Trang

Hiển thị các bài đăng có nhãn Quê mình Bình Dương. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Quê mình Bình Dương. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017

Má ơi

MÁ ƠI...
(Christian Luca)


Con đi xa vắng hoài xa
Bao năm chưa thể về nhà má ơi
Ngày cùng tháng cận tết rồi
Tết năm nay vẫn ở nơi xứ người.


 

Con thương má lắm má ơi
Quê mình Tân Phước Khánh bầu trời sáng trong
Mà sao con những trong lòng
Nỗi buồn khắc khoải nhớ mong tháng ngày.


 

Nhìn má mắt con xót cay
Thương má giờ này mỏi mắt ngóng trông
Bến sông hoa cải đã ngồng
Trước nhà mai có trổ bông hoa vàng.


 

Hẹn má năm tới xuân sang
Con về thăm má sẽ càng lại vui
Bến sông phù sa đắp bồi
Nhà mình tràn ngập chẳng vơi tiếng cười
Con nhớ má lắm má ơi...


 



D-Germany 15-01-2017

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2016

Ba Má ơi

BA MÁ ƠI
(Christian Luca)


Phong tục tập quán Trung Hoa
Cả nhà tảo mộ gần xa một lần
Ông bà ba má người thân
Đèn nhang hương khói cuốn vần trời xanh.

Chúng con không thể đồng hành
Cậy nhờ gởi gắm chị anh ở nhà
Con cháu cùng cả nhà ta
Sắn tay cùng giúp được là như mong.

Ba má có biết hay chăng
Bên này vợ chồng 2 cháu chúng con
Nhớ thương khấn nguyện hương hồn
Suối vàng Ba má luôn luôn ngậm cười.


Ba má có biết hay chăng
Bên này vợ chồng 2 cháu chúng con
Cầu xin khấn nguyện hương hồn
Suối vàng Ba má luôn luôn ngậm cười.


Đi mây về gió thiệt vui
Phù hộ con cháu họ hàng Vương Gia
Khỏe vui đùm bọc chan hòa
Gặp nhiều may mắn gần xa trong ngoài.


Nước Đức ngàn trùng xa xôi
Xiết bao ngậm ngùi thương tiếc đầy vơi
Nhớ Ba Má lắm mãi thôi
Nước mắt mặn lời thành kính dâng hương.




D-Germany 22. Dezember 2016

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2016

Quê nhà tôi ơi

QUÊ NHÀ TÔI ƠI
(Christian Luca)


Lại một năm sắp trôi qua
Ôi nỗi nhớ nhà cào xé ruột gan
Quê mình non nước Vietnam
Tân Phước Khánh đó vạn ngàn trùng xa.


Mới có 8 tháng xa nhà
Nhấp nha nhấp nhổm đâm ra thế này
2 Khóe mắt đỏ cay cay
Chỉ ước một ngày trở lại thăm quê.


Tết năm nay hổng thể zìa
Con thơ quá nhỏ thế kia sao đành
11 tiếng máy bay nhanh
Thời tiết nóng nực nó hành lầm than.


Bên này rét mướt cơ hàn
Trắng trời trắng đất cơ man tuyết dày
Ngoài kia tuyết trắng bay bay
Ngồi nhà trấu cắn mặt mày buồn thiu.


Quê hương nỗi nhớ thêm nhiều
Các anh các chị cháu yêu giờ này
Cả nhà quây quần vui thay
Mâm cơm họp mặt sum vầy thiệt vui
Quê nhà Tân Phước Khánh tôi ơi...




D-Germany 11-12-2016

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016

Ngoại ơi

NGOẠI ƠI
(Ngày giỗ ngoại 13.09.2016 âm lịch - Thiên Bảo Christian)


 

8 năm rồi ngoại đi xa
Bây giờ ở nhà rất khác lúc xưa
Ông Bảy ông Ba cũng vừa
Nước trời theo ngoại song thưa rủ mành.


 

Thiên thần đẹp tựa bức tranh
Bi, bo, Huỳnh Lam tụi hắn còn rành hơn con
Luca 22 ngày tuổi vừa tròn
Con cháu của ngoại vàng son cuộc đời.


 

Nhà mình vui thiệt là vui
Giầu sang phú quý mọi người mắn may
Ngày giỗ ngày tết sum vầy
Nghĩa tình ruột thịt bấy nay ấm lòng.


 

Mẹ con vừa bể bầu xong
Sanh thêm em bé đang bồng trên tay
Luca bú khóc suốt ngày
Tới trường con học hát hay chơi đùa.


 

Sáng nay siêu thị ba mua
Hoa quả thịt cá mới vừa về xong
Làm giỗ cúng ngoại mắt ròng
Thắp nhang rước ngoại con trông quá chừng.


 

Germany chuẩn bị lập đông
Thu phong cánh đồng vàng rực chân mây
Lưng tròng nước mắt vơi đầy
Nhớ ngoại sống mũi cay cay thế nào.


 

Trời xanh vời vợi cao cao
Ngoại đã khuất vào chốn cõi vô biên
Hạ giới con cháu tài hiền
Làm giỗ cúng ngoại bà tiên nước trời
Con nhớ ngoại lắm ngoại ơi...


 



CHLB Đức 13.10.2016

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2016

Ngoại ơi

NGOẠI ƠI
(Thiên Phú Luca)


 

10 năm có lẻ trôi qua
Nước trời ngoại đã xa nhà từ lâu
Nhìn tấm ảnh cũ úa màu
Nhà mình khi trước có nhau không rời.


 

Lòng con nhớ ngoại khôn nguôi
Nghe kể về ngoại một thời nhớ thương
Khi xưa cực khổ trăm đường
Thương ngoại hôm sớm tứ phương nhọc nhằn.


 

Mẹ con đã hết gian truân
Theo chồng cuộc sống muôn phần đẹp vui
Nhớ ngoại lòng xót quá trời
Ước được rước ngoại sang chơi sum vầy.


 

Nhìn tấm ảnh cũ mắt cay
Cả nhà bên này sớm tối đèn nhang
Cầu ngoại nơi ấy suối vàng
Nơi miền cực lạc thênh thang ngậm cười.



Con biết rằng ngoại rất vui
Thấy con cùng cháu mọi người nhà ta
Ai cũng ăn nên làm ra
Chăm chỉ thiệt thà tích đức về sau.


 

Yêu thương luôn đỏ rực màu
 Sớm khuya đùm bọc vì nhau hết lòng
Trời cao xanh thẳm mênh mông
Vương gia phúc lộc như rồng thăng mây
Nhớ ngoại hai mắt con cay...


 



Wildeshausen tối 05.10.2016

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

Nhớ Quê

NHỚ QUÊ
(Bruno)


 

Hàng dừa xõa tóc bên sông
Lục bình xuôi dòng những chuyến đò ngang
Cánh cò chở vạt nắng vàng
Cơn mưa chiều muộn mênh mang nước ròng.


 

Quê nghèo xưa những đêm trăng
Đàn kìm ai gảy cho lòng bao vui
Sông quê bên lở bên bồi
Đò ơi chở khách về nơi bến bờ.


 

Lệ tràn ướt cả câu thơ
Nhớ quê thẫn thờ mặn chát bờ môi
Xốn xang lòng dạ ngậm ngùi
Thân thương đất Thủ quê ơi xót lòng.


 

Biết ai còn nhớ ta không
Dòng sông cánh đồng vườn trái xum xuê
Bến sông vương mãi câu thề
Một mai qua những cơn mê sẽ về...


 



Wildeshausen, D-Germany 09-08-2016

Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

Phố lẻ chợ quê

PHỐ LẺ CHỢ QUÊ
(Bruno)
 


Xô bồ náo nhiệt đông vui
Chợ quê phố lẻ đứng ngồi bán mua
3 năm có lẻ dư thừa
Bữa nay xách giỏ xế trưa lượm hàng.


 

Mấy bà hàng cá oang oang
Lâu lắm mới thấy ghé hàng chú ơi
Chắc ở bển mới về rồi
Cá đồng nguây nguẩy còn tươi chú nè.


 

Vui buồn phố thị chốn quê
Cuộc sống vất vả bộn bề mưu sinh
Dân dã chất phác hiền lành
Thay da đổi thịt nhục vinh từng ngày.


 

Quê nghèo phố lẻ hôm nay
Ước mong khao khát những ngày chia xa
Mặn môi niềm nhớ vỡ òa
Vậy chớ ai cũng đi xa muốn về
Vui buồn kỉ niệm chốn quê...


 



Bình Dương 17.05.2016

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

Ngày giỗ Ba (17.03.2000 - 17.03.2016 Âm lịch)

NGÀY GIỖ BA (17.03.2000 - 17.03.2016 Âm lịch)
(Rể út Bruno)


 

16 năm rồi Ba ơi
Trên ấy nước trời với má nhiều vui
Trần gian con cháu sống đời
Mọi người tốt đẹp ba ơi ba à.


 

Riêng vợ chồng con phương xa
Hạnh phúc vui khỏe cửa nhà ấm êm
Thiên Bảo cháu sắp có em
Trong bầu Thiên Phú lạ quen đang cười.


 

Tuy chưa giầu có ba ơi
Nhưng cũng bằng người may mắn xẻ xuôn
Thuyền xuôi no gió căng buồm
Bến bờ hạnh phúc thẳng phương bến bờ.


 

Bên này con cháu ngẩn ngơ
Đèn nhang tỏ mờ thương nhớ má ba
Rượu nhạt chén cơm ly trà
Cầu chúc ba má phương xa ấm lòng.


 

Vương Gia mọi người nhớ trông
Thành tâm đồng lòng cung kính dâng hương
Ba má trên ấy thiên đường
An vui cực lạc nhân lương sum vầy...


 



Germany 23. April 2016 (tức 17.03.2016 Âm lịch)

Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2016

Chiều 30 tết nhớ nhà

CHIỀU 30 TẾT NHỚ NHÀ
(Bruno)


 

Giờ này 30 tết năm xưa
Chuẩn bị giao thừa cỗ cúng tất niên
Hoa quả hương khói nhang đèn
Trên Trang bồ tát uy nghiêm vị bài.


 

Từ tinh sương sáng sớm mai
Thằng con kêu hoài dục lẹ chợ hoa
Kính thưa các loại đầy nhà
Thôi thì đủ thứ mẹ ba khuân về.


 

Mai tết bông trổ vàng hoe
Hoa cúc bên hè khoe sắc rộ trông
Trước sân rực rỡ hoa hồng
Vườn sau đủ loại thơm trong đất trời.


 

Giấy điều tươi thắm đỏ tươi
Trong ngoài la liệt mọi người dán treo
Chả phân biệt giầu hay nghèo
Nhà nhà con nít hò reo rỡn mừng.


 

Nhộn nhịp không khí sắc xuân
Láng giềng hàng phố rần rần thiệt zui
Hằn in trong mắt bao người
Chiều 30 tết quê ơi nức lòng.


 

Lên đèn cơm tối vừa xong
Cả nhà lòng vòng dạo phố lượn chơi
Đường hoa Bạch Đằng chen người
Đêm Thủ Dầu Một đông vui lạ kỳ.



Giao thừa giờ khắc nhớ ghi
Vái lạy trời đất xuân thì hợp duyên
Năm mới ăn ra làm nên
Gia đình hạnh phúc vững bền ngàn năm.


 

Trời tây tết chèo queo nằm
Ngoài kia trời khóc lâm dâm mưa phùn
Mít ướt mắt đỏ hoe luôn
  Gom
sạch cả hồn gửi tết nhớ quê.

 



Germany tối 30 tết Bính Thân tức 07.02.2016

Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

Cậu ơi con nhớ cậu nhiều

CON NHỚ CẬU NHIỀU
(Chritian Thiên Bảo)


 

Con nhớ nhớ cậu bao nhiêu
Những ngày qua ấy mãi nhiều trong con
Bình Dương vạn dặm nước non
Bóng hình của cậu mãi còn theo mang.


 

Con nhớ da diết những chiều
Nhà mình tràn ngập thương yêu ấm lòng
Những khi giỗ tết vừa xong
Cậu kéo con lại rồi bồng trên tay.


 

Sổ mũi chuyện vặt thường ngày
Thỉnh thoảng khó chịu con hay khóc vòi
Cậu thường nán lại dụ chơi
Vỗ về cưng nựng chọc cười nhử con.


 

Vài ba hôm lại ghé dòm
Xem chiện ăn ở mẹ con thế nào
Thay ngoại cậu tốt biết bao
Mẹ bảo trăm sự trông vào cậu đây.


 

Theo ba con sang bên này
Nhớ cậu bấm đốt ngón tay tính chờ
Ngày về gặp cậu như mơ
Cậu ơi đâu biết sao ngờ ngộ ha ?


 

Nước non vạn dặm cách xa
Chúc cậu ở nhà vạn sự bình an
Sức khỏe giờ quý hơn vàng
Gắng lên cậu nhé gian nan xá gì.


 

Gởi lời thăm Mợ, chị Bi
Bo Bon những gì cầu chúc 2 anh
Vạn sự danh toại công thành
Vương Gia thịnh vượng rạng danh muôn đời
Con nhớ cậu lắm cậu ơi...


 



Germany 11.12.2015

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

Anh em cọc chèo

ANH EM CỌC CHÈO
(Bruno)


 

Từ lúc tạm biệt Pari
Trong lòng sao cứ nghĩ suy bao nhiều
Chẳng phải ruột thịt thương yêu
Chỉ là cọc chèo sao quý thế ta...



Đành rằng là người người trong nhà
Ở đời xem ít được ra thế này
Một tuần đằng đẵng liền tay
Chăm chút tận tụy như vầy mấy ai.


 

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Hào hoa có nhẽ là trai Pháp kìa
Cái chi anh cũng sẻ chia
Cái chi anh cũng mua về mình chung.


 

Vợ mình biểu mình đồ khùng
Xem chẳng ra dáng đàn ông chút nào
Nhìn coi anh rể thích sao
Bất luận thế nào cũng chỉ cười thôi.


 

Còn mềnh rõ là mắc cười
Mấy phen nhậu nhẹt cũng hơi quá đà
Tửu nhập ngôn xuất tẹt ga
Thâu đêm suốt sáng rõ là...kỳ ghê.


 

Pari sao mà quá mê
Chỉ mong sớm lại được về thăm anh
Với má sớm tối yên lành
Quý con quý cháu cơm canh ngọt bùi.


 

Con gái của má quá vui
Đầy đặn ngọt nhạt tình người thế thân
Lúc mô cũng cảm thấy gần
Ra về nặng trĩu bước chân chẳng đành.


 
Một tuần sao quá là nhanh
Hôm nay mạo muội lòng thành mấy câu
Germany, France hay ở đâu
Cọc chèo mình mãi đỏ màu tình vui
.


 



Germany 11.09.2015

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

Đêm pháo hoa Wildeshausen

ĐÊM PHÁO HOA WILDESHAUSEN
(Christian)


Wildeshausen quê tôi
Cuộc sống thượng thời hạnh phúc thần tiên
Ngày vui vui nhất Pfingsten
Pháo hoa cháy đỏ trời đêm sáng ngời.
  

Lần đầu Chritian Thiên Bảo tôi
Cùng với ba mẹ một trời bình yên
Niềm vui tận hưởng nối liền
Cả nhà thưởng ngoạn viết niên sử vàng.
  

Cuộc sống tuy chưa giầu sang
Vẫn còn vạn ngàn những việc làm ngay
Nhưng mà ấm áp mỗi ngày
Bình yên hạnh phúc vui thay cuộc đời.
  

Pháo hoa ánh mắt nụ cười
Đêm nay mọi người tụ hội về đây
Thành phố cờ hoa rợp bay
Niềm vui tràn ngập: - Chúa ngày hiển linh.

  
Quê tôi Wildeshausen thanh bình
Màu xanh sức sống hồi sinh ngập tràn
Qua rồi những ngày gian nan
Giấc mộng ngàn vàng sung sướng từ nay...

  


Wildeshausen ngày Pfingsten 25.05.2015

https://www.facebook.com/Conduongbuido

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Ba sao ở mãi tận đâu không về

BA SAO Ở MÃI TẬN ĐÂU HỔNG ZÌA ?
(Thiên Bảo)

 

Cuối tuần hẫng hụt chiều nay
Mẹ biểu nhớ lém lúc ngày hôm xưa
Nöen dịp tết mới vừa
Cả nhà vui vẻ như chưa xa dời.


Con cũng như mẹ ba ơi
Nhớ sao là nhớ một trời hổng quên
Nhà mình chở 3 èn èn
Honda nhẹ lướt lạ quen phố phường.


Quê mình đẹp lắm Bình Dương
Đất Thủ vui những con đường về đêm
Náo nhiệt muôn sắc ánh đèn
Người đông trẩy hội như nêm chùa Bà.


Năm nay hoành tráng cực nha
Nhà thờ sừng sững sáng lòa đẹp sao
Khánh thành ra mắt đồng đạo
Niềm vui phấn khởi của bao nhiêu nhà.


Mẹ biểu ước gì có ba
Cả nhà dạo phố có mà nhứt luôn
Hạnh phúc viên mãn vuông tròn
Như mơ cuộc sống vàng son gia đình.


Thương ba cực khổ hi sinh
Vì con vì mẹ nhà mình mai sau
Nöen muôn vạn sắc màu
Ba sao ở mãi tận đâu không về.






VQVS - tối 20.12.2013

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

Chiều về trên sân nhà em

CHIỀU VỀ TRÊN SÂN NHÀ EM
(Bảo Bảo)


Chiều về sân nhà vui sao
Còn sớm chưa tỏ trăng sao trên trời
Đã tràn ngập tiếng cười vui
Cả nhà mật ngọt mía lùi cùng nhau.


Cơm bưng nước sẵn ba chầu
Lời thơm nịnh bợ những câu ngọt ngào
Bảo Bảo khoái chí thích sao
Há miệng thêm muổng cơm nào chà ngon.


Mẹ hơi bĩ cực cơ hàn
Hụt hơi theo Bảo gian nan tứ hồi
Rượt xe đạp toát mồ hôi
Chừng mô chân mỏi...em cho ngồi đằng sau.


Chiều về cả nhà cùng nhau
Vui mừng quấn quýt rực màu iu thương
Khói lam bếp tỏa mùi thơm
Lửa reo mẹ nấu bữa cơm tuyệt vời


Sân nhà vui ơi là vui
Con nít hàng xóm tiếng cười ròn tan
Gái trai tụ tập hàng đàn
Đùa vui nắc nẻ hét vang cả nhà.


Bình dương quê mẹ bao la
Hạnh phúc xuôi chảy phù xa đắp bồi
Nhà em chỉ có tiếng cười
Tuổi thơ em đó một trời hồng hoa.



Bình dương 110/01/2012

Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2012

Ngày mai anh xã lên đường

NGÀY MAI ANH XÃ LÊN ĐƯỜNG
(Ồ lêu ồ lêu)  
           

Ngày mai anh xã lên đường
Tay cày tay súng bốn phương tung hoành
Hiệp mới so găng tài anh
Vũ đài quốc tế quyết giành cúp to.


Chị xã cười hơi bị to
Mấy đứa bạn học reo hò vỗ tay
Cao hương mĩ vị mâm đầy
Vương gia đãi tiệc mắn may mong cầu.


Anh xã chị xã cùng nhau
Mặt mày hớn hở đỏ màu...tình vui
Một năm mấy bận tiệc mời
Đường bay quốc tế khắp nơi đi về.


Kệ cho người khen kẻ chê
Tinh vi tinh tướng xiếc hề tuồng ca
@ thời đại rõ là
Tình không biên giới bao la tình hồng.


Giống như bao cặp vợ chồng
Lửa tình ngùn ngụt mặn nồng hoan ca
Mặc bao giọt đắng mưa xa
Ngưu lang chức nữ ngân hà cuối sông...


Hôm nay thỏa sức mặc lòng
Anh xã chị xã tiên ông tiên bà
Mục đích sở thị rõ nha
Một phen cười rỡn có mà gãy răng.


Vàng Son Vương Quốc hung hăng
Con cóc thơ nổ cuội hằng thiệt zui
Pà kon cô bác nhớ cười
Quay phim chụp ảnh chết thôi mất gì.




Miền đông nam bộ tối 05/08/2012

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

Quê hương chào đón ta về

QUÊ HƯƠNG CHÀO ĐÓN TA VỀ

(Bruno)


Ngày vui vui nhứt hôm nay
Saigon vương mắt lệ cay tình hồng
Mừng mừng tủi tủi vợ chồng
Cu tí líu lưỡi reo mừng gọi ba.


 

Niềm vui sung sướng vỡ òa
Quê hương đất nước nẻo xa dặm trường
Xứ người gối chiếc nằm sương
Hôm nay chào đón quê hương ta về.


 

Chén cơm chan chứa tình quê
Bà con lối xóm vỗ về thăm chơi
Tay bắt mặt mừng nói cười
Trời quê lộng gió khắp nơi tưng bừng


 

Vợ hỏi chồng có ưng không
Bao ngày háo hức những cùng ước mơ
Sự thật đâu có ai ngờ
Đời vui vui nhứt câu thơ sum vầy.


 

Nghẹn ngào mắt chồng cay cay
Thế là mỗi ngày vui lại càng vui
Khát khao nay đã thỏa rồi
Nhà mình mãi mãi rứa thôi thế này.


 
Ngày vui vui nhứt hôm nay
Bản tình ca những tháng ngày bên nhau
Ngàn năm tới lúc bạc đầu
Ơi Tân Phước khách ngàn sau tình hồng.




Tân Phước Khánh 30/06/2012

Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

Bảo Bảo giỏi hem ?

BẢO BẢO GIỎI HEM?
(Giết gà dọa khỉ, giận vợ hổng làm j được nên uýnh con)


13 ngày hổng thèm chào ba
Đồng chí Thiên Bảo đúng là...đồ ngoan
Nhiều khôn hết dại thả giàn
Cậu ấm - Lão Bru đó - tiếng vang đến trời.


Ối giời là ối giời ôi
Ba sung sướng wá một trời con yêu
Coi kìa cái mẹt kiêu kiêu
Chảnh ơi là chảnh ra điều...cậu hai.


Hổng thơm cũng thể hoa nhài
Khôn mấy chẳng nọ là trai...nhà giầu
Ở xa nào ba biết đâu
Cua bò ngang vưỡn hổng ngầu bằng con.


Mang diêm đốt chơi đống rơm
Khói lên nghi ngút ngửi thơm Bảo cười
Mặc lửa thui trụi nhà người
Đứa nào hổng thích nghỉ chơi liền hà.


Tân Phước Khánh - Mỗi cậu thui nha
Hào hoa phong nhã...sướng gà đá nhau
Hoa mơ Trống choai ở đâu
Bây cho chúng xáp để tau coi nè.


Mụ hoa mơ...gáy...te te
Trống choai diều thủng ai dè ngộ hem
Con Trống thì phải ở trên
Con Mái nằm dưới mới nên chuyện đời.


Đúng là có chiện ngược đời
@ coòong thời đại khơi khơi ép người
€ Euro miệng méo hết cười
Ai biểu ba khoái...thích chơi đánh vần.


Thời nay diễn...cấp số nhân
Cộng trừ vớ vẩn dễ nhằn làm sao
Mẹ cào ba toác mặt nào
Thiên Bảo con bít tính sao bây giờ ?


Thui thì tiếp tục làm ngơ
Vườn hồng đẫm máu bài thơ tiếp vần
Tập 3 sẽ đá nửa sân
Thơ của ba...đểu...tứ vần kém ai.


Thiên Bảo con lại dài dài
Hai bánh xe cỡi lượn chơi phố phường
Nếu ba còn nhớ còn thương
Thì ba vưỡn có một đường...về quê
Coi kìa ai gớm ai ghê ?




VQVS - 03h45 sáng 31/03/2012

Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Má năm Hưng

MÁ NĂM HƯNG
(Bảo Bảo tặng Má năm chị ruột của mẹ con)


Ai về Thủ Dầu Một quê tôi
Ghé vô siêu thị VINATEX nhắn lời má năm
Tiệm vải quần áo ga chăn
Đẹp bền giá cả phải chăng kính mời.


Má Năm yêu quý của tui
Thương Thiên Bảo nhứt cuộc đời bít hôn
Má xinh đẹp muốn hớp hồn
Hồng nhan bạc phận dại khôn nào ngờ.


Má vưỡn đang tìm giấc mơ
Người ta gựt mất lúc giờ đã lâu
Gái miền tây móc bao hầu
Cướp chồng của má thù sâu ngàn đời.


Thiên Bảo iu má má ơi
Ba chục tuổi đời má vẫn lẻ loi
Cành cong tên bắn hãi rồi
Cánh chim đã mỏi chẳng nơi bến bờ.


Thiên Bảo hổng mấy rành thơ
Nhờ Ba chắp bút dại khờ mấy câu
Cầu phật được phép nhiệm màu
Đặng mong để má sớm câu duyên tình.


Má năm tải giỏi đẹp xinh
Ăn chay niệm Phật răn mình ngày đêm
Thảo thơm cô tấm dịu hiền
Nhân từ bác ái nàng tiên giáng trần.




VQVS 01h32 khuya 27/03/2012

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2012

Chợ tết Tân Phước Khánh quê tui


CHỢ TẾT TÂN PHƯỚC KHÁNH QUÊ TUI
(Bruno)


Mấy ngày giáp tết wá trời
Khắp Tân Phước Khánh quê tôi rộn ràng
Chuẩn bị năm mới xuân sang
Không khí náo nhiệt đón nàng chúa xuân.


Chợ tết náo nhiệt muôn phần
Người như nước chảy chen chân sắm quà
Trên là trời dưới là hoa
Mai vàng hoa Cúc mào gà đỏ tươi.


Trái cây các loại quá trời
Trái nào cũng dán đỏ tươi giấy hồng
Quê nghèo phố nhỏ người đông
Mà sao chợ tết trong lòng quá vui.


Hai mấy năm ở xứ người
Hôm nay mới lại được vui thế này
Vợ chồng mua sắm xõng tay
Thằng con hớn hở mặt mày tỉnh tươi.


Nhớ xưa mà thấy tức cười
Chợ tết chỉ thích diêm thôi pháo đùng
Tranh Đông hồ về dán trưng
Nái sề ủn ỉn với cùng lợn con.


Mai ngày chắc mãi sẽ còn
Đi xa hoài nhớ ấp thôn quê nhà
Những ngày giáp tết quê ta
Ơi Tân Phước Khánh đậm đà yêu thương.



Tân Phước Khánh 13h15 trưa (28 tết) 21/01/2012

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2012

Những ngày giáp tết quê tui

NHỮNG NGÀY GIÁP TẾT QUÊ TÔI

(Bài số: 345)    


Những ngày giáp tết quê tôi
Không khí năm mới khắp nơi ngập tràn
Nhìn ai cũng thấy hân hoan
Nhà nhà phấn khởi rộn ràng sắc xuân.


Tối đến tiệc tùng cà rầm
Bạn bè trai gái cuối năm dập dìu
Liên hoan ly cụng liêu diêu
Chia tay năm cũ bao nhiều vấn vương.


Cây mai trước ngõ sau vườn
Buộc cành vặt lá chờ đơm bông vàng
Từng đàn con nít dọc ngang
Múa lân tập rượt trống vang tùng tùng.


Không khí náo nhiệt tưng bừng
Háo hức đón tết vui cùng sắc xuân
Năm mới đang tới rất gần
Đâu đâu cũng thấy tình xuân dạt dào.


Phố hoa giấy đỏ cờ sao
Câu đối ngày tết đón chào dán treo
Quê tôi vậy chớ còn nghèo
Ai đi xa cũng ngóng theo mong về.


Năm nay đón tết ở quê
Vòng tay trọn vẹn câu thề trước sau
Yêu thương đỏ rực một màu
Vợ chồng hạnh phúc có nhau trọn đời
Những ngày giáp tết quê tôi.




Tân phước Khánh 19h50 tối 15/01/2012