ĐẤT TRỜI GIAO THOA
(Bruno)
Pháo hoa rực đỏ bầu trời
Hoa trong ánh mắt người người reo vui
Từ trên ban công nhà tôi
Phút giây bồi hồi trời đất giao thoa.
Thía là năm cũ đã qua
Năm mới về với mọi nhà vui thay
Sự sống trên mảnh đất này
Wildes mỗi ngày đổi thịt thay da.
Quê mới giờ thêm mặn mà
Niềm vui sắp được nhân ba nữa rồi
Chỉ dăm bảy tuần nữa thôi
Vợ chồng con cái dưới trời cùng nhau.
Chấm dứt xa cách nỗi đau
Đầy vơi đau đáu lệ sầu khôn nguôi
Đêm xuống thôi hết ngậm ngùi
Cô đơn gối chiếc đầy vơi không còn.
Một mình cạn ly rượu thơm
Hết cảm giác buồn thấy lại niềm vui
Giao thừa vạn vật đất trời
Khởi đầu may mắn bạn ơi đón chào.
Wildeshausen 02h57 sáng mồng 1 tết 2014
(Bruno)
Pháo hoa rực đỏ bầu trời
Hoa trong ánh mắt người người reo vui
Từ trên ban công nhà tôi
Phút giây bồi hồi trời đất giao thoa.
Thía là năm cũ đã qua
Năm mới về với mọi nhà vui thay
Sự sống trên mảnh đất này
Wildes mỗi ngày đổi thịt thay da.
Quê mới giờ thêm mặn mà
Niềm vui sắp được nhân ba nữa rồi
Chỉ dăm bảy tuần nữa thôi
Vợ chồng con cái dưới trời cùng nhau.
Chấm dứt xa cách nỗi đau
Đầy vơi đau đáu lệ sầu khôn nguôi
Đêm xuống thôi hết ngậm ngùi
Cô đơn gối chiếc đầy vơi không còn.
Một mình cạn ly rượu thơm
Hết cảm giác buồn thấy lại niềm vui
Giao thừa vạn vật đất trời
Khởi đầu may mắn bạn ơi đón chào.
Wildeshausen 02h57 sáng mồng 1 tết 2014
