Trang

Hiển thị các bài đăng có nhãn Vương quốc vàng son. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vương quốc vàng son. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

Männertag - Ngày của quý Ông

MÄNNERTAG - NGÀY CỦA QUÝ ÔNG
(Christian Luca)


Männertag của đàn ông
Ngày
các ông chồng thả sức xả hơi 
Thịt nướng rượu bia quá trời
Đầy đường kèn trống khắp nơi tưng bừng.


 

Hòa trong dòng người vui chung
Khí phách quần hùng 3 mạng kìa coi
Bruno, Christian, Luca tươi cười
Ngày đàn ông Đức xả hơi biết mà.


 

Chả cần biết địch hay ta
Tắm bia tưới rượu rõ là trời tây
Đâu cứ suốt ngày đi cầy
Đàn ông hoành tráng hôm nay sướng đời.


 

Đàn bà cũng rứa vậy thôi
Tháng 3 mồng 8 coi trời bằng vung
Bữa nay đàn ông nổi khùng
Chị em nằm xuống hứng tung được rồi.


 

Dân giầu nước mạnh thảnh thơi
Cả nước mọi người sống chậm đời vui
Männertag sướng quá trời
Tẹt ga kèn bóp tới thôi bác tài...


 



D-Germany 25-05-2017

Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017

Cám ơn trời bất tận...

CÁM ƠN TRỜI BẤT TẬN...
(Christian Luca)


Ơ kìa lắm kỳ lạ
Nhiều khi cũng ngộ ta
Rứa mới chính thực là
Người đời trần mắt thịt.


 

Sao ai có thể biết
Một ngày lại như ri
Xưa hổng dứt ra đi
Chắc bây hoài áo vá.


 

Gió mồ côi kỳ lạ
Băng qua cánh đồng hoang
Lơ thơ sợi nắng vàng
Thêu bức tranh thủy mạc.


 

Lúc rẽ qua lối khác
Mới thấm hiểu chợ đời
Xưa đôn đáo ngược xuôi
Khát khao ngày cửa mở.


 

Nhìn con thơ hớn hở
Tờ giấy thơm trắng tinh
Soi gương ngắm bóng mình
Bõ công ngày cầy cấy.


 

Dắt ríu rồi đưa đẩy
Nay số phận an bài
Đầy ắp những niềm vui
Cám ơn trời bất tận...


 



D-Germany 21-05-2017

2 năm rồi nhanh thiệt

2 NĂM RỒI NHANH THIỆT...
(Christian Luca)


2 năm rồi nhanh thiệt
Tên lửa vùn vụt bay
Nhoắt cái 700 ngày
Cứ như là giấc mộng.


 

Từ lúc căn nhà trống
Giờ đã chật tiếng cười
Luca hắn lên ngôi
Tròn đầy 7 tháng tuổi.


 

Christian siêu sành sỏi
Tiếng Đức hót thiệt hay
Tới trường học hàng ngày
Bạn bè bao nhiêu đứa.


 

Giặc cái...chị 2 lúa
Cờ tay phất lên ngôi
Tươi khóc lại giòn cười
Cứ như trong huyền thoại.


 

Sướng mỗi tên giặc lái
Tất bật suốt đêm ngày
Mệt đến bở hơi tai
Chữ Tài thành chữ tịt.


 



D-Germany 21-05-2017

Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

Ostern bei uns in Angolo Italiano

OSTERN BEI UNS IN ANGOLO ITALIANO
(Bruno)


Ostern ngày lễ phục sinh
Em Thỏ xinh đẹp soi mình quán bar
Gởi niềm vui và chia quà
Socola cùng những đóa hoa cuộc đời
Angolo Italiano bữa nay thiệt vui
Pizza, rượu ý gọi mời đung đưa
Trên môi nụ cười bao vừa
Chủ khách vui vẻ mãi chưa muốn rời
Đầu bếp đích thị Bruno tôi
Cảm giác hạnh phúc trong người nâng nâng
Thỏ, trứng bông hoa mùa xuân
Khoai khoái vạn lần hoài mãi dư âm
Angolo Italiano yêu lắm vạn lần...


 



Bremen 16-04-2017

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

Thằng mình thập kỷ 80

THẰNG MÌNH THẬP KỶ 80
(Bruno)


Thằng mềnh thủa ấy ngày xưa
Cứ như mới nhớn còn chưa biết gì
Máy bay trốn vé luồn đi
Sang tận đông Đức cực kỳ lạ chưa.


 

Berlin Schönefeld thượng thừa
Mõm nghóe củ xếch tựa vua xứ mù
Cả toán cứ như mộng du
Tròn xoe rách mắt bấy chừ gà tây.


 

Đầu óc để ráo trên mây
Mẹ cha nhà nó ngất ngây lịm người
Ô tô tàu điện giời ôi
Ngược xuôi mắc cửu quá trời thiệt ghê.


 

Vietnam xe đạp thạo nghề
Ai có xe máy giầu ghê lắm rồi
Cái thời bao cấp vậy thôi
Chết đói cả lũ nửa vời nhăn răng.


 

4 năm học hành siêng chăm
Ai cũng có bằng may vá máy may
Quần bò, áo khoác mỏng dày
Một ngày chục chiếc bọn tây vãi hồn.


 

Cái khó nó ló cái khôn
Sướng khổ vui buồn mặc sức nhằm chi
Computer, băng, đài những gì
Xe máy, xe đạp bán đi mua về.


 

Thượng vàng hạ cám chả chê
Cái gì có lãi tiền về tấp vô
Gái gú cứ như cờ vồ
Ở thì ăn xổi nhào vô mắc cười.


 

Thập kỉ 80 mèng ơi
Làm ăn buôn bán người người tranh đua
Ai cũng thâm hậu thặng thừa
Đóng hòm 20 xe máy còn chưa thỏa lòng.


 

36 năm rồi ác không
Thời gian chó đuổi ngược dòng thời gian
Bây giờ nghĩ lại thấy ham
Một thời oanh liệt làm quan xứ người.


 

Đời mà ai cũng vậy thôi
Trẻ trung hoành tráng một thời lừng danh
Ước mơ danh toại công thành
Điểm danh chiến hữu hùng anh một thời
Thằng mềnh những năm 80...


 



D-Germany 26-02-2017

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017

36 năm gặp lại

36 NĂM GẶP LẠI
(Christian Luca)


Quỷ thần thiên địa giàng ơi
36 năm rồi mới gặp lại nhau
Anh em chiến hữu đỏ màu
Không hẹn mà gặp tìm nhau mình về.


 

Đường đời vạn nẻo sơn khê
Neubrangdenburg, Zschopau, Zwickau dãi dề nắng mưa
Chung lớp chung thầy chung cô
Bao nhiêu kỉ niệm bấy giờ còn đây.


 

Nhìn thằng em mắt anh cay
Ngàn trùng biền biệt xứ này cách xa
Vẫn biết rằng đó thì là
Cuộc đời số phận mình ta lẽ thường.


 

Lớp mình xưa chật tình thương
Vì nhau nhịn nhường đùm bọc sẻ chia
Dẫu trời sập vẫn câu thề
Buồn vui sướng khổ nọ kia mặc lòng.


 

4 đứa tụi này vẫn trông
Bên này Thăng, Tuấn,Tân, Sâm nhắc hoài
Chỉ ước được một lần thôi
Một lần gặp lại những người bạn xưa.


 

Đời người buồn vui thiếu thừa
Bao nhiêu cho đủ vẫn chưa thỏa lòng
Chỉ tình với nghĩa là không
Bấy nhiêu cũng đủ rượu nồng mình vui.


 

Hẹn ngày gặp lại Yên ơi
Chúc thằng em khỏe cuộc đời nhiều vui
Hạnh phúc may mắn hơn người
Cầu mong ước thấy mãi thôi sang giầu...


 



D-Germany 25-02-2017

Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017

Chúc mừng năm mới xuân Đinh Dậu 2017

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 
XUÂN ĐINH DẬU 2017
(Christian Luca)


Mai vàng khoe sắc vàng tươi
Giao thoa đất trời năm mới vừa sang
Đinh Dậu xuân sắc ngỡ ngàng
Ngập tràn hạnh phúc mênh mang tiếng cười
Niềm vui tỏa khắp nơi nơi
Nhà nhà người người sức sống bừng lên
Tương lai rực sáng vững bền
No ấm giầu đẹp một thiên tình vàng
Tài lộc phú quý khang trang...

 



Cùng kính thân chúc cả nhà Blogger.
D-Germany mồng 1 tết đầu Xuân Mới Đinh Dậu 2017

Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

Tết ông táo 2017 nhà Christian Luca

23 TẾT ÔNG TÁO NHÀ CHRISTIAN LUCA
(Christian Luca)


Tháng chạp ngày hai mươi ba (23/12)
Ông Công ông Táo rứa mà vui thay
Nhà Christian Luca ăn dầy
Táo quân cỡi chép thăng mây về trời.


Mang sớ tâu Ngọc Hoàng chơi
Năm qua địa lợi thiên thời ra sao
Tới cổng còn chưa kịp chào
Ngọc Hoàng đã triệu: - Táo rể tao cho vào.


Lẹ lên đừng có tào lao
Bẩm coi chúng nó thế nào được thua
Nghe nói hạ giới mất mùa
Thiên tai địch họa nắng mưa thất thường.


Dạ tâu con cái họ Vương
Được mùa trúng lớn thẳng đường công danh
Khỏe ngoan siêng chăm học hành
Vợ chồng con cái nổi danh như cồn.


Cầu một mà lại được hơn
Nước người chuông đấm kinh hồn sấm vang
Phu sướng phụ tùy chàng nàng
Vật vã tới sáng từ hang lên bờ.


Lại sanh quý tử như mơ
Thằng nhỏ tướng mạo bất ngờ hệt cha
Ăn như rồng cuốn rõ là
Gối cao ngủ kỹ ngộ ta quá trời.


Ngọc Hoàng nghe thế cười vui
Vuốt râu rung đùi khoái chí oang oang
Chúng nó tứ tử trình làng
Thiên Bảo Thiên Phú giỏi giang nhất rồi.


Ngày cùng tháng tận đến nơi
Năm hết tết đến mọi người mau mau
Nếu không còn có sớ tâu
Bãi triều mẹ đĩ cửa sau đang chờ.




Germany 23 tháng chạp tết ông Táo 2017

Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

Mồng 2 tết Đinh Dậu 2017

MỒNG 2 TẾT ĐINH DẬU 2017
(Christian Luca)


Đói thì nói: Ngày giỗ cha
No ba ngày tết người ta vẫn rằng
Mồng 2 tết lạnh căm căm
Tinh mơ cầm bằng vợ gọi anh ơi
Dậy đi làm kẻo trễ rồi
Sao mà ngại thế giời ơi hả giời.


-2°C đâu phải chơi
Hôm qua bia rượu phá đời chết thôi
Tụ tập năm mới cùng ngồi
Bạn bè chiến hữu rỡn chơi được à
Mồng một sợ rông  cực nha
Bởi nên rượu là...mặc sức thả phanh.


Vậy mà giờ đây...thôi đành
Thân cò thân vạc bán danh 1 đồng
Mặc kệ đi làm cho xong
Nghỉ nhà trong lòng áy náy làm sao
Tây với chả tầu ối dào
Xếp hàng đứng đợi như bao nhiêu ngày.


Đầu năm con gà ngộ thay
Bới được cái này tặng vợ !!! chết mê
Chiềng tươi thóc thật mang về
Chả ai ngớ ngẩn lại chê có mà
Hôm nay vui hơn hôm qua
Cười méo cả miệng đúng là chẳng sai...



D-Germany 23h10 khuya mồng 2 tết 2016

Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Gutten Rutsch und alles gute ins neue Jahr 2017


GUTEN RUTSCH UND ALLES GUTE INS NEUE JAHR 2017
(Christian Luca)


Năm mới thoải mái vui cười
Hạnh phúc may mắn hơn 10 năm qua
Trong ấm ngoài êm cửa nhà
Sống chậm thong thả bao la tình đời
Làm việc mà cứ như chơi
Tiền vô đầy túi cuộc đời ung dung
Thần tài đồng hành luôn cùng
Suốt ngày gõ cửa muốn bung cái đầu
Bằng hữu xa gần cùng nhau
Keo sơn gắn bó đỏ mầu tình vui
Cửa nhà đầy ắp tiếng cười
Cuối năm khăn gói về chơi thăm nhà
Xỉa đỉa cá mè ba ba
Vợ con sung sướng ấy là trước tiên
Thoải con gà mái...bạc tiền !


 
D-GERMANY 01-01-2017

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

Frohe Weihnachten

CHÚC CẢ NHÀ MỘT MÙA GIÁNG SINH và NĂM MỚI 2017 KHỎE VUI ẤM ÁP NGẬP TRÀN YÊU THƯƠNG.

ICH WÜNSCHE EUCH FROHE WEIHNACHTEN und GUTE RUTSCH ZUM NEUES JAHR 2017.

 


D-Germany, Nöel 25-12-2016

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

Mein Rückblick 2016

NĂM 2016 NHÌN LẠI
(Thiên Bảo Thiên Phú)


Một năm nữa sắp trôi qua
Chào một năm mới con gà Định Dâu
Chiềng bạc quan trọng làm đầu
Sức dầu sức khỏe theo sau tới liền.


 

Hạnh phúc như mơ vô biên
Thuyền duyên cặp bến chốn miền bồng lai
Làm ăn tấn tới phát tài
Thần tài gõ cửa sớm mai đều đều.


 

Con cái khỏe mạnh thương yêu
Chăm ngoan học giỏi lãnh nhiều giấy khen
Vợ iêu mát tánh dịu hiền
Chồng tài xương vợ ráng nên nhịn nhường.


 

Ra sức chiều chuộng iêu thương
Sang năm tết đến lên đường về quê
Cả nhà chung vui đuề huề
Bình Dương xuân mới phu thê đẹp lòng.


 

Vài câu bày tỏ ước mong
Đinh Dậu năm tới chộng vờ phải nên
Tiền tài phúc lộc vững bền
Xuôi chèo mát mái một thiên sử vàng.


 



D-Germany 19-12-2016

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016

Werktag

WERKTAG
(Bruno)


 

Tinh sương một tiếng chim gù
Lá vàng xơ xác biết thu sắp tàn
Bầu trời ảm đạm riêng mang
Con đường đi làm vòng bánh xe lăn.


 

Một ngày vất vả nhọc nhằn
Đồng tiền bát gạo miếng ăn hàng ngày
11 tiếng lận mắt cay
Bưng bê xào nấu chẳng tày nhọc công.


 

Khi đi mặt trời chửa hồng
Lúc về như đã ánh trăng dát vàng
Vài tiếng nữa ngày mới sang
Cờ bí dí tốt pháo hoàn nhập cung.


 

Cứ tưởng phải phong anh hùng
Vì con vì vợ lập công bộn chiềng
Lẽ ra phải sướng như tiên
Ai ngờ mặt tiền xám ngoét thằng tôi.


 

Lăn xả vật lộn với đời
Vợ con ngủ rồi yên giấc từ lâu
Ngày mới cũng đã bắt đầu
Lại sắp chuẩn bị dắt trâu đi cày
Werktag ai biết ai hay....


 



Deutschland 02-11-2016

Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016

Es lebe Tag der Deutschen Einheit 03.10.1990 - 03.10.2016

MỪNG NGÀY THỐNG NHẤT NƯỚC ĐỨC
 03.10.1990 - 03.10.2016
(Bruno)


 

26 năm một giấc ngủ trưa
Cảm giác như thể mới vừa hôm qua
Deutsches Vaterland về cội một nhà
Châu về hợp phố bao la tình đời.


 

Chuyến choáng ban đầu mà thôi
Cứ tưởng đi đứt cuộc đời cày thuê
Gastarbeiter kéo nhau ra về
Những người ở lại ủ ê phập phồng.


 

Gần xa lo nghĩ lung tung
Tư Bổn gãy chết khéo chừng vạ lây
Tương lai mù mịt chẳng tày
Thôi thì liều chết vận may đổi đời.


 

Cứ tưởng ở lại hết hơi
Ai dè trúng mánh thế thời phất to
Tiền bạc như nước đắm đò
USD, D-Markt níc cho căng diều.


 

Tô hồng dăm bẩy chữ iêu
Đất đai nhà cửa như diều vụt lên
Mấy căn trên phố mặt tiền
Anh em con cháu như tiên mở mày.


 

Đoạn cuối cái ngày hôm nay
Cũng đâu có tệ tình này tình vui
Công dân Đức quốc làm người
Tha hồ sống khỏe sống vui trọn đời.


 

16 năm rồi lẹ trôi
Gởi trọn cuộc đời gắn bó chốn đây
Cùng nhau nâng cốc mừng ngày
Tag der Deutschen Einheit không say không về.


 



Germany 02-10-2016

Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

Chớm thu

CHỚM THU
(Thiên Phú Luca)


 

Sáng nay một tiếng chim gù
Lá vàng rơi rớt biết thu đã về
Thu nao cuối nẻo sơn khê
Thu nay ngập lối dãi dề yêu thương
Gấm hoa trải lụa con đường
Đời vui mật ngọt uyên ương đong đầy
Lệ mừng khóe mắt cay cay
Khát khao đã thỏa vui này vui sao
Từ trong sâu thẳm dâng trào
Nhìn con no ngủ xiết bao ấm lòng
Chớm thu huyền ảo thinh không...



 


Wildeshausen 30. September 2016

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

Happy Birthday Bruno 28.08.2016

HAPPY BIRHTDAY BRUNO 28. AUGUST 2016
(Bruno)

 

Bao nhiêu cái lá vàng rơi
Bấy nhiêu năm tháng cuộc đời buồn vui
Bên kia sườn dốc cuộc đời
Thu về lá rụng chẳng nguôi tấc lòng.

 

Thôi thì gạn đục khơi trong
Ngó lại cánh đồng thủa trước phì nhiêu
Tuổi thơ mơ ước bao nhiều
Những ngày xưa ấy cô liêu đã từng.

 

Chiếc gàu tát vét đeo lưng
Cùng đàn vịt đẻ khắp đồng gần xa
Cái chữ cất kĩ ở nhà
Miếng cơm manh áo xem ra trước rồi.

 

Bà thương cháu trưởng khôn nguôi
Cân mỳ bát gạo gởi người cô xa
Ninh Bình theo học cấp 3
Chiến tranh boom Mỹ nhà nhà phân ly.

 

Chiến trường dục bước quân kỳ
Ba lô khẩu súng sớm đi trước hàng
Mải miết hành quân phía nam
Đặc Công rừng sác bảng vàng lập công.

 

Tháng 02.1979 lùng bùng
Biên giới phía bắc khổ hung nữa rồi
Giặc tàu tràn sang khắp nơi
Trận chiến ác liệt tưởng đời đi tong.

 

Xe tăng bốc cháy đùng đùng 
Quyết tử liều chết bỗng không anh hùng
Khen thưởng lập được chiến công
Bác Giáp bác Đồng gọi về thủ đô.

 

Từ đây lật ngược thế cờ
Diều kia gặp gió như mơ ngất trời
Nước Đức DDR ta ơi
Năm tháng cuộc đời chốn cõi thần tiên.

 

Bao nhiêu tiền bạc chức quyền
Giàu sang phú quý đảo điên mấy hồi
Thích gì được nấy mới thôi
Có lẽ ông trời cũng chửa hẳn to.

 

Con kiến tới lúc phải bò
Thế thời thời thế thâm nho bọn người
Toàn là ruột thịt cả thôi
Một sáng thức dậy sập trời tối đen.

 

Lên voi xuống chó sang hèn
Bao nhiêu nhà đất mấy phen sạch rồi
Nồi da xáo thịt thằng tôi
Uất hận một trời bè lũ nhà Lôi.

 

Từ đây đổi hướng cuộc đời
Bỗng dưng thành người mãi mãi mất quê
Từ đây hộc máu xin thề
Tan đàn xẻ nghé phu thê thôi thì.

 

Bỏ mặc những tiếng thị phi
Quyết chí làm lại xá gì nhọc công
Tô lại 2 chữ vợ chồng
Xây dựng cuộc sống từ 0 bắt đầu.

 

Chấp nhận nén những thương đau
Máu tươi xối xả rực màu đỏ tươi
Có nhẽ thấy vậy ông trời
Bù cho chút đỉnh đầy vơi gọi là.

 

Từ đây ta lại là ta
Từ đây cửa nhà ngập lối yêu thương
Đời vui trải lụa con đường
Mắn may hạnh phúc uyên ương đong đầy.

 

Đời mà trong rủi có may
Bởi zậy cái ngày sinh nhật bữa nay
Bên kia tuột dốc hao gầy
Điểm danh ngày tháng đó đâymột lần.




Wildeshausen, D-Germany 26-08-2016

Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016

Vui lại càng vui

VUI LẠI CÀNG VUI
(Bruno)

 
Cuối tuần vui lại càng vui
Mấy nhà thân thiết mía lùi ngọt thơm
Trăng ghét đám mây chả luồn
Hà Lan hải sản tươi nguyên coi kìa.

 

300 Km xá chi
Chợ xa đi về nhoắt cái lẹ ghê
Nguây ngẩy tôm cá cua kìa
Xào chiên hấp nướng một khi xin mời.


 

Sinh nhật bác Minh thiệt vui
Mẹ của anh Sỹ tuần rồi vừa sang
Ngũ tử cướp cái trình làng
Mỏi tay ly cụng dọc ngang rượu mừng.


 

Đồng cam cộng khổ mình chung
Buồn vui chia sớt luôn cùng sẻ chia
  Tiệc vui quên cả lối về
Bạn bè chí cốt sơn khê mấy người
Vui lại càng vui chết thôi...


 



Wildeshausen 31-07-2016

Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

Kỷ niệm 4 năm ngày cưới

KỶ NIỆM 4 NĂM NGÀY CƯỚI
27.07.2012 - 27.07.2016

(Bruno)

 

4 năm ngày cưới hôm nay
Anh xã chị xã mặt mày như hoa
Lườm nhau rồi phá cười oà
Giời ạ nhanh thật chu cha cực kỳ.


 

Thiên Bảo hắn hỏi cười chi
Chắc hẳn ba mẹ có gì giấu con ?
Trong bầu Thiên Phú sồn sồn
Giấu tui ba mẹ già non cái gì ?


 

4 năm ôi lẹ quá đi
Chóng hết cả mặt xuân thì vụt qua
Châu về hợp phố một nhà
Khát khao đã thỏa bao la tình hồng.


 

Bốn mùa xuân hạ thu đông
Quanh năm ngày tháng vợ chồng bên nhau
Như mơ cuộc sống đỏ màu
Cầu mong ước thấy trước sau vẹn toàn.


 

4 năm ngày cưới hân hoan
Nhìn bụng vợ bự bầu càng to hơn
Phú quý tài lộc vuông tròn
Tiền tài danh vọng các con đuề huề
4 năm ngày cưới vui ghê...


 



D-Germany 27-07-2016

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

Khoảnh khắc cuộc đời

KHOẢNH KHẮC CUỘC ĐỜI
(Bruno)


 

Phút giây khoảnh khắc cuộc đời
Ba con cùng cười mãn nguyện mình vui
Ba bồng con chút cao thôi
Để con nói lời cảm tạ thay ba.


 

Tung bay cờ hoa chói lòa
Lúc ông Thị Trưởng như hoa miệng cười
Tuyên thệ/ Einbürgerungsurkunde con ơi
Hạnh phúc cuộc đời may mắn từ đây.


 

Bỗng dưng khóe mắt cay cay
Cái giây phút này sát cánh bên nhau
Yêu thương hạnh phúc rực màu
Bao nhiêu cơ cực khổ đau qua rồi.


 

Nhìn cha/con...mẹ cười tươi
Ánh mắt sáng ngời rạng rỡ niềm tin
Tương lai tốt đẹp vững bền
Một mai con sẽ làm nên cơ đồ.


 

Quá nửa đời người hư vô
Dã tràng cát biển ai ngờ vùi thân
Ba trả cái nợ đồng lần
Cuộc đời xa vắng mùa xuân đông tàn.


 

Sương mù chừ đã xua tan
Ánh dương bừng sáng ngút ngàn trời xanh
Deutschland cơn gió mát lành
Cuộc đời khoảnh khắc bức tranh họa đồ.


 



Deutschland khuya 21.März 2016

Thứ Hai, 15 tháng 2, 2016

Một năm nhìn lại (07.01.2015 - 07.01.2016 Âm lịch)

MỘT NĂM DÒM LẠI
(Chém gió)


 

Mồng 7 tết vừa hóa vàng
Mẹ con tay xách nách mang lên tàu
Tớn lên tí tởn cùng nhau
Mặt la mày lét cửa sau bài chuồn.


 

Một hơi tới Germany luôn
Cả nhà cứ tưởng hớp hồn ngáo giai
Tới khi điện thoại đường dài
Vỡ lẽ mới biết Frankfurt / am Mai tới rồi.


 

Thôi thế cũng được mừng thôi
Chớ không thị mẹt đứng ngồi chả yên
Nhớ chồng đêm cứ nằm rên
Điếc tai hàng xóm để phiền miệng loa.


 

Rứa là một năm xa nhà
Ngẫm kìa con vợ xem ra khác nhiều
Nhác trông hình như cũng điêu
Lanh lẹn tháo vát hơi liều bởi nên.


 

Thằng con thoáng nhá tưởng hiền
Cái miệng có góc luyên thuyên thôi rồi
Y chang cha hắn hỡi ôi
Nhơn nhơn cái mặt coi trời bằng vung.


 

Nghe đồn thấy bẩu tin mừng
Lại sắp thêm khẩu bà tưng loạn nhà
Thiên hạ đi 1 về 3
Nhà hắn những 4 đúng là độc chiêu.


 

Thời gian đâu có bao nhiêu
1 năm một sớm một chiều dzữ ha
Đầu làng cuối xóm loa loa
Chiềng làng chiềng chạ tù và vác vai.


 



Germany tối 8 tết Bính Thân tức 15.02.2016