Trang

Thứ Tư, 25 tháng 8, 2010

Tết trung thu nhớ nhà

TRUNG THU NHỚ NHÀ
(Bruno)


Con chảnh mẹ kiêu Cúc Tiên
Vợ con xương thịt gắn liền đời ba
Trung thu năm nay vắng nhà
Nhớ con nhớ mẹ xót xa trong lòng.


Trên cao trăng tỏ đêm rằm
Ở nhà biết có ngắm trăng rước đèn
Bên hiên bày cỗ trăng lên
Cùng nhau thắp nến ngắm đèn kéo quân.


Lòng ba xao xuyến bâng khuâng
Thương con nhớ vợ tím bầm ruột gan
Con ơi con ráng nghen ngoan
Đến tuần trăng tới liên hoan ba về.


Đêm nay trăng sáng nhớ quê
Nhìn trăng ba nhớ thương về vợ con
Dù cho biển cạn non mòn
Ba là tất cả của con con à.




Germany 22h45 đêm 26/08/2011

Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

Vĩnh cửu

VĨNH CỬU
  
(Bruno & Kimmy)


Mới đó thôi giờ trở thành vĩnh cửu
Nụ hôn đầu mật ngọt trao nhau
Đêm chồng vợ (12/3/2010) lên ngôi rực sắc màu
Cả vũ trụ biến tan trong huyền ảo.


Làn gió nhẹ đã biến thành cơn bão
Đêm cuồng phong tháo cởi hết đam mê
Tan trong nhau kết nối vạn câu thề
Những cách trở biến thành lời thách đố.


Tình ngàn năm không bao giờ rạn vỡ
Suốt cuộc đời chăm chút khúc yêu thương
Tay trong tay cùng vui bước chung đường
Tới bến mơ nơi chân trời mới lạ.


Yêu thương dòng suối đời tuôn hối hả
Say đam mê mật ngọt uống đời nhau
Chỉ còn tiếng cười vui đỏ rực sắc màu
Cõi hồng trần ta dìu nhau chung bước.




Germany 23h30 đêm 23/08/2010

Thứ Bảy, 21 tháng 8, 2010

Tử cấm thành

TỬ CẤM THÀNH
  
(Bruno)  


Gần sáng hắn lẻn vô nhà
Chuột chù phạm thượng tiên bà phật gia
Rút chân đau nhói xuýt xoa
Tiểu tử hỗn láo quỷ ma giỡn trời.


Khốn kiếp mặt dày khơi khơi
Cửa phật càn quấy coi trời bằng vung
Thiên binh vạn mã trùng trùng
Giỏi ghê vô được...bần cùng khố dây!


Bảo bình vây bủa bắt ngay
Gông cổ tiểu tiện cùng bầy gian tham
Cẩu đầu trảm hết họ hàng
Bàn dân thiên hạ lấy làm tấm gương.


Tử cấm Thành chốn cõi phương
Bất khả xâm phạm cúng đường phật gia
Hồng trần vời vợi cao xa
Hào quang sáng chói tiên bà Cúc Tiên.




(Đêm qua đang ngủ nàng Tiên Cúc bị chuột rút chân nên chồng ngẫu hứng làm bài thơ vui:Tử cấm Thành)
Tân Phước Khánh 19h15 tối 21/08/2010

Thứ Năm, 19 tháng 8, 2010

Nhớ vợ

NHỚ VỢ
(Bruno)


Nhớ vợ gan ruột cồn cào
Trượng Phu mít ướt là sao...thế này
Vài ba bữa,dăm bảy ngày
Về rồi sao cực thế này vợ ơi !


Khát khao thèm nhớ một trời
Khắc khoải trong dạ chẳng ngơi chút nào
Đêm về mộng mị chiêm bao
Ngày đến da diết lúc nào cũng mong.


Ruột rối như mớ bòng bong
Đầy ắp hình bóng vợ mong con chờ
Thế gian ai biết ai ngờ
Chàng Bru nhớ vợ ngẩn ngơ cả người.


Thưa ba Ngọc Hoàng trên trời
Rể ba có phải là người...khờ chăng
Người ta mượn gió bẻ măng
Xa vợ mây gió đèn trăng cuội hằng.


Rể là lửa vợ là xăng
Thiên hạ nước lã chẳng bằng một xu
Ba ơi có phải con ngu
Chỉ thích cơm nguội cho dù...phở ngon ?




Germany 23h25 khuya 19/08/2010

Thứ Ba, 17 tháng 8, 2010

Tàn tro

TÀN TRO
(Bruno)


Người đòi đốt lá vàng khô
Để tôi ngơ ngẩn xác xơ cõi lòng
Tiếc thu tàn úa bên song
Chết trong lửa khói cuộn lòng mây than.


Người vì một chút lệ chan
Giận hờn chi lắm để làm tôi đau
Sao không ráng chịu cơ cầu
Giờ thân khốn khổ xám màu lá tro.


Dạ sầu trăm mối tơ vò
Giọt mưa đến muộn tiếc trò hờn ghen
Mùa sau thu đến thắp đèn
Đắng cay với những nhỏ nhen ngày nào.


Còn gì ngoài những chiêm bao
Vùi trong xa vắng hư hao tình buồn
Trời làm chi lắm mưa tuôn
Hoài vương sầu nhớ tủi hờn...xót xa.




Germany 17h45 chiều 17/08/2010

Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2010

Vĩnh biệt Hanoi

HÀ LỘI ĐỂU ƠI
(Bảo Bảo)


Cỡi máy bay NHÓC đi xa
Pắc kì Hà Lội quê choa ngó nhà
Lụt lội sao lắm chó gà
Phố thành sông chảy mãng xà rắn bơi.


Ngọc Hoàng ông ngoại yêu ơi
Giận làm mưa lớn cho đời nhục nghen
Tổng quản ông nội bát niên
Thượng thọ con cháu luyên thuyên quát mừng.


Người dưng chẳng phải người dưng
Gia phả chẳng bít tụng xưng kỉu gì
Cướp của hại người thị phi
Một phường bát nháo còn gì là nhân.


Nội loạn tặc ngoại bất thân
Nhà dột từ nóc hổ quần xé nhau
Thịt người máu mủ tanh lâu
Lưới trời lồng lộng tránh đâu nắng trời?


NHÓC ta kinh tởm các người
Tổ chấy rận rệp ai ơi nực cười
Thơ vè ngứa miệng...phán chơi
Vĩnh biệt "Hà Lội" lũ người...ác nhân.




(Hận thù nhà LÊ lũ Chó gặm xương Chó...vãi sạch cả linh hồn)
Germany 22h35 đêm 14/08/2010

Thứ Tư, 11 tháng 8, 2010

Thiên thần của ba

THIÊN THẦN CỦA BA
(Bruno)


Con iu quá giỏi đó nha
Ba mơ con gọi papa rùi cười
Yêu thía mún chít đi thui
Y chang như mẹ những lời mật ngoan.


Tháng ngày trôi qua nhẹ nhàng
Cứ như trong giấc mộng vàng con ơi
Ba sướng nhất quả đất rồi
Giờ chỉ ước thấy mắt môi con cười.


Thiên thần iu của ba ơi
Người ba yêu nhứt trên đời là con
Cầu xin sớm được vuông tròn
Tết này con đóng dấu son chào đời.


Con là tất cả con ơi
Vì con dẫu chết chẳng lời oán than
Thiên thần tung cánh đại bàng
Trời xanh rộng mở ngút ngàn chờ con.




Germany 14h45 chiều 11/08/2010

Thứ Ba, 10 tháng 8, 2010

Châu về hợp phố đã gần

CHÂU VỀ HỢP PHỐ ĐÃ GẦN

(Bruno)      


Hai ngày nay bận việc nhiều
Ngẩn ngơ mhớ lắm bao nhiêu là...thèm
Không được nhìn con để xem
Chừng bao nhiêu lớn lạ quen những gì ?


Ba thương con mún chết đi
Mún khuân tất cả những gì con vui
Mẹ mét...con chảnh quá trời
Nếu vậy ba dẹp tiệm thôi con à !


Để về với con của ba
Canh me...con sẽ giữ nhà kỉu chi ?
Con yêu cũng ngộ quá đi
Giữ mẹ dọa cấm ba đi..."ngang đường" !!!


Okay con chảnh ba thương
Nếu mẹ vui vẻ ba nhường hết nha
Con gắng ăn giỏi nhìu àh
Đặng còn lấy sức...để mà gác canh !


Thời gian chó rượt chạy nhanh
Vắt chân lên cổ ba thành siêu nhân
Châu về hợp phố đã gần
Để coi chư vị tướng quân thích gì ? 




Germany 13h30 chiều 10/08/2010

Thứ Hai, 9 tháng 8, 2010

Con là lẽ sống đời ba

CON LÀ LẼ SỐNG ĐỜI BA

(Bruno)


Ba không có giỏi bằng người
Chỉ cho con được cuộc đời hôm nay
Yêu con nhất thế gian này
Ba cho con hết tháng ngày ấm êm.


Ngọt ngào hạnh phúc êm đềm
Con đã xua hết muộn phiền đời ba
Tạo hóa nhầm lẫn...sanh ra
Bởi nên ba cực những là trái ngang.


Đắng cay chua chát cơ hàn
Mấy phen rồi những bẽ bàng xót xa
Bao nhiêu tiền bạc cửa nhà
Biếu không mà vẫn oan gia cuộc đời.


Đổi lại ba được con thôi
Giờ ba sung sướng một trời rừng hoa
Con là lẽ sống đời ba
Ba yêu con nhứt con à...con ơi.




Germany 19h30 tối 09/08/2010

Thứ Sáu, 6 tháng 8, 2010

17 tuần tuổi con cười


17 TUẦN TUỔI CON CƯỜI
(Bruno)


Hôm nay ngày để nhớ đời
Chán chẳng ham nữa trò chơi trốn tìm
Gái hay trai...chảnh lặng im
Đố ai biết được em nhìn giống ai ?


Bác sĩ pó tay chịu roài
Vi tính em choọoc hỏng hoài thấy mô
Tuần thứ 17 - Hết muốn giả vờ
Bác sĩ được phép như mơ ngắm nhìn.


Mẹ em xinh đẹp như tiên
Em giống ba mẹ tất nhiên thế rồi
Hôm nay em lớn thành người
Mẹ mong hoàng tử thế thôi em cười.


Ai cũng khen em quá trời
Con trai rộng miệng rõ lời cực sang
Cám ơn cô bác họ hàng
Ba mẹ đang gọi cà tang em về.




Germany 06h45 Sáng 06/08/2010

Thứ Tư, 4 tháng 8, 2010

Quậy tới bến

QUẬY TỚI BẾN

(Bruno)      


Hôm qua khó chịu trong người
Con quậy tới bến mèng ơi thôi rồi
Cứ ngỡ tưởng rỡn nên cười
Ai dè con chảnh hắt xì hơi kinh hồn.


Làm Mẹ mất ngủ chết luôn
Hai giờ sáng buồn khoái dậy...ngắm trăng !
Chả là bạn của chị hằng
Hàn huyên nức nở gió trăng mây trời.


Ba cũng một giuộc rách trời !
Linh hồn vương vãi tận nơi tửu lầu
Sợ lắm con chẳng biết đâu
Mắt ba vằn dữ đỏ ngầu mẹ ơi !


Giờ đây con đã khỏe rồi
Mẹ ba đắm đuối cười vui lạ thường
Đầy nhà tràn ngập yêu thương
Ngoài vườn Cúc thoảng tỏa hương ngạt ngào.




(Mắt ba kèm nhèm nhìn hổng rõ, con nói ba quậy hay ai quậy ? Vợ chồng nhà nào xuýt uýnh nhau ?)
  Germany 13h15 trưa 04/08/2010