
SỰ ĐỜI
(Chán chả mún chết)
Cuối tuần ra ngẩn vào ngơ
Không mong mà cũng chẳng chờ đợi ai
Nén lòng kìm tiếng thở dài
Chỉ mình ta với cái chai bạn cùng.
Cái lạnh băng giá mùa đông
Tuyết gào gió thổi thinh không tiếng cười
Chỉ thấy nước mắt mặn môi
Bao năm vẫn vậy chợ đời lưu vong.
Ra sức gạn đục khơi trong
Tin người người phụ tận lòng người đi
Bán danh mua lấy thị phi
Sự đời đen bạc thế thì thì thôi.
Ngẫm mà chán cái thằng người
Quạnh hưu cô lẻ nụ cười hắt hưu
Thừa tình trường vốn chữ yêu
Mà sao chỉ những bao nhiều đắng cay.
No nê phiêu bạt lưu đày
Khát nên trừ bữa tình say rượu buồn
Phải chăng khuất một chữ khôn ?
Hay chỉ cái xác không hồn tả tơi ?
Thân tàn sức kiệt mảnh đời
May mà ông trời ngó tới chẳng quên
Có hậu về cuối bù đền
Với vát chút đỉnh mới nên đận này.
Nhìn vợ ngắm con hôm nay
Xót xa tiếc nhớ cái ngày thừa xuân
Thương vợ cái nợ đồng lần
Xót con chậm mấy bước chân cha già.
Một năm nữa lại sắp qua
Mai đi mua quà chuẩn bị hồi dinh
Đêm nay thao thức một mình
Thơ thẩn vài chữ linh tinh sự đời.
Germany 23/12/2012
Không mong mà cũng chẳng chờ đợi ai
Nén lòng kìm tiếng thở dài
Chỉ mình ta với cái chai bạn cùng.
Cái lạnh băng giá mùa đông
Tuyết gào gió thổi thinh không tiếng cười
Chỉ thấy nước mắt mặn môi
Bao năm vẫn vậy chợ đời lưu vong.
Ra sức gạn đục khơi trong
Tin người người phụ tận lòng người đi
Bán danh mua lấy thị phi
Sự đời đen bạc thế thì thì thôi.
Ngẫm mà chán cái thằng người
Quạnh hưu cô lẻ nụ cười hắt hưu
Thừa tình trường vốn chữ yêu
Mà sao chỉ những bao nhiều đắng cay.
No nê phiêu bạt lưu đày
Khát nên trừ bữa tình say rượu buồn
Phải chăng khuất một chữ khôn ?
Hay chỉ cái xác không hồn tả tơi ?
Thân tàn sức kiệt mảnh đời
May mà ông trời ngó tới chẳng quên
Có hậu về cuối bù đền
Với vát chút đỉnh mới nên đận này.
Nhìn vợ ngắm con hôm nay
Xót xa tiếc nhớ cái ngày thừa xuân
Thương vợ cái nợ đồng lần
Xót con chậm mấy bước chân cha già.
Một năm nữa lại sắp qua
Mai đi mua quà chuẩn bị hồi dinh
Đêm nay thao thức một mình
Thơ thẩn vài chữ linh tinh sự đời.
Germany 23/12/2012