Trang

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoài niệm Làng quê. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoài niệm Làng quê. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

Ngôi nhà trong mơ

NGÔI NHÀ TRONG MƠ
(Bruno)


Khi xưa đất nước chia đôi
Anh theo mọi người giải phóng miền nam
Thủa ấy nghèo đói cơ hàn
Làng xóm xơ xác tan hoang tiêu điều.


 

Nhà cũ bé tẹo tèo teo
Cuộc sống tuy nghèo nhưng thật là vui
Ai cũng sung sướng tươi cười
Ra quân tháng 8-1976 như chơi...anh về.


 

Nhà này mới xây thích ghê
Ông Nho tặng hẳn nửa bè tre ngâm
Cây Xoan đầu ngõ làm dầm
Quái giang bằng sắt bê tông nữa kìa.


 

Sớm tối quây quần sẻ chia
Ngôi nhà kỉ niệm nhớ về thủa xưa
40 năm có lẻ quá thừa
Nó vẫn hoành tráng như vua trị vì.


 

Thời gian vùn vụt trôi đi
Anh em mình thì ngày một già hơn
Ngôi nhà tuổi thơ vẫn còn
Giờ đây con cháu sớm hôm quây quần.


 

Cuộc đời trăm nẻo gian truân
Cái nợ đồng lần bám riết mãi theo
Cơ hội cũng chẳng có nhiều
Nợ đời anh gánh bấy nhiêu quá buồn.


 

Bởi khờ nên chẳng biết khôn
Bao nhiêu nặng nhọc đổ dồn các em
Anh thương các chú nhiều hơn
Đời người sao lắm nguồn cơn thế này!


 

Nhìn tấm ảnh mắt anh cay
Nhớ lại những ngày buồn tủi hôm qua
Được nhìn thấy lại ngôi nhà
Anh bỗng nghiệm thấy hiểu ra chút nhiều.


 

Vài câu thơ lạt rong rêu
Dăm chữ vài điều gửi gấm chốn quê
Anh cám ơn chú nhiều nghe
Nỗi niềm tâm sự dãi dề tâm gan.


 



D-Germany 27-03-2017

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

Bóng Quê

HÌNH BÓNG QUÊ NHÀ
(Bruno)


Những ngày bình dị xa xưa
Vật chật thiếu thốn nhưng thừa tình thương
Chi cũng chia sẻ nhịn nhường
Mọi cái đơn giản chẳng vương bụi đời.



Giá mà cứ vậy êm trôi
Có phải cuộc đời sung sướng lên tiên
Chỉ vì nén bạc đồng tiền
Bởi nên điêu đứng loạn điên cái đầu.


Ruột thịt dao xọc lẫn nhau
Vợ chồng con cái một màu tối đen
Anh em dặt những đớn hèn
Bố mẹ sao lại lem nhem dính chàm.


Quê hương tổ quốc Vietnam
Yêu lắm nhưng phải buông bàn tay thôi
Tất cả đã quá xa vời
Mất quê mất cả lệ rơi não lòng.


Đò Chiều Bến Mới sang sông
Mơ những cánh đồng rơm rạ làng quê
Lũy tre khói lam chiều về
Cánh Diều vi vút trên đê trưa hè.


Ký ức ngập tràn tiếng ve
Lũ trẻ xóm nghè đánh đáo chơi khăng
Nhảy vô trăng sáng đêm rằm
Tùng tùng trống ếch những năm xưa nào.


Nhớ lắm có thể quên sao
Những ngày xưa ấy ghi vào con tim
Đời người dâu bể đâu tìm
Cánh cò cánh vạc tiếng chim lưng trời
Bóng quê khuất nẻo dần trôi...




D-Germany 05-02-2017

Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

Thủa trước ngày xưa

THỦA TRƯỚC NGÀY XƯA
(Christian Luca)


Thủa trước những ngày xa xưa
Đồng không mông quạnh nắng mưa dãi dầu
Lặn ngụp tối ngày đồng sâu
Lưng đeo cái giỏ chiếc gầu vác vai.


Làng trên xóm dưới đồng ngoài
Lùa đàn vịt đẻ sinh nhai làm đầu
Mò cua tát vét đồng sâu
Thần khốc quỷ sầu thằng bé nhà quê.


Váng đồng phèn chua chói lòe
Ống đồng bóng lộn ngó ghê cả người
Mặt mũi vêu váo mèng ơi
Cái miệng toét cười trắng nhởn toàn răng.


Chừ bây sao thể ngờ rằng
Ngày xưa nó lại khổ hung vậy cà
Tuổi thơ thần bướm mơ hoa
Mà sao chỉ thấy vịt gà ngỗng ngan.


Xác xơ đói rách cơ hàn
Chả bù cho lúc làm quan xứ người
Những chuyến nghỉ mát xa xôi
Bay xuyên lục địa trên trời ngàn sao.


Nhớ lại thủa xưa ngày nào
Sống lưng ớn lạnh biết bao cuộc đời
Tất cả số phận mà thôi
Nay đã khác rồi chào nhé thủa xưa...



D-Germany 04.01.2017

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

Con gái làng ta hôm nay

HÔM NAY CON GÁI LÀNG TA
(Christian Luca)


Làng ta con gái hôm nay
Có nhẽ mặt ắt dày hơn cái mo cau
Chỉ thích lấy được chồng giầu
Đài Loan Hàn quốc thi nhau ầm ầm.


 

Cứ là từ đầu tới chân
Tha hồ các kiểu mà mần tân trang
Post lên phây búc sô hàng
Kiếm chồng giầu có phắn sang nước ngoài.


 

Giống như mèo bị cắt tai
Trai làng thở ngắn thở dài buồn thay
 
Đúng là cái thời buổi này
Tiếng yêu chết yểu mới hay vì tiền.


 

Con gái làng ta đang điên
Nết na thục nữ ngoan hiền tìm đâu
 
Nháo nhào giống hệt thị mầu
Đua nhau cả lũ làm dâu nước ngoài
Thiện tai thiện tai thiện tai...


 



D-Germany 27-01-2017

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017

Chiều 30 tết chửi mất gà

CHIỀU 30 TẾT CHỬI MẤT GÀ
(Christian Luca)


10 đời thằng bố nhà mày
Tay mặt tay trái thò tay bắt gà
Vừa chiều tối hôm qua
Còn trên sân nhà bà cho nó ăn
Vậy mà sáng nay mất tăm
Tìm khắp không thấy mần răng hả trời.


 

Con gà Trống mào đỏ tươi
Giao thừa đặng để cúng thời tổ tiên
Bà là bà không có hiền
Sáu cơn ba máu nổi điên tam bành
Đào mồ cuốc mả sạch sanh
Đập vỡ tiểu sành ông vải nhà bay.


 

Với bà nó là con gà
Nhà mày là cú là ma nó làm
Mổ mắt móc ruột lôi gan
Con lớn con bé họ hàng mày nghe
Ba vạn bát máu...nấu chè
Vểnh tai cho rõ mà nghe đây này.


 

Vợ về hỏi chồng tối nay
Bà về hỏi cháu gà này ở đâu
Ngon thế sao lại tắc hầu
Thành đanh đỏ mỏ nó xâu rỉa mày
10 đời con mẹ nhà bay
Ngày cùng tháng tận tết này chết tươi.


.......


Mèng ơi mấy chục năm rồi
Mà sao còn mãi...chửi thôi mất gà
Tiếng mụ Cốc rủa không tha
Cùng làng cuối xóm nghe mà rát tai
Ghép vần ráp lại thành bài
Xóm NGHÈ còn mãi biết ai tỏ cùng.


 



D-Germany chiều 30 Tết Đinh Dậu 2017

Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017

Về đi con

VỀ ĐI CON
(Christian Luca)


Năm hết đến đến nơi rồi
Về đi về nhé con ơi hãy về
Bỏ qua hết thảy nhớ nghe
Ai cũng mong ngóng con về con ơi.


 

Héo mòn mười mấy năm trời
Bặt âm vô tín chốn nơi xứ người
Sao mãi không về con ơi
Mẹ già chống gậy ngó trời mây xa.


 

Thằng cu lớn con nhà bà
Làm ăn bên Đức hơn 30 năm rồi
Khi xưa nó vẫn về chơi
Tết vẫn cùng mẹ luộc nồi bánh chưng.


 

Cả họ phấn khởi tưng bừng
Thịt con lợn lớn trăm cân móc hàm
Tiếng chày giã giò khua vang
Pháo nhà nó nổ nhất làng giòn tan.


 

Nghe đồn bên Đức làm quan
Lắm của bạc vàng US Đô la
Vác về xây bao cửa nhà
Dễ chục lô đất gần xa khắp vùng.


 

Lại còn rước mẹ ung dung
Sang Đức sống cùng thường đến cả năm
Áo, Bỉ, Pháp chẳng lộn nhầm
Mấy lượt nó dẫn đi thăm nhớ đời.


 

Leo lên tháp Ép Pen chơi
Sung sướng bà cười dõi mắt xa xa
Ngó sông Seine chảy hiền hòa
Tàu như mắc cửi tây ta rõ nhiều.


 

Già rồi ăn được bao nhiêu
Bà biểu mày chiều cho mẹ về quê
Chả biết lũ chó xúi gì
Người già lẫn lộn sửu nhi chắc rồi.


 

Rứa là vua chúa đổi ngôi
Phật Gia bà lão trống dùi mõ canh
Xúi bậy con cháu đã đành
Dẫn đầu thúc
trống phá lanh tánh bành...

 

Nồng nặc máu mủ hôi tanh
Nồi da xáo thịt kết vành ngậm tăm
Xương xa xương xáo đem vằm
Kể từ ngày ấy mặt trăng mặt trời.


 

Còn mấy ngày nữa tết thôi
Chả mấy nước giời triệu lãnh Visa
Bao đêm ngó ánh trăng tà
Đèn dầu leo lét xem ra sắp tàn.


 

Ừ thì cửa nát nhà tan
Ừ thì chua xót vạn ngàn đắng cay
Chỉ mong nhìn lại mặt mày
Mà sao không thể không hay hỡi trời.


 

Đinh Dậu tết nhất đến nơi
B
uồn cho cuộc đời ngang trái bi thương
Sông ngăn chợ cấm bít đường
Mười mấy cái tết thê lương u sầu...


 



D-Germany 24-01-2017

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

Tết này sum họp quê hương

TẾT NÀY SUM HỌP QUÊ HƯƠNG
(Bruno)


Quê hương chùm khế chín cây
Bao nhiêu kỷ niệm những ngày đã qua
Đi xa ai chẳng nhớ nhà
Tìm đường về với quê cha giống nòi.


 

Từ ngày một chốn đôi nơi
Tết sắp đến rồi sao thấy đắng cay
Nhớ đến cái cảnh sum vầy
Ngẫm đời ngó cảnh dứt day bẽ bàng.


 

Ai gây lên cảnh trái ngang
Vì đâu nên nỗi tan đàn sẻ trâu
Đồng tiền đoản mệnh nghèo giầu
Mất quê mất cả ruột đau chín chiều.


 

Mẹ già tóc bạc liêu siêu
Lương tâm cắn rứt những điều lúc xưa
Con cái giầu có vương thừa
Mà sao cái nhục như mưa xói lòng.


 

Anh em từ mặt tưởng xong
Ai oán vợ chồng sao gột sạch đây
Họ hàng mai một tháng ngày
Tổ tiên giá lạnh khói bay sương mờ
Ngỡ đâu đang ở trong mơ...


 

D-Germany 22-01-2017

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

Quê nghèo năm ấy

QUÊ NGHÈO NĂM ẤY
(Bruno)


 

Quê nghèo năm ấy thủa xưa
Tuổi thơ con lừa cắt cỏ chăn trâu
Bé teo đầu úp cái gầu
Tát nước nhổ mạ đồng sau ruộng nhà.


 

Lớn thêm một chút nữa nha
Gieo đỗ trồng cà nhổ cỏ gánh phân
Đồng xa cho chí đồng gần
Lấm lem bùn cứt từ chân tới đầu.


 

Cơm chẳng đủ no toàn rau
Cái bụng lép kẹp mới rầu làm sao
Trong túi chả thấy hào nào
Ngó cái bánh rán ước ao khát thèm.


 

Bao năm ma xó lọ lem
Mấy đàn vịt đẻ nó lèn chết thôi
Nắng mưa bão rét lần hồi
Ngoài đồng mò mẫm hỡi ôi tối ngày.


 

Tuổi thanh niên mới buồn thay
Mơ tấm áo mới mặt mày sáng trưng
Lén mặc áo bố rộng thùng
Gựt le tán gái khổ hung nữa rồi.


 

Thủa xưa cái phận thằng tôi
Nông dzin chân đất cuộc đời buồn tênh
Ma mọi đói khát dập rình
Thô thiển ngu dốt cùng đinh gầm trời.


 

Chả được dạy bảo đến nơi
Anh em 9 đứa cuộc đời đẹp sao
Đứa nào cũng như đứa nào
Líu lô ngọng líu xiết bao quê mùa.


 

Chừ bây dòm lại chịu thua
Cái thời xưa ấy như đùa tuổi thơ
Tha hồ giầu có : Bơ vơ
Đói ăn thất học ai ngờ biết hay...


 



D-Germany 14. Dezember 2016

Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

Về Làng

VỀ LÀNG
(Bruno)

 

Lâu lắm mới lại về làng
Gặp lũ con gái đi ngang sau chùa
Bác về chơi đã lâu chưa ?
Ríu rít chúng hỏi như thừa lạ ghê.


 

Ừ nhỉ tại lâu không về
Bởi nên mình mới ngô nghê thế này
Hơn chục năm trời ở tây
Làng quê dạo này thay đổi hết chê.


 

Cái Xoan con nhà thằng Hòe
Lúc xưa mũi dãi tóc hoe đuôi gà
Cái My xinh đáo để nha
Thị rụng bị bà cô Tấm thời nay.


 

Cái làng Vũ Đại đận này
Chóng hết cả mặt đổi thay rõ nhiều
Xưa nhà bé tẹo liêu xiêu
Nay lên như diều phố nhớn nhà cao.


 

Mấy anh mấy chị ngày nào
Nay đã già cả hư hao vai gầy
Cô dì chú bác buồn thay
Khối người ăn mày cửa phật từ lâu.


 

Thời gian như nước qua cầu
Bóng chim tăm cá biết đâu mà tìm
Từ nơi sâu thẳm con tim
Bao nhiêu hoài niệm dần chìm...hư vô.


 

Nghẹn đắng lệ vương dư thừa
Đời người bóng nắng song thưa hiên nhà
Quê ơi mai lại chia xa
Nỗi đau nhức nhối vỡ òa con tim.


 


 
Germany 04-05-2016

Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

Chợ nÔm

CHỢ NÔM
(Bruno)


 

Chợ nÔm trẻ mãi không già
Đỏng đảnh cô gái thịt da mát lành
Nàng tiên cô tấm đẹp xinh
Từ trong cổ tích thình lình hiện ra.


 

Miền nhớ khát khao vỡ òa
Trai quê bao đứa đi xa khóc thầm
Nỗi nhớ da diết bâng khuâng
Chỉ ước mong được một lần về thăm.


 

Chợ phiên một tuần 2 lần
Người đông như kiến len chân mời chào
Những chiếc bánh rán ngon sao
Thằng Bru năm nào thèm chỉ... ngó thôi.


 

Chợ nÔm hôm nay thế thời
Mái lều dột nát mất rồi còn đâu
Vẫn bà hàng xén nhai trầu
Mấy dãy hàng quán trước sau thẳng hàng.


 

Xứ người vạn nẻo quan san
Nhớ về một thủa
cơ hàn quặn đau
Chợ đời trong đục nông sâu
Xót xa tình đầu câm nín hoài câm.


 

Lối về nặng trĩu bước chân
Khát khao ước muốn một lần mà thôi
Chừ sao hoài vẫn xa vời 

Chợ nÔm xưa của em tôi biết còn.?


 

Germany 29. April 2016

Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

Thuế làng gian ác lưu manh

THUẾ LÀNG GIAN ÁC LƯU MANH
(Bruno)


 

Ai về Văn Lâm mà xem
Huyện lỵ thuộc tỉnh Hưng yên quê mùa
"Thuế làng" biệt danh xin thưa
Lưu manh gian ác chẳng chừa một ai.


 

Chợ Nôm chuyện cũ nhớ hoài
"Thuế làng" ác bá tiếng tai như cồn
Chuyên rình rập bắt bà con
Buôn thúng bán mẹt bao còn truyền lưu.


 

Bữa đó lưu manh con tiều
Bị bà buôn lẻ quá siêu trả thù
"Thuế làng" đầu đất ngốc ngu
Cứ tưởng trúng mánh làng Từ đồng hoang.


 

Bà kia lừa giả đội hàng
Lậu thuế lấm lét đi ngang cánh đồng
"Thuế Làng" hí hửng phục trông
Bị nồi cứt thúi nặc nồng úp lên.


 

Từ đầu tới chân thúi nhèm
"Thuế Làng" từ đó ho hen bệnh tình
Người mẩn ngứa giật động kinh
Suốt đời bên mình thuốc ngứa mang theo.


 

"Thuế Làng" con út nhà nghèo
Cái mặt gian ác bủng beo xanh lè
Vô học đểu cáng đậy che
Thiên hạ phỉ nhổ bạn bè khiếp kinh.


 



Germany chiều 10.04.2016

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

Ao giữa làng Từ

AO LÀNG TỪ
(Bruno)


 

Thấy Ao lại nhớ tới làng
Bao năm phiêu bạt lang thang xứ người
Nhớ thì nói nhớ vậy thôi
Chớ dẫu rước mời cũng chã...chịu thôi.


 

Vật đã đổi, sao đã dời
Nhà cửa đất cát hỡi ôi mất rồi
Trắng tay uất hận khôn nguôi
Kể từ bậu sậu bọn người ác nhân.


 

Đúng là cái nợ đồng lần
Chớ đâu ruột thịt nghĩa nhân đức gì
Đổ hết xuống sông còn chi
Công lao tiền bạc...thôi thì chịu thua.


 

Từ bấy biết dại xin chừa
Dặn mình đừng nữa thèm dây dưa vào
Trời bao giờ vẫn trên cao
Luật nhân quả...chạy đằng nào thoát đâu.


 

Ao làng trong đục nông sâu
Quê ơi lòng những buồn sầu nhớ thương
Xa xôi cách trở dặm trường
Đêm dài ác mộng thê lương kiếp đời.


 



Germany khuya về sáng 10.04.2016

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2016

Nhớ tết quê xưa

NHỚ TẾT QUÊ XƯA
(Bruno)


 

Những ngày giáp tết quê xưa
Se se cái rét bụi mưa tơ trời
Hoa xoan tím ngập hồn tôi
Bọn trẻ háo hức đứng ngồi không yên.


 

Đập heo tiết kiệm lấy tiền
Chợ Nôm đi sớm mua Diêm cho nhiều
Nghiền làm thuốc pháo thật siêu
Nhè nhau mà bắn rõ liều nổ to.


 

Mồng một tết đủ các trò
Búng diêm đánh đáo sân kho đầu làng
Túm 5 tụm 3 riêng mang
Xum xoe áo mới mấy nàng tranh khoe.


 

Đình Đông ngõ Chợ xóm Nghè
Làng trên xóm dưới bờ tre sân đình
Nhìn ai cũng thấy đẹp xinh
Xởi lởi đon đả ta mình thật vui.


 

Tết xưa đơn giản mọi người
Vài ba chiếc bánh đĩa xôi khúc giò
Bát chè với nồi thịt kho
Miến măng dưa kiệu xôi vò là sang.


 

Chúc tết rầm rập từng đoàn
Mặt mừng tay bắt râm ran chuyện trò
Như ngô rang nổ thật to
Chả cần kiêng kị nhằm nhò phiền ai.


 

Nét xưa chừ đã một mai
Xứ người nay tết thở dài buồn thiu
Nhớ quê xưa biết bao nhiêu
Chạnh lòng ngày tết bóng chiều xe nghiêng...


 



Germany chiều 29 tết tức 06.02.2016

Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016

Đi về nơi rất xa

ĐI VỀ NƠI RẤT XA
(Bruno)


 

Quê xưa hoành tráng hiên ngang
Quê nay xóm làng tan tác chơ vơ
Ung thư ung bướu ai ngờ
Lưỡi hái thần chết huơ huơ hét gào.


 

Từ già tới trẻ hãi sao
Chả có thời nào lại như thời nay
Miếng ăn hớp nước hàng ngày
Bao nhiêu vạ gió tai bay rập rình.


 

Nghĩ mà bạt vía hãi kinh
Thực phẩm bẩn rùng mình khắp nơi
Hang cùng ngõ hẻm xin mời
La liệt bày bán hỡi ôi toi đời.


 

Chuyến tàu ngày tết làng tôi
Năm nay đông nghịt đứng ngồi như nêm
Bao người mắc bệnh kinh niên
Hò nhau về miền cực lạc bồng lai.


 

Cái chết chả trừ một ai
Nam tào sổ gọi hàng dài những tên
Nhập khẩu Diêm Vương đi liền
Lại còn khuyến khích rủ thêm nhiều người.


 

Tết năm nay hỏi có vui
Trong làng ngoài xóm ngậm ngùi xót xa
Bác Thanh anh họ gần nhà
Mới thôi mà đã hoài xa cuối trời.


 

Từ Germany ngàn trùng mù khơi
Khói nhang quện lời thương nhớ đầy vơi
Ngàn năm ngon giấc bác ơi
Nơi miền cực lạc sống đời cõi âm.


 

Thực phẩm bẩn, chết ngấm ngầm
Nếu ăn thì chết thiệt thân toi đời
Không ăn cũng chết mà thôi
Hỡi ôi ông có mắt bằng không !


 



Germany 02.02.2016

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

DDR đông Đức hoài niệm

CHDC ĐỨC - DDR HOÀI NIỆM
(Bruno)


 

Mùa đông 1989 những ngày
Trắng trời trắng đất tuyết bay những chiều
Hoài niệm một thời dấu yêu
Karl - Marx . Stadt (Chemnitz) bao nhiều ước mơ.


 

VEB Esda Thalheim bấy giờ
400 Vietnam công nhân dệt vải tơ miệt mài
Chỉ có 19 thằng con trai
Còn lại toàn nữ tóc dài mắt đen.


 

Các em từ khắp mọi miền
Saigon, Nam định, Hưng yên...vv tựu về
Trẻ đẹp duyên dáng thấy mê
Năm tháng dãi dề chẳng nhạt niềm vui.


 

Kỉ niệm đáng nh trong đời
Sân bay Schönefeld chẳng vơi tấc lòng
Các em rời máy bay xong
Rước lên xe Bus tuốt zòng phía nam.


 

Suốt đêm tuyết rơi ngập tràn
Trắng xóa bao phủ mênh mang đất trời
Ngỡ ngàng nhìn tuyết rơi rơi
Ai cũng tranh hỏi trả lời kịp đâu.


 

Bao nhiêu kỉ niệm buổi đầu
Miếng ăn chỗ ở phân công việc làm
Biên chế lương lậu hèn sang
Nghỉ phép đau ốm đồng sàng tiếp giao.


 

Làm dâu trăm họ thế nào
Tù và hàng tổng mõ rao tối ngày
Đội trưởng phiên dịch một tay
Mồ hôi thánh thót đường cày thẳng tưng.


 

Đổi lại bao những chuyện mừng
Các em thơm thảo cùng chung nụ cười
Trải lòng thầm kín mình vui
Mỏi tay bóc bánh cuộc đời ng sao.


 

DDR đông Đức thủa nào
Giờ đây hoài niệm hư hao tháng ngày
Bỗng nhiên sống mũi cay cay
Các em ngày ấy giờ này ra sao ?


 

Bấy nhiêu kỉ niệm ngọt ngào
  Hoài vương nhớ mãi biết bao ân tình
Một thời trai trẻ hưng vinh
DDR đông Đức chúng mình có nhau.


 



Niedersachsen D - Germany 24.01.2016

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

Nhớ quê

NHỚ QUÊ
(Bruno)


 

Con người ai chả có quê
Đi đâu cũng chỉ mong về mà thôi
Cây đa bến nước lưng trời
Mái đình ngói đỏ giếng khơi đầu làng.


 

Trưa hè tháng 6 chang chang
Hoa gạo đỏ chói ngỡ ngàng xoay xoay
Ao làng xanh mướt bèo tây
Con chuồn chuồn ớt suốt ngày lêu têu.


 

Vi vu ngân khúc sáo diều
Đồng xa lũ trẻ hò reo nghịch đùa
Gái trai chọc ghẹo vu vơ
Sân kho hợp tác tối chờ trăng lên.


 

Sân chùa táo rụng cửa thiền
Ông sư bà vãi tịnh niên nâu sồng
Từng hồi chuông mõ thinh không
Ngân nga thong thả cho lòng an vui.


 

Xa quê cả chục năm rồi
Nhớ quê nhưng chửa về chơi một lần
Những là lòng dạ bâng khuâng
Cái nợ đồng lần nặng trĩu đè vai.


 

Nghẹn ngào nén tiếng thở dài
Thôi đành lỡ hẹn một mai ê chề
Lưng tròng nước mắt nhớ quê
Chém cha loạn tặc lối về hoài xa...


 



Germany 23.01.2016

Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

Cầu Nôm

CẦU NÔM
(Bruno)

  
Cầu Nôm có tự bao giờ
T
ừ trong kí ức ngây thơ thủa nào
Đôi khi trong giấc chiêm bao
Hiện về theo tiếng ngọt ngào lời ru.

  
Cuộc đời những đám mây mù
Xứ người phiêu bạt phù du ngàn trùng
Mây trôi bèo dạt mông lung
Quê hương chùm kế chẳng cùng buồn tênh.

  
Ấy là cái đoạn...gập ghềnh
Đường thôn máu đổ chênh vênh vực đời
Cái buồn bám riết không thôi
Quê với chả quán thế thời bạc đen.

  
Cầu Nôm nước chảy êm đềm
Tuổi thơ từng đã bao phen ngọt bùi
Bước chân hằn dấu cầu ơi
Quá nửa đời người gặp lại nhau đây.

  
Nhìn cây cầu đá cũ gầy
Cây gạo còn đó mắt cay lệ nhòa
Vẹn nguyên hoài mãi trong ta
Một trời kỉ niệm vỡ òa tuổi thơ.



  


Germany đêm 27.01.2015

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

Nàng tiên cô tấm - Lê Na

NÀNG TIÊN CÔ TẤM - LÊ NA
(Bruno)


Đầu bếp cạnh cái giếng khơi
Cây Na rợp bóng ngời ngời tốt xanh
Quả to trái bự trĩu cành
Chào mào sáo sậu vây quanh sớm chiều.


Na chín sao mà thấy yêu
Mùi thơm điếc mũi bao nhiều khoái măm
Cơ mà mông đít roi lằn
Để cúng cụ đã lén ăn chết đòn.


Bấy giờ còn chửa biết khôn
Thật thà như đếm khâu mồm nhìn thôi
Bố bảo răm rắp nghe lời
Chớ đâu có dám...trời ơi tội tình.


Thời bao cấp thừa văn minh
Cơm trộn rau má cực hình làm sao
Bụng đói ùng ục réo gào
Nhìn quả Na chín khát khao ước thèm.


Phải không cô bé Lọ lem
Cái tên gợi nhớ về miền tuổi thơ
Na, Mít, Mơ, Mận ai ngờ
Còn theo đến tận bây giờ Na ơi.


Ai bảo cháu là con trời
Nàng tiên hạ giới ngự nơi đất này
Vũ Đại làng quê hôm nay
Lê Na tên đẹp thế này thích sao...




Germany 09.06.2013

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

Quê cha đất tổ

QUÊ CHA ĐẤT T
(Chán mớ đời)


Ba em người xứ...tít mù
Thủ đô đóm đóm âm u đàng ngoài
Cười ra nước mắt trời ơi
Quê gì nửa đoạn nửa đời quạ tha.


Trốn chết ổng chạy thấy pà
Gấu quần mẹ tún rách cha nó rồi
Em cũng mún một lần thôi
Về ngoài quê ổng coi người ta sao ?


Nghẹt nỗi hổng biết thế nào
Thấy bẩu chó dại cắn bao nhiu người
Mẹ em la ổng hoài thôi
Chôn rau cắt rốn làm người phải nên.


Ổng đã xa nhà nhìu niên
Em chưa từng bít mặt tiền quê sao
Cũng mún ngó xem chút nào
Về thăm ngoài đó nôn nao cả người.


Mẹ la nhăn nhở ổng cười
Khoảng mười năm nữa thế thời đổi thay
Chừng đó chọn lấy một ngày
Vác theo cái cuốc liền tay để cào.


 Khi xưa người ổng xanh xao
Tổ tiên mồ mả ổng nào quản chi
Trang nghiêm xây cất một khi
Mười mấy ngôi mộ...ân gì oán ơi.


Nghe ổng kể chiện cuộc đời
Mà buồn đứt ruột hỡi ôi thế thời
Chót sanh lộn chỗ lầm người
Ổng ấy nửa khóc nửa cười vì quê.




Bình Dương 22/01/2013