Trang

Hiển thị các bài đăng có nhãn Chém gió. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chém gió. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

Lão Chư thời thượng

LÃO CHƯ THỜI THƯỢNG
(Christian Luca - Chém gió)


Thằng bạn sang Tiệp Fraha
Mang về làm quà nguyên cả con heo
Lão Chư thời thượng bể kèo
Chừ nằm trên thớt chèo queo coi kìa.


Xẻ thịt lá chuối gói chia
Mỗi người vài miếng cầm về lấy hên
Anh em nghèo khó sang hèn
Ai cũng cứ tấm tắc khen dài hoài.


Vẫn như mọi bữa chẳng sai
Cuối ngày thưa khách làm vài ly vui
Heo rừng nhứt bảng thôi rồi
Nướng hấp đơn giản nhậu chơi gì bằng.


Có chăng thì chớ nên chăng
Bia tươi của Đức nhì nhằng vài chiêu
Hàng quán khách vắng buổi chiều
Mấy tên một bữa liêu siêu đã đời
Lão Chư thời thượng kìa coi...



Bremen D-Germany 07-06-2017

Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

OL - CL 64 = Tới Luôn Bác Tài

OL - CL 64 = TỚI LUÔN BÁC TÀI
(Bruno)



OL = Oldenburg thấy nghi nghi
C = Christian đóa chứ gì biết ngay
L = Luca hẳn chẳng tày
64 = 10 nút biển hay chớ gì.

 

Lạy thánh mớ bái độ trì
Cả nhà một lũ rủ đi nhà hàng
Rửa xe sạch tí cho sang
Đặng chạy cho luột xô hàng cái chơi.


 

VW-Touran ngựa sắt ời ời
Tậu mấy bữa rồi nay mới thử phi
Kể cũng mát tí hèn chi
Đồng tiền bát gạo cái gì vưỡn hơn.


 

Sướng nhứt nhõn 2 thằng con
Bà vợ tùm tỉm tưởng còn vui hơn
Thằng chồng cũng chút đỡ buồn
Ngựa sắt chủ mới tới luôn bác tài.


 



D-Germany 03-05-2017

Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

Anh em chung một ước nguyện

ANH EM CHUNG MỘT ƯỚC NGUYỆN
(Bruno)
 

Anh em chung một ước nguyền
Một khi trói được...em Tiên chia đều
Trâu già gặm chẳng bao nhiêu
Thôi thì phần nhiều tau thưởng cho mi.
 

Thằng em xéo mắt cười khì
Khen anh tốt bụng quá đi khác người
Cả 2 tí tởn thật vui
Ôm nhau cùng cười ngó bộ sướng ta.
 

Cuốn theo chiều gió la đà
Bừng trong nắng mới trăm hoa đua màu
Đã từng mấy bận bể dâu
Bữa nay lần đầu hồn bướm mơ tiên.
 

Cuộc sống chả cần bộn tiền
Vùi đầu tối mặt muốn điên cái đầu
Anh em 2 đứa trước sau
Bữa nay vớ bở đỏ màu tình vui...



D-Germany 01-05-2017

Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017

Đi tậu bò

ĐI TẬU BÒ: OL - CL 64
(Bruno)


Một ngày trời nắng đẹp
Mây trắng bay nhởn nhơ
Viết tiếp những vần thơ
Chàng Bru + Đại Học Sỹ
Tay gậy vai khoác bị
Dắt nhau đi tậu bò...


Đường Cái Quan rõ to
Trên lưng con trâu mộng
Mercedes - Benz chính thống
2 đứa cùng vung roi
210 km / h như chơi
Thẳng đường về Hăm buốc (Hamburg).


Xế trưa mới dừng bước
Chẳng nghỉ liền một hơi
Dat Autohus đây rồi
VW Touran 2.0 TDI màu én bạc
140 PS có khác
Số tự động ngon ghê.


Cỡi thử thấy phê phê
Camera sáng quắc
Star/Stop vằng vặc
Cứ ngỡ trên trời xanh
Xỉa tiền đếm thật nhanh
Dắt bò về tắp lự.


Hôm sau đeo biển số
CL = Christian Luca ngon lành
64 = 10 nước tròn ngọt canh
Cứ là tha hồ múc
Em Bò này quá lục
Tha hồ cưỡi sướng đời.



D-Germany 30-04-2017

Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016

Betriebs Mittagessen

BETRIEBS MITTAGESSEN
(Bruno-Chém gió)


 

Xế chiều chầm chậm dần trôi
Quán vắng thưa người tạm chút ngơi tay
Của ngon vật lạ trong ngày
Boom bia Kombacher vui thay đồng hành.


 

Trận chiến giữa chừng giao tranh
Đôi bên chủ khách tự hành thực ngôn
Chân gà tẩm ướp chiên ròn
Móng heo thơm phức vàng ươm gọi mời.


 

Zuchchini thịt bò France đầy vơi
Một đĩa tú ụ dâng đời trên mâm
3 chàng Ngự Lâm đồng lần
So Ly tuốt đũa cùng châm bia đầy.


 

Betriebs Mittagessen ngộ thay
Boom bia dần cạn mặt mày như hoa
Chiến hữu vi quý dĩ hòa
Chí cốt chí tử bao la tình hồng.


 

Germany đang độ mùa xuân
Bình dị cuộc sống ngàn lần vạn hoa
Bói đâu ra địch và ta
Chỉ có chiến hữu một nhà tình vui.


 



Bremen D-Germany 14-08-2016

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

Rong chơi

RONG CHƠI
(Bruno-Chém gió)


 

Lấy chồng Vịt Cừu sang tây
Thảnh thơi nhàn hạ suốt ngày rong chơi
Chả phải làm gì kệ đời
Lương chánh phủ lãnh thế thôi thiếu gì.


 

Cả nhà 3 mạng tinh vi
Tha hồ ngủ khì béo húp mắt ta
Ăn sáng xong xế trưa hà
Áo quần xe pháo xông ra ngoài đường.


 

Phố phường lộng gió bốn phương
Nhộn nhịp trên đường bao người lại qua
Ngó nghiêng ngã vào hàng quà
Schopping mua sắm thoải nha thích gì.


 

Đồ ăn thức uống một khi
Kính thưa các loại mất gì cứ khuân
Đầy cốp ô tô lấn sân
Tha hồ mặc sức bội phần đã ghê.


 

Chiều tà xế bóng mới về
Cả nhà vui vẻ phê phê thế nào
Bữa cơm tối mới thích sao
Nem công chả phượng yến xào đầy mâm.


 

Nhiều lúc chưa kịp xỉa răng
Chú Cuội chị Hằng tấp tểnh lườm nhau
Vài ba ngọn nến đèn màu
Chai Wein mở nút đỏ au thơm mùi.


 

Cùng coi phim chưởng bao vui
Thọc lét thằng nhỏ phá cười ngộ ghê
Nhiều hôm tận 22h00 giờ khuya
Từ giã câu thề giường mới chịu lên
Cứ thế ngày tháng êm đềm.


 



D-Germany 10-08-2016

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

Úa trời mồng một tết dzui

ÚA TRỜI...MỒNG MỘT TẾT VUI
(Chém gió)


 

Mồng 1 tết nhất năm nay
Sang nhà thằng bạn ăn mày mới ghê
Tiếng là chúc tết xin thề
Con bế vợ dắt tăng xê cả bầy.


 

Gia chủ mừng rỡ lắm thay
Mở tiệc chiêu đãi suốt ngày tối đêm
Nem công chả phượng kìa xem
Món ăn ngày tết lạ quen một trời.


 

Chuyện trò cười nói mỏi môi
Năm mới năm cũ thế thời nhân gian
Sự nghiệp vận hậu khỏi bàn
Kính thưa các chuyện râm ran tỏ bày.


 

Ai phán cũng quả cực hay
Thông thái các kiểu nọ này thế kia
Từ chiều cho tới tận khuya
Cùng nhau chia sẻ...rượu bia tìm mồi.


 

Ly cụng mấy chiếc...bể chơi
Đúng là tiên tửu cuộc đời nở hoa
Rượu vô lời đẹp tuôn ra
Ai cũng nhứt bảng đúng là...tài cao.


 

Chí khí ngất ngưởng anh hào
Đua nhau về đích xanh xao mặt mày
Gia chủ nhiệt tình lắm thay
Hết xô đến chậu lượt này lần kia.


 

Một phen cho chó ăn chè
Toilet tắc nghẹt cùng khoe nhau cười
Năm mới dzui thiệt là dzui
Bạn bè chiến hữu coi trời bằng vung.


 

Đúng là tết nhất tiệc tùng
Cả năm phấn chấn ung dung phát tài
Chỉ mỗi gia chủ...họa thôi
Bạn bè trời đánh giết người không gươm.


 

Mấy ngày sau vợ còn lườm
Nguýt chồng cùng với tiếng thơm trình làng
To đầu mà hổng có ngoan
Tội sang nhà bạn làm càn thiệt hư.


 

Năm mới chồng chỉ cười trừ
Ngồi nhà chả dám chu du nữa nào
Vài câu dăm chữ tào lao
C
hẳng cái dại nào giống cái dại ni.


 



Wildeshausen tối 06.01.2016

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

Ông già thiệt tình

ÔNG GIÀ THIỆT TÌNH
(Christian)


 

3 tháng đâu phải là nhiều
Công nhận hồi đó mềnh siêu quá chừng
Bảnh chọe cố nội bà tưng
Thương con ổng nựng mún khùng chít luôn.


 

Nói thiệt lại sợ ổng buồn
Nói chơi mún ói dại khôn mắc cười
Người ngoài biểu ổng dở hơi
Cục cưng cuộc đời luôn miệng ổng ca.


 

Hễ cứ đâu zìa tới nhà
Mềnh bậy ổng chẳng thèm la câu nào
5 ngày 3 bữa khoái sao
McDonlad´s suốt sướng nào sướng hơn.


 

Mùa đông cái lạnh kinh hồn
Ngại đi Toilete nhiều hôm ướt giường
Đêm nào cũng bế thằng con
Luôn mồm ổng dục cầu bồn xả đi.


 

Ổng sướng thôi thì tiếc gì
Mặc kệ ổng thích làm chi thì làm
Biết đâu mai mốt chả ham
Nhà thêm thị mẹt hỏi còn màng chi.


 

Bữa nay coi cái hình ni
Thấy zui cái bụng thôi thì vài câu
Hóng hớt mua vui làm đầu
Thơ với chả phú cười đau...cái tù và.


 



Niedersachsen tối 06.12.2015

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

Sướng đời thần dân.

SƯỚNG ĐỜI THẦN DÂN
(Chém gió)


Cuối tuần tiệc nhậu liên tằng
Hết nhà chị Hằng lại đến Cuội ta
Nhà ni vừa mới bò ra
Nhà tê kéo lại ái chà...biết sao.



Karaoke mặc sức hét gào
Kính thưa các loại ngàn sao trên giời
Tha hồ bể bụng cười chơi
Quên hết cuộc đời mọi chuyện thất kinh.


Trên cao 16 trăng rình
Trung thu hạ giới thiệt tình nơi đây
Mã phín tủ - chồng uống vợ say
Sáng đêm tối ngày lên bờ xuống hang.


Tiệc vui như kiến vỡ đàn
Ngựa xe xiêm áo xênh xang đất trời
Cuối tuần zui thiệt là zui
Tiệc tùng nhậu nhẹt sướng đời thần dân.




Wildeshausen 29.09.2015

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

Ăn chơi mãi mưa chả rơi

ĂN CHƠI MÃI MƯA CHẢ RƠI
(Chém gió)


 

Ăn chơi sợ gì mưa rơi
Quậy phá tung trời thành phố Vechta
Chết cười một bọn tối qua
Tắm bia tưới rượu chìm phà hồi đêm.


 

Vậy mà chửa chán vưỡn thèm
Loa đài hò hét một phen quá trời
Gần sáng mà chả chịu ngơi
Quyết tâm phá đời đã thiệt cha ôi...


 

Thả phanh một bữa tơi bời
Đến cả ông trời...ngao ngán bó tay
Thất kinh cái lũ mặt dầy
Phá gia chi tử thời nay ai bằng.


 

Kể ra cũng quá sung hăng
Nhố nhăng cuội hằng chấp bọn thanh niên
Tiết vịt hăng máu một phen
Cho thỏa cơn nghiền nín nhịn bấy nay.


 



Wildeshausen chiều 23.08.2015

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

Amsterdam - Ich liebe dich

I LOVE YOU - AMSTERDAM
(Chém gió)


Ăn chơi xá gì mưa rơi
Cả nhà cùng xả láng đời một phen
Nhót cái phóng xe tới liền
350 km tưởng điên cái đầu.


Amsterdam vợ biểu từ lâu
Keukendof rực mầu toàn hoa
Chết cũng phải tới coi àh
Cả 2 nơi đó dẫu xa hay gần.


Háo hức hùng hổ xuất quân
Ngựa xe xiêm áo ầm ầm vui sao
Mặc cho trời đổ mưa rào
Vòng xe lăn bánh tiến vào Amsterdam.


Người đông cảnh đẹp khỏi bàn
Thằng con khoái chí hân hoan hét hò
Con thích đi tàu thủy cơ
Cả nhà mình nhé bây giờ nghen ba ?


Mấy tiếng lênh đênh gần xa
Du thuyền ngoạn thưởng như là trong mơ
Đã lâu lâu lắm trước giờ
Giờ đây mới lại câu thơ chắp vần.


Amsterdam đang độ nàng xuân
Ngày vui trẩy hội muôn phần đẹp sao
Đến hẹn lại lên vẫy chào
Hẹn ngày gặp lại vui sao vui này...



Germany 18.05.2015

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

Mämmertag ngày của đờn ông

MÄNNERTAG 14.05.2015
(Chém gió)

 

Ối giời Männertag...đờn ông
Rượu bia thịt nướng bóng hồng sướng nha
Ỡm ờ mấy ả đờn bà
Nâng khăn sửa túi chu cha nhất đời.


 

Bia châm rượu rót tới lui
Tửu nhập ngôn xuất coi trời bằng vung
Wildes rõ lém iêng hùng
Đức ông chồng các lão đang sung cực kỳ.


 

Dzui dzẻ thía này hiếm khi
Được tha không đì chỉ nhõn vầy thôi
Mần chi mà không phá đời
Tha hồ các kỉu quậy chơi đến cùng.


 

Mämmertag ngày của đờn ông
Mấy lão ông chồng mặc sức thả phanh
Cả năm vợ úm vợ hành
Bữa ni tháo khoán không nhanh đóng chuồng...


 


Wildeshausen den 15.05.2015
https://www.facebook.com/Conduongbuido

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

5 Năm rồi em nhỉ ?

5 NĂM RỒI EM NHỈ ?
(Chém gió)


 

5 Năm rồi em nhỉ
Ngày anh đi dắt bò
Bình Dương chiều nhạt nắng
Lòng những buồn âu lo.


 

Nhà em trong ngõ nhỏ
Anh chị em hơi nhiều
Mắt mang hình viên đạn
Nhìn anh như mún thiêu...


 

Dây thần kinh xấu hổ
Anh dấu nhẹm xứ người
Xe tay ga chễm chệ
Mác vịt kìu quá siêu.


 

Nhìn anh em e lệ
Như bị hớp mất hồn
Anh bỏ bùa thuốc lú
Cô bé khùng chết luôn.


 

5 năm rồi mau thiệt
Từ cắp nón theo chồng
Con trai giờ 5 tuổi
Ngay tối đầu...hắn khôn !


 

Giờ đây ngồi chém gió
Nhớ ngày đi tậu bò
Anh giật mình tự hỏi
Sao bấy giờ gan to !!! ?


 


Wildeshausen chiều chúa nhựt 12.04.2015 
https://www.facebook.com/Conduongbuido

Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

Cả nhà Ờ Ôm Sắc

CẢ NHÀ...Ờ ÔM SẮC
(Chém gió)

 


Bữa nay trọn bộ cả nhà
Con mẹ thằng ốm mày nha hại đời
Heo lại chê cám dở hơi
Hắt hơi sổ mũi hỏng người ốm to.


 

Đồng thanh loạn nhịp cùng hò
Cả nhà khản cổ vì ho theo đàn
Mước mũi tháo khoán sổ ngang
Cay sè nhức mắt hỏi làm được chi.


 

Thuốc xơi cả vốc ích gì
Bệnh chẳng thuyên giảm có khi lại nhiều
Xin thề hổng có nói điêu
Mẹ cha thằng CÚM biết điều cút ngay.


 

Bá ngọ ông vải nhà mày
Hại người lại cứ tưởng hay lắm à
Ông khỏe đốt nhà mày nha
Sao còn đứng đó liệu mà...biến mau.



 

Wildeshausen 03.04.2015

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015

Phù Đổng Thiên Bảo Vương

PHÙ ĐỔNG THIÊN BẢO VƯƠNG
(Chém gió)

 


Phù Đổng lạc bước sang tây
Gặp ngay ngựa sứ ăn dầy cực nha
Nhảy phốc một phát đã à
Tưởng bay lên được chu cha tận giời.


 

Ngựa hí phọt khói xả hơi
Phù Đổng sợ té kêu trời gọi ba
Mình mảy nổi hết da gà
Ngựa tây đểu thật hóa ra hợm mình.


 

Vãi hồn bạt vía thất kinh
Chả bù ngựa sắt nước mình thiệt ngoan
Giặc Ân vãi tè cả đàn
Cứ gốc tre quật tan hoang tơi bời.


 

Phù Đổng Thiên Bảo chịu chơi
Ai dè ngựa hí vang trời nhột luôn
Hảo hớn chả lẽ lại luồn
Ông đếch thèm cỡi dạy khôn thèm vào.


 

Về nhà mẹ hỏi là sao
Bảo ta tinh tướng ối dào hết chê
Ngựa tây sướng thiệt đã ghê
Nhóc con Thiên Bảo vãi tè xạo ha.


 


Wildeshausen tối 02.04.2015

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015

Chúa nhựt tại gia

CHÚA NHỰT TẠI GIA
(Chém gió)


 

Chủ nhật những ngày đầu tiên
Ườn xác ngủ nướng rõ duyên chưa kìa
Đùn đẩy nhất định phân chia
Oẳn tù tì đâu địch ai về phe ta.


 

10 giờ nhổ rễ cả nhà
Bánh mỳ bơ sữa chu cha...ăn sáng nào
Lúc xưa hoài mãi ước ao
Chừ bây thôi khỏi vui nào vui hơn.


 

Cuộc sống dân dã pìng pường
Cỏn con ấm áp thân thương chừng nào
Vợ chồng con cái thích sao
Nem công chả phượng yến xào chả ham.


 

Chào mi những ngày cơ hàn
Cơm niêu nước lọ lang bang vật vờ
Tạm biệt những áng buồn thơ
Chúa nhựt buổi sáng bây giờ...ngộ ha ?


 



Sáng chúa nhựt 01.03.2015

Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

Tết ông công ông Táo 23 tháng chạp 2015

TẾT ÔNG CÔNG ÔNG TÁO 23 THÁNG CHẠP 2015
(Chém gió)


 

Ngày vui nay đã đến rồi
Táo ông cỡi chép về trời sớ tâu
Bẩm nhà Thiên bảo trước sau
Ước mong khao khát từ lâu đã thành.


 

Tuy chưa đẹp như bức tranh
Chấm phá vài nét...chỉ mành treo chuông
Chập chững khởi đầu bước đường
Mà sao hạnh phúc yêu thương ngập tràn.


 

Dặm trường khổ ải gian nan
Ra công cố sức ráng làm chẳng ngơi
Trời đâu có phụ lòng người
Ba thằng Thiên Bảo chừ xuôi mát chèo.


 

Trời mưa vội té nước theo
Mẹ thằng Thiên Bảo cái vèo chổng mông
Te te cắp nón theo chồng
Máy bay trốn vé tuốt rông xứ người.


 

Riêng thằng Thiên Bảo đầy vơi
Tương lai phơi phới
ngập trời ngàn hoa
Trong vòng tay của mẹ ba
Cành vàng lá ngọc lụa là gấm nhung.


 

Ngọc Hoàng quá dỗi là mừng
Mở cờ trong bụng đùi rung phán nhời
Năm hết tết đến về thôi
Bãi triều các táo hạ hồi đón xuân.


 



Wildeshausen 08.02.2015

Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

A...Đây rồi !

A ĐÂY RỒI
(Chém gió)


 

Đây rồi...thằng vé máy bay
Bá ngọ nhà mày tau đợi quá lâu
2 năm nay mày trốn đâu
Để ba tau khổ ôm đầu oán than.


 

Mẹ tau suốt ngày cà ràm
Pả mong thoát khỏi Vietnam...tối ngày
Tau cũng khoái đi máy bay
Nhưng mà trốn vé cái này chả chơi.


 

Hôm nay túm được mày rồi
Rồng xanh tau cỡi về nơi bến bờ
Nơi mà tau vẫn nằm mơ
Ba tau đỏ mắt đang chờ ở bên.


 

Thiên hạ biểu tau số hên
Tau đâu có hiền sao ngộ quá ha
Ai biểu nó rước tau qua
Tụi Đức thích thế...ái chà phải thôi.


 

Bữa nay thấy mẹ tau cười
Tự nhiên pả nựng: - Bảo ơi Bảo à
Ráng lên cục cưng của ba
20 ngày nữa có mà...sướng run
Phen này mặc sức hết bùn...


 



Wildeshausen tối 06.02.2015

Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015

Visum - Tau bóp cổ mày

VISUM - TAU BÓP CỔ MÀY
(Chém gió)

 

Trường kỳ mai phục bắt mày
Đời tau cực khổ đắng cay muôn phần
Nhọc nhằn muôn nỗi gian truân
Nằm gai nếm mật tím bầm thịt da.


 

Mỗi ngày chục ngàn con gà
Nó kêu quang quác xin tha mạng cùi
Đồ tể hỏi thằng nào vui
 
Cầm dao lóc thịt ngậm ngùi xiết bao.


 

Tuần nào cũng như tuần nào
 
Chủ nhật ngày lễ là tao lên đường
Flohmarkt khắp tứ phương
Xó chợ cùng đường bán đắt mua may.


 

2 năm trời mắt tau cay
Bảng lương chết tiệt nó đày đọa tau
Xưa kia hoành tráng chừng nào
Chừ còn bộ gọng xanh xao gày mòn.


 

Nhiều lúc tau tưởng chết luôn
Bải hoải chi cuồng chẳng thiết cái chi
Thương vợ xót con thôi thì
Cắn răng nuốt nhục lại đi...rình mày.


 

Chừ bây túm được tận tay
Day trán một phát phen này chạy đâu
Đằng trước ngược ra đằng sau
Cổ mày tau vặn ngoặt  đầu chết tươi.


 

Bữa nay tau mới được cười
Trút được gánh nặng bớt vơi phần nào
Nhìn vợ con thấy vui sao
Cả nhà tau đã lọt vào động tiên.


 



Wildeshausen tối 03.02.2015

Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

Tưng tửng Bảo Nhi

TƯNG TỬNG BẢO NHI
(Chém gió)


 

Coi bộ cũng chảnh dữ ha
Oắt con mới nứt mắt na thế rồi
Phách lối đến thế thì thôi
Kiểu này mai mốt coi trời bằng vung.


 

Ba mẹ hắn chắc bị khùng
Bởi nên con mới tửng tưng thế này
Cứ như làm xiếc ngộ thay
Dày dép quần áo...quả kiếng này mặt kia.


 

Bảnh chọe hết biết coi kìa
Ngạo nghễ tru mỏ thía lia ngang trời
Dầu thơm điếc mũi chao ôi
Đĩ giai sành điệu ngạo đời loạn ngôn.


 

Ngẫm mà thấy hãi kinh hồn
Hắn giống ba hắn dại khôn một trời
Vạ gió như bỡn chả chơi
Vài bữa qua Đức để rồi thử coi.


 

Chúa nhựt ba hắn ngáp ruồi
Ngồi nhà chả bít ăn chơi kỉu gì
Lôi con ra rỡn một khi
Hết khôn dồn dại
cực khì tửng tưng.


 



Chúa nhựt sớm mai 01.02.2015