 

7 năm rồi đó vợ ơi
Bao nhiêu mật ngọt một trời hồng hoa
Tương lai rực sáng chói lòa
Hôm nay hạnh phúc bao la mặn nồng.


 
Đò tình từ bấy sang sông
Lộc vợ chồng được 2 chú gấu con
Gừng cay muối mặn vuông tròn
Thái sơn vĩnh cửu dấu son tình hồng
Chồng yêu vợ lắm biết không
?

  


D-Germany 16-12-2016

Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2016

Pó tay mẹ đĩ nhà tui

PÓ TAY MẸ ĐĨ NHÀ TUI
(Chém gió)


Mẹ đĩ của ngày hôm qua
Bà bầu bí bự thiệt là đẹp xinh
Hiềm nỗi chả đứng một mình
Bắt chồng lưng chống mặt vênh quá trời
Chỉ giỏi hứa lèo mèng ơi
Lúc chồng giao hẹn cho đời nàng tiên
Zậy mà bát gạo đồng tiền
Tòi ra thằng nữa khùng điên chết người
Lại còn thơn thớt cười tươi
Khen chồng em khỏe bằng mười hôm qua
Đận sau nhất định sẽ là
Một nàng công chúa Hằng Nga tuyệt vời
Pó tay mẹ đĩ nhà tui...




Germany 09.10.2016

Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016

Ngọt ngào say đắm mê say

NGỌT NGÀO SAY ĐẮM MÊ SAY
(Bruno)


 

Mới đó đã gần 2 năm
Keukemhof tươi thắm một rừng ngàn hoa
Trời như xuống thấp la đà
Giăng giăng mây phủ sương sa trắng nhờ.


 

Tulip nữ hoàng trong mơ
Triệu đóa khoe sắc như chờ xuân sang
Như nàng thiếu nữ mơ màng
Anh đào hoa thắm mênh mang đất trời.


 

Trăm ngàn vạn cánh rơi rơi
Bay bay trong gió tô đời đẹp thêm
Nghiêng nghiêng đôi má xuân mềm
Vợ như hứng cả một thiên tình đời.


 

Thân thương biết mấy hoa ơi
Lên ngôi vương niệm để đời câu thơ
Cái thủa ban đầu sao ngờ
Tình mình lại đẹp như mơ thế này.


 

Vợ chồng hai đứa dắt tay
Cho bõ những ngày xa cách hư hao
Giữa rừng Tuylip ngọt ngào
Mải mê lạc lối chiêm bao câu thề.


 

Ngất ngây say đắm si mê
Dường như quên cả lối về nào hay
Đời vui câu hát sum vầy
Nụ hôn nồng thắm mê say ngàn đời

Tuylip Anh đào hoa ơi...

 


Deutschland 08-10-2016

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

Vỡ đê

VỠ ĐÊ
(Bruno - Chém gió)

 
Cả tuần ngồi tịt trong nhà
Lì lợm chả ló mặt ra ngoài đường
Cấm trại 100% thê lương
Vỡ đê trực chiến coi thường dám sao ?

 

Thằng Bru há sợ gì nào
Xưa nay hắn vưỡn siêu sao khác người
Vậy mà chừ bây mèng ơi
Chi chi mềm nhũn thế thời lạ hem.


 

Hàng xóm thì biểu hắn hiền
Sợ vợ một phách ngồi yên sung chờ
Nghiện vợ như thía rõ dơ
Váy vợ bám chặt chực chờ vỡ đê.


 

Cành rong bắt mặt xin thề
Thằng này iu vợ lú mê cả người
Vợ mới hắng giọng trời ơi
Xám ngoét cả mặt nực cười xiết bao.


 

Chả dại nào giống dại nào
Làm ăn Quốc tế như bao nhiêu người
Vậy mà hắn bỏ hết thôi
Chum vợ chưa bể đã ngồi chầu nha
Vỡ đê sợ trôi mất nhà...


 



Wildeshausen 08-09-2016

Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2016

Happy Birthday Bx Kimmy (22.07.1978 - 22.07.2016)

HAPPY BIRTHDAY BX KIMMY
🎂🎂🎂(22.07.1978 - 22.07.2016)🎂🎂🎂

 

Chúc mừng chị xã Kimmy
Đóa hồng thơm ngát xuân thì hôm nay
Germany miền đất hứa tháng ngày
Trời xanh nắng đẹp mây bay sớm chiều
38 mùa xuân thương yêu
Ngập tràn hạnh phúc những điều ước mong
Thỏa nguyện sớm tối bên chồng
Cùng con cuộc sống ung dung một đời
Đóa hồng thơm mát xinh tươi
Ngày vui bao lời bè bạn sẻ chia
Chúc mừng chị xã Kimmy
Cầu mong ước thấy những gì khát khao.


 


Germany 20-07-2016

Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016

Nhỏ ơi...

NHỎ ƠI...
(Bruno -Chém gió)


 

Lần đầu gặp nhỏ giời ơi
Mềnh chết lặng người hóa đá toàn thân
Chu cha đâu ra Thiên thần
Đẹp xinh duyên dáng gót chân ngọc ngà.


 

Yểu điệu thục nữ kiêu sa
Tơ non điệu đà quyến rũ làm sao
Mắt môi ngọt lịm nhường nào
Hây hây má đỏ biết bao nhiu tình.


 

Nhỏ chảnh vì bít mình xinh
Mềnh chạy theo rình nhỏ cứ làm ngơ
Tỉnh bơ giả đò khù khờ
Tên hả ? hẻm nói rõ dơ...thiệt tình.


 

Cắn răng hết sức bình sinh
Lúc khi liều mình săn đón làm quen
Thuốc liều mềnh uống chục viên
Thần kinh xấu hổ chẳng quên để nhà...


 

Mặt dày liều chết xông pha
Phen này có mà...nhỏ chạy lên mây !
Thế rồi cũng đến một ngày
Nhỏ chết ngã dụi trong tay của mềnh.



 

*****

 

Nhỏ ngày ấy thiệt là xinh
Từ khi làm vợ...tình hình...ngán ngao
Đẹp hay chạy sạch đường nào
Đắng cay mềnh chết xanh xao cả người.


 

Lần nhì bụng bự mèng ơi
Lại thằng cu tí nhoẻn cười hết mê
Ngả nón vái lạy xin thề
2 thằng tặc tử chả chê thằng nào.


 

Nhưng mà thú thiệt hãi sao
Mới chạm nhẹ cái NHỎ nhào hệch luôn
Nhoắc tay đừng để chồng buồn
Một nàng công chúa đẹp khôn mới tài.


 

Gật đầu NHỎ phán: Khổ sai
Suốt đêm tỉ thí võ đài kiếp kinh
Lâm trận chịu đủ cực hình
Zậy mà giờ lại nhục vinh thế này.


 

Nào đâu có biết ai hay
Ghê thiệt chiêu này chỉ mỗi NHỎ thôi
Chữa thẹn nhoẻn miệng NHỎ cười
Xúi chồng năm tới lại chơi trận tiền.


 

Vớ vẩn mềnh đâu có điên
Biết rõ NHỎ nghiền chả dại mắc mưu
Chắc sẽ tịt ngòi bể kèo
Chắp tay ngả nón chả theo xin hàng
NHỎ kìa dữ dội gian tham...


 



Germany 09-07-2016

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

Chúc mừng bằng B1 tiếng Đức

CHÚC MỪNG NHẬN BẰNG B1 TIẾNG ĐỨC
 và HỘi NHẬP QUỐC TỊCH GERMANY
(Bruno)


 

Chúc mừng chị xã Kimmy
18 tháng đèn sách nó đì tối đêm
Người như chuột lột ướt mèm
Áo tơi cắp sách chân len...tới trường.


 

Mấy phen lều trõng tang thương
Bao đứa bạn học cùng trường té đau
Chỏng vó trượt ngã biêu đầu
Riêng chị tới đích trước sau vẹn toàn.


 

B1 tiếng Đức gian nan
Đọc thông viết thạo chị làm bài thi
Hội nhập quốc tịch những gì
Gần như tuyệt đối (32/33 điểm) chị đi hàng đầu.


 

Chúc mừng chị xã cùng nhau
Hôm nay một chầu nâng cốc cụng ly
Hoan hô chị xã Kimmy
Bằng tươi đỏ rói nhất nhì...pó tay.


 



Germany 26.06.2016

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2016

Cải ngồng trong gió ngày xuân

CẢI NGỒNG TRONG GIÓ NGÀY XUÂN
(Bruno)


 

Cải ngồng trong gió bay bay
Vàng trong sắc nắng những ngày đầu xuân
Xa xa lớp lớp sóng ngần
Bên nhau hai đứa lâng lâng dạt dào.


 

Mấy mùa cải ngồng xuân nao
Phương trời hai nửa má đào lạt phai
Rưng rức những đêm thâu dài
Yêu thương khao khát một mai lệ đầm.


 

Vàng trong khoe sắc đầu xuân
Hôm nay trong ngần cải biếc khoe duyên
Hạnh phúc lên ngôi đẹp bền
Chốn bờ bến mới thần tiên mộng đời.


 

Cải ngồng trong gió reo vui
Đồng xanh hoa nắng dưới trời Germany
Dắt nhau hai đứa cùng đi
Tận nơi cùng kiệt xuân thì đời vui.


 



Germany chúa nhựt 17.04.2016

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

Vãn hồi kéo cờ về nước

VÃN HỒI KÉO CỜ VỀ NƯỚC
(Christian)


 

Sắp mãn kỳ học lần này
Ngàn trùng xa tít máy bay đường dài
Khăn gói quả mướp nay mai
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài Vietnam.


 

Nhớn nhác ra ngó của hàng
Lễ mễ tay xách nách mang những quà
Lần đầu về phép chu cha
Cái chi cũng muốn thiệt là ngộ ghê.


 

Bà già cám hấp có nghề
Mẹ sề heo nái há chê mới kì
Coi bộ cũng bộn chịu chi
Bất cứ cái gì cũng típ mắt nha.


 

Một năm mấy tháng vừa xa
Thấp tha thấp thỏm bắt gà thịt thôi
  Bà già đúng là nực cười
No bụng đói con mắt dở hơi...thiệt tình.

 


Niedersachsen tối 06.04.2016

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

Nhớ quê

NHỚ QUÊ
(Christian Thiên Bảo)


 

Thời gian thánh thót thoi đưa
Theo chồng cắp nón đã thừa hơn năm
Trời tây cái lạnh căm căm
Nỗi nhớ quê mẹ trong lòng đầy vơi.


 

Thân gái phiêu bạt xứ người
Mưa sa giếng nước chẳng nguôi tấc lòng
Chiều chiều ra suối đứng trông
Ngóng về quê mẹ  trím bầm ruột đau.


 

Nhớ đến gan nát ruột sầu
Thương vạt rau đắng mọc sau hiên nhà
Tô canh nhồi thịt khổ hoa
Lá rang kho gà, phá lấu, gói xôi.


 

Bình Chuẩn Việt Sin đông người
Chợ Tân Phước Khánh rau tươi sẵn bày
Chủ vựa đầy ắp trái cây
Bao món ngon ngọt sáng ngày tối đêm.


 

Càng nghĩ càng nhớ càng thèm
Ước về quê mẹ một phen đã đời
Tân Phước Khánh - Bình Dương yêu ơi
Hẹn ngày gặp lại một trời khát khao.


 



Wildeshausen 25. März 2016

Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

Nhỏ ơi...

NHỎ ƠI...
(Chém gió)


 

Ở lớp phát biểu hăng ghê
Chả ai lại nghĩ mẹ sề nhỏ ta
Về nhà ăn vạ giỏi à
Xíu chút mít ướt mưa sa sụt sùi.


 

Nhỏ biểu cực quá chồng ơi
Thèm ăn gan trời chồng chả mua cho
Ở Vietnam chỉ giả đò
Gan hùm dạ sứa một kho thiếu gì.


 

Chưa kêu chị Ba đã đi
Một loáng chứ gì mua hết về ngay
Germany cái xứ sở này
Bói hoài chẳng thấy cực thay cuộc đời.


 

Vò đầu bứt tóc Bru tui
Ngẩng mặt kêu trời ổng chả thấu cho
Nịnh diễn đủ các chiêu trò
Dọa ma cũng chả nín cho chồng nhờ.


 

Ước gì ăn dở của chua
Chồng mà thay được khỏi chờ mần ngay
Nhỏ khỏi nhăn nhó mặt mày
Suốt ngày thút thít thương vay bắt đền.


 

Toàn là những chiện không tên
Tai bay vạ gió sang hèn ở đâu
Bỗng dưng ụp xuống đổ đầu
Mặt mũi méo xệch ông Ngâu thiệt tình
Nhìn nhỏ mà hãi khiếp kinh...


 



Germany 20.02.2016

Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

Một Tiểu Yến Tử hên ghê

MỘT TIỂU YẾN TỬ HÊN GHÊ !
(Bruno)


 

Bạn bè chọc ghẹo Bru tôi
Được "Tiểu Yến Tử" trần đời sướng nha
Nói thiệt nếu mà zậy cà
Chắc tim Bru vỡ tan ra vì mừng.


 

Mấy tháng tưng tửng bà Tưng
Ăn dở quá chừng các kiểu ngộ ghê
Kéo chồng lại ghé tai...Thề
Phen này cái chắc "Cá trê" trúng rồi.


 

Một nàng công chúa chả chơi
Em thấy trong người hổng giống lần xưa
Toàn cái trái ngược bất ngờ
Hiềm nỗi bác sĩ bảo chưa phải chờ!


 

Dzậy mà Bru thiệt ngu ngơ
Ngoác miệng thẫn thờ tròn trịa chữ a
Siêu âm mấp máy rõ mà
Frauenarzt cười bảo TIM nha hổng phải...kìa!


 

Đỏ mặt chầy cối thía lia
Lúc vợ ra về chữa thẹn Bru tôi
" Ai biểu huyền diệu quá trời
Giống của mẹ nó làm tui gựt mình".


 

Ham chi nghe thấy mà kinh
Canh me chỉ rình mỗi vậy bấy nay
Nôn nao nhứt giờ khắc này
Một Tiểu Yến Tử đổi thay cuộc đời
Cám ơn vợ nhé vợ ơi...


 



Germany tối 19.02.2016

Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

Valentine nhìn lại

VALENTINE NHÌN LẠI
(Chém gió)


 

Valentine lần ấy năm xưa
Khi trời với đất mới vừa gặp nhau
Chả biết ai phọt trước câu
Phải chăng tình đầu mình cưới nhau nghen ?


 

Lưu manh giả nai mềnh khen
Như tiên em đẹp cưới liền thiệt không
Lấy đâu chả được thằng chồng
Anh già lại xấu còn trông mỗi gì ?


 

Tò vò khóc tỉ tì ti
Mấy tháng sau đó em vì bầu to
Qua sông ắt phải lụy đò
Nhện kia giăng lưới khiến cho mắc mồi.


 

Valentin năm sau thật vui
Trốn con hai đứa giật lùi dzọt ngay
Dắt nhau rông tuốt miền tây
Một hơi chục ngày chả thấy sủi tăm.


 

Ninh Kiều đêm ấy nước ròng
Em tựa vai chồng hạnh phúc ngất ngây
Hứa liều mềnh biểu mai này
Germany đất hứa chung tay xây đời.


 

Hổng dè lẹ thiệt mèng ơi
Hôm nay hai đứa dưới trời âu châu
Hò nhau phát rẫy trồng bầu
Liền tay bói quả lườm nhau bật cười.


 

Valentine hôm nay thiệt vui
Đầu xuôi đuôi lọt đến trời cũng thua
Dăm bảy tháng nữa khéo vừa
Một nàng công chúa đẹp chưa ai bằng.


 

Trai tài gái sắc hung hăng
Nu na nu nống cuội hằng gió mưa
Bấy nhiêu còn chửa có chừa
Chừng mô 10 đứa thành vua mới ừh
Valentine đang mùa tương tư...


 



Germany Valentinstag 14.02.2016