Trang

Hiển thị các bài đăng có nhãn Wildeshausen hôm nay. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Wildeshausen hôm nay. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

Trời đêm rực rỡ pháo hoa

ĐÊM PHÁO HOA MỪNG CHÚA HẠ THẾ
Ở WILDESHAUSEN QUÊ TUI
(Vườn Xưa Lối Cũ)


Trời đêm rực rỡ pháo hoa
Pfingstfest sung sướng vỡ òa mừng vui
Hoa trong ánh mắt nụ cười
Hoa lửa sáng rực bầu trời đêm nay.



Bấm đốt ngón tay tính ngày
Đất lành chim đậu tới nay cuộc đời
Luôn luôn đầy ắp niềm vui
Quê ơi yêu lắm tuyệt vời làm sao.


Thằng Bảo vừa mới hôm nào
Cỡi mây theo gió trên cao bầu trời
Cùng mẹ sang để ba vui
Đã 3 năm rồi thiệt lẹ mau ghê.


Ngước nhìn rồng lửa trời quê
Luca em cũng đã về thiệt vui
Cả nhà lớn miệng cùng cười
Niềm vui hạnh phúc mãi nơi đất này.


Pfingstfeuerwerk đẹp thay
Nối tiếp tháng ngày tuyệt thế trần gian
Ly rượu mừng ắp ngập tràn
Trên quê hương mới hân hoan tiếp lời
Yêu lắm Wildeshausen quê tui...




Wildeshausen D-Germany 05-06-2017

Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2017

Cả nhà cùng vui

CẢ NHÀ CÙNG VUI
(Christian Luca)

 
Chúa nhựt đẹp trời nắng to
Dô ta reo hò cả nhà cùng vui
Tẹt ga xe phóng thôi rồi
Cuối cùng dừng lại đùa chơi chốn này.

 

Mcdonalds´ cùng nhau nắm tay
Cười như nắc nẻ mặt mày sáng trưng
Ăn uống nhảy nhót tưng bừng
Christian Siyana Luca cùng chung một sàn.


 

Cô cậu chàng nàng trò ngoan
Chung trường chung lớp cùng bàn trước nay
Liên hoan
mặc sức ăn dầy
Trước sau chả thiếu tuần chay nào kìa.


 

Chàng Út Luca gớm ghê
Bò lăn la hét ngứa nghề thả phanh
Mắt na chưa nứt đã rành
Tuýt còi cờ phất tàu nhanh tới liền.


 

Một ngày tới bến triền miên
Bát gạo đồng tiền xuống tất cả tay
Hè vui Wildes phương này
Như mơ cuộc sống hôm nay đỏ mầu.


 



D-Germany 28-05-2017

Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017

Mùa xuân ơi, Mùa xuân...

MÙA XUÂN ƠI, MÙA XUÂN
(Bruno)


Những tia nắng ấm ban mai
Vàng ươm trải dài khắp chốn cùng nơi
Cỏ cây hoa lá đất trời
Chim ca bướm lượn đùa vui tưng bừng
Qua rồi cái rét mùa đông
Sớm nay vợ chồng con cái dắt tay
Cả tuần mới có một ngày
Cả nhà trọn bộ đó đây vui cười
Mùa xuân yêu lắm quê tôi
Nương theo cánh gió lưng trời hoan ca...


 



D-Germany 02. April 2017

Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

Hạt nắng vàng tươi

HẠT NẮNG VÀNG TƯƠI
(Bruno)


Những hạt nắng vàng
Vương trên hoa cỏ
Giăng đầy trước ngõ
Chồi biếc mùa xuân
Níu cả bước chân
Tím đầy mặt đất
Dư âm ngây ngất
Đung đưa gọi mời
Ngập lối buông lơi
Gọi mùa xuân tới
Xòe tay hứng vội
Hạt nắng sương mai
Yêu lắm mãi hoài
Bình yên cuộc sống...


 



D-Germany 26. März 2017

Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

Chớm xuân

CHỚM XUÂN
(Christian Luca)


Đông tàn xuân chớm vừa sang
Bên hồ xỏa tóc liễu vàng nhẹ lay
Lao xao mặt nước vơi đầy
Tung tăng vịt lội sớm nay từng đàn
Vài sợi mây trắng vắt ngang
Trời xanh ngỡ ngàng xuân sớm chốn đây
Wildeshausen những ngày
Êm đềm dịu ngọt mắt say môi cười
Bình yên cuộc sống mến ơi...


 



D-Germany 19-03-2017

Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

Từ nhà ra ngõ ngày 18-01-2017

TỪ NHÀ RA NGÕ NGÀY 18.01.2017
(Christian Luca)


Cái lạnh đã ngấm vào tim
Bây giờ mới thấu khó tìm kiếm đâu
Khi xưa trai tráng mềnh ngầu
-20°C ngoài chợ hò nhau thu tiền.


Bây chừ chắc nằm mà rên
Mới -10°C đã mềm cả môi
Líu lưỡi nói chẳng nên lời
Lúc xưa mềnh hót hỡi ôi thôi rồi.


Kiến trong lỗ cũng ra thôi
Cứ như rót mật ông trời chào thua
Tiền thu về bộn như đùa
Vác mấy bao tượng đến vua còn thèm.


Mua bao nhà ở Vietnam
Đất đai bạt ngàn dễ cả chục lô
Thiên hạ há miệng trầm trồ
Anh em cháu chắt tung hô quá trời.


Tiếc rằng sao sớm đổi ngôi
Từ khi bọn người cướp cạn sạch trơn
Chừ bây chỉ còn căm hờn
Ngàn năm uất hận dại khôn một thời.


Từ nhà ra ngõ chụp chơi
Bức tranh ảm đạm đất trời Germany
Mùa đông tuyết trắng như gì
Giá lạnh như thế vẫn đi kiếm mồi.



D-Germany 19.01.2017

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

Mùa đông chết

MÙA ĐÔNG CHẾT
(Christian Luca)


Mùa đông chết lạnh cứng người
Đầu năm đất trời giá lạnh đóng băng
Tủ lạnh cũng chả lạnh bằng
Ông trời ác thật lưới giăng giết người.


Tinh mơ sáng sớm mèng ơi
Bước ra ngoài trời mát mặt làm sao
Ghé tai cái lạnh thì thào:
- Chào người dậy sớm trước bao nhiêu người.


Mềnh la : Đừng có rỡn chơi
Nếu còn rơi tuyết ông thời chẳng tha
Sao thể đi làm được à
Ổ khóa đóng đá khỏi tra cái thìa.


Hắn biểu cứ yên trí đê
Toàn bộ nước Đức chớ gì mình ai
Đâu có ghét bỏ mình Ngài
Ai biểu dậy sáng sớm mai làm gì.


Nổ máy nước kiệu ngựa phi
Ông thách mặc sức mày đì thử xem
Mấy chục mùa đông đã quen
Lạnh thế lạnh nữa bõ bèn gì đâu.





D-Germany 06-01-2017

Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Werktag

WERKTAG
(Christian Luca)

Một ngày giống như mọi ngày
Con đường thân thuộc sáng nay trải dài
Nhẹ ru tiếng máy bên tai
Bản nhạc quen thuộc từ đài Bremen.

 

Vẫn đây cái nợ đồng lần
Tinh mơ mờ sáng ra quân đoạn trường
12 tiếng cầu thực tha phương
Nửa đêm mới lại ngược đường về gia.


 

Thằng lớn hỏi sao vắng nhà
Tận khuya tối mịt rồi ba mới về
Thằng bé khóc thét lạ ghê
Cha con xin thề hổng nhận ra nhau.


 

Điếng người sứt tai mẻ đầu
Thần khốc quỷ sầu cái kiếp đi tây
Thí mạng ra sức cuốc cày
Ngày cùng tháng tận bữa nay vẫn làm.


 

Xã hội chủ nghĩa làm quan
Sang thời tư bổn xuống làm dân đen
Cảm giác thấy nó hèn hèn
Mãi rồi mà vẫn chẳng quen thiệt kỳ.


 

Canh Tân chầm chậm trôi đi
Năm mới Đinh Dậu xuân thì dần sang
Xin chúc gần xa cả làng
Cuộc đời thêm tuổi sang trang mạnh giầu.


 



D-Germany rạng sáng 31-12-2016

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Arbeitstag

ARBEITSTAG
(Christian Luca)


Tất bật những ngày cuối năm
Từ sáng tới tối khuya làm việc thôi
Xương cốt rệu rã hết rồi
Bán mạng cho đời cực đã buồn tênh.


 

Nhằm đúng cái đoạn gập ghềnh
Khúc cua uốn lượn chênh vênh vực đời
 
Cố một lần chót nốt thôi
Phen này đận cuối gặp thời biết đâu.


 

Bóng hình đầy ắp trong đầu
Cha con bốn mắt nhìn nhau cùng cười
 
Ê a ngọng ngịu thiệt vui
Rằng ba lẹ nhé khẻo thời con mong !


 

Ba yêu con lắm biết không
Lúc mô cũng thích được bồng trên tay
Thèm cắm một miếng nữa này
Cái miệng đáng ghét hót hay lạ kỳ.


 

Một năm nữa sắp qua đi
Bao nhiêu vất vả những gì đã qua
Ngày 30 tết mắt nhòa
Đì đùng pháo nổ gần xa lưng trời
Luca con của ba ơi...


 



D-Germany rạng sáng 30-12-2016

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2016

Hoa tuyết

HOA TUYẾT
(Đò Chiều Bến Mới )


Một mùa đông băng giá
Hoa tuyết bay la đà
Nở tưng bừng trắng xóa
Trên cây khắp gần xa.


Hồ nước ngay gần nhà
Tựa như trong thần thoại
Khoe mình trong nắng mới
Liễu, sồi đẹp lung linh.


Mặt hồ cũng trắng tinh
Đóng băng dầy lạnh cứng
Chim Hải âu bừng tỉnh
Ngơ ngác dương mắt nhìn.


Như chìm vào lặng im
Những giọt sương ngủ nướng
Mơ màng nên cứ tưởng
Chu du miền mộng du.


Chuyện cổ tích trong mơ
Ngàn xưa giờ gặp lại
Một mùa đông tê tái
Cả đất trời tuyết hoa...



Wildeshausen 13. Dezember 2016

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016

Ráng chiều

RÁNG CHIỀU
(Christian Luca)


Chân trời rực rỡ hào quang
Ráng chiều tím biếc nhuộm vàng chân mây
Đèn đường thao thức đêm gầy
Phố khuya lạnh giá mắt cay lệ nhòa
Nơi ấy giờ này phương xa
Cải ngồng chắc đã vàng hoa đôi bờ
Mộng mị ướt cả câu thơ
Vô vọng trông chờ tình mãi tình câm...




D-Germany 08. Dezember 2016

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2016

Mùa đông băng giá

MÙA ĐÔNG BĂNG GIÁ
(Christian Luca)

 
 Một mùa đông băng giá
Gió gào thổi tuyết rơi
Trắng xóa cả đất trời
Nhiều hôm âm -10°c độ.

 

Đi học như đánh đố
Tinh mơ đã dậy rồi
Đường không một bóng người
Tuyết tuôn hoài rơi mãi.


 

Nỗi nhớ cứ khắc khoải
Về một mùa hè vui
Luôn rộn rã tiếng cười
Sân trường đầy nắng ấm.


 

Mùa đông hoài vắng nắng
Tụi con trai chiều nay
Sân trường phủ tuyết dày
Hò nhau chơi ném tuyết.


 

Tụi con gái la hét
Lăn bò toài trên sân
Rượt nhau đuổi cùng lần
Toàn những trò
dại dột.

 

Ở trường gì cũng tốt
Đâu giống như ở nhà
Mẹ cấm, ba thì la
Sợ ra ngoài lạnh ốm.


 



D-Germany 07-12-2016

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Meine schöne Heimatstadt Wildeshausen

MEINE SCHÖNE HEIMATSTADT WILDESHAUSEN
(Christian Luca)


 

Quê hương biết mấy thương yêu
Bao nhiêu kỷ niệm chắt chiu trong lòng
Lá vàng xao xác thu phong
Những chiều tuyết đổ mùa đông trắng trời
Cải ngồng trong gió buông lơi
Hành trang cuộc đời mãi mãi mang theo...


 



Wildeshausen 02. Dezember 2016

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2016

Gänsemarkt in Wildeshausen

GÄNSEMARKT IN WILDESHAUSEN
(Thiên Bảo Christian)


Hội chợ mỗi năm một lần
Từ ngàn xưa vẫn chuyển luân tới giờ
Đặng mà mua bán NGỖNG tơ
Vỗ béo Weinacht thịt để thờ cúng thiên.


Phong tục tập quán vùng miền
Kể cũng thiệt ngộ xui hên tò mò
Bữa nay lạnh 2°C cơ
Trời mưa lất phất sáng giờ tạnh đâu.


Mụ vợ luôn miệng càu nhàu:
"Trời với chả đất hại đau...cái Tù Và
Thôi thì Christian đi với ba
Luca còn bé ở nhà với tau."


Thế là cha trước con sau
Thục mạng Gänsemarkt tình sầu lọ lem
TOMBOLA chiếc V.W đỏ mặt tiền
Cha con hớn hở tịch biên...4 vé liền.


Cầu xin trời phật bà tiên
Độ trì phù hộ nẫng liền giải to
Độc đắc mở thưởng đủ trò
Chiếc V.W màu đỏ đặng cho thỏa lòng
Weihnacht đỏ mắt ngóng trông...



Wildeshausen 06-11-2016

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

Bao la bầu trời

BAO LA BẦU TRỜI
(Bruno)


 

Bầu trời rộng mở bao la
Mặt đất hiền hòa thơm ngát rừng hoa
Yêu thương hạnh phúc chói lòa
Khát vọng cuộc sống bao la tình đời
Mãi thêm yêu người mãi thôi
Ngây ngất nụ cười vang mãi ngày xanh
Khát khao trong sáng yên lành
Bay lên cùng với trời xanh tuyệt vời
Ngất ngây thắm đượm đầy vơi
Ngày mới rạng ngời chốn cõi thần tiên...


 



Germany 11.Oktober 2016

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

Chúc mừng Sinh nhật bé Bảo Ngọc Lucy

HAPPY BIRHTDAY TO BẢO NGỌC LUCY
(Thiên bảo Christian tặng em Bảo Ngọc Lucy)
  

Hôm nay một ngày thiệt vui
Náo nhiệt quá trời Wildeshausen
Tây ta níu lưỡi ngợi khen
Sinh nhật hoành tráng xé rèm tung mây.
  

Trời đất sung sướng ngất ngây
Lucy kiều diễm xứ này mấy ai
Ông bà ba mẹ kỳ tài
Sanh con có cháu phong nhai hồng trần.
  

Về đây cùng bao người thân
Lễ mừng sinh nhật muôn phần thiệt vui
Lucy Bảo Ngọc quá trời
Thiệt là hiếm thấy ở nơi xứ này.
  

Chritian Thiên Bảo mắn may
Được phép tỏ bày mừng chúc nàng tiên
Lucy cô tấm thảo hiền
Em mãi xinh đẹp thắm duyên khắp trời.
  

Xuân về hoa nở khắp nơi
Sinh nhật tuyệt vời thỏa nỗi chờ mong
Dư âm còn mãi thỏa lòng
Ngày này năm tới dõi trông mọi người
Chúc mừng em Lucy ngày vui...
  


Wildeshausen 10. Oktober 2016

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2016

Một đàn quạ đen

QUẠ ĐEN
(Bruno)


Hết giờ làm việc tối nay
Vừa bước ra cửa một bầy quạ đen
Quà quà như sấm vang rền
Trên trời náo động một phen điên đầu.


Nói thật chỉ thích bồ câu
Tung cánh bay lượn trên bầu trời xanh
Cảm giác yên ấm an lành
Lứa đôi hạnh phúc thành danh cuộc đời.



Quạ đen ở Đức hiền thôi
Không giống quạ trời như ở Vietnam
Quắp gà bắt vịt hàng đàn
Chỉ muốn bắn chết rồi mang thui liền.



Mùa này ở Đức quạ đen
Tối về đậu kín cả trên cây sồi
Bên hiên đầu mái nhà tôi
Quà quà chao liệng rợp trời ngộ ha.






Wildeshausen khuya 02-09-2016

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016

Ngày 28-08-2016 qua ống Kính

NGÀY 28-08-2016 QUA ỐNG KÍNH
(Bruno)


M
ột ngày bình thường thân thương
10 giờ báo thức đầu giường nhạc vang
Ôm nhau bầu bí chàng nàng
Christian ngợp thở đòi sang bên giường.


Café bánh ngọt tinh tươm
Frühstück lệ thường cười nói thiệt vui
Bữa nay nắng ấm đẹp trời
Ngựa xe xiêm áo khơi khơi...dàn hàng.


Phố phường đường xá thênh thang
Bên đường hoa dại từng đàn bướm ong
Cả nhà con cái vợ chồng
Hò nhau chụp ảnh nhác trông mắc cười.


Kể cũng ngộ thiệt mà vui
Thư thái thanh thản cuộc đời thường dân
Flohmarkt náo nhiệt cạnh gần
Thôi thì rảo bước lẹ chân khỏi mời.


Đảo qua ngắm ngó chút thôi
Ngày thường ở huyện đất trời Germany
Chớ đâu có kiếm cái gì
Thế thôi vui mắt mần chi thỏa cười.


Chiều về đích thực là vui
Sân thượng hàng xóm mọi người cùng nhau
Thịt nướng điếc mũi dậy mầu
Bia tươi ướp lạnh trước sau ly đầy.


Ai cũng hạnh phúc mắn may
Giầu sang phú quý mặt mày như hoa
Nghèo rớt mồng tơi xem ra
Hiềm mỗi chỉ là riêng nhõn Bru thôi.


Ôn nghèo kể khổ chuyện đời
Thỏa sức nói cười trần thế dương gian
Về khuya lấp lánh vạn ngàn
Những ngôi sao sáng miên mang đêm hè.


Lăng kính câu chữ nhà quê
Chân thật ghi lại thơ vè mấy câu
Chuyện lạt chỉ mới bắt đầu
Gọi là kỷ niệm về sau để giành
.




Wildeshausen 29-08-2016
https://www.facebook.com/VuongQuocVangSon

Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2016

Cây ngô đồng

CÂY NGÔ ĐỒNG
(Bruno)


 

Tháng 7 trời cao xanh trong
Trên những cánh đồng mơn mởn xanh tươi
Ngô đồng trong gió vui cười
Nhấp nhô sóng lượn tít nơi chân trân trời
Mê cung huyền ảo quê tôi
Wildes muôn người cuộc sống bình an
Ấm no hạnh phúc mộng vàng
Đời vui phơi phới mênh mang tiếng cười
Thiên đường: - Cây ngô đồng quê tôi...


 



Wildeshausen 17-07-2016

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

Hội ngộ tiệc vui

HỘI NGỘ TIỆC VUI
(Chém gió)


 

Cuối tuần không cá thì gà
Thân thiết mấy nhà hấp hiếng rủ nhau
Thôi thì tạm gác cần câu
Cá nướng đổi bữa giải sầu gà tươi.


 

Các bà vợ đon đả cười
Quang quác mái ghẹ khéo mơi lão chồng
Trong vườn đi bộ kìa trông
Mái tơ nhảy ổ nâu sồng đã nha.


 

Túm gọn 15 ả gà
Vặt lông cắt tiết xem ra mấy hồi
Lòng mề xào miến thử chơi
Còn lại chiên luộc rắc thời lá chanh.


 

Ngoài vườn mấy luống ngò hành
Rau thơm các loại rờn xanh thiệt tình
Sâm banh + Hensinhky vừa xinh
Bia đen chánh hiệu ta mình cùng nhau.


 

Tía tai mặt mũi đổi màu
Suốt từ trưa tới đêm thâu tiệc tùng
Ly vừa hạ xuống lại nâng
Cụng nhau muốn bể đẹp lòng giải xui.


 

Láng giềng láng tỏi cùng cười
Một phen xả láng gà tươi cuối tuần
Trăm hoa đua nở mùa xuân
Wildes vạn lần hễ hẹn là vui.


 



Wildeshausen 11-07-2016
https://www.facebook.com/Conduongbuido