Trang

Hiển thị các bài đăng có nhãn Chết cười. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chết cười. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

Chiều về trước cửa nhà tui

CHIỀU VỀ TRƯỚC CỬA NHÀ TUI🇩🇪
(Christian Luca)

 
Tháng 5 ngày dài lê thê
21h00 giờ tối nắng hè còn soi
Ông mặt trời vẫn hoài cười
Chưa chịu đi ngủ chết thôi nực cười.

 

Lũ trẻ trong xóm nhà tui
Đùa rỡn la hét ầm trời ngộ ha
Chướng mắt ngay trước cửa nhà
Một chàng 3 ẻm dữ ta coi kìa.


 

Thằng nhóc cái miệng thía lia
Con nhỏ đứng giữa xin thề căng tai
Con bé áo vàng phía ngoài
Cùng nghe phân xử đúng sai thế nào.


 

Đứa kêu ảnh thích mình tao
Con kia thì bảo ối dào chả đâu
Con khác lớn nhứt lầu bầu
Christian bộ tính muốn xâu cả chùm...!


 

Chuyện phiếm hay dở tùm lum
Miệng sứa gan hùm phán đại cái chơi
Chiều về trước cửa nhà tui
Năm nay
năm tới năm rồi hệt nhau.

 



D-Germany 30-05-2017

Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

Tam nam bất biến khổ dài

TAM NAM BẤT BIẾN
(Bruno)


3 thằng lừng lững trong nhà
Chống 3 cái cột xem ra gay rồi
Chỉ ước mỗi một điều thôi
Bông hoa biết nói để đời bớt đau
Ông trời ghen ghét hại nhau
Ngược chiều đường vắng để tàu trống trơn
Hên xui cái phựt dây đờn
Ăn mặn khát nước dại khôn quá chừng
3 thằng nổi tứ hành xung
Hích hắc hục hoặc khùng khùng điên điên
Vườn đào thượng uyển nàng tiên
Đứa nào cũng khoái về miền bồng lai
Tam nam bất biến khổ dài...


 


D-Germany 03-05-2017

Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017

Hết thói vênh vang

HẾT THÓI VÊNH VANG
(Bruno)


Tranh tối tranh sáng trong ngày
Khách hàng giữa độ bữa nay vãn hồi
Vài phút thư thả tạm ngơi
Cơm chiều đạn bạc thế thôi gọi là
Đầu bếp nhà hàng 
Angolo Pizza
Toàn thực đơn Ý thế mà lại cơm
Chắc nhớ quê Việt thả hồn
Giả cầy thịt nướng cá tôm thiệt tình
Lão Đại giỏi nhõn hư vinh
Ghi bàn việt vị bị rình bữa nay
Đại Học Sỹ tuýt còi này
Thẻ đỏ lập tức trắng tay trình làng
Cho hết cái thói vênh vang...


 



D-Germany 23-03-2017

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

Hổng cho đứa nào theo sau

HỔNG CHO ĐỨA NÀO THEO SAU
(Bruno - Thơ tếu)


Thơ thẩn ngớ ngẩn...ngày xưa
Lúc trời với đất sắp vừa gặp nhau
Bởi nên ông ngâu bà ngâu
Nước mắt nước mũi đậm màu tình xa.


2 năm rồi đã trôi qua
Chừ bây cửa nhà trong ấm ngoài êm
Hi sinh đã được đáp đền
Yêu thương 2 chữ tô thêm màu hồng.


Lại một đứa nữa vừa xong
Nu na nu nống vợ chồng lườm nhau
Mặc cả, - Chồng đòi : Thị Mầu
Mặc kệ, - Vợ nguýt :
Biết đâu ý trời !


Lại tòi "Quỷ sứ" mèng ơi
Vợ hại chồng chồng rồi bằng giết người ta
Phu tùy phụ khổ thiệt là
Ăn mặn khát nước mới ra thế này.


Nhìn 2 đứa khỏe hôm nay
Thấy vui quên hết chuyện ngày đổ khuôn
Xem ra phước lớn kinh hồn
2 thằng chống gậy luôn luôn đi đầu
Hổng cho đứa nào theo sau...



D-Germany 14. November 2016

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

Con chí cắn đôi

CON CHÍ CẮN ĐÔI
(Chết cười)


 

Mềnh có thằng bạn cực thân
1/2 con chí cũng phần nhường nhau
Quýt cam hễ chín vàng mầu
2 đứa cùng vặt chung nhau chiện thường.


 

2 đứa cùng làm đế vương
Miếng ngon nhịn nhường chia sẻ cùng măm
Tối đến đi ngủ cùng nằm
Mỗi đứa một nửa cái chăn...tháp tùng.


 

Nhiều lúc hắn vẫn nổi sung
La mềnh thằng khùng lừa hắn ngủ say
Lợi dụng chặn nọ làm này
Mềnh biểu: - Chỉ được...cái hay rồi cười.


 

Về đêm hắn vẫn dở hơi
Pháo cứ ngỏng thượng lên trời gì đâu
Mềnh cú...còn hắn lầu bầu
Dàn huề Toilet bế nhau cùng cười.


 

Vợ mềnh cưng hắn mèng ơi
Hơn cả ông trời mềnh cãi cùn chưa:
"Của tui đâu phải của chùa
Thằng đó dẫu có làm vua thá gì."


 

Vợ biểu khỉ gió ngủ đi
Hắn bé nhường hắn tí thì có sao
Nước sông nước giếng hèn nào
Kèn cựa bà tháo sạch ao bây giờ.


 

Của giời xót bởi ngẩn ngơ
Bạn thân cứ phải đợi chờ nản thay
Cố nhịn cho qua đận này
Cắn đôi con chí hên may chiện thường.


 



Germany 02.12.2015

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

Thằng nhỏ thiệt tình

THẰNG NHỎ THIỆT TÌNH
(Chết cười)


 

Bữa qua lúc gà lên chuồng
Thằng nhỏ tinh tướng phán luôn câu rằng
Ba ơi ba có biết chăng
Mẹ con bịnh đó ba nằm lui ra.


 

Hổng được "chặn" mẹ nữa à
Nếu còn giống bữa hôm qua bo xì
Mắc cười thằng nhỏ quá đi
Hắn tranh nằm giữa quyết đì hại cha.


 

Con với chả cái rõ là
Vợ tau tau biết địch ta thế nào
Pháo kích công đồn ra sao
Bắn chặn phá rào hay hoãn hôm sau.


 

Mắc chi mà mi cạn tàu
Lật úp cái máng làm tau hết hồn
Muốn có em bé phải...buôn
Chớ ai nhào bột bỏ đường ở đây.


 

Thôi nào đừng có mặt dày
Cho qua lần nữa mới hay nhóc à
Con ngoan quay mặt cho ba
Kiếm nàng công chúa có mà sướng run? 

 
Khăng khăng thằng nhỏ hồi hôm 
Canh me ba hắn chẳng buồn ngủ cho
Đợi lâu ba hắn khò khò
Thằng nhỏ tâm ngẩm thâm nho ác đòn.


 



Wildeshausen tối 03.11.2015

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

Nha sĩ ở Berlin

NHA SĨ Ở BERLIN
(Chết cười)


 

Đêm qua bỗng dưng nhức răng
Nhấm nhẳng cằn nhàn vợ biểu ngủ đi
Mấy ả nha sĩ chớ gì
Nó chả vặn hết lấy chi nhai à.


 

Mồ hôi hột bỗng toát ra
Gựt mình hãi thiệt đúng là Ma xơ
Cái chi cũng tỏ ai ngờ
Sao không giả bộ làm ngơ...e hèm !


 

Của nhà...xe chỉ luồn kim
Táo chanh kiệt nước bõ bèn hứng chi
Của thiên tặng địa ước gì
Bưởi bòng ngồn ngộn một khi chắc là...!


 

Răng với chả lợi kỳ ta
Nhấp nha nhấp nhổm chắc là lên cơn
Làm mình làm mẩy dỗi hờn
Thuốc vợ ngậm chả khá hơn tẹo nào.


 

Nha sĩ Berlin giỏi sao
Anh nào anh ấy loáng vào hết đau
Răng mẻ răng sún răng sâu
Tuyệt nhiên khỏe hẳn...như trâu đồng người.


 

Bắc thang lên hỏi ông trời
Răng con đau nhức chớ thời biết sao
Giời biểu vớ vẩn tào lao
Berlin Nha sĩ úp vào...hết ngay.


 



Wildeshausen tối 17.08.2015

Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2015

Bẻ táo hiệp 2

BẺ TÁO HIỆP 2
(Chết cười)



Bữa trước "Trộm táo vườn xưa"
Ông già nạt trộ cho chừa thói gian
Nghẹt nỗi em hẻm có ngoan
Hễ nhìn cây táo thàm làm biết bao.


 

Lòng vả lòng sung lòng nào
Y chang chẳng khác làm sao bây giờ
Nhìn trái tiếc ngẩn tiếc ngơ
Chắn che mà bẻ còn chờ nỗi chi.


 

Vườn nay như mộng xuân thì
Cành sai trĩu quả chít chi mà thèm
Pà kon cô bác kìa xem
Đã ơi là đã thỏa nghiền xiết bao.


 

Ai biểu vườn không bờ rào
Thây nẩy hơ hớ phổng phao nhỡn tiền
Như mộng Eva cõi tiên
Ai biểu võ biền em rụp cái luôn.


 

Chuyện phiếm cuối tuần giải buồn
Chém gió một phát tới luôn bác tài
Sang tuần ngày đầu thứ hai
Em tới lớp học diễn hài bầu sô.


 



Wildeshausen chúa nhựt 16.08.2015

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

Trộm táo vườn xưa


TRỘM TÁO VƯỜN XƯA
(Chém gió)


 

Năm xưa tau với mẹ mày
Vườn ni trái cấm tợp ngay tức thì
Cấm kị cái đinh rỉ chi
Bất chấp tất cả những gì thế gian.


Thiên hạ biểu tau ăn tham
Cái đó khỏi bàn cãi lộn mất công
Chỉ thương mẹ mày bông hồng
Nghe lời đường mật biếu không thằng khờ.


Về nhà bụng bự bầu to
9 tháng sau đó lò dò mày ra
Mặt mũi sáng sủa khôi ngoa
Y chang đích thị hệt là tau đây.


Hai mắt tau bỗng cay cay
Nhớ lại những ngày oanh liệt thủa xưa
Cơm no bò cỡi dư thừa
Bao nhiêu tiên nữ vưỡn chưa thỏa lòng.


Chỉ vì bữa ấy bỗng không
Chui vào vườn táo cầm lòng chẳng ngơi
Vật nhau với mẹ mày rồi
Giờ thì nằm thở hắt hơi xứ người.


Mày bé kiếm bạn mà chơi
Đừng có bẻ táo quá trời thế kia
Nhỡn tiền bài học tau kìa
Ngày xưa trộm táo vườn khuya hối rồi.




Wildeshausen tueday 11.08.2015

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

Kỷ niệm 3 năm ngày trói nhau

KỶ NIỆM 3 NĂM NGÀY ĐĂNG KÝ KẾT HÔN 
(27.07.2012 - 27.07.2015)


3 năm ngày trói hôm nay
Chàng nàng tưới rói mặt mày như hoa
Kẻ cắp gặp phải bà già
Như cá gặp nước như choa với miềng.


Mô phật đúng là phép thiêng
Kẻng chưa kịp gõ tớp liền bầu to
Thằng con phục tự bao giờ
Ngày cưới ba mẹ ngẩn ngơ hắn dòm.


Thằng chồng lẻn về Đức luôn
Tính nhón chuồn chuồn con mẹ thằng lươn
Tay ấn con vợ cao hơn
Bởi zậy thừng luồn đè trói nghiến nhau.


Thạch Sanh Công Chúa đỏ màu
Nu na nu nống hò nhau mặt dày
Như sam lúc nào cũng say
Đàn gảy tối ngày tích tịch tình tang.


Dắt nhau bỏ cả xóm làng
Tay gậy tay bị chuồn sang xứ người
Đúng là thóc thật tiền tươi
Nghe nói đổi đời giờ sướng như tiên.


Kỷ niệm vừa chẵn 3 niên
Nho nhã thơ phú phọt liền mấy câu
Bằng hữu quen thân giải sầu
Đặng cho chú rể cô dâu mát lòng...




Wildeshausen tối 27.07.201

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

Nắng gió Freibad Wildeshausen

NẮNG GIÓ FREIBAD WILDESHAUSEN
(Chết cười - 黎王天寶)


 
Trời cao xanh thẳm mây bay
Chói trang nắng gió những ngày hè vui
Khoảnh khắc ghi nhớ trong đời
Lần đầu đi tắm Bảo tôi...so tài.


 

Vẫy vùng có một không hai
Khác chi phường chài cá bự lưới quăng
Gái đẹp bổ mắt phơi hàng
Tay vẫy chân đạp hung hăng phạng liền.


 

Cứ tưởng nhiệm mầu thuốc tiên
Một lúc một nhát bơi liền khó chi
Ai dè bị ông trời đì
Ngụp nước mấy bận tưởng đi tầu ngầm.


 

Cuối cùng rồi cũng thành thân
Với ẻm dái cá đồng lần thiệt nha
Cá bự lớn bé có mà
Gọi Bảo bằng cụ tránh xa chầu rìa.


 

Ngụp lặn Bảo tui tăm tia
Mẹ gọi chẳng dìa mải chốn thủy cung
Mặc sức bơi lội vẫy vùng
Bữa ni Thiên Bảo ngộ không hơi tài.


 

Kỉ niệm có một không hai
Lần đầu đi tắm chỉ vài trống canh
Wildes nắng đẹp trời xanh
Học bơi nghiền nước một vành Bảo tui.


 



Wildeshausen tối 04.07.2015

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2015

Buôn bùn bán cho ao

BUÔN BÙN BÁN CHO AO
(Chết cười)



 

Chúa nhựt nghe nói Ahlhorn
Flohmarkt nên tính bán bùn cho ao
Khỏi chờ điện thoại mời chào
Vợ chồng con cái vội nhao xuống liền.


 

Nhiệt tình quá thái xuýt điên
Cứ tưởng hớt được bộn chiềng bữa ni
Khỏi cần phải oẳn tù tì
Giăng câu thả lưới chờ khi...ăn dầy.


 

Ra cổng gặp ngõ sáng nay
"Đi ngoài ra nước" mặt dày gì không
Nga ngố, Thổ tả đồ khùng
Bulgari một lũ chổng mông bới đồ.


 

10 đứa được 1 đứa mua
Mặc cả từng cắc như đùa ghét sao
Khách sộp mà đếm từng hào
Dã họng ngồi ngáp...con ngao há mồm.


 

Giận cá vợ chém thớt luôn
Nấu cháo điện thoại giải buồn kinh niên
Đi câu đứt cước tốn chiềng
Bữa nay phép thuật hết thiêng chán đời...


 



Wildeshausen 28.06.2015

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

Lại ngao há mồm

KIRMES IN LUTTEN
(Chém gió)


 

Lần đầu tiên tới Lutten
Chao ôi cảm giác lạ quen một trời
Ấm áp thân thuộc quá thôi
Cười nói chào mời như thể về quê.


 

Rắp tâm tới đây hành nghề
Cái nghiệp tiếp thị khỏi chê chào hàng
Dã họng vưỡn hét làm sang
Pà con dân bản xóm làng kéo mua.


 

Cẩn thận quá hóa ra thừa
Lắm duyên choáng ngợp lạ chưa coi kìa
Như ruồi bu tới xẻ chia
Bao nhiêu hàng ế lúc về sạch banh !


 

Chuyện vui phải kể ngọn ngành
Mấy vị bô lão hùng anh một thời
Ngực đầy huân chương cài chơi
Máy bay giặc lái cái thời oánh nga.


 

Cùng với mấy vị cụ bà
Đặc xịt Nga ngố thiệt nha lạ kỳ
Tiếng Đức ngọng líu lưỡi đi
Thiệt thà như đếm nói gì cũng tin.


 

Choai choai mấy đứa thanh niên
 
Bia rượu đốt tiền ngó chơi
Càn quấy...cụng ly phá đời
Ầm làng vỡ xóm mèng ơi thế thời.


 

Một ngày chủ nhật bao vui
Ngây ngất trong người cái bóp nặng sao
Ra về cười tay vẫy chào
Ngày này năm tới lại: Ngao há mồm !


 



Wildeshausen tối 18.06.2015

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015

Marktschrei

MARKTSCHREI
(Chém gió)


Mua đê, mua đê, mua đê
Hàng còn nóng hổi mới về liền đây
Giảm giá bán hết trong ngày
Mua 1 tặng 1 mua ngay xin mời
Flohmarkt chỉ hôm nay thôi
Lẹ lên kẻo hết lỡ thời vận may
Pà con cô bác mua ngay
....
Mua đê, mua đê, mua đê...




Wildeshausen 08.06.2015

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2015

Lần đầu xúi vợ đi buôn

LẦN ĐẦU XÚI VỢ ĐI BUÔN
(Chém gió)


 

Lần đầu xúi vợ đi buôn
Chiện con chuồn chuồn luởng quởng tào lao
Chẳng phải bỏ vốn đồng nào
Chiềng tươi thóc thật mà sao...thiệt kỳ.


 

Chẻng giống như vưỡn mọi khi
Thấy chồng vất vả thôi thì thì thôi
Bữa nay ngó lạ quá trời
Hổng lẽ vợ tính mún chơi lại chồng.


 

Mềnh biểu ngoan nhá đừng trông
Chả có bóng hồng chết tiệt nào đâu
Cha con tui đi giải sầu
Một vòng quanh quẩn trước sau rùi dzề.


 

Đắt rẻ khỏi cần nhiêu khê
Tiền tươi nàng cứ túm về giắt lưng
Càng nhiều càng ít càng mừng
Miệng nhẻo nổ rõ bà tưng được rồi.


 

Zậy mà vợ biểu nghỉ chơi
Chiềng tươi thích thật có mời chả ưng
Không biết đáng lo hay mừng
Hỡi ôi lòng vả lòng sung chết cười.



 

Wildeshausen tối 07.06.2015

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

Con ơi ba cũng lạy mày

CON ƠI BA CŨNG LẠY MÀY
(Chết cười)


Con ơi ba cũng lạy mày
Đừng có như vậy ba đây hết nhờ
Bấy nay ba chỉ dám sờ
Mát xa nắn bóp mà giờ mày....CHƠI.

 

Lại còn vừa cắn vừa cười
Hổng chừng hỏng hết đồ thôi con à
Ba xin mày đấy nhả ra
Để cho nguyên vẹn cả nhà xài chung.



Cái thằng mắc dịch đồ khùng

Ba vả một cái mày bung quai hàm
Nhóc con nứt mắt đã tham
Mai sau mà nhớn hẳn làm điều gian.


 

Hoa thơm mày hái cả giàn
Bắt chẹt thiên hạ ngênh ngang giữa trời
Thiệt tình liều quá đi thôi
Chỉ được cái giỏi phá đời mẹ ba.


 

Ba lạy mày đấy nhè ra
Hỏng hết bánh kẹo có mà nhịn xơi
Của quý xài cả một đời
Khôn hồn không sẽ nghỉ chơi con à
Ba xin mày đó thả ra...!



Germany 18.04.2015

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

Gian tham cao thấp tranh hùng

GIAN THAM CAO THẤP TRANH HÙNG
(Chết cười)


 

Vì...ả đờn bà thui mà
Cha con hích hắc thành ra đối đầu
Trên giời chiện tận đẩu đâu
Phải chi Phố vẫy, đèn mầu cũng cam.


 

Cha con chẳng thể ngồi bàn
Đứa nào đứa nấy gian tham có vành
Không trừ cặn húp sạch canh
Ngọt nước múc hết khỏi dành cho ai.


 

Nửa đêm cao thấp tranh tài
Quyết chiếm bằng được đời giai mới hùng
Điên tiết thằng cha nổi sung
Vợ tau tau giữ thằng khùng giành chi ?


 

Ba kìa thiệt kỳ quá đi
Mẹ con chứ bộ cái gì của ba
Gân cổ chầy cối làm già
Ba hổng ôm mẹ nữa nha bắt đền.


 

Thế là hòm đạn mũi tên
Thi nhau bắn phá phạt đền lẫn nhau
Tội cho mỗi ả thị mầu
 
Chồng tranh con cướp mà đau đớn lòng.

 

Phải chi phép thuật...Ngộ Không
Phân thân 2 nửa cho chồng đền con
Tránh cảnh oan ức vuông tròn
Nồi da nấu thịt một non một già.


 

Chết cười bể bụng rồi ha
Một ả đàn bà hai gã nằm không
Gian tham cao thấp tranh hùng
Độc cô cầu bại cùng chung một phường.


 



Wildeshausen tối 13.04.2015

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

Ai thấu biết đây ?

AI THẤU BIẾT ĐÂY ?
(Chém gió)


 

Thịt bò bí tết cá hồi
Ngỗng ngan gà vịt còn tươi cả đàn
Tôm hùm cá biển cơ man
Trái cây nhập khẩu thả giàn đầy kho.


 

Chiên nướng xào nấu đủ trò
Thơm điếc cả mũi níc cho căng diều
Cứ ngỡ vợ thích con yêu
Ai dè nhăn mặt trăm điều ngán ngao.


 

Chả thấy đụng đũa tẹo nào
Món chi cũng bảo ăn sao nổi à
Dở ẹc ngấy muốn chết cha
Chỉ ước nhất là mỳ gói...chế nước sôi.


 

Thế thì chồng pó tay rồi
Sang tây sao lại thích xơi kỉu này
Cái chất "Vietnam" rõ hay
Nó ngấm vào máu, dạ dày thía sao ???


 

Chiều nay đầu hàng..."Đồng bào"
Cửa hàng Châu á thích sao xin mời
Một thùng Mỳ gói vác chơi
Cùng bao nhiêu thứ quá trời bưng bê.


 

Nhìn vợ con chồng hãi ghê
Kỉu này không khéo thôi về Vietnam
Khỏi cần nấn ná, khỏi bàn
Nếu không chồng chả chết oan có ngày
Ngược đời ai thấu biết đây...???



 

Wildeshausen chiều 04.04.201

Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

Đợi chờ là hạnh phúc

ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC
(Chém gió)


D
ài cổ cò ngóng bấy lâu
Rụng rời mỏi mòn bạc đầu thời gian
Leo cây túm trái cau vàng
Bữa nay bỏ túi ba gang thở phào.


 

Phen này mày chết với tao
Bà bổ làm 6 nhét vào cục vôi
Trầu vàng hái sẵn lâu rồi
Bỏ cối chọc nát bằng tơi miếng trầu.


 

Mấy ngáp chả còn bao lâu
Cái ngày sum họp đỏ mầu tình vui
Chừng đó pà kon rước mời
Tung hê tống khứ về nơi xứ người.


 

Thằng con hớn hở toác môi
Ba nó đi trọn cả 10 cái răng
Mụ vợ tê tái chị Hằng
Thương chồng lão cuội cung trăng đêm dài.


 
Ấy là chiện của ngày mai
Hạnh phúc chờ đợi còn vài trống canh
Bữa nay nổ phát cái....Oành
Cho nó khí thế đặng nhanh tới ngày
.





Wildeshausen tối 22.01.2015

Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015

No đòn

NO ĐÒN
(Bruno)


 

Cuối tuần thứ 7 sớm mai
Nọi người nu nống nằm dài trong chăn
Ngoài trời cái lạnh căm căm
Riêng Bru đã dậy ngậm tăm ra đồng.


 

Chao ôi cái lạnh mùa đông
Cắt da cắt thịt nghe lòng ớn sao
Kiếng xe đá đóng phải cào
Gần trăm cây số vội nhao ra đường.


 

12 tiếng đồng hồ om xương
Làm việc túi bụi phi thường băng băng
Quần quật cơm chẳng kịp ăn
Cuốn theo chiều gió cần bằng nhịn hơi.


 

Tối về chả thấy mặt trời
Trên cao vằng vặc rỡn chơi chị hằng
Tận 3 giờ sáng vưỡn hăng
Chén anh chén chú mấy thằng khơi khơi.


 

Về nhà mềm rũ cả người
Bởi nên gãy gánh đứt hơi bịnh rồi
Liệt giường chả phải chiện chơi
Khổ cô hàng xóm bưng nồi nước xông.


 

Cứ tưởng Tây Đức màu hồng
Mẹ cha nhà nó khiến ông no đòn
Vài bữa vợ sang dzọt luôn 

Quay lại Đông Đức thả hồn múa may.

 



Wildeshausen khuya 18.01.2015