Trang

Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

Hè nào năm ấy

HÈ NÀO NĂM ẤY
(Bruno)



Hè nào năm ấy còn đây
Nha Trang biển lặng ngất ngây thỏa lòng
Đắm mình trong làn nước trong
Bao nhiêu cảm giác mặn nồng đời vui.


 
Tìm đâu ngày ấy xưa rồi
Chìm trong dĩ vãng hỡi ôi chỉ buồn
Hai hàng lệ nhỏ trào tuôn
Xót xa ai oán ngậm hờn mà thôi.


Bóng câu tăm cá chim trời
Vật đổi sao dời là hết người ơi
Chừ bây hai đứa đôi nơi
Tức tưởi nghẹn lời gặp lại cảnh xưa.


Nhớ thương biết mấy cho vừa
Đêm nay trời lạnh sao thưa tỏ mờ
Hồn hoang lạc bóng bơ vơ
Lưỡi hái thần chết vật vờ
đâu đây.


Trớ trêu đong mãi chả đầy
Cố vun cứ đắp mãi xây chả thành
Xác ve một mảnh chiếu manh
Bao nhiêu mộng tưởng tan tành khói mây.


Âm thầm một bóng phương này
Mình ta tức tưởi mắt cay vỡ òa
Rất gần mà lại quá xa
Nha Trang biển lặng lệ nhòa sầu dâng.




Wildeshausen đêm 31.05.2014

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Về Vietnam oánh tàu khựa đê !

ZÌA VIETNAM OÁNH TÀU KHỰA ĐÊ
(Cuối tuần bùn chém gió 1 nhát chơi)


Bảy chín mười bảy tháng hai (17.02.1979)
Biên giới phía bắc sớm mai súng rền
Đồng đăng xứ lạng đường biên
Bru cùng đồng đội xông lên oánh tàu.


Chiến cuộc chưa mãn tháng sau
Bác Đồng, bác Giáp hò nhau triệu về
Báo cáo thành tích mới ghê
Xe tăng Tàu cháy lính nghề đặc công.


36 năm cái lông hồng
Thời gian lẹ tựa như không ngỡ ngàng
Hôm nay tàu khựa vênh vang
Lưỡi bò tính liếm Vietnam rỡn trời.


3 máu 6 cơn Bru tui
Cùng các chiến hữu những người xa quê
Ở Germany hò về
Già cũng cố sức dương lê xốc thù.


Năm xưa từng đã thằng Bru
Tập tẹ thả ống khư khư ôm mìn
Giờ đây chả nhẽ hết phim
Giương mắt ếch nhìn tàu khựa giàn khoan !


Hễ ai là người Vietnam
Già trẻ lớn bé khỏi bàn cãi chi
Tàu khựa chó điên sợ gì
Một phen sống mái mình đi giết thù
Kekeke...




Wildeshausen tối 30.05.2014

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

Ngày Đàn ông

HIMMELFAHRT- ASCENSION OF CHRIST
(Chém gió)


Hôm nay ngày của đàn ông
Ngoài kia cải ngồng vàng rực chân mây
Năm ngoái cũng vào ngày này
Một mình ngựa sắt như bay trên đường.


Có bệnh phải vái tứ phương
Nhất thiết phải có bảng lương làm đầu
Từ Dölben đến Werdau
Anh em chiến hữu đỏ màu tình vui.


Rượu bia thịt nướng nói cười
Thi nhau chém gió hỡi ôi coi kìa
Miệng nồng nực những mùi bia
Tiếu lâm bậy bạ cười chìa cả răng.


Năm nay...ngồi nhớ chị Hằng
Bùn thiu bùn thỉu biết chăng hỡi người
Thèm rượu thịt chó chết thôi
Ngày vui phí cả một đời đàn ông.


Tự nhiên điện thoại chuông rung
Thằng bạn biểu cùng đi xuống Vechta
Quá thiêng rõ đúng thiệt là
Nghe đâu xứ đó ngập hoa cải ngồng.


2 năm vườn trống nhà không
Đói dài dã họng vợ chồng chàng ngâu
Xót lòng lỡ độ qua cầu
Männertag dễ biết đâu...đỡ lòng.


Chào pà kon nhá Bru giông
Ngày vui xin chúc đờn ông phen này
Té nước theo mưa mỏi tay
  Himmelfahrt - một ngày thiệt vui.



Wildeshausen trưa 29.05.20
14

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Chồng ơi

CHỒNG ƠI
(Chém gió)


Vợ kêu đói dài chồng ơi
Hơn một năm rồi chả thấy chồng đâu
Cày bừa mà chẳng có trâu
Ruộng nhà cỏ mọc lút đầu chừ sao?
  

Trời tây còn thiết gì nào
Bơ thừa sữa cặn biết bao nhiêu kìa
Ở nhà cơm sống cơm khê
Bởi nên chồng chẳng thèm về với em.
  

Để vợ dã họng chết thèm
Có tiếng không miếng ho hen gày mòn
Cầm hơi cháo loãng nhịn cơm
Người như mất hồn chẳng lúc nào yên.
  

Người ta ai chả thích...chiềng
Dưng mà khối thứ con thiêng hơn nhiều
Vợ khờ nên chỉ biết iêu
Chẳng dám đặt điều hơn thiệt gì đâu.
  

Chồng ơi liệu mà về mau
Đừng có nấn ná trước sau kẻo rồi
Cốc mò để cò nó xơi
Mấy chiện trên trời chả biết được đâu !




Germany đêm 23.05.2014

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Nhớ...


NHỚ
(Bruno)


Ngày tháng kéo dài lê thê
Nỗi nhớ ào về rát bỏng con tim
Hỏi trời trời biểu đang tìm
Hỏi đất đất biểu để im coi nào.


Đêm nay trời khuya đầy sao
Ánh trăng vằng vặc soi vào hồn hoang
Vườn khuya một góc địa đàng
Nỗi nhớ khao khát mênh mang kiếp đời.


Gởi về phương ấy xa xôi
Tới người vợ trẻ nhắn lời chồng xa
Đứa con khao khát đòi cha
Bình dương xa tắp quê nhà của tôi.


Nghẹn ngào thốt chẳng lên lời
Con tim rã rời tan nát cuồng quay
Tóc xanh bao sợi như mây
Bấy nhiêu thương nhớ vơi đầy khôn nguôi.




Germany đêm 19.05.2014
— mit Kimmy Thiên Bảo.

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Hồn hoang

HỒN HOANG
(Bruno)


Đã bao mùa trôi đi
Lá vàng rơi ngập lối
Biệt ly không gặp lại
Nhức nhối vết thương lòng.


Biết ai còn ngóng trông
Trăng đêm nay lành lạnh
Chơi vơi hoài ám ảnh
Vàng vọt một nỗi buồn.


Từ độ ấy cô đơn
Giam mình trong ngục tối
Vẫn chưa nguôi khắc khoải
Ngày tao hợp tương phùng.


Mắt ngấn lệ lưng tròng
Thương về miền kí ức
Quặn đau trong lồng ngực
Khao khát ước cùng mong.


Đ
êm huyền bí tịnh không
Vườn khuya trăng ngơ ngác
Lá vàng rơi xào xạc
Mảnh hồn nào đi hoang...




Wildeshausen khuya 16.05.2014

Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

Mắt cay lệ nhòa

LỆ NHÒA MẮT CAY
(Bruno)


Mấy ngày mệt bở hơi tai
Vất vả công việc sớm mai nhọc nhằn
Đói khát cơm chả thể ăn
Về tới nhà nằm bẹp dí ngáp thôi.


Mắt vợ đỏ hoe sụt sùi
Con cứ luôn miệng ba ơi ba àh
Vài câu trả lời qua loa
Hai mắt nhắm tịt thiệt là chán ghê.


Hỡi ôi nghiệp với chả nghề
Bánh mỳ cơm cháy cháo kê lần hồi
Xót vợ thương con quá thôi
Nói chẳng lên lời ngậm đắng nuốt cay.


Cố sức qua cái đận này
Ngậm ngùi sống mũi mắt cay lệ nhòa
Đêm chỉ mình ta với ta
Con tim nức nở vỡ òa biết chăng.




Wildeshausen đêm 13.05.2014

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

Đời như một giấc chiêm bao

ĐỜI NHƯ MỘT GIẤC CHIÊM BAO
(Bruno)


Đời người như một giấc mơ
Sao mà ngắn ngủi đâu ngờ có hay
Mới đó mà đã từng này
Tóc xanh bao sợi như mây ngả màu.


Trông ra nhìn trước ngó sau
Bao nhiêu mộng đẹp còn đâu mất rồi
Người thân ruột thịt hỡi ôi
Thực du phù phiếm nực cười mới hay.


Xưa nay tròn trặn đong đầy
Giờ sao chỉ thấy mắt cay lệ nhòa
Một thời ngực cài đầy hoa
Còn bây thui thủi mình ta âm thầm.


Yêu thương cạn kiệt tình câm
Tật mang tiền mất xoay vần ngược xuôi
Đầu gối tay ấp hỡi ôi
Cuối cùng rồi cũng thành người lạ xa.


Mỗi người một nẻo âu là
Số trời đã định mới ra thế này
Bao nhiêu vạ gió tai bay 

Cùng với ai oán tháng ngày biệt nơi.


Hôm nay nhìn vợ con cười
Thời gian vết sẹo chẳng nguôi tấc lòng
Dốc sức gạn đục khơi trong
Cuộc sống màu hồng bén rễ từ đây.


Thương người vợ trẻ mắt cay
Thương con còn bé mai này ra sao
Ruột gan như cấu như cào
Đời như một giấc chiêm bao hãi hùng...



Germany tối 10.05.2014

HAPPY BIRTHDAY WOLFGANG LE

HAPPY BIRTHDAY WOLFGANG LE
( 09.05.1991 - 09.05.2014 )


Ngày vui vui nhứt hôm nay
Lời chúc mừng này cha gởi đến con
Hạnh phúc may mắn vuông tròn
Vạn sự như ý vàng son cuộc đời.


Thỏa nguyện mơ ước con ơi
Bấy lâu khao khát một trời dấu yêu
Đỏ rực một sợi chỉ điều  
Mũi kim xuyên suốt bao nhiêu tháng ngày.


Niềm tự hào lớn hôm nay  
Sớm hôm gian khổ chẳng tày nhọc công
Con cố hết sức dốc lòng 
Điểm 10 đỏ chói ước mong mang về.
.

Bảng vàng ai thấy cũng mê
Nhà trường níu giữ làm nghề giảng viên
Công ti lớn nhỏ khắp miền
Ưu tiên chào đón muốn xin con về.


Hậu sinh khả úy miễn chê
Lời thơm bay khắp tràn trề đầy vơi
Đến đâu ai cũng vui cười
Khen con tài giỏi mãi thôi không ngừng.


Trời cao tung cánh chim ưng
Thỏa sức khắp cùng những núi cùng sông
Cao học danh tiếng lẫy lừng
Tương lai rực sáng chờ mong con kìa.




Germany đêm 09.05.2014

Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

Con iu

CON QUÝ VỢ YÊU
(Bruno)


Con iu chừ biết khôn nhiều
Lâng lâng trong dạ thấy yêu quá chừng
Mắt nhòa ngân ngấn lệ rưng
Ba thật sung sướng nửa mừng nửa lo.


Nghe con iu hát, đọc thơ
Chẳng thể nào ngờ con lại quá lanh
Cái chi cũng biết cũng rành
Nháy mắt là hỉu thiệt nhanh quá trời.


Cám ơn bà xã của tui
Nàng thiệt tuyệt vời bậc nhứt thế gian
Yêu con thì khỏi phải bàn
Nuôi dạy con giỏi gian nan quá chừng.


Xưa nàng áo gấm khăn nhung
Chừ bây cơ cực vì chồng vì con
Thiệt thòi trăm thứ đủ đường
Thấy nàng tàn tạ mà thương quá trời.


Con iu của ba mẹ ơi
Mai sau khôn lớn nên người bay xa
Công cha nghĩa mẹ như là
Núi cao biển rộng bao la đất trời.


Nhìn con ca hát vui chơi
Đọc thơ kể chuyện ba vui vô cùng
Nhà tông không cánh thì lông
Giống sao ba thiệt thỏa lòng ước mong.




Germany 07.05.2014

Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Cóc kiện trời


CÓC KIỆN TRỜI
(Bruno)


Gãy răng  bể bụng vì cười
Chuyện cóc kiện trời kể đến là hay
Thằng con tinh tướng vẽ bày
Nhẻo 3 tấc lưỡi tưởng bay tận trời.


Dạo đầu nổ zữ mèng ơi
Khua môi múa mép coi trời bằng vung
Cà kê cà cuống lung tung
Khúc sau ngập ngừng hột thị ngậm luôn.


Mẹ hắn tưởng đâu tinh khôn
Ai dè cũng tịt chả hơn tẹo nào
Mọi khi lớn miệng siêu sao
Bữa nay khỏi gào kèo lật hết hơi.


Khoe mẽ bày đặt chút chơi
Chém gió vài nhát cho đời lên tiên
Vừa buông câu đứt cước liền
Cóc kiện trời hả...một phen mắc cười.



Germany tối 02.05.2014