Trang

Thứ Năm, 31 tháng 12, 2009

Happy new year

HAPPY NEW YEAR 2010
(Bruno)


Thời gian thánh thót thoi đưa
Một năm nữa đã lại vừa ra đi
Cuộc đời nghiền ngẫm nghĩ suy
Chao ôi thế chứ...một khi cuộc đời !


Mọi chuyện là của ông trời
Ta tuy nhỏ bé nhưng đời thành danh
Tài lộc phú quý công thành
Tình duyên hạnh phúc vạn lành triệu hên.


Đã qua hết những nỗi niềm
Sướng vui buồn khổ bao phen đã từng
Khóe mắt trào lệ dưng dưng
Vương hoài trên má giọt mừng giọt vui.


Cám ơn tiên phật đất trời
Tai ương thoát nạn mừng ơi là mừng
Nhiều lúc cứ như thằng khùng
Giờ đây duyên thắm tưởng chừng chiêm bao.


Hồng, hoa, mai, mận, trúc, đào
Đố ai có thể sánh sao Cúc nàng
Đời vui ngày mới sang trang
Nàng xuân tươi đẹp Cúc vàng vợ yêu.


Tình duyên đỏ rực chỉ điều
Dệt thêu bức họa thương yêu vợ chồng
Ngàn năm thắm mãi chỉ hồng
Lâu dài hạnh phúc nàng xuân xông nhà.


Năm 2010 vút thăng hoa
Xuân nay đám cưới của nhà ấm êm
Cuối năm sanh được nàng tiên
Vợ chồng sum họp nơi miền Germany.


Đầu năm cầu lộc hành vi
Vài câu thơ nhạt viết ghi tỏ lời
Mừng xuân chúc tết ai ơi
Cả năm hạnh phúc một trời sướng vui.




Borna 23h10 chiều 31/12/2009

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2009

Chiều mưa nhớ em

CHIỀU MƯA NHỚ EM
(Bruno)


Borna anh trời lại bắt đầu đổ mưa
Tân Phước Khánh em nắng thừa vương trải
Em đi qua nắng chiều như rớt lại
Bản tình ca còn đẫm giọt sương mai.


Em của anh hiền ngơ ngác như nai
Môi mắt ấy cứ ấp e ngần ngại
Trái tim trinh nguyên một đời con gái
Cúc vàng hoa ngào ngạt giữa đời thường.
  

Có người trai chiều vương khói sương
Đem thương nhớ khắc vào tim bịn rịn
Vội ra đi lúc chiều chưa kịp tím
Tương tư hoài thương nhớ mãi chẳng nguôi.
  

Borna nắng phố cuối phương trời
Chiều tương tư lâng lâng hoài khắc khoải
Cuối năm trời sao mưa hoài rơi mãi
Để anh thèm giọt nắng Cúc nàng ơi !




Borna 15h32 chiều 30/12/2009

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2009

Ngân hà ô thước

NGÂN HÀ Ô THƯỚC


Nghe chăng em bao nhớ mong khao khát
Những yêu thương mật ngọt ngát hương đời
Ngọt lịm em ơi chín mọng đôi môi
Nụ hôn đầu hương men say rất lạ.


Tân Phước Khánh đất và người thân thương quá
Đời anh chưa một lần đến thăm về
Mà trong lòng bao háo hức ham mê
Tình đôi ta như đã ngàn năm tuổi.


Cúc vàng hoa em đẹp xinh quá dỗi
Thầm ước mong ngày ta đón nhau về
Thỏa nguyện một trời thương nhớ phu thê
Đám cưới rước dâu em về làm vợ.


Nhấp nháy hoài ngôi sao khuya muốn vỡ
Như mắt ai thương nhớ gọi tìm chồng
Anh cánh cò em cánh vạc ven sông
Dải ngân hà ta bắc cầu ô thước.


Cúc em yêu đôi ta thề nguyện ước
Hạnh phúc bên nhau tới lúc bạc đầu
Dù ai đẹp sang giầu hổng thèm đâu
Mình hạnh phúc bên nhau muôn đời em nhé




Germany 15h20 chiều 29/12/2009

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2009

Cúc Tiên nàng ui

CÚC TIÊN NÀNG UI



Nhớ nhau thảng thốt canh thâu
Đêm khuya em gọi anh nhầu ruột gan
Nửa vòng trái đất quan san
Thương em nhớ lắm anh tan nát lòng.


Kiếp trước mình đã vợ chồng
Kiếp này phúc phận thể không tách rời
Phu thê duyên định bởi trời
Cúc ơi  em hãy nhớ lời anh nghen.


Sướng vui khốn khó nhớ tìm
Xẻ chia hai đứa anh xin gánh cùng
Đồng lòng quyết chí mình chung
Vợ chồng hai đứa đồng lòng Cúc ơi.


Còn vài tuần nữa tết rồi
Vàng hoa sắc thắm Cúc ơi xuân này
Vu quy giấc mộng sum vầy
Ngàn năm khao khát cái ngày ta mơ.


Yêu em anh nguyện dâng thờ
Tình mình sẽ đẹp như mơ cuộc đời
Thế gian sung sướng bao người
Vợ anh anh quyết gấp mười lần hơn.


Lòng thành thề ước dại khôn
Chứng giám trời phật con xin các ngài
Yêu vợ quyết chẳng dám sai
Phản bội lên đoạn lầu đài trảm ngay.


Cúc Tiên vui nhé từ nay
Phu thê đám cưới xuân này em ơi
Tạm xa xin chớ ngậm ngùi
Ngày về duyên thắm mình vui nhất đời.




Germany 10h15 trưa 26/12/2009

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2009

Đi tìm nàng Cúc Tiên 👉

👉ĐI TÌM NÀNG CÚC TIÊN👉



Anh đi tìm tên em
Giữa muôn vàn hoa dại
Giữa đường anh dừng lại
Hỏi thì thầm gió mây.


Gió lắc đầu xua tay
Cúc nào tui hổng biết
Anh bạn sao kỳ thiệt
Trăm loài cúc ít đâu.


Chị mây thì lắc đầu
Trả lời anh mây bảo
Tôi tháng ngày đi dạo
Chẳng nhớ nhiều thế đâu.


Chiều xuống lòng buồn rầu
Anh hỏi thăm giọt nắng
Nắng nhíu mày ngơ ngẩn
Cúc Tiên ? Tui hổng quen.


Tối đến trời nhá nhem
Ngôi sao hôm mọc sớm
Nhìn anh sao thông cảm
Hãy hỏi dòng sông kia.


Đi mãi đã đêm khuya
Anh đến bên bờ nước
Nước trả lời không được
Bảo anh tìm núi cao.


Vượt qua bao dốc đèo
Núi hiện ra trước mắt
Bàn chân anh nặng nhọc
Lê tới triền núi xanh.


Núi lạnh lùng bảo anh
Trên mình tôi hoa cỏ
Tím vàng xanh trắng đỏ
Trăm ngàn vạn cái tên.


Cả trời đất xanh rền
Tên em hổng ai biết
Anh sức tàn lực kiệt
Rồi thiếp dần vào mơ.


Rừng Cúc Tiên bất ngờ
Tân Phước Khánh em đó
Ôi nàng tiên bé nhỏ
Tên em là: Tình yêu.




Borna mùa Giáng sinh 23/12/2009

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2009

Ai biểu em xinh thía

AI BIỂU EM XINH THÍA



Ai biểu em xinh thía
Khiến anh cứ ngẩn ngơ
Anh đâu phải thằng khờ
Xin cưới em làm vợ.


Ai bảo em lưỡng lự
Khiến anh thấy lắng lo
Kiếm mối mai hỏi dò
Lòng anh sao bối rối.


Ai biểu em từ chối
Rồi lại hờn trách anh
Yêu em sao chẳng rành
Trái tim người con gái ?


Ai biểu em ngây dại
Xinh đẹp tựa nàng tiên
Anh tuy tánh lành hiền
Cũng chẳng chống cự nổi.


Ai biểu em nhiều tội
Nữ tánh lại kiêu kiêu
Duyên dáng rất đáng yêu
Anh hết đường chọn lựa.


Ai biểu ta hai đứa
Rất xứng lứa vừa đôi
Chẳng thể trễ nữa rồi
Mình cưới nhau em nhé.




Borna 21h31 khuya đêm 23/12/2009

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2009

Tuyết yêu thương

TUYẾT YÊU THƯƠNG



Đêm nay nhìn tuyết rơi
La đà bay khắp nơi
Trời Borna yên vắng
Lòng nhớ thương khôn nguôi.


Bông tuyết bay lả lơi
Trắng xóa khắp đất trời
Mịt mùng giăng muôn lối
Vời vợi...anh nhớ em.


Tuyết vẫn hoài đan chen
Tình mình vừa thơm men
Ngọn lửa hồng mới bén
Con tim sao bồi hồi.


Gắng một chút nữa thôi
Mùa xuân tết đến rồi
Ra giêng anh về lại
Chúng mình sẽ thành đôi.




Borna 21h00 tuyết rơi nhiều 18/12/2009

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2009

Ra giêng anh cưới em

RA GIÊNG ANH CƯỚI EM
 

Cúc yêu thương giọt sầu anh lã chã
Đêm hôm nay buồn muôn ngả cô đơn
Borna khuya anh giấc ngủ chập chờn
Em đã về bên anh trong giấc mộng.


Đã bao lâu chốn này hoài trông ngóng
Hình bóng em nơi quê mẹ xa xôi
Trời ngoài kia tuyết lại rơi nữa rồi
Thiếu vắng em đời quạnh hiu lặng lẽ.


Tháng ngày qua con tim đau như xé
Anh nhớ em như ruột xát muối cào
Những khát khao nước mắt cứ tuôn trào
Đời cô quả mãi lặng im ngày tháng.


Giờ hai ta như mưa rào nắng hạn
Anh Germany em quê mẹ Tân Uyên
Nhưng em ơi xin nhớ lấy lời nguyền
Chờ anh nhé ra giêng về anh cưới em làm vợ.




Borna 22h20 đêm khuya anh nhớ em 17/12/2009

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2009

Anh nhớ em Cúc ơi

ANH NHỚ EM CÚC ƠI

Ngày tháng qua đông đi rồi lại đến
Gió tuyết lùa lạnh buốt cả đôi tay
Chỉ mình anh tận chốn Borna này
Em có biết đêm ngày bao thương nhớ.


Những ước mơ như hoa thơm vừa nở
Nghe tim mình sao xuyến lắm em ơi
Muốn trao hết về em cả những lời
Anh giữ kín tận sâu trong tâm trí.


Mình quen nhau bao lâu rồi em nhỉ
Mà sao nhiều những kỷ niệm chắt chiu
Để lòng anh như con sóng thủy triều
Cứ cuồn cuộn dâng cao hoài đợt sóng.


Anh đã mơ dệt lên bao giấc mộng
Ươm nụ tình ấp ủ giống tương tư
Thời gian trôi qua sẽ nở từ từ
Từng hạt nhỏ sẽ đơm hoa kết trái.


Thời gian trôi vẫn trôi qua chậm dãi
Trái tim anh đã lỡ dại chót in
Nơi thẳm sâu mãi mãi một bóng hình
Cúc Tiên ơi em đã in đậm nét.


Hỡi em yêu tình mình giờ rất đẹp
Ngày tương phùng hạnh phúc sẽ lên ngôi
Bõ bao lâu ta mong ước bồi hồi
Những khát khao chát mặn môi cay mắt.


Cúc em ơi tim anh như dao cắt
Nhớ thương nhiều héo hắt cả thời gian
Anh yêu em bao thương nhớ ngập tràn
Chờ anh nhé tết này mình sum họp.




Borna chiều buồn anh nhớ em 16/12/2009

Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2009

Cúc Tiên bé nhỏ của anh ơi

CÚC TIÊN BÉ NHỎ CỦA ANH ƠI


Em đẹp xinh dễ thương và bé nhỏ
Thoảng như mây như khói ở trên trời
Xòe vòng tay đón em anh cứ ngỡ
Trên thiên đàng chúa đã chót đánh rơi.


Bẻ cuộc đời anh chia em nỗi nhớ
Ta thương nhau như thể tự bao giờ
Rất gần và rất nhẹ như hơi thở
Nửa rất thực nửa sao giống như mơ ?


Chặt vòng tay ôm xiết em nhè nhẹ
Mùi thịt da say đắm đến nao lòng
Thảng thốt thì thầm lời yêu rất khẽ
Trọn đời này anh chỉ có em thôi.




Borna chiều buồn anh nhớ em Cúc ơi 13/12/2009

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2009

Cúc Tiên vàng rực bến sông

CÚC TIÊN VÀNG RỰC BẾN SÔNG
(Bruno)



Chiều Borna phố nhớ người
Trong cơn mê ngỡ nụ cười đâu đây
Tình em tràn nhánh sông đầy
Thuyền anh chở nặng tháng ngày tương tư.


Em xinh như nước hồ thu
Trời đông cuối dốc sương mù gọi em
Mình sao mới gặp đã quen
Mới nhìn đã thấy nhóm nhen lửa hồng


Cúc Tiên vàng rực bến sông
Đẹp xinh thơm thảo cho lòng anh say
Em ơi nhớ mãi ngày này
Mười hai,tháng mười hai ấy từ nay chung đường.




(Tặng em người con gái Tân Phước Khánh mang tên loài hoa Cúc)
Borna 22h22 khuya đêm 12/12/2009