Trang

Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

Thu Phong

THU PHONG
(Bruno)


Sáng ra một tiếng chim gù
Mới hay rằng sắp cuối thu mất rồi
Miên mang hụt hẫng chơi vơi
Cái lạnh đất trời như thấu vào tim.


Vàng thu lá đổ im lìm
Khẳng kiu trơ trọi bóng in lưng trời
Hôm nao còn mới xanh tươi
Chừ bây thôi đã nửa vời đục trong.


Vô thường vô sắc hư không
Mênh mang muôn nỗi nghe lòng xót xa
Buồn vương khóe mắt lệ nhòa
Biệt tăm chim cá nẻo xa biết tìm.


Bến vắng cắm sào lặng im
Mờ trăng đáy nước thôi chìm giấc mơ
Thuyền neo ủ rũ đứng chờ
Thu phong lá đổ ngẩn ngơ tiếc hoài.






Wildeshausen trưa 30.08.2014

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

Mạch sống tuôn trào

MẠCH SỐNG TUÔN TRÀO
(Bruno)


Ngày này năm ấy...quá lâu
Sừng sững cây cầu bờ nối 2 bên
Bấy nay mấy chục năm liền
Dạt dào xuôi chảy lạ quen dòng đời.


Bao nhiêu những cánh bèo trôi
Là bấy câu chuyện một thời nhục vinh
Thời gian in đậm bóng hình
Mạch sống tuôn chảy hồi sinh dạt dào.


Đời người như giấc chiêm bao
Tuổi thơ thế giới khác nào cõi tiên
Thiên thần tung cánh khắp miền
Hôm nay trọn vẹn một thiên sử vàng.


Điêu tàn oanh liệt vẻ vang
Ngày vui trăm nỗi muôn vàn xốn xang
Non cao nước biếc mây ngàn
Dặm trường vạn nẻo quan san vực đời.


Rứa thì cũng gắng mà vui
Số phận mỉm cười đưa đẩy thẳng cong
Tre già gắng ưỡn lưng còng
Măng non chồi biếc đứng trong đất trời.


Thiên Bảo con của ba ơi
Cám ơn con đến trong đời của ba
Một mai con sẽ bay xa
Thay ba viết tiếp bài ca khải hoàn.


Thời khắc trong đời mênh mang
Mạch sống tuôn chảy dâng tràn bờ vui
Thuận lòng hợp với ý trời
Vài câu thơ lạt rong chơi gọi là.




Wildeshausen đêm 27.08.2014

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

Vắng chùa gõ mõ tụng kinh ?

VẮNG CHÙA CHUÔNG MÕ TỤNG KINH ?
(Bruno)


Xưa xong nằm ngủ lăn quay
Như heo no cám sáng ngày tối đêm
Nay thì khèn khử ho hen
Cái bụng lép kẹp nó rên hừ hừ.


Xa chùa ác nỗi hóa sư
Đâu có hiền từ bởi mới cực sao
Ăn mặn khát nước nhường nào
Đứng lên ngồi xuống đi vào đi ra...


Cứ thèm canh thịt khổ hoa
Ngày thường với vợ ở nhà lúc xưa
Cá chép múp míp bao vừa
Vàng ươm béo ngậy kho dưa cải ngồng.


Cuối tuần nhà vắng tịnh không
Đóng chặt cửa phòng ngại gió luồn vô

Bởi sợ thất thế sa cơ
Một lần bẫy
vướng bây giờ còn kinh.

 

Khó cho cái tôi thằng mình
Rơi vào nghịch cảnh nhục vinh cuộc đời
Dã họng ngước mắt lệ rơi
Cổ cò dài ngoẵng nhìn trời tối đen.




Wildeshausen sáng chúa nhựt 24.08.2014

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Mặt trời bé con của ba

MẶT TRỜI BÉ CON
(Bruno)


Ba yêu con nhất trên đời
Vắng tiếng con cười ba sống sao đây
Bóng đêm bao phủ thân gầy
Nhớ con nghẹn đắng mắt cay lệ nhòa.


Miệng con tươi rói như hoa
Mỗi khi về nhà thơm nức lời ngoan
8 tiếng trong hãng đi làm
Cái mệt tích tắc tiêu tan con cười.


Ngàn năm yêu mãi con thôi
Trọn kiếp cuộc đời ba giành cho con
Mai sau khôn lớn vuông tròn
Con thay ba tiếp nguồn cơn cuộc đời.


Ba thương con nhứt con ơi
Con là mặt trời sưởi ấm đời ba
Ánh dương thắp sáng chói lòa
Khát khao ước vọng bao la tháng ngày.


Con yêu có biết có hay
Cám ơn kiếp này con đến bên ba
Hạnh phúc sung sướng vỡ òa
Mặt trời bé nhỏ của ba con cười.




https://www.facebook.com/kimmy2015 

 Germany khuya 22.08.2014

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

Tuổi thơ tui Thiên Bảo


TUỔI THƠ TUI THIÊN BẢO
(Viết thay con trai Thiên Bảo)


Nhón chuồn đuổi bướm ngắt hoa
Nhông nhông bêu nắng la cà khắp nơi
Dưới là đất trên là trời
Ở giữa con nít thằng tôi ai bằng !


Tân Phước Khánh những tối trăng
Chú cuội chị hằng vỡ cả góc sân
Con nít trong xóm quây quần
Trung thu bầy cỗ múa lân vui vầy.


Tuổi thơ Thiên bảo tui đây
Sẽ hoài nhớ mãi những ngày thần tiên
Dù mai khắp ngả trăm miền
Bình dương đất mẹ nhớ thiên sử vàng.


Nọ là xuôi ngược dọc ngang
Xuyên suốt vạn ngàn lăng kiếng bướm hoa
Cầu vồng bảy sắc chói lòa
Những ngày thơ ấu trong ta một trời.




Germany tối 20.08.2014

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

Hội chợ Stoppelmarkt 2014 in Vechta

HỘI CHỢ STOPPELMARKT 2014 IN VECHTA
(Bruno)


Tầm này năm ngoái bùn thiu
Tiu ngỉu
như mèo vừa bị cắt tai
Chắc mẩm năm nay phát tài
Cả nhà sau trước một hai trình làng.


Vợ chồng con cái hèn sang
Nắm tay dàn hàng hội chợ cười vui
Rứa là lại phải ngậm ngùi
Hẹn sang năm vậy vợ ui con àh.


Năm nay chỉ ta với ta
Vêu mõm ngồi nhà chả thiết đi đâu
Thiếu vợ vắng con nên sầu
Nhìn chi thiên hạ dắt nhau thêm buồn.


Nhủ lòng chút cố gắng hơn
Chả nhón chuồn chuồn phải tội chít nha
Stoppelmarkt mặt đực ngồi nhà
Soi mình đáy cốc vỡ òa...bể ly.




Wildeshausen tối 16.08.2014

Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

Con ốm

BA NHỚ BẢO BẢO CỦA BA
(Bruno)


Mấy ngày khó chịu trong người
Con iu biếng cười chẳng thèm gần ba
Ngó lơ ba chẻng dám la
Thương con sống mũi sao mà cay cay.


Những ngày cuối tuần thế này
Con iu có bít có hay không nào
Ba nhớ con nhìu xiết bao
Đứng lên ngồi xuống đi vào đi ra.


Vắng con nước mắt mưa xa
Cửa nhà lạnh lẽo sao mà bùn thiu
Ba chỉ ước có con iu
Cha con sớm chiều lun ở bên nhau.


Vui buồn gần xa những đâu
Con thích gật đầu ba chở con đi
Đời này tốt đẹp những gì
Ba gắng tất cả cũng vì con thôi.


Khỏe lên hết bệnh Bảo ơi
Cái ốm trong người con đuổi nó đi
Sáng mai ngủ dậy cười khì
Là ba vui nhất một khi con àh
Con trai iu nhứt của ba...




Wildeshausen 21h25 đêm 09.08.2014

Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

Vô đề

VÔ ĐỀ
(Bruno)


13 năm có lẻ đã qua
Vẫn cái cảm giác như là hôm nay
Hochhaus bữa ấy cái ngày
Chết lặng sống mũi cay cay thế nào.


Đời như một giấc chiêm bao
Cành cụt con kiến leo vào leo ra
Số phận nghiệt ngã thật là
Bru nay cũng rứa hết ra lại vào.


Định mệnh an bài tránh sao
Trốn đi đằng nào thay đổi cách chi
Cuộc đời được mất những gì
Cắn răng chấp nhận một khi số trời.


Pó tay nhắm mắt buông xuôi
Chỉ xin thanh thản làm người hư vô
Kết cục bi thảm ai ngờ
Thằng Bru ngày ấy bây giờ là đây.


Bạn bè cùng lứa đi tây
Đứa nào đứa nấy cơm thầy cơm cô
Bru anh hùng núp ai ngờ
Thân tàn ma dại bơ vơ cõi đời.


Cười ra nước mắt ma chơi
Bởi sinh lộn chỗ nhầm người khốn thay
Hết rồi từ lâu kiếp này
Thương vay khóc mướn bấy nay ngậm vùi.




Wildesshausen 08.08.2014

Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

Một mình

MỘT MÌNH
(Bruno)


Ngồi nhìn con nhện giăng tơ
Nhện ơi nhện hỡi nhện chờ lối ai
Đời sao giống một ván bài
Chữ tài đi với chữ tai một vần.


Bao giờ cho tới mùa xuân
Lòng ta chua xót muôn phần nhện ơi
Cười ra nước mắt cuộc đời
Chỉ còn biết trách nình thôi sao giờ...


Lạc lõng cô quả bơ vơ
Xiêu vẹo thẫn thờ mộng mị hồn hoang
Xác vùi trong cõi địa đàng
Biết bao cay đắng trái ngang cuộc đời.


Thân tàn này chỉ ta thôi
Nhìn sâu đáy cốc thằng người nào kia
Còn đâu lối cũ mà về
Người đã khuất nẻo sơn khê ngàn trùng.


Ngó lơ ánh mắt dửng dưng
Ta một thằng khùng chả giống một ai
Chỉ còn những tiếng thở dài
Bước chân ngõ cụt tương lai mịt mờ
Đời buồn như những áng thơ...




Wildeshausen đêm 05.08.2014

Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

Về đi anh

VỀ ĐI ANH
(Bruno - Cho những ai lầm lỡ)


Bấy nay dầu dãi nắng mưa
Trầu khô cau héo chợ trưa vắng người
Trời làm mưa mãi không thôi
Anh đã đi rồi bỏ lại mình em.


Chỉ còn tiếng nấc con tim
Bảy nổi ba chìm tan nát đời nhau
Tiếc thương ruột héo gan sầu
Xót xa hờn tủi ngàn sau tình buồn.


Con tằm tới chết còn vương
Mấy ai biết trước mà lường được đâu
Vực đời bể khổ sông sâu
Thôi thì bắc lại nhịp cầu nghen anh.


Còn thương gương vỡ lại lành
Còn yêu cây lại ra cành nở hoa
Mau về lợp lại mái nhà
Về nghen anh nhé để ta có mình...



Germany đêm 04.08.2014

Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014

Đồng hoang cỏ cháy

ĐỒNG HOANG CỎ CHÁY
(Bruno)


Buồn vương hoài niệm...hắt hiu
Gợi bao nỗi nhớ những chiều thủa xưa
Cỏ hoa tím ngắt bốn mùa
Trải dài xa tít nắng thưa những chiều.


Lúc mới bắt đầu tiếng yêu
Em xinh tha thướt yêu kiều làm sao
Ước mơ khao khát bay vào
Khung trời mơ mộng biết bao nhiêu tình.


Thạch Sanh giờ với chằn tinh
Cằn khô sỏi đá đâu mình với ta
Đồng xưa tím ngắt rừng hoa
Giờ như sa mạc bao la ngút trời.


Rứa là vật đã đổi ngôi
Rứa là cuộc đời ngõ cụt vào ra
Áo xưa tím biếc hoa cà
Chừ bây bạch phếch xem ra rách rồi.


Đồng hoang một bóng đơn côi
Chiều nay về lại tìm người thủa xưa
Hoang phế cỏ cháy cuối mùa
Nắng hạn khao khát cơm mưa cuối mùa...



Wildeshausen trưa 03.08.2014

Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

Ngày Ngưu Lang & Chức Nữ 07.07 Âm lịch

BUỒN ƠI
(Ngày Ngưu Lang & Chức Nữ 07.07 Âm lịch)

  
Mấy năm chừ gặp lại
Em nói câu ân tình
Chuyện cuộc đời nhục vinh
Bao xót xa cay đắng.

  
Chiều tàn trời nhạt nắng
Thoảng cơn gió mồ côi
Trói lòng nhau rối bời
Nỗi niềm đầy trăn trở.

  
Ngày Ngưu Lang Chức nữ
2 đứa mình gặp nhau
Vẫn Ô Thước nhịp cầu
Mây vũ vần hối hả.

  
Rất quen mà lạ quá
Biết sao giờ đây em
Tiếng nấc nghẹn con tim
Khóc tình mình cách trở.

  
Ngày mai lại mỗi đứa
Giải Ngân hà đôi nơi

Vật đã đổi sao rời
Biết có còn gặp lại.

  
  

Wildeshausen 02.08.2014