Trang

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bờ bến mới. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bờ bến mới. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

Chuyển Nhà

CHUYỂN NHÀ
(Bruno)


Gia đình xin trân trọng kính báo để các bằng hữu thân thuộc cùng đại gia đình Blogpost được biết.
Bruno đã chuyển sang nhà mới.



Địa chỉ Nhà mới:


1,- Đường Link: 

http://christianluca.blogspot.de/2017/07/em-thich.html



2,- Tên Blog mới:  Christian Luca 


Bruno tui rất vui và vinh hạnh được mọi người ghé thăm.
Xin chân thành cảm tạ và cám ơn.
  


Germany 29-07-2017

Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

Mồng 8 Tháng 3

MỒNG 8 THÁNG 3
(Bruno)


Mồng 8 với chả tháng 3
Đại họa có mà bở cả hơi tai
Rồng rắn khách xếp hàng dài
Như kiến vỡ tổ tính chơi nhà hàng.


Vỡ trận bể hết chảo gang
Đầu bếp bồi bàn cà cuống cà kê
Bấy lâu trương bảng hành nghề
Nay mới một bữa rõ phê cả người.


Mọi khi khách chủ cười tươi
Nhiệt tình chào mời lời đẹp ý hay
Hôm nay trời sập lạ thay
Lắc đầu kiếu khách cái này lạ nha.


Rõ là mồng 8 tháng 3
Nhà hàng hết chỗ chu cha ác đòn
Từ sáng tới khuya dữ không
Pó tay với bóng hồng mồng 8 tháng 3.


Tận khuya lết về tới nhà
Xuơng xa xương xáo bể ra ầm ầm
Đổ mình cái vật kìa trông
Mồng 8 cật lực đắng lòng tháng 3.



D-Germany 08-03-2017

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

Tốt đời đẹp đạo

TỐT ĐỜI ĐẸP ĐẠO
(Christian Luca)


 

Giáo đường chuông đổ từng hồi
Đức chúa phán lời ngoan đạo con chiên
Cha con vội vã tới liền
Đâu dám trễ nải há quên phận mình.


 

Nöel đèn nến lung linh
Jesu thánh giá soi hình nước non
Alexemderkirche tượng chúa linh hồn
Bao người nô nức quỳ bên chân người.


 

Hôm nay buổi lễ thiệt vui
3. Advent cha cười cùng với các con
Thánh ca đàn hát vang rền
Mừng vui khôn xiết phải nên cuộc đời.


 

Ba mẹ các bạn trường tôi
Cùng các cô giáo mọi người tối nay
Ai cũng hớn hở mặt mày
Cùng nhau cầu nguyện
thuận hay đẹp lời.

 

Yêu nước kính chúa mãi thôi
Chăm ngoan học tập thành người mai sau
Siêng năng chăm chỉ nguyện cầu
Tốt đời đẹp đạo bên nhau ta cùng.


 



Wildeshausen 14-12-2016

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2016

Weihnachten steht vor der Tür

WEIHNACHTEN STEHT VOR MEINER HAUSTÜR
(Christian Luca)


 

Weihnacht đến trước cửa rồi
Nhấp nha nhấp nhổm đứng ngồi không yên
Đường phố ngàn vạn sắc đèn
Nhộn nhịp mua sắm lạ quen bao người.


 

Chuông nhà thờ điểm mãi thôi
Ngân nga từng hồi ấm áp lòng sao
Nhớ mùa Nöel năm nào
Nỗi nhớ sao cứ nao nao trong lòng.


 

Thuyền yêu chừ đã sang sông
Nơi bờ bến mới tình hồng đẹp vui
Lại một năm sắp qua rồi
Mến thương cuộc sống sinh sôi đong đầy.


 

Wildeshausen hôm nay
Đời vui những ngày ấm áp thần tiên
Mạch sống trào dâng nối niền
Ngọt ngào êm ấm một thiên tình đời
Wildeshausen quê ơi...


 



D-Germany 04. Dezember 2016

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016

Weihnachten 2016

WEIHNACHTEN 2016
(Christian Luca)


 

Lại một năm nữa sắp qua
Nöel đầy nhà ngập tiếng cười vui
Bao nhiêu may mắn trong đời
Ngọt ngào hạnh phúc mãi thôi nức lòng
Cuộc sống thỏa nguyện ước mong
Như những cánh đồng tràn ngập hoa thơm
Chim ca bướm lượn mây vờn
Những tia nắng ấm vàng ươm trải dài
Năm mới hứa hẹn đầy vui
Bội thu mùa gặt tiếng cười lại vang...


 



Wildeshausen 03-12-2016

Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

1. Adwent

1. ADWENT 
(Thiên Phú Luca)


Adwent đầu tiên trong đời
Luca Thiên Phú cười tươi chưa kìa
Hai tay cuống quýt thía lia
Ý mừng ba mới mang về cây thông.


Cả nhà con cái vợ chồng
Đèn hoa trang điểm nhác trông thích rồi
Giống như mọi năm thật vui
Tanenbaum lấp lánh quá trời lung linh.


Du dương music xập xình
Ấp áp biết mấy bình minh cuộc đời
Hạnh phúc một trời nhân đôi
Cả nhà tràn ngập tiếng cười ròn tan.


Mùa xuân hoa nở tuyết tàn
Năm mới sắp đến mênh mang vơi đầy
Biết bao hạnh phúc mắn may
Cuộc sống đong đầy phới phới ngàn hoa...



D-Germany 30. November 2016

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2016

Ảm đạm thu phong

ẢM ĐẠM THU PHONG
(Thiên Bảo Christian)


Thu phong ảm đạm trời mây
Thinh không hao gầy nhuốm lạnh buồn vương
Vàng khô lá phủ mặt đường
Mồ côi cơn gió mờ sương la đà
Trắng nhờ đùng đục mây sa
Phủ kím mái nhà hiu hắt hồn hoang
Chim trời sải cánh từng đàn
Bức tranh thủy mạc riêng mang đất trời
Về đâu cánh gió buông lơi...



Deutschland 19. Oktober 2016

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

Vàng thu mấy độ

VÀNG THU MẤY ĐỘ
(Christian Thiên Bảo)


 

Thu về hun hút heo may
Vàng bay lá gầy tơi tả chiều loang
Hắt hiu mấy sợi nắng vàng
Lẻ loi cánh vạc riêng mang cuối trời
Hết rồi một bóng đơn côi
Đời vui tiếng cười tao hợp trời tây
Con đường vàng lá thu bay
Nghiêng nghiêng bóng đổ chân mây nắng chiều
Wildeshausen biết mấy thương yêu
Đã cho em những bao nhiều ước mơ
Vàng thu đẫm cả câu thơ
Con đường tới lớp bóng mờ thời gian
Thu nay hạnh phúc ngập tràn...


 



Wildeshausen 17. Oktober 2016

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

Germany ngày trở về

GERMANY NGÀY TRỞ VỀ
(Bruno)


 

Ơi chùm khế ngọt chín cây
45 ngày đất mẹ Bình Dương
Giã từ gác trọ lên đường
Germany 9 đợi 10 thương đang chờ.


 

Hết rồi ngày tháng trong mơ
Nóng như lửa đốt ai ngờ kiếp kinh
Núp trong phòng lạnh giấu mình
Vậy mà vẫn bị đóng đinh treo tường.


 

Bù lại dào dạt tình thương
Cả nhà cưng nựng khác thường là sao
Nưng như nưng trứng lẽ nào
Vịt cừu Đức quốc sướng sao hỡi trời.


 

Về với Germany ta thôi
Nơi đất và người cuộc sống bình yên
Giản dị chất phác lành hiền
Đất lành chim đậu đẹp duyên tháng ngày...


 



Germany 22.06.2016

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

Thùy Linh Nashi cô tấm nàng tiên

CÔ TẤM NÀNG TIÊN Thuy Linh Nashi
(Thiên Bảo Christian)

 
Thôi mà chị cứ nhạo em
Christian dở ẹc mà khen nỗi gì
Ai cũng luôn miệng Nashi
Còn thằng Thiên Bảo đã lì lại ngang.

 

Chị là lá ngọc cành vàng
Thông thái xinh đẹp tiếng vang khắp vùng
Christian em thì không
Xấu trai nghịch phá hay khùng ai ưa.


 

Mà thôi nói sao bây giờ
Chỉ mong trời đất nắng mưa thuận hòa
Nghĩa tình 2 chị em ta
Luôn luôn thắm thiết như là...chị em.


 

Bữa mô rảnh xuống Wildes nghen
Chị em thắp nến coi đèn kéo quân
Để cho đường xa lại gần
Mùa đông chóng hết mùa xuân mau về.


 

Tân Gia nhà chị zui ghê
Phòng của chị đẹp xin thề nhứt luôn
Chúc chị nhiều vui chẳng buồn
Càng sau mọi việc tốt hơn bây giờ.


 

Ra về lòng cứ ngẩn ngơ
Hẹn ngày gặp lại em chờ chị nghen
Nashi cô tấm nàng tiên
Từ trong cổ tích nơi miền ước mơ.


 



Germany tối 21.01.2016

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

6 năm nhìn lại

6 NĂM DÒM LẠI
(12.12.2009 - 12.12.2015)


Ngày này khắc ấy hôm xưa
Ông tơ bà nguyệt vào hùa với nhau
Chàng nàng tềnh bỗng đỏ màu
Bùa mê thuốc lú chuốc nhau cả bình.


Bọn bạn biểu nàng chả xinh
Nhưng chảnh hợm mình chồng ế chỏng quơ
Chàng tinh vi cũng chẳng vừa
Gái làng chạy sạch ngẩn ngơ đứng dòm.


Kẻ cắp bà già chiều hôm
Chiếu tướng hớp hồn thề thốt cùng nhau
Tỏ tềnh chưa nói hết câu
Mới tới giữa cầu yếm đã phựt dây.


Ngày tháng tụt hậu hao gầy
6 năm bấm đốt ngón tay vừa tròn
5 tuổi xấp xỉ thằng con
Trời tây đoàn tụ mới còn bóc tem.


Sự đời ngộ thiệt sang hèn
2 đầu quả đất chả quen lạ gì
Chẳng họ hàng  bà con chi
Mới oẳn tù tì đã dính chặt nhau.


Chiều nao chú tiểu thị mầu
Hùa nhau nhặt táo vườn sau sân đình
6 năm bao nỗi nhục vinh
Chiềng làng chiềng chạ ta mình cùng rao.


Kiếp trước thề thốt vườn đào
Đã từng tay nắm hái sao trên trời
Kiếp này nặng nợ hên xui

Trọn cả cuộc đời nu nống cùng đua.
 


Tềnh iu 2 kẻ quê mùa
Sớm hôm chiều tối a dua thiệt là

Tứ tử trình làng rõ nha
Loa loa Tù và...vừa chẵn 6 năm.


 

Germany 12.12.2015

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

Chị Thùy Linh Nashi

CHỊ THÙY LINH NASHI
(Thiên Bảo Christian)


 

 Nàng tiên cô tấm Nashi
Nết na hiền dịu nhu mì đẹp xinh
Cây đa giếng nước sân đình
Chị của Thiên Bảo Thùy Linh tuyệt trần.


 

Trời cao phò trợ quý nhân
Đã xinh đẹp lại muôn phần tài cao
Học thức uyên bác nhường nào
Chị đỗ đặc cách siêu sao hơn người.


 

Bàn tay lụa là mèng ơi
Cứ như phượng múa mây trời dệt tranh
Cái chi chị cũng tỏ rành
Dương gian trần thế khối anh theo rình.


 

Tối qua tiệc mừng ngày sinh
Bạn Lucy ở quê mình nhà bên
Cây cọ trong tay họa liền
Trong hình Thiên Bảo ngạo duyên đang cười.


 

Em yêu chị nhứt chị ơi
Cám ơn cuộc đời hội ngộ chốn đây
Trời xanh mây trắng bay bay
Cuộc sống những ngày tuyệt nhứt trần gian.


 


Wildeshausen 11.10.2015

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

Wechta miền nhớ

VECHTA MIỀN NHỚ
(Bruno)


25 năm đã trôi qua
Lẹ thiệt cứ ngỡ như là giấc mơ
Cuốn phim tái hiện bấy giờ
Vechta miền đất tự do mình cười...


Vượt biên ETZ 250 cỡi chơi
Tẹt ga gió hú đất trời ngả ngiêng
Núp sau xe khác ăn tiền
Công an Đông Đức mún điên cái đầu.


300 km vào sâu
Tây Đức đèn mầu thành phố đầy sao
Mừng mún chết biết cỡ nào
  Ôi bờ bến mới khát khao từng ngày.


Thế thời trời đất đổi thay
Hoài nhớ cái ngày ấu trĩ xửa xưa
Lòng tham vô đáy sao chừa
Hỏi ai nào xá nắng mưa dãi dầu.


Vechta niềm nhớ từ lâu
Hôm nay về lại lần đầu mềnh vui
Cả nhà lườm nhau cùng cười 
Thằng con gào hét ba ơi đây rồi...


 

Niedersachsen tối 03.05.2015

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

Lộc của trời cho

LỘC CỦA TRỜI CHO
(Chưa chính chủ)

 


Sao em thấy khác trong người
Vợ tủm tỉm cười nói nhỏ vào tai
Anh liệu mà đi mua hài
Chợ phiên phố huyện ngày mai đông người.


 

Đùa dai đến thế thì thôi
Hằng nga tiên nữ lộc trời dễ sao
Vợ chỉ cái giỏi tầm phào
Những chiện mây gió trăng sao trên giời.


 

Khiến chồng run bắn trời ơi
Ngẫm lại một thời thằng Bảo anh hai
8 tuần vật vã trả bài
Xưng cả đầu gối ngồi nhai kẹo vừng.


 

Có nhẽ vợ giờ đang sung
 
Hừng hực yêu chồng trời mới thương chăng
Bể bụng lão cuội mụ hằng
Vừa mới vào cuộc đã lăn ra cười.


 

Sự đời ngẫm cũng phải thôi
Con cái là lộc của trời ban cho
Cầu được ước thấy bây giờ
Lão cuội sung sướng ngồi mơ được vàng.


 



Wildeshausen sáng chúa nhựt 19.04.2015

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

Tụi nhỏ con nít xóm tui

CON NÍT XÓM TUI
(Chém gió)


 

Tụi nhỏ con nít xóm tui
Chao ôi mắc cười wá xá là dui
Chiều chiều ngả bóng mặt trời
Trước sân tụ tập dui chơi rỡn đùa
Con trai banh đá hơn thua
Nhảy dây con gái bao vừa thói tham
Các kỉu nghịch ngợm khỏi bàn
Thiệt là náo nhiệt cơ man đủ trò
Suốt ngày bay nhảy khỏi lo
Tha hồ con nít nhằm nhò gì đâu 

Con nít xóm tui thiệt ngầu...

 


Wildeshausen - Bergstrasse chiều 16.04.2015

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

Chiếc thẻ nhiệm mầu

CHIẾC THẺ NHIỆM MẦU 
(Bruno)
 

Bấy lâu khao khát chờ mong
Cổ dài mòn mỏi đêm trông ngày chờ
Lúc mô cũng chỉ ước mơ
Chiếc thẻ mầu nhiệm bây giờ là đây.
 

Chấm rứt cơ cực tháng ngày
Lao tâm khổ tứ mắt cay lệ nhòa
Đường đời trải lụa gấm hoa
Từ đây cả nhà trọn vẹn có nhau.
 

Danh chính ngôn thuận làm đầu
Vạn năng chìa khóa sông sâu dễ dò
Khó mấy dù việc nhỏ to
Cửa mô cũng mở nhằm nhò gì đâu.
 

Mừng ngày nhận thẻ nhiệm mầu
Vợ chồng con cái bấy lâu mong chờ
Thỏa lòng bay bổng câu thơ
Đến bờ bến mới bây giờ đời vui...
 



Wildeshausen tối 10.04.2015

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

Bình yên

BÌNH YÊN
(Bruno)


 

Bình yên vẹn một góc trời
Quá nửa đời người mòn mỏi chờ mong
Bao phen chết lặng trong lòng
Gắng sức gạn đục khơi trong chả thành.


 

Hôm nay bầu trời trong xanh
Những tia nắng ấm yên lành dịu êm
Nhịp cầu bờ vui nối liền
Đôi bờ lộc biếc hương chen cuộc đời.


 

Nụ hôn nồng thắm trên môi
Niềm tin phơi phới rạng ngời mùa xuân
Nhiều no ít đủ bội phần
Mới hay thế thái nghĩa nhân tình người.


 

Nảy mầm tách hạt sinh sôi
Cuộc đời thanh thoát tiếng cười lại vang
Hạnh phúc bến mới ngập tràn
Bình yên trọn vẹn thênh thang rộng dài..


 



Wildeshausen tối 12.03.2015