Trang

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bảo Nhi con iu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bảo Nhi con iu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017

Bằng đỏ bộ hành

BẰNG ĐỎ BỘ HÀNH
(Thiên Bảo Thiên Phú)


Khăn gói quả mướp hôm nay
Thiếu nhi quốc tế nhằm ngày em đi
Bộ hành bằng đỏ em thi
Chẳng nhất thì nhì một phát đậu ngay.


 

Ở Germany của em là vầy
Đi bộ phải đúng luật ngay từ đầu
Polizei giảng dạy trước sau
Giao thông đi đứng đèn mầu nọ kia.


 

Đi bộ cũng phải học kìa
Thi cử bằng cấp phân chia đàng hoàng
Đúng đường đúng vạch dọc ngang
Ai sai nấy chịu các vàng cãi sao.


 

Bắt đầu từ nay ra vào
Đi đường em cũng giống bao nhiêu người
Được phép một mình đi thôi
Khỏi cần người lớn canh mời dắt tay.


 

Bộ hành bằng đỏ hôm nay
Công An cấp nhé một ngày khó quên
Về nhà ăn vạ bắt đền
Ba khao mẹ thưởng một phen đã đời
Nguyên đôi giầy mới tinh khôi...


 


D-Germany 01-06-2017

Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

Ly kem mát lạnh thơm ngon

LY KEM MÁT LẠNH THƠM NGON👫
(Christian Luca)


Ly kem mát lạnh thơm ngon
Ngọt lịm đầu lưỡi mãi còn muốn ăn
Nắm tay 2 đứa tung tăng
McDonalds góc quán khoe răng cùng cười
Cái độ còn mải ham chơi
Kỉ niệm một trời sẽ mãi mang theo
Cái gì cũng thích cũng yêu
Ngày xanh khao khát cho nhiều ước mơ...



D-Germany 29-05-2017

Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

Họp phu huynh trường Holbeinschule Wildeshausen

HỌP PHỤ HUYNH CHUẨN BỊ KHAI GIẢNG
CHRISTIAN NĂM HỌC ĐẦU TIÊN TẠI TRƯỜNG
HOLBEINSCHULE WILDESHAUSEN
(Christian Luca)


Cảm giác sao thật thân thương
Cha con đi họp nhà trường tối qua
Thầy cô phụ huynh mặn mà
Mặt mừng tay bắt xem ra vui nhiều.


Cô Kerstin Bäuning thiệt đáng yêu
Chủ nhiệm lớp học có nhiều thâm niên
Dễ gần dễ mến lại hiền
Ai cũng tin tưởng quá yên tâm rồi.


Lần đầu tới trường hỡi ôi
Christian háo hức đứng ngồi không yên
Nhiễu đòi hết sức quá phiền
Mua bao nhiêu thứ mún điên cái đầu.


Thế là từ nay về sau
Con ba đi học hết sầu chỉ vui
Chăm ngoan học giỏi con ơi
Mai sau thành người có ích nghen con.


Nước Đức tươi đẹp vuông tròn
Quê hương con đó sắt son rạng ngời
Sẽ hoài nhớ mãi không thôi
Lần đầu đi họp đầu đời trường vui.



D-Germany 23-05-2017

Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017

Cái đồ dại gái

CÁI ĐỒ DẠI GÁI
(Christian Luca)


Xí xa xí xớn thiệt tình
Cái mẹt dại gái sợ kinh cả người
Con trai rủ chả xèm chơi
Thiệt chán mớ đời thằng nhỏ Christian
Hắn giống ba hắn hố ham
Thấy gái típ mắt chả làm được chi
Về nhà vác hết mang đi
Trong ngoài sạch sẽ còn gì nữa đâu
Mà dặt mấy ả thị mầu
Thạo nghề đào mỏ mới đau tù và
Di truyền thằng nhỏ giống cha
Cái đồ dại gái thiệt là...đáng khen !!!.





D-Germany 15-05-2017

Em yêu Holbeinschule trường em

EM YÊU HOLBEINSCHULE TRƯỜNG EM
(Thiên Bảo Christian)


Holbeinschule trường em
Ngày vui mở hội viết thiên sử vàng
Từng hồi trống thúc vang vang
Bừng bừng khí thế rộn ràng thiệt vui
Bao người tham gia cùng chơi
Vỗ tay cổ vũ nói cười hò reo
Ba bận làm việc tới chiều
Mẹ cùng Thiên Phú hòa theo vui cười
 Holbeinschule mến yêu ơi
Dạy em thành người có ích mai sau
Sẽ còn nhớ mãi ngày đầu
Tới trường cắp sách hát câu
yêu trường...




Wildeshausen 14-05-2017

Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2017

Một ngày vui


MỘT NGÀY VUI
(Christian Luca)


Một ngày vui thật là vui
Tha hồ hét cười nhảy nhót nghịch chơi
Tuổi thần tiên dưới bầu trời
Giang đôi cánh rộng khắp nơi tung hoành
Tha hồ tô đẹp bức tranh
Thiên nhiên cây cỏ quách thành núi sông
Tương lai rực sáng chờ trông
Em ca em hát trong lòng sướng vui
Deutschland, Vaterland ta ơi...



D-Germany 08-05-2017

Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

3 Năm rồi con nhỉ ?

3 NĂM RỒI CON NHỈ ?
(Bruno)


3 năm rồi con nhỉ
Ngày con đón ba về
Phi trường đầy vàng nắng
Nụ hôn trời thơm ghê.


 

Cha con mình ngô nghê
Dòm nhau cười nắc nẻ
Nhà mình thôi quạnh quẽ
Bếp lửa hồng reo vui.


 

Ôi thật thích quá trời
Những khi chiều dần xuống
Tụi con nít trong xóm
Tới nhà mình chật sân.


 
***

 
Những cảm giác lâng lâng
Giờ khỏi cần suy nghĩ
3 năm rồi con nhỉ
Tưởng chừng đời trên mây...

 



D-Germany 04. April 2017

Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2017

Nhớ Quê

NHỚ QUÊ
(Christian Luca)


Đinh Dậu tết lúc xuân sang
Đẫm mi lệ tràn nó nhớ Vietnam
Quê mẹ Tân Phước Khánh họ hàng
Cậu mợ anh chị miên mang cõi lòng.


 

Khi mà mâm cỗ dọn xong
Cậu cúng thiên địa thổ công ông bà
Trời đất đang lúc giao thoa
Thiên thời địa lợi nhân hòa xuân sang.


 

Lệ tuông thánh thót hai hàng
Phải chi lúc trước hổng sang bên này
Biết đâu lại chả tốt hay
Chừ được xum vầy dưới mái nhà vui.


 

Bữa nay mồng 2 tết rồi
Lúc này mọi người vui vẻ cùng nhau
Tha hồ tiệc nhậu đỏ màu
Vui xuân ngày tết trước sau tựu tề.


 

Tết nó chỉ nghĩ đến quê
Sang năm dẫu chết cũng về Vietnam
Như đanh đóng cột khỏi bàn
Ngày này năm tới xuân sang sướng đời.


 



D-Germany mồng 2 Tết Đinh Dậu 2017

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017

Nó nhớ nhà

NÓ NHỚ NHÀ
(Christian Luca)


Bữa nay ông Táo tết 23
Ôi nỗi nhớ nhà bóp nghẹn con tim
Đời người 7 nổi 3 chìm
Nó đâu có khác cánh chim lưng trời.



Cứ tưởng mẹ nó nói chơi
Sang Đức xong rồi mốt lại về quê
Bởi nên nó đâu có dè
Định cư ở Đức mất quê chắc rồi.


2 năm cái vèo vụt trôi
Bây giờ nó đã thành người Germany
Ăn toàn bơ sữa bánh mỳ
Nói đặc tiếng Đức mỗi khi ra đường.


Nhìn mẹ nó lại càng thương
Sanh xong em bé dễ thường nở ra
Em nó tên gọi: -Luca
4 tháng biết lẫy đúng là sữa tây.


Ba nó xám ngoét mặt mày
Mải mê cày cuốc rõ hay khác người
Tận khuya mới về nhà thôi
Chửa thấy mặt trời sáng lại nhào đi.


Ở Đức chả biết được gì
Mùa đông tuyết trắng một khi quá trời
Suốt ngày núp trong nhà thôi
Buồn như trấu cắn cuộc đời đi tây.


Năm hết tết đến mắt cay
Nó nhớ những ngày còn ở Vietnam
Cậu mợ anh chị họ hàng
Tha hồ vui nhộn dọc ngang rỡn cười.


Nhớ lắm: -Tân Phước Khánh quê ơi
Chừ cách xa vời cuối nẻo trời xa
Vời vợi hình bóng quê nhà
Tết nay 2 tết nó xa quê rồi.




D-Germany 21-01-2017

Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017

Chìm trong băng giá

CHÌM TRONG BĂNG GIÁ
(Christian Luca)


Vùi trong băng giá mùa đông
Germany hết sức gồng mình bật lên
Bởi không ắt bị chết chìm
Ngập trong tuyết trắng tối đêm sáng ngày.



Zậy mà Christian sáng nay
Tới trường đi học mặt mày tửng tưng
Các cô các cậu vui mừng
Rỡn nhau ném tuyết thiệt hung quá trời.


Bao trò đùa nghịch ngộ zui
Đắp ông già tuyết ổng cười thiệt to
Củ Cà rốt bự bao vừa
Gắn mũi chà bá ổng hua hua kìa.


Giá băng tuyết ngập ngoài kia
Tụi nhỏ khoái hổng muốn về nhà nha
Lò sưởi ấm áp trong nhà
Cơm ngon mẹ nấu xem ra ế rồi.


Chiều về đòi ra ngoài chơi
Tuyết trắng gọi mời quyến rũ làm sao
Năm mới vừa mới đón chào
Germany băng giá lao đao chết chìm.




D-Germany 14-01-2017

Tuyết đã tan

TUYẾT ĐÃ TAN
(Christian Luca)


Tuyết trắng ngập tràn khắp nơi
Đưa con tới lớp một trời trắng tinh
Cha con như bóng với hình
Bay bay hoa tuyết lung linh mây trời
Ngàn lần vui mãi không thôi
Lòng này Tuyết đã tan rồi từ lâu...





Wildeshausen sớm mai 13-01-2017

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

Herzlich Glückwümschen Christian Thiên Bảo seine 6. Geburtstag

HERZLICH GLÜCKWÜNSCHEN CHRISTIAN THIÊN BẢO
 SEINE 6. GEBURTSTAG
(Christian Luca)


Tuổi thần tiên bướm mơ hoa
Cuộc sống nhung lụa như là trong mơ
Tựa trong cổ tích ai ngờ
Con ba bay bổng bài thơ chắp vần.


Thế là đúng 6 mùa xuân
Bao la vạn lần những tiếng cười vui
Yêu thương mật ngọt mía lùi
Hứng hoa nâng trứng mãi thôi không ngừng.


Đời vui khúc hát mùa xuân
Cuộc sống muôn phần vĩnh viễn đẹp tươi
Bay lên cùng với tiếng cười
Bạn bè bốn biển cùng chơi con đùa.


Với ba con là ông vua
Đường đời vương thừa ba ở cạnh bên
Giữ cho chân cứng đá mềm
Con bước vững chắc đi trên đường đời.


Sinh nhật con ba thiệt vui
Thầy cô các bạn mọi người liên hoan
Thổi nến ca khúc khải hoàn
Chúc mừng sinh nhật Christian tưng bừng.




D-Germany 11-01-2017
https://www.facebook.com/VuongQuocVangSon

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

Cá Chép hóa Rồng

CÁ CHÉP HÓA RỒNG
(Christian Luca)


 

4 năm ngày ấy đâu xa
Bình Dương quê nhà mình thiệt là dzui
Luôn luôn đầy ắp tiếng cười
Ngọt ngào hạnh phúc mãi thôi không ngừng.


 

Chân trời bến mới lụa nhung
Sum họp trùng phùng khao khát hằng mơ
Thiên đường ngày ấy bây giờ
Hóa rồng cá chép nên thơ cuộc đời.


 

Ngỡ ngàng nhìn ba cười dzui
Răng xạo quá trời con chả có mong
 Bói đâu ra Chép với Rồng
Có mà cày cuốc chổng mông lên trời.


 

Chuyện tiếu lâm ngộ mà dzui
Hôm nay thiệt
sự ngoài đời kỳ ta
Nu na nu nống ngồi nhà
Xỉa đỉa cá chép ba ba cùng cười.


 

Cả nhà nắc nẻ thiệt dzui
Nghĩ thấy mắc cười đứt ruột mèng ui
Cờ bạc về cuối nói rùi
Hóa Rồng cá Chép hỡi ôi mấy hồi
Cha con giỏi biết rỡn chơi...


 



D-Germany 18-12-2016

Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

Con đường tới trường sáng nay

CON ĐƯỜNG TỚI TRƯỜNG SÁNG NAY
(Christian Luca)


Con đường tới trường sáng nay
-11°c đóng đá thiệt dày cứng nghen
Ô tô nổ máy sáng đèn
Lò sưởi hết cỡ một phen mở liền.


Vậy mà 15 phút đứng yên
Kiếng xe mờ tịt mặt tiền chửa tan
Đá cứ trơ ra khỏi bàn
Giúp ba em cạo hỏi ngoan không nào ?


Có con chim nhỏ trên cao
Tít ngọn cây đậu hót chào ngợi khen
Rằng em chăm chỉ lại hiền
Công dân gương mẫu đúng Thiên Bảo rồi.


Các bạn cô giáo thiệt vui
Em gắng thành người hữu ích nhủ khuyên
Quê em Wildeshausen
Sẽ hoài nhớ mãi không quên những ngày
Con đường tới trường sáng nay...




D-Germany 05. Dezember 201

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

Darf ich mal vorstellen ?

DARF ICH MAL VORSTELLEN ?
(Christian)
 

Mềnh là Thiên Bảo Christian
Đẹp chai xin khỏi cần bàn cứ khen
Trăng ắt phải tỏ hơn đèn
Bởi ham chém gió nên quen thế rồi.
 

Thiên hạ đồn mềnh chịu chơi
Bởi hít khí trời nước Đức quê cha
Thông thái tư chất đầy nhà
Con ngoan trò giỏi xem ra bằng người.
 

Hàng ngày thỏa mái đùa chơi
Quậy phá tung trời ba chẳng có la
Bởi mẹ là nhất trong nhà
Bà già ớn thiệt đố qua mặt kìa.
 

Ai cũng biểu pà gớm ghê
Độc chiêu ngón nghề giỏi thói bênh con
Ông già chỉ mỗi nước còn
Pó tay thủ thúc nhìn non ngất trời.
 

Giới thiệu chút xíu vậy thôi
Đương kim vô địch coi trời bằng vung
Christian Thiên Bảo iêng hùng
Chiềng làng chiềng chạ tây đông tỏ tường...
 


D-Germany 23. November 2016

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

Tuyết đầu mùa

TUYẾT ĐẦU MÙA
(Thiên Bảo Christian)

 
Lưng trời hoa tuyết bay bay
Mùa thu còn đó tuyết vầy là sao
Ngẩn ngơ vừa mới hôm nào
Hai mùa đông giống chiêm bao đã về.

 

Wildeshausen trời quê
Dòng Hunter chảy xuôi về nơi đâu
Ngay từ cái nhìn ban đầu
Tiếng yêu bắc nhịp viết câu ân tình.


 

Xuân về vạn vật hồi sinh
Duyên phận ta mình mãi mãi từ đây
Nơi bờ bến mới chốn này
Hạnh phúc viên mãn đắm say tình đời.


 

Heimatstadt Wildeshausen quê ơi
Gởi vào đất trời mây gió bao la
Niềm tin son sắt chói lòa
Yêu thương hạnh phúc bài ca cuộc đời...


 



D-Germany 10. November 2016

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016

Tới trường

TỚI TRƯỜNG
(Christian)


Con đường tới lớp sáng nay
Phất phơ hoa tuyết bay bay lưng trời
Yêu lắm những bông tuyết rơi
2 mùa đông rồi nước Đức thân yêu
Cho em học được bao điều
Thân thương cuộc sống bao nhiêu đất này
Tươi đẹp vô cùng hôm nay
Em vui em hát những ngày như mơ...



Germany 09. November 2016

Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2016

Christian bản vẽ đầu tay

CHRISTIAN BẢN VẼ ĐẦU TAY
(Christian Thiên Bảo)


Giờ vẽ trong lớp chiều nay
Cô biểu em vẽ tranh này tặng ba
Ngày thường những chuyện ở nhà
Theo trí tưởng tượng vẽ ra được rồi.


Nghĩ sao vẽ vậy thế thôi
Em ngước nhìn trời bỗng thấy đàn chim
Cầm bút em mới vẽ liền
Tổ chim em vẽ mái hiên giống nhà.


Phía dưới là mẹ và ba
Cùng nhị ca nhỏ Luca 3 người
Em là cái tổ chim thôi
Cả nhà vô ngủ tối trời tuyết rơi...


Cô biểu con giỏi quá trời
Mai sau chắc chắn thành người nghĩa nhân
Đầu tay bản vẽ đầu quân
Tam sao thất bản ba mần bài thơ.


Deutschland 04. November 2016

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016

Đêm hội rước đèn Laternen thiệt vui

ĐÊM HỘI RƯỚC ĐÈN LATERNEN THIỆT VUI
(Christian)

 
Đêm hội rước đèn thiệt vui
Bao nhiêu là người dễ tới mấy trăm
Kể cả các bé còn nằm
Trong nôi + ba mẹ tung tăng rước đèn
Sternschnuppe trường em
Tối nay rực rỡ ánh đèn màu vui
Nhảy múa đàn hát vang trời
Cùng nhau tay nắm mãi thôi không ngừng
Em ngoan em giỏi học chăm
Bao nhiêu bài hát thuộc lòng bấy nhiêu
Tiếng Đức ngày một thêm nhiều 

Christian Thiên Bảo đáng yêu không nào...




Wildeshausen tối 02.11.2016

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2016

Ba mau về rước con đi

BA VỀ MAU RƯỚC CON ĐI
(Thiên Bảo Christian - Chém gió)


 

Ba ơi con chết mất thôi
Rừng cao su muỗi với ruồi hết mê
Sao Ba hổng lẹ mà về
Rước con sang bển ở đây ghê quá chừng.


 

Quê mình Vietnam thế nhưng
Toàn những điên khùng con sống đặng sao
Lưu manh lừa đảo xúm vào
Cuộc sống cơ cực biết bao tương tàn.


 

Đầy những oan ức trái ngang
Môi trường độc tố lan tràn khắp nơi
Giao thông khủng khiếp quá trời
Thức ăn đồ uống hỡi ôi...giết người.


 

Mau về rước con ba ơi
Con đâu phải người thuộc về chốn đây
Mẹ con mong ba đêm ngày
Nước mắt đã cạn ai hay biết nào.


 

Germany tươi đẹp xiết bao
Nước giầu dân sướng khác nào thần tiên
Văn minh luật pháp công quyền
Con người thân thiện hữu duyên chân tình.


 

Làm người sao chọn nơi sinh
Con ba cực hình cô khổ ngày đêm
Hổng chịu con cứ bắt đền
Vợ con ba nỡ ba quên sao đành
Mau về
rước lẹ nhanh...

 



Germany 19. Oktober 2016