Trang

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2011

Mật ngọt Điền viên

MẬT NGỌT ĐIỀN VIÊN
(Bruno)    


Hạnh phúc trái ngọt chín cây
Nồng nàn hương lửa mỗi ngày đượm hơm
Hoa thơm mật ngọt bướm vờn
Ong lượn hút nhị môi thơm vợ hiền.


Chuyện xưa cổ tích cõi tiên
Trần gian ao ước nối liền từ đây
Ngọt ngào say đắm ngất ngây
Thần tiên cũng chỉ thế này mà thôi.


Từ nay cho hết kiếp đời
Đôi ta còn mãi vạn lời hoan ca
Hạnh phúc êm ấm mái nhà
Yêu thương mật ngọt rừng hoa viên điền.


Trần gian hay ở cõi tiên
Khổ đau sung sướng mãi liền kề nhau
Chẳng ham tiền của bạc giầu
Chỉ mong được mãi có nhau suốt đời.


Cu tí mỏi miệng toét cười
Mẹ ba sung sướng rạng ngời mừng vui
Vàng Son Vương Quốc trên trời
Yêu thương hạnh phúc ai ơi đất này.




Tân Phước Khánh 14h05 chiều 28/04/2011

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011

Vương quốc buồn thiu

VƯƠNG QUỐC BUỒN THIU
Photobucket
(Bài số: 350)  


Bây giờ chẳng giống ngày xưa
Nồng nàn hương lửa dư thừa niềm vui
Cắt tai buồn tủi ngậm ngùi
Ngó sang cu tí trời ui phát thèm.


Suốt ngày được mẹ nựng khen
Vuốt ve chăm bẵm e hèm...thấy mê
Ba nó thì bị bỏ bê
Ôsin sai vặt thạo nghề con ơi.


Ngước cổ lên hỏi ông trời
Đương kim vô địch than ôi bị đày
Đàn bà thiên chức sướng thay
Bỏ chồng chẻng bít giãi bày cùng ai.


Rượu bia mặc sức nốc hoài
Cơm chiên hủ tíu thích nhai xin mời
Làm chi mặc sức kệ đời
Tự do tháo khoán khắp nơi đi về.


Ngán ngẩm nghĩ mà chán ghê
Một mai con cũng ê chề như ba
Bị vợ dze cái chắc àh
Cá nằm trên thớt có mà ngáp thôi
Chán đời thơ bậy viết chơi.




Tân Phước Khánh 11h11 trưa 26/04/2011
(Thơ viết cười zui xả Stress chớ Vợ tui ổng có dzậy đâu nha)

Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

Ai mua dưa hôn ?

DƯA LEO DƯA LÊ
(Chiều về cha con thiên bảo đẩy nhau đi...)



Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Cha con Thiên Bảo bao nhiều bán buôn
Trên từng cây số nẻo đường
Khắp Tân Phước Khánh thông thương xe hàng.


Bốn bánh tư bổn hiệu sang
Germany mới nhập dát vàng hiếm hoi
Cha gò lưng đẩy con ngồi
Kính thưa các kiểu xin mời bà con.


Dưa lê tươi mát ngọt giòn
Sáng nay mới nhập cuống còn tươi nguyên
Vệ sinh rẻ hạp túi tiền
Hàng sạch thứ thiệt ưu tiên làm đầu.


Bà con cô bác mau mau
Lựa nhanh kẻo hết bảo nhau xếp hàng
Xin đừng xô đẩy chen ngang
Rồi cũng tới lượt vội vàng mệt hơi.


Tiếng đồn khắp chốn cùng nơi
Cả Tân Phước Khánh người người đều hay
Cha con Thiên Bảo ăn dầy
Buôn may bán đắt kỉu này phất to.




Tân Phước Khánh 22h30 đêm 25/04/2011

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2011

Ngày thường tại gia

NGÀY THƯỜNG TẠI GIA

(Bruno)


Sáng sớm đưa đẩy tị nhau
Oản tù tì thua thắng dậy mau...tã kìa
Cu Tí vừa bĩnh nữa kia
Lẹ mà thay bỉm kẻo thìa nguy to.


Một đêm mấy bận gọi đò
Chừng 2 tiếng một phải lo chống sào
Khát sữa cu tí lại gào
Vợ trẻ ngon giấc lẽ nào được yên.


10h00 chợ sắp tàn phiên
Thịt thà cá mú muốn điên cái đầu
Đàn ông đi chợ mấy đâu
Chỉ toàn phụ nữ thấy dầu ruột gan.


Giấc trưa chửa kịp mắc màn
Con khóc vợ cấu đã toan xế chiều
17h00 nhạt nắng liêu diêu
Đẩy xe con dạo là điều sướng nha.


Đầu đường cuối hẻm la cà
Bà con cô bác nhởn nha chuyện trò
Cu tí phởn cũng hét to
Chu MỎ hóng hớt chuyện trò như ai.


Gà lên chuồng tối thở dài
Vợ than con bé chồng ơi ở nhà
Ăn gì điện thoại gọi nha
Vợ chồng tình củm có mà sướng run.


Vài lon bia mới vơi buồn
Lên giường một góc khò luôn kệ đời
Có con cực rứa mèng ơi
Phăng teo đi đứt cái thời vàng son
Sướng như Bru rứa hỏi còn ?




Tân Phước Khánh 20h30 tối 23/04/2011

Thứ Năm, 21 tháng 4, 2011

Bảo Bảo đã 3 tháng 10 ngày tuổi


3 THÁNG 10 NGÀY TUỔI
Photobucket
Bảo Bảo  


Bình minh dát ngọc ban mai
Vàng tia nắng sớm trải dài khắp mơi
Một trăm ngày thoáng trong đời
Sáng nay sảng khoái mừng vui tiếng cười.


Cục cưng Thiên Bảo con ơi
Con là tia nắng mặt trời mẹ ba
Niềm vui hạnh phúc chói lòa
Nhìn con đổi thịt thay da từng ngày.


Ba mẹ sung sướng ngất ngây
Dõi theo từng bước mỗi ngày của con
Con ba iu lắm hiền khôn
Đã giỏi hóng chuyện hay còn đòi theo.


Nhất là cái tánh mè nheo
Oằn mình giận dỗi éo sèo lúc măm
Giống mẹ cái tánh bà chằn
Ưa nịnh thích ngọt giỏi ăn wá hà.


Ưa ngồi xe đẩy chơi nha
Lại ham nằm võng nhứt là đung đưa
Bế rong bao cũng chẳng vừa
Càng nhiều càng ít còn chưa đủ mà


Thiên Bảo con của mẹ ba
Sợi dây thắt chặt lụa là yêu thương
Ngày vui qua một chặng đường
Mừng con mừng mẹ ba thương thiệt nhìu.




Tân Phước Khánh 10h30 sáng 21/04/2011

Thứ Tư, 20 tháng 4, 2011

Ngày giỗ ông ngoại

NGÀY GIỖ ÔNG NGOẠI
(Bảo Bảo)


Cháu là Thiên Bảo ông ơi
Thiệt thòi khi lúc sinh thời vắng ông
Tiếc thương ghi khắc trong lòng
Hôm nay ngày giỗ viếng thăm bao người.


Ở nơi chín suối nước trời
Ông cùng bà đã hợp nơi thiên đình
Cửu huyền gia tộc Vương vinh
Trần gian con cháu răn mình ngước trông.


Công ơn trời biển núi sông
Mãi lưu truyền kiếp trong lòng nhân gian
Nghiêng mình kính cẩn nén nhang
Lạy ông khấn nguyện ngút ngàn trời xanh.


Khôn thiêng chứng dám lòng thành
Nguyện xin cắn cỏ ngậm vành thờ ông
Ngàn năm tâm đức sáng lòng
Vĩnh hằng chín suối kính ông muôn đời
Ba cháu chắp bút thay lời.




Tân Phước Khánh 03h20 sớm 20/04/2011

Thứ Hai, 18 tháng 4, 2011

Lần đầu giặt áo cho con

LẦN ĐẦU GIẶT ÁO CHO CON
(Bài số: 345) 
 

Lần đầu giặt áo cho con
Sau bao ngày tháng hao mòn nhớ thương
Nằm mơ ba cũng chẳng tường
Đời ba tìm được quê hương mái nhà.


Lặng người nước mắt mưa sa
Đắng cay cùng những xót xa tủi hờn
Nhà đất mất sạch hết luôn
Căm thù lũ cướp đau buồn trắng tay.


Chừ ba mới có một ngày
Gia đình cuộc sống ngất ngây phúc phần
Trong vòng tay của người thân
Vợ con gia tộc vạn lần yêu thương.


Dù bao vất vả dặm trường
Dẫu cho có chết tha phương chẳng màng
Mặc đời còn lắm trái ngang
Đạp bằng qua hết dạ vàng chẳng lay.


Áo con bé xíu hôm nay
Cho ba trở lại cái ngày thủa xưa
Yêu con biết mấy cho vừa
Con là tất cả sớm trưa cuộc đời
Thiên Bảo con của ba ơi.




Tân Phước Khánh 21h21 đêm 18/04/2011

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2011

Quê mình Bình dương


QUÊ MÌNH BÌNH DƯƠNG

(Bruno)       


Ngày vui trong ánh bình minh
Hân hoan chào đón ân tình quê hương
Quê mình đẹp lắm Bình Dương
Vòng tay rộng mở thân thương ngày về.


Đây vườn cây trái xum suê
Hoa thơm trái ngọt bốn bề tươi xanh
Đung đưa quả trĩu đầu cành
Vàng thơm sợi nắng yến oanh vang lời.


Cây cau nay đã lớn rồi
Lần đầu bói quả trắng trời đơm hoa
Cu tí vui thích vỡ òa
Mắt cười sung sướng mừng ba đã về.


Ngọt ngào ấm áp tình quê
Buồn vui chia sớt vỗ về yêu thương
Đẹp lắm Tân Phước Khánh Bình dương
Tình yêu cuộc sống thiên đường là đây.




Tân Phước Khánh 23h06 khuya 17/04/2011

Thứ Hai, 11 tháng 4, 2011

Rau nào sâu nấy

RAU NÀO SÂU NẤY

(Bruno)          

Cha nào con nấy sướng ha
Thi nhau thọc lét bò ra mà cười
Hổng chừng bể bụng chít thôi
Quậy phá quá xá coi trời bằng vung.


Mệt nghỉ rỡn chọc tứ tung
Chân văng tay chụp tưng bừng thấy ghê
Cười như nắc nẻ phê phê
Cha con một giuộc giỏi nghề khoắng khua.


Chảnh dữ coi bộ chẳng vừa
Hét la hàng xóm nghỉ trưa gựt mình
Một lũ quỷ sứ thiên binh
Phá tan giấc mộng thanh bình Pà kon.


Bữa trước trong bầu còn con
Bữa nay đã lớn hòm hòm rõ mau
Rau nào sâu nấy hệt nhau
Pắc kỳ cái mặt cười đau...cái tù và.



VQVS 19h29 tối 11/04/2011

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2011

Talent Bảo Nhi

TALENT BẢO NHI
 
(Bảo Bảo)     


Miệng lưỡi nhẻo kẹo sướng ghê
Thiên mệnh tư chất sớm nghề: Ngoại giao
Suốt ngày la hét gầm gào
Khắc xuất khắc nhập biết bao những là.


Con trai ba giỏi của ba
Mới 2 tháng tuổi đã mà nổi danh !
Tại thiên vạn sự sớm thành
Mai ngày cái thế hùng anh sáng ngời.


Talent là ý của trời ?
Ba mẹ sung sướng mãi thôi con àh
Trời biển dài rộng bao la
Vương quốc cái thế sơn hà vàng son.


Nhớ thương vời vợi như non
Ba về tao ngộ sẽ còn vui hơn
Tương phùng vọng khúc nghê thường
Sớm hôm kề cận yêu thương đong đầy.


Mẹ con đang đếm từng ngày
Bảo Nhi con chớ đừng hay nhiễu điều
Một vòng tay chặt thương yêu
Sáng trưa chiều tối sớm chiều nhiều vui ?




VQVS 18h18 chiều 06/04/2011