Trang

Hiển thị các bài đăng có nhãn Không chính chủ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Không chính chủ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

Chả biết đâu mà lần

ĐỜI MÀ...CHẢ BIẾT ĐÂU MÀ LẦN
(Bruno)


Chả ai nói trước được chi
Hên xui tốt xấu những gì mai sau
Đời mà lắm lúc quặn đau
Đang yên bỗng chốc một màu tối đen.



Mày râu năng động đâu hèn
Cái gì cũng biết lạ quen xá gì
Tiền bạc rủng roẻng thiếu chi
Vậy mà lận đận khổ vì chữ duyên.


 

Trời đầy những thói lộng quyền
Chực leo lên cổ muốn điên cái đầu
Chuyện nhỏ tí tẹo tận đâu
Bỗng không một bầu không khí sầm đen.


 

Quay ngoắt 180° liền
Nóng như lửa đốt điên điên khùng khùng
Tanh bành nổi tứ hành xung
Cực những thằng chồng chừ biết mần răng.


 

Giỏi gì cái ngữ bà chằn
Hay chi cái thói hung hăng phổi bò
Một lần chẳng biết sợ cho
Chừng khi đắm đò chìm nghỉm mới hay.


 

Tánh nết kiểu ấy chẳng tày
Đại Lãm sung rụng gặp may một lần
Sao mà giữ được chữ nhân
Không sớm thì muộn cũng mần thịt nhau.


 
Cho không biếu không mới đau
Tưởng bở đỏ màu độc đắc số hên
Tỉnh say nhớ nhớ quên quên
Mưu ma chước quỷ lụy phiền ngàn sau
Thả thính chẳng tính nông sâu.


 



D-Germany 27-02-2017

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

Đường về ngày một càng xa

ĐƯỜNG VỀ NGÀY MỘT CÀNG XA
(Vườn Xưa Lối Cũ)


 

Ngày cùng tháng cận đến rồi
Năm hết tết đến mọi người rủ nhau
Lẹ nhanh mua vé lên tàu
Về quê ăn tết mau mau trễ rồi.


 

Chán cho cái cảnh thằng tôi
Quê với chả quán mớ đời tìm đâu
Đen kịt chó mực một màu
Vực đời chân sẩy nông sâu thác rồi.


 

Mười mấy năm rồi chẳng nguôi
Ơi hỡi ông trời có mắt như không
Đâu phải khác máu tanh lòng
Chó gặm xương chó mà trông hãi hùng.


 

Tương lai mù mịt viển vông
Con kiến lòng vòng cành cụt cây đa
Leo vô rồi lại leo ra
Con đường về nhà ngày một dài thêm.


 



Germany 09 - 12 - 2016

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

Mình từng yêu nhau

🎊 MÌNH TỪNG YÊU NHAU🎊
(Bruno)


 

Vậy ư: Mình từng yêu nhau
Giờ sao một màu như mực tuyền đen
Sóng gió cuộc đời mấy phen
Sụp tan tác đổ lời nguyền lạt phai.

  

Tại em, tại anh, tại ai
Tại ông trời hoài chả chịu ngó trông
Tại mấy kẻ lũ phường ngông
Tại tiền hay tại bóng hồng đảo điên ?


 

Trách nhau duyên phận chả bền
Trách cha trách mẹ đôi bên thật là
Trách người rồi lại trách ta
Trách sao số phận như là bèo trôi.


 

Thôi mà chi nữa em ơi
Mây là của trời để gió cuốn đi
Trách hờn hỏi được cái chi
Càng thêm nẫu ruột xuân thì tàn phai.


 

Cuộc đời ngắn lắm đâu dài
Tương lai là ở ngày mai đang chờ
Tình ta như một giấc mơ
Quên đi mà sống thẫn thờ chỉ đau.


 

Vực đời trong đục nông sâu
Thuyền tình bể lái một màu khăn tang
Bước chân lên chuyến đò ngang
Trần gian khổ ải bẽ bàng xót xa...


 

Germany 22. August 2016

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

Nhớ hoài thương lắm Huế ơi

NHỚ HOÀI THƯƠNG MÃI HUẾ ƠI
(Huế ơi)


Nhớ hoài thương lắm Huế ơi
Còn mãi hoài niệm một trời Huế thương
Khi xưa 2 đứa chung đường
Lên ngôi vương niệm yêu thương ngập tràn
Chừ bây vạn nẻo quan sang
Đôi bờ cách trở vạn ngàn trùng xa
Cửa Chánh Tây -  Mắt nhạt nhòa
Tình câm nín lặng xót xa nửa vời
Thương hoài nhớ mãi Huế ơi...




Germany 28.März 2016

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

Tới bác sĩ Tai Mũi Họng

TỚI BÁC SĨ TAI MŨI HỌNG
(Bruno)


 

Mới khoảng chừng 1 năm thôi
Mềnh bỗng dở người mắc bệnh...chẳng giống ai
Khiến vợ cứ chịu cực hoài
Nói phải như quát vô tai thật phiền.


 

Bệnh này mãn tính kinh niên
Thuốc thang tốn chiềng có ích gì đâu
Doctor bó tay lắc đầu
Về nhà chồng vợ giúp nhau được rồi.


 

Ai đời đến thế thì thôi
Bác sĩ trị bệnh cứu người làm ngơ
Thuốc thang kiểu chi bây giờ
Hổng lẽ chịu chết nằm quơ một mình.


 

Chẳng thể nín nhịn làm thinh
Nói ra sự tình nhục lắm người ơi
Mấy bận nhảy vô họng ngồi
Mềnh vừa mở miệng hỡi ôi bớ làng.


 

Chả phải chầy cối bướng ngang
Hổng phải chàng nàng kèn cựa gì đâu
Hiềm nỗi đã trói được nhau
Khỏi cần kiêng kỵ nhức đầu mỏi tay.


 

Ngẫm ra "Nặng tai" kiểu này
Biết đâu vạ gió tay bay hổng chừng
Bao kẻ đã phải nằm không
Thiếu phụ khối đứa mất chồng buồn thay
Quái đảm ngớ ngẩn bệnh này...


 



Germany tối 22.02.2016

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

Thu tàn bên song cửa ⏰

⏰THU TÀN BÊN SONG CỬA⏰
(Thơ buồn - Bruno)


 

Thu tàn bên song cửa
Lá vàng hoài rơi rơi
Cơn gió nào mải miết
Cuốn lá theo cuối trời.


 

Chiều nay bên song cửa
Bỗng hồn mình chơi vơi
Đã bao mùa lá đổ
Là bấy mùa đơn côi.

 

Đời người như chiếc lá
  Mơn mởn xuân xanh tươi
Luyến lưu chừ níu với
Tàn thu chẳng muốn rời.


 

Rồi cũng vậy cả thôi
Tạo hóa luật của trời
Theo dòng đời trôi chảy
Như cánh bèo nước xuôi.


 

Nhìn lá vàng rơi rơi
Lòng ôi buồn biết mấy
Một sáng nao thức dậy
Đông về kìa tuyết rơi.


 



Wildeshausen 01.11.2015

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

Nước lã mồ côi

NƯỚC LÃ MỒ CÔI
(Không chính chủ)


Bớ thằng: Nước lã mồ côi
Mấy năm cơ cực cuộc đời chiếu manh
Cầu được ước thấy công thành
Rốt cuộc thêu dệt bức tranh nửa mùa.



Mộng tưởng giấc ngủ ban trưa
Sự đời dâu bể đâu chừa thói tham
Gãy răng bởi cắn miếng vàng
Mồ côi nước lã lang thang cuối trời.


Chỉ toàn cay đắng mà thôi
Từng câu từng chữ từng lời tim gan
Ê chề nghiệt ngã cơ hàn
Ông trời bắt vậy ức oan nỗi gì.


Thôi thì cúi mặt mà đi
Tiếng bấc tiếng chì thây kệ mè nheo
Bần hàn bạc bẽo cô nghèo
Cớ sao bám riết hoài theo thế này.




 Wildeshausen đêm 24.04.201

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

Ngày xưa ơi

NGÀY XƯA ƠI
(Bruno)

  
Bao giờ cho tới ngày xưa
Dấu yêu thừa thãi cho vừa lòng nhau
Tình đang lên ngôi rực mầu
Mơ cũng chả nghĩ ngày sau thế này.

  
 

Bây giờ vạ gió tai bay
Ngậm ngùi luyến tiếc những ngày đã qua
Khôn nhà dại chợ rõ là
Quyét nhà bao rác ra ma bói bài.

  
Thánh dạy cấm bao giờ sai
Hết khôn dồn dại nói hoài chẳng nghe
Bây giờ mới đập mới be
Ruộng sâu cỏ ngập khóc nhè chè thiu.

  
Ngày xưa tình lắm tiền nhiều
Tự tung tự tác bao nhiêu chẳng màng
Ngày nay dặt những trái ngang
Xót xa ai oán thiếp chàng trần ai...



  

Wildeshausen tối 25.11.2014

Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

Thay ba con ráng nghen con ?

THAY BA CON RÁNG NGHEN CON
(Chém gió)


Nhà nhõn 2 người đàn ông
Mẹ con tuy vậy nhưng chồng đi xa
Ba là chính chủ nhà ta
Con cục cưng nhứt con à con ơi.



Cuộc sống rau cháo lần hồi
Vắng người trụ cột khó chơi lắm àh
Những lúc nắng lửa mưa sa
Tối trời đèn tắt chắc là gian nan !!!



Pình pường thì chẳng phải bàn
Khốn nỗi những kẻ lòng tham hay liều
Lý thông nhan nhản quá siêu
Thạnh sanh thì hiếm chẳng nhiều đâu con.



Ba đang lấp bể dời non
Công to việc nhớn vưỡn còn chửa xong
Bởi nên con phải nhọc lòng
Thay ba nhà cửa từ trong ra ngoài.



Xẩm tối hay sáng sớm mai
Bất luận cửa đóng then cài nhớ không
Đằng sau sân trước vườn hồng
Giết sâu đập bướm cậy trông con con rồi.



Thay ba con nhá con ơi
Vật dổi sao dời hổng được ngơi tay
Ba đang dốc sức phen này
Nhà mềnh số đỏ vận may tới rồi.




Germany đêm 20.09.2014

Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

Giấc mơ hoang

GIẤC MƠ HOANG
(Bruno)



Tối nay trên con đường làng
Trăng rằm 16 nhuốn loang đất trời
Mênh mang khấp khởi Bru tôi
Đẩy đưa tiếng trống lần hồi bước chân.


Vở chèo giờ diễn tới gần
Bỗng nhiên gặp được bạn thân thủa thời
Cái Liên ngồi bàn kế thôi
Lớp 10 ngày trước thế rồi...khoác vai.


Nhoẻn cười nó hỏi Bru ơi
Sao chửa có người nâng túi sửa khăn
Đồng áng quê mình nhọc nhằn
Bấy nay em vưỡn mò trăng giếng làng.


Trăm ngàn hụt hẫng ngổn ngang
Cầu ao bến nước dát vàng trăng soi
Ngả nghiêng 2 đứa nói cười
Rụng tim môi gắn chặt môi lịm người.


Bàn tay đi chợ chết thôi
Lần mò khắp chốn tơi bời búp sen
Rượu tình đã ngấm ma men
Chết chìm 2 đứa một phen giếng làng.


Bru chẳng phải loại vênh vang
Ngày xưa cũng chỉ thích nàng tí thôi
Mà sao tối nay tơi bời
Đánh tùm một cái chốn nơi địa đàng !!!


Bỗng chuông điện thoại đổ vang
Thằng bạn cùng hãng bạc vàng nhà bên
Nhằm đúng cái lúc đang...rên
Chơi khăm thiệt ác một phen giết người.


Giật mình toát cả mồ hôi
Áo quần ướt sũng chết rồi vừa thay
Tắm xong vội mở máy này
Xếp vần ghi lại dở hay gọi là.


Cảm phiền xin lỗi làng nha
Mộng mơ ai thể...có mà muốn đâu
Có sao kể vậy từ đầu
Xin đừng ném đá Bru đau lắm rồi




Wildeshausen 20h25 tối 01.09.2014

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

Vắng chùa gõ mõ tụng kinh ?

VẮNG CHÙA CHUÔNG MÕ TỤNG KINH ?
(Bruno)


Xưa xong nằm ngủ lăn quay
Như heo no cám sáng ngày tối đêm
Nay thì khèn khử ho hen
Cái bụng lép kẹp nó rên hừ hừ.


Xa chùa ác nỗi hóa sư
Đâu có hiền từ bởi mới cực sao
Ăn mặn khát nước nhường nào
Đứng lên ngồi xuống đi vào đi ra...


Cứ thèm canh thịt khổ hoa
Ngày thường với vợ ở nhà lúc xưa
Cá chép múp míp bao vừa
Vàng ươm béo ngậy kho dưa cải ngồng.


Cuối tuần nhà vắng tịnh không
Đóng chặt cửa phòng ngại gió luồn vô

Bởi sợ thất thế sa cơ
Một lần bẫy
vướng bây giờ còn kinh.

 

Khó cho cái tôi thằng mình
Rơi vào nghịch cảnh nhục vinh cuộc đời
Dã họng ngước mắt lệ rơi
Cổ cò dài ngoẵng nhìn trời tối đen.




Wildeshausen sáng chúa nhựt 24.08.2014

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

Hội chợ Stoppelmarkt 2014 in Vechta

HỘI CHỢ STOPPELMARKT 2014 IN VECHTA
(Bruno)


Tầm này năm ngoái bùn thiu
Tiu ngỉu
như mèo vừa bị cắt tai
Chắc mẩm năm nay phát tài
Cả nhà sau trước một hai trình làng.


Vợ chồng con cái hèn sang
Nắm tay dàn hàng hội chợ cười vui
Rứa là lại phải ngậm ngùi
Hẹn sang năm vậy vợ ui con àh.


Năm nay chỉ ta với ta
Vêu mõm ngồi nhà chả thiết đi đâu
Thiếu vợ vắng con nên sầu
Nhìn chi thiên hạ dắt nhau thêm buồn.


Nhủ lòng chút cố gắng hơn
Chả nhón chuồn chuồn phải tội chít nha
Stoppelmarkt mặt đực ngồi nhà
Soi mình đáy cốc vỡ òa...bể ly.




Wildeshausen tối 16.08.2014

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

Tiền...tiền...tiền

TIỀN...TIỀN...TIỀN
(Ném đá)


Quê em Quảng ngãi miền trung
Nhà nghèo thất học khốn cùng đói ăn
Ba mẹ em cố can ngăn
Nhưng em hổng chịu bà chằn dzọt luôn.


Saigon phố thị chỉa...chôm
Đầu đường em đứng thả hồn theo giai
Sao cũng được khỏi nói dài
Miễn tiền đầy túi được roài...anh ui.


Em sắp 32 tuổi rùi
Gái già hết đát buồn thui chán đời
Online em thử gõ chơi
Cất mẻ vó lớn đổi đời cũng nên !


Thế rùi em đã gặp hên
Vịt kìu hám gái thừa tiền chết em
Cưa sừng giả bộ nai hiền
Hương đồng gió nội nàng tiên giáng trần.


Ai dè cái nợ đồng lần
Ăn mặn khát nước nhục thân khổ đời
Quả báo trời hại em rồi
Tuyệt đường sanh đẻ thành người phế nhân.


Thằng kia sợ chạy tháo thân
Giờ em khốn đốn biết mần sao đây
Hai năm nhảy múa sướng thay
Tiền bạc xe dzịn suốt ngày lông bông.


Tưởng lừa được nó làm chồng
Tha hồ mát mẻ ngồi không bát vàng
Ai dè kèo bể trái ngang
Đời em xuống dốc lụi tàn từ đây !


Hôm nay em đứng nơi này
Mua vui thiên hạ qua ngày sống thôi
Quay phim chụp ảnh kệ đời
Cái kiếp con điếm anh ơi xá gì...!


 

Saigon 16h45 chiều chủ nhật 18/07/2010

Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

Phnuôm pênh Campuchia

PHNUÔM PÊNH CAMPHUCHIA
(Bruno)



Lão Nạp thủa ấy hồi xưa
Còn chửa bong bóng trời mưa phập phồng
Tình vưỡn xanh rờn như không
Vợ lão chưa bỏ lấy chồng làng bên.


Phởn chí đắc ý thằng điên
Lão Nạp hớn hở mặt tiền như hoa
Phnuôm pênh chùa tháp chả xa
Túm tay dắt vợ muỗi à...tới luôn.


Nực cười lão tưởng mình khôn
Cùng nàng thả hồn du ngoạn đó đây
Ngọt nước quyết múc cho đầy
Yêu thương chiều chuộng ngất ngây tình hồng.


Rốt cuộc hóa ra số không
Trời mưa bong bóng phập phồng chiều nay
Nhớ đến thủa trước cái ngày
Cổ lão nghèn nghẹn mũi cay mắt nhòa.


Cõi đời trong mỗi người ta
Chữ tài nó vận ái chà...táng nhau
Sạch trơn chả còn cọng râu
Như cá trên thớt phéng đầu...rồi xong.


Xác phơi xương trắng cánh đồng
Chết còn sống lại được không hả trời
Vật vờ đom đóm ma chơi
Hồn tan phách tán
rồi đời thành ma.



Wildeshausen chiều mưa 08.06.2014

Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

Bạc bẽo


BẠC BẼO
(Bruno)


Iu thương là cái chi chi
Mà sao nỡ bỏ ta đi đằng nào
Cuộc đời cay đắng làm sao
Cô đơn gối chiếc buồn nào buồn hơn.


Chỉ còn cái xác không hồn
Trong 4 bức tường trói chặt hồn hoang
Bóng ma vất vưởng địa đàng
Lưỡi hái thần chết chém ngang thân gầy.


 Mần răng khóc mướn thương vay
Ngẫm mà uất hận cái ngày hôm qua
Sểnh chân 1 bước quá đà
9 tầng địa ngục chừ ta một mình.


Sự đời ngẫm thấy mà kinh
Lòng lang dạ sói chỉ rình người ta
Hớ hênh chớp mắt rứa là
Sạch sanh xương xáo xương xa hết đời.


Khóc nhau chi lắm người ơi
Rên rỉ thống thiết những lời đớn đau
Như vôi bạc phếch một màu
Kiếp nay chả đặng kiếp sau ích gì.


Germany 0h19 sớm 13.04.2014


Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014

Dằm trong tim

DẰM TRONG TIM
(Bruno)


Một mụ phù thủ già và một con đàn bà quạ tha
Nỗi ám ảnh kinh hoàng thằng tôi ơi miền sáng tối
Sâu thẳm sơn cùng là những vũng bùn đen lầy lội
Vết chàm dơ phải mang theo suốt cuộc đời.


Sự sắp đặt an bài tạo hóa con người
Chẳng thể đổi thay và cũng không sao tẩy rửa
Nếu được sinh ra trên đời một lần nữa
Xin chúa ban ơn cho con thoát khỏi kiếp đọa đầy.


Cuộc đời này chỉ toàn là vạ gió tai bay
Ta quằn quại oằn mình trong đêm tối 30 nghiệt ngã
Chỉ ước sao quên được đi tất cả
Thoát khỏi lũ ma chơi đang nhảy nhót reo cười.


Cầu chúa con xin không phải nhìn những giọt máu tanh tươi
Những quái thai thú vật đang đội lốt người
Cái vòi con bạch tuộc cứ bám chặt con dai dẳng
Ôi cuộc đời này xiết bao cay đắng chát chua.




Germany thứ bảy 04.01.2013

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

Nóng ran cả người

NÓNG RAN CẢ NGƯỜI
(Chém gió)


Già cả tay đập chân run
Tuyết trắng lạnh toát chả bùn đi đâu

Online lọ mọ đèn dầu
Bỗng đâu như nấu nóng ran cả người.


Nói ra mắc cỡ chít thôi
Dưng mà không nói ngẫn người cũng ghê
Bởi vì nó cứ phê phê
Bức bối nóng wá mún...mún zìa Vietnam.


Trước kia thì khỏi phải bàn
Hứng lên một phát chen ngang lên tầu
Giờ cho cũng chẳng dám đâu
Tí ta tí tởn cái đầu rớt ngay.


Ở đâu mà lắm thế này
Bỗng không đập bốp thẳng tay nhỡn tiền
Đào tơ mơn mởn toàn tiên
Trắng phớ mặt tiền phơi cả thế kia.


Giá mà một tẹo được chia
Nước miếng chầu rìa khỏi lụt tràn môi
Lên tiên một phát cuộc đời
Đỡ phải dậm dựt chơi vơi thế này
Của giời phí phạn tiếc thay....




Germany tối 23.12.2013

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

Trời hại tui rùi

MÈNG ĐÉC UI...
(Chém gió)


Chúa nhựt bùn thỉu bùn thiu
Dã họng cái diều lép kẹp mún teo
Cắt tai xó bếp như mèo
Chán chả mún chít nằm queo góc nhà.


Bỗng đâu mùi cá thơm ta
Ắt hẳn chắc là nhà bác Mộc đây
Hớn hở nở mặt nở mày
Tay bị tay gậy mò ngay tới liền.


Mèng đéc đích thị...trần tiên
Một mâm tú ụ đang nghiền đã nha
Bổ thượng bổ hạ có mà
Phen này chết chắc thành con ma rồi.


Khốn khổ cho cái thằng tôi
Cả năm nay rồi chiếu tướng nằm không
Chả được dạy dỗ não lòng
Không thực vực đạo hỏi trông nỗi gì ?


Phá đời dịp may một khi
Bữa nay gãy đũa cong thìa múc luôn
Phớt lờ hơn thiệt dại khôn
No đồn đói góp diệt luôn tỳ tỳ.


Trên dưới trong ngoài gỉ gi
Bấy nay bị đì tháo khoán mừng sao
Gựt mình hóa ra chiêm bao
Toát mồ hôi hột...lẽ nào...tắm thôi
Bỗng không trời hại mình rồi !!
!




Germany sáng 08.12.2013

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

Hư hao kiếp đời

HƯ HAO KIẾP ĐỜI
(Chán mớ đời)


Thúi ruột chẻng bít tại sao
Hết ra lại vào ngồi xuống đứng lên
Cái nhớ thì lại bị quên
Cái không đáng nhớ cứ rên hừ hừ.


Đầu óc ngàn tấn suy tư
Toàn chiện dớ dẩn ông sư trọc đầu
Chổi khoắng sân trước vườn sau
Tơ tưởng thị màu kiếm vãi dâng hương.


Giống sao như diễn hài tuồng
Cái mặt chán chường thê thảm làm sao
Thôi thì không hến cũng ngao
Chén canh mát ruột thế nào cũng xong.


Gần xa mờ ảo mông lung
Cái kiếp ở giá căn phòng buồn tênh
Tường khuya lặng bóng một mình
Một đêm trần ải ba sinh kiếp đời...




Wildeshausen 03.12.2013

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

Mặc dưa có dòi

KỆ DƯA CÓ DÒI
(Hổng còn j để nói !!!)

 


Bùn ui bùn thía bùn seo
Bùn mún thúi ruột như mèo cắt tai
Bùn mà chẻng bít tại ai
Bùn mãi dai dẳng bùn hoài bùn thiu.


Bỗng nhiên phựt sợi chỉ điều

 Phừng lên ngọn lửa giờ tiêu...cái bùi nhùi
Mà đâu phải bởi tại tui
Tự dưng không lại...lại ngồi cùng mâm.


Chắc là bởi tại...hành nhân
Dưng mà cũng thấy bần thần ruột gan
Quê mùa cứ ngỡ rằng ngoan
Phải không ngắn học nên càn lường sao.


Thô thiển kệch cỡm cỡ nào
Bỗng không chết lặng hư hao cả người
Chợ búa chỉ thế mà thôi
Giờ thì trắng mắt lần hồi bít chưa.


Wildes cuối thu nắng thưa
Bỗng đâu sấm chớp ai ngờ tưởng mưa
Đồng sàng dị mộng nửa mùa
Thì thôi thôi kệ mặc dưa có dòi.




Wildeshausen tối 16.11.2013