Trang

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thư giãn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thư giãn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

Vui vui vui hè về

VUI VUI VUI HÈ VỀ
(Christian Luca)


Hè về vui thiệt là vui
Khuya ông mặt trời chả chịu ngủ cho
22h00 đêm vẫn thập thò
Mới 4h00 sáng đã ho...dậy rồi.


Chả trách ai cũng ham chơi
Suốt ngày bêu nắng thành người da nâu
Lê la hàng quán chực chầu
Ăn quà mỏ khoét đẩu đâu thiệt tình.


Thiên hạ chỉ bằng cái đinh
Riêng mỗi thằng mình bự nhứt mà thôi
Tốt nhứt im lặng kiệm lời
Dẫu có hay dở kệ xôi với chè.


Ở đây chả có tiếng ve
Tuyệt nhiên hoa phượng gọi hè càng không
Nhòng nhõng tí tởn lông bông
Cha con vợ chồng tự tác tự tung.


Chả bù năm xưa cải ngồng
Dều dễu ra đứng bờ sông ngóng đò
Chừ bây bến mới hơi to
Trắng răng con bò cỏ bợ càng vui...



D-Germany 31-05-2017

Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2017

Cải nào ai mua cải không ?

CẢI NÀO, AI CẢI KHÔNG...?
(Christian Luca)


Cải nào ai mua cải không
Bữa nay mò xuống cánh đồng Ahlhorn
Cải canh từng luống xanh rờn
Gặp cô bán cải dễ thương Quảng Bình.


 

Nết na thùy mị lại xinh
Giọng nói ngọt lịm quê mình dễ nghe
Nai lưng giữa nắng trưa hè
Cũng chiếc nón trắng nghiêng che mái đầu.


 

Lâu rồi thèm được ăn rau
30 km xe phóng lần đầu tới đây
Mới mua được ký cải này
Ở Đức như thế là may lắm rồi.


 

Thôi thì thay mớ mồng tơi
Tô canh nhớ đời nấu với tôm nha
Bữa tối xì xụp cả nhà
Tha hồ mát ruột xem ra đã đời.


 

Thịt bò cá hồi chả xơi
Gà Huhn nấu phở mãi rồi ngán sao
Thịt heo hết nướng lại xào
Quanh năm rằm tháng xiết bao hãi hùng.


 

Cải tươi nè bán mua không
Nấu canh cho chồng con húp mát gan
Ở Đức thèm rau Vietnam
Vớ được mớ cải khỏi bàn sướng run.


 



D-Germany 28-05-2017

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

Nhìn đểu

NHÌN ĐỂU
(Christian Luca)


2 thằng nhìn đểu Papa
Ra điều ông già cậy nhớn hẳn thôi
Nhìn mắt biết hết cả rồi
Chúng mày ghê thiệt dám chơi ông à.


 

Thanh thiên bạch nhật rõ nha
Mắt na mới nứt có mà kìa coi
Nuôi ong tay áo thật rồi
Hùa nhau trả đũa khơi khơi thiệt tình.


 

Từ lúc chúng mày chửa sinh
Ông đã cực hình toát hết mồ hôi
Đầu gối sưng tấy cả rồi
Suốt đêm hì hục đúc vôi têm trầu.


 

Của ngon vật lạ đẩu đâu
Kính thưa các loại tây tầu nhật ta
Khuân về đầy nhóc một nhà
Nuôi chúng mày lớn chừ ra thế này.


 

Ông là ông cứ thẳng tay
Nát roi tuốt xác tụi mày mới kinh
Chừa thói nhìn đểu soi hình
Con với chả cái thành tinh cả rồi...


 



D-Germany 10-01-2017

Thứ Tư, 4 tháng 1, 2017

Tịnh Duyên Cửa Thiền

TỊNH DUYÊN CỬA THIỀN
 (Christian Luca)


Cuối năm chú tiểu lên chùa
Kéo theo rơ moóoc a rua với làng
Adi đà phật oang oang
Tranh đứng đầu hàng ba trợn lắm thay.


 

Phật quát ơ cái thằng này
Bắt được tận mặt trán day nhớ đời
Bị vợ cạo trọc hẳn thôi
Con gọi ời ời sao dám vô đây.


 

Dạ thưa lạy phật từ ngày
Phật đuổi cấm hổng ăn chay tới giờ
Hoài dài muối tiếc ngẩn ngơ
Rượu nhiều thịt lắm bây giờ phát điên.


 

Con nhớ nhớ lắm cửa thiền
Bữa nay bò dắt cắt duyên tính nhờ
Quay mặt giả bộ làm ngơ
Hình như Phật biểu: Mi chờ kiếp sau.!


 



D-Germany 04. Januar 2017

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016

Lễ hội mùa thu làng Ganderkesee

LỄ HỘI MÙA THU LÀNG GANDERKESEE
(Bruno)
 


Thứ bảy cuối tuần đẹp trời
Cả nhà trẩy hội thoải chơi vui cười
Làng Ganderkesee gần thôi
Mùa thu mở hội bao người tới thăm.



Không khi náo nhiệt hà rầm
Trống kèn đàn nhạc uống ăn đuề huề
Đúng là dân dã nhà quê
Trò chơi các kiểu rõ nghề khiển tiêu.
 


Bà con cười nói ra điều
Năm nay thuận lợi bao nhiêu thiệt tình
Đặc sản làng quê lung linh
La liệt bày bán ta mình bán mua.



Các em Thanh nữ được mùa
Áo quần xiêm váy a dua trình làng
  Như cua mấy gã bò ngang
Thịt nướng bia nốc chả màng đến ai.
 


Một ngày mỏi cẳng dài dài
Hổng thấy bóng dáng một ai CỘNG mình
Đáo để bữa nay vợ xinh
Tuần tới nằm ổ vẫn rình...đi chơi 

Hội làng Ganderkesee ngộ mà dzui...




Wildeshausen 17-09-2016

Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

Chừng 10 năm nữa thử coi

CHỪNG 10 NĂM NỮA THỬ COI
(Chém gió)


 

Chừng 10 năm nữa thử coi
Christian con sẽ...ông trời chửa to
Tha hồ thả sức dắt bò
Sang đây lưng tựa để cho...sướng đời.


 

Lúc đó ba mẹ hỡi ôi
Lưng gù chân chậm chắc ngồi thở thôi
Làm sao bảnh chọe mà cười
Lấy đâu ra sức hù chơi ngạo đời.


 

Lại còn đấu mỏ mèng ơi
Ôm nhau lòe bịp dở người tưởng hay
Nu na nu nống tối ngày
Thiên hạ ngứa mắt lưng quay khiếu từ.


 

Chừng đó đừng biểu con hư
Di truyền cả đấy đồng giờ biết sao
Nhà tông lông cánh hèn nào
Lưng dài vai rộng trán cao khác người.


 

Chừng 10 năm nữa được voi
Thiên Bảo con chắc sẽ đòi 2 bà Trưng
Lên ngôi tranh bá quần hùng
Giang sơm một cõi ung dung ngất trời
Chỉ chừng 10 năm nữa thôi...


 



Wildeshausen tối 12.09.2015

Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015

Em bắn con nhỏ chưn dài

EM BẮN CON NHỎ CHÂN DÀI
(Christian Thiên Bảo)

 
Bữa nay trời đẹp cực kỳ
Germany 29°C hiếm khi thế này
Chim cò tấp tửng thích bay
Phơi nắng các kỉu nọ này thế kia.



Ban công nhà em liền kề
Bãi cỏ xanh mướt bờ đê ngời ngời
Như ong vỡ tổ ra chơi
Tha hồ bổ mắt cuộc đời...đê mê.


 

Đạn đã lên lòng ngứa nghề
Súng dài em cứ phê phê thế nào
Nóng ran cả người xiết bao
Dạo rực xôi trào cứ mún...pằng nha.


 

Con nhỏ hàng xóm liền nhà
Chân dài tới nách phơi ra coi kìa
Khỏi cần lựa chọn tăm tia
Em đưa nó zìa thế giới chầu tiên.


 

Cô nàng sung sướng phát điên
Trúng đạn phát liền bủn rủn chân tay
Hôm nay đúng là một ngày
Tự nhiên em bỗng gặp may quá trời.


 
Chỉ là chút xíu rỡn chơi
Các bác đừng cười em nhột nghỉ nha
Câu chiện bán buôn làm quà
Con nhỏ hàng xóm tỉu hà ma thác rồi
.

 



Wildeshausen thứ bày 06.06.2015

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

Chuyện thường ở huyện

CHUYỆN THƯỜNG Ở HUYỆN
(Chém gió)


Một tuần mấy bận Einkauf
Mẹ con tí tởn cùng nhau thiệt tình
Thằng chồng chóng mặt thất kinh
Bệnh viêm màng túi rập rình đâu đây.


 

Thằng con sung sướng ngất ngây
Lượm bao nhiêu thứ chất đầy một xe
2 con mắt vợ nhăm nhe
Cả nhà hớn hở trưa hè trước sau...


 

Cành sai trĩu quả rực màu
Cây đời hạnh phúc đua nhau chín vàng
Wildes mùa này xuân sang
Những tia nắng ấm ngập tràn muôn nơi.


 

Uyên ương mật ngọt mía lùi
Thương yêu hai nửa nhân đôi vẹn lời
Đua nhau nở rộ niềm vui
Hoa thắm tình đời mãi mãi ngàn sau.


 
Dưa lê chém gió giải sầu
Chuyện thường ở huyện trước sau trần tình
N
ực cười mờ ảo hư vinh

 Bớ làng tứ tử nhõn mình thằng Bru.




Wildeshausen 02.06.2015

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

À há Pà Pô lượn rồi...

À HÁ PÀ PÔ...
(Chritian chém gió)


 

À há Pà pô lượn ròi
Mềnh tha hồ ngồi mặc sức sướng ghê
Pà già trùm sò nhiêu khê
Cái j cũng cấm hết nghề thằng tôi.


 

Pả ấy đi ròi Bảo ơi
Mày tha hồ sướng ông giời chửa to
Ông già cũng chả nhằm nhò
Mỏi tay máy bấm chả lo sự đời.


 

Cả tuần phiền wá đi thôi
Ông già nghỉ phép cứ ngồi nhà canh
Ổng bị pà già hạ hành
Nhiệm vụ tổ bố coi anh...cục vàng.


 

Bực bội gì đâu trái ngang
Chư vị chàng nàng giỏi ám thằng con
Bao điều cấm kỵ lại còn
Nhiễu sự này nọ bỏ boom hại mềnh.


 

Giờ thì một ngựa một dinh
Mặc kệ sự tình chễm chệ chả ngơi
Tối ngày nhảy múa chúa cười
Pà già đi vắng Bảo tôi tung hoành 

Cái đuôi tôm mọc rõ nhanh...


 


Germany 29.05.2015

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

Men´s Day 14.05.2015


MEN'S DAY 14.05.2015
(Chém gió)


 

Bữa nay ngày của đờn ông
Men´s Day trong lòng thiệt dzui
Những năm về trước ngậm ngùi
Cô đơn thui thủi nghỉ chơi một mình.


 

Mở mắt...11h00 lận thấy kinh
Ngủ nướng ườn xác vưỡn rình ngủ thêm
Điên tiết vợ úm trùm mền
Ngợp thở thằng nhỏ cứ rên hừ hừ.


 

12h00 Frühstück vô tư
Cả nhà 3 mạng ngầm gừ lườm nhau
Cám ơn cô Tấm,Thị mầu
Đờn ông ngày lễ trước sau tận tình.


 

Đời người du thực nhục vinh
Đã lâu lâu lắm chỉ mình với ta
Ngày nay mưa thuận gió hòa
Bình yên tận hưởng bao la tình đời.


 

Männertag ngày vui
Cám ơn chúa trời tư bổn tặng ban
Chớ bạn bè ở Vietnam
Mấy thằng thí mạng cùi làm biết chi.


 

Mồng 8 tháng 3 khỉ gì
Chị em vùng dậy giỏi đì chồng con
Trả ơn bữa hổm bao còn
Hôm nay Men´s Day nước non chuyển dời.


 

Vài câu thơ lạt bậy chơi
Ngày Männertag bầu trời trong xanh
Rượu bia thịt nướng dưa hành
Đàn ông quý vị nào nhanh xin mời...


 

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

Mother's Day

MUTTERTAG 10.05.2015
(Chritian chém gió)


 

Ngày lễ của mẹ - bữa ni
Cả nhà một bữa cùng đi chợ đời
Flohmarkt đông nghịt mèng ơi
Quá trời thiên địa là người bán mua.


 

Ba mẹ cười nói bao vừa
Mặt mừng tay bắt vẫn chưa thỏa lòng
Bạn bè những người quen thân
Vỡ chợ hỉ hả cà rầm thiệt dzui.


 

Hoa cải vàng rực chân trời
Khoái chí chụp ảnh cái chơi ngạo đời
Cười mún bể bụng chết thôi
Ông già phó nháy miệng cười mỏi răng.


 

Ỡm ợ chú Cuội chị Hằng
Ôm nhau õng ẹo như trăng với đèn
Khiến Chritian tui mún phát điên
Bấm máy ghi lại đòi tiền chuộc sau.


 

Muttertag đỏ rực màu
Cả nhà cật lực dắt nhau cùng cười
Một bữa stress xả xui
Trình làng tứ tử mọi người đừng chê.


 



Wildeshausen tối 10.05.2015

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

Chị hai Thảo trong mơ

CHỊ HAI THẢO TRONG MƠ
(Bảo Bảo chém gió)


 

Hồi hôm ra phố dạo chơi
Bỗng dưng trên trời rớt xuống một em
Bảo tui lẹ tới ngó nghiêng
Chèng ơi đất hỡi e hèm...lạ sao !


 

Phải hôn...hổng có lẽ nào
Sao thể
có chiện chiêm bao ban ngày
Đúng là 2 Thảo thiệt đây
Dẹp loạn xứ này quá xá là ngon...


 

Một phen lé mắt kinh hồn
Chị 2 xinh đẹp môi son má hường
Tiên nữ yêu kiều dễ thương
Trai tài bao đứa chật đường chạy theo.


 

Chị 2 chê tụi nó nghèo
Bởi nên có nhẽ mới zeo xứ này
Thiệt là may mắn lắm thay
Chị 2 của Bảo những ngày trong mơ...


 



Germany 25.10.2014

Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

Flohmarkt in Wildeshausen am 14.09.2014

FLOHMARKT IN WILDESHAUSEN CHÚA NHỰT 14.09.2014
(Bruno)


 

Bữa nay chúa nhựt đẹp trời
Như ong vỡ tổ người người dạo chơi
Vác hàng ra thử chợ trời
Bru tui đột xuất dở hơi coi kìa.


 

Ra cổng gặp ngõ thía lia
Em gái hàng xóm tóc thề...chấm vai
Chót môi thơm ngát hoa nhài
Buôn may bán đắt anh hai đắt hàng.


 

2 năm gặp hạn trái ngang
Vườn không nhà trống chẳng màng cái chi
Tịnh không tiếng bấc tiếng chì
Bữa nay hổng lẽ một khi vào cầu.


 

Khách khứa mặc cả gì đâu
Một phen hỉ hả trực chầu bán mua
Mặt mừng tay bắt bao vừa
Mệt nhoài từ sáng tới trưa...dìm hàng.


 

Tưởng bở may túi 9 gang
Cỡi chim Đại bàng du ngoạn cái chơi
Chụp hình khoe mẽ lòe đời
Ngờ đâu gặp hạn hỡi ôi...chết cười.


 



Wildeshausen tối 14.09.2014

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

Tội tình

TỘI TÌNH
(Vịnh con gà)


Trời ơi đất hỡi là trời
Con nhỏ tàn đời bạc phận chết oan
Gặp phải một lũ bạo tàn
Thi nhau cho thỏa muốn ham ở đời.


Đất hỡi trời ơi là trời
Con nhỏ xinh đẹp ngời ngời thế kia
Giờ thì thôi hết đường về
Chết tức chết tưởi thảm thê thế này.


Tự dưng vạ gió tai bay
Bỗng nhiên một ngày quả tạ giáng thân
Mới đó mà đã lìa trần
Chết hổng nhắm mắt trối chăng một lời.


Trời ơi đất hỡi là trời
Chừ bây đã tắt tiếng cười còn đâu
Chỉ còn những nỗi thương đau
Thế giới một màu như mực tối đen...



Germany 26.07.2014