Trang

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Con mong ba zìa


CON MONG BA ZÌA
(Bảo Bảo)


Năm cũ lại sắp trôi qua
Ba sao mải miết hoài xa chửa zìa
Con và mẹ ngóng quá đi
Cứ mong, cứ ước, ước gì có ba.


Hộ chiếu con mới lãnh àh
Bóc tem con để chờ ba xông hàng
Cả nhà mình sang Thái lan
Du hí cho sướng đàng hoàng cái coi.


Đóng đanh mẹ hứa chắc rồi
Cả nhà một phát "bốc hơi" lên giời
Máy bay cỡi sướng chết thôi
Lần đầu có nhẽ cả đời khó quên.


Ra Hà nội con chả thèm
Quê với chả quán ngứa thêm cái mồm
Chửi gà đánh chó dại khôn
Một lũ cô hồn cướp cạn ích chi.


Dây vào chúng nữa làm gì
Áo ôm khố rách thị phi một phường
Bất nhân, bất nghĩa, bất lương
Chó đói sực bậy cùng đường hận sao.


Con iu ba bít nhường nào
Ba zìa mẹ sướng biết bao nhiêu àh
Ráng lên chút xíu nữa nha
Thu xếp cho sớm về nhà với con.




Gemany tối 28/11/2012

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

Chìa khóa tình yêu

CHÌA KHÓA TÌNH IU


Chát chít màn hình chiều nay
Vợ chồng con cái mặt mày như hoa
Mẹ khoe con trai papa
Giỏi ơi là giỏi hơn ba rất nhiều.


Thật không hay lại nói điêu
Cha sao con vậy là điều tất nhiên
Đờn bà ở dưới nằm yên
Sao có cái chiện chòi lên...dạy chồng !


Vợ chỉ cái giỏi bỗng không
Hóng hớt với chồng bày đặt kì ghê
Đỏ mặt vợ quát xin thề
Bảo đâu con nói mẹ nghe cái gì ?


Thằng nhỏ tức tốc một khi
Quần tụt đầu gối cười khì...ba ơi
Chìa khóa tình yêu cuộc đời
Củ lòi túm cổ...giời ơi là giời.


Một phen bể bụng chết thôi
Bảo ơi là Bảo ông trời còn thua
Ba uýnh con chết cho chừa
Mắt na mới nứt đã đua cái VÒI.


Bru tui hổng dám nói chơi
Để pà kon cười buôn chiện dưa lê
100% thật xin thề
Tình yêu chìa khóa...em nào mê...thử liền.




Germany chiều tối 27/11/2012

Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2012

Bình yên vẹn một góc trời

BÌNH YÊN VẸN MỘT GÓC TRỜI
(Bruno)


Bình yên vẹn một góc trời
Cuộc sống đơn giản hoài cười nhiều vui
Thanh thản yên ấm cuộc đời
Chẳng phải lo lắng trên trời dưới âm.


Coi khinh tất cả bất cần
Khỏi canh cánh bởi đám quân lọc lừa
Về nhà sung sướng như vua
Cởi trần thọc lét chơi đùa với con.


Vợ bảo miếng ngon là ngon
Vợ kêu thôi đủ chả còn phải thêm
Vợ thích bắt đền thì đền
Vợ ước biểu muốn thành Tiên thì thành.


Bao năm đèn cù chạy quanh
Cắm đầu cắm cổ chỉ rành...cày thôi
Lắm tiền tưởng sướng cuộc đời
Ai dè mang họa xuýt toi mạng cùi.


Giờ đây mới được thảnh thơi
Giờ đây mới được làm người bình dân
Trả hết cái nợ đồng lần
Bọn người bầy chó lũ quân cướp ngày.


Ngày mới tươi đẹp hôm nay
Ơn vợ nhiều lắm chẳng tày nhọc công
Bình yên một cõi vợ chồng
Cuộc sống êm ả tình hồng ngàn năm.




Germany khuya 24/11/2012

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012

Bà ba béo bán bánh bèo

"BÀ BA BÉO,BÁN BÁNH BÈO"

(Bảo Bảo)     

Cái mẹt y chang thằng cha
Giỏ nào quai nấy đúng là hệt luôn
Bánh đa gặp nước hú hồn
Tinh vi tinh tướng dại khôn chết cười.


Bể luôn cái bụng mèng ơi
Hắn vớ điện thoại ới ời gọi cha
Láo ngáo cáo vô chuồng gà
Chém gió cái miệng bù loa bớ làng.


Cái bà Ba béo bình bang
Bánh bèo bả bán gánh hàng vừa qua
Ba cho chiềng Bảo mua quà
Saigon mẹ học đường xa chửa về.


Cứ tưởng thằng nhỏ ngô nghê
Ai dè hắn giỏi có nghề...hát leo
Leo lẻo bà béo bánh bèo
Mô tơ gắn đít chạy theo gối chồn.


Bảo Nhi bá láp thiệt khôn
Cái chi cũng bít liệu hồn mẹ ba
Chớ dại giữa trưa...!!!...chọi gà
Quả tang túm gọn có mà ngoọong luôn.


Mỗi ngày mỗi khác mỗi hơn
Một mai khôn lớn thổi hồn núi sông
Bảo Nhi chí lớn vẫy vùng
Xứng danh nòi giống tiên rồng Vương gia.




(Để nhớ chiều nay lần đầu được nghe con hát trong điện thoại: Bà ba béo...)
Germany tối 21/11/2012

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2012

Ngàn xưa cho tới ngàn sau

NGÀN XƯA CHO TỚI NGÀN SAU

(Bài số: 430)

Chẳng đứa nào bảo đứa nào
Không hẹn cùng ngước ngắm sao trên trời
Kẻ thì tít tận mù khơi
Mãi gần bắc cực xứ người trời tây
Đứa ở quê nhà hao gầy
Nhìn sao bắc đẩu đêm nay nỗi lòng.


Coi kìa chúng giống nhau không
Ắt hẳn cùng giọt máu hồng sẻ ra
Thằng lớn sao chút bao già
Đứa nhỏ miệng sữa thoáng qua...biết liền
Cứ như phép lạ của Tiên
Hai đứa như đúc đồng tiền hệt nhau.


Ngàn xưa như có chiếc cầu
Bắc ngang chung nhịp với nhau cuộc đời
Tiền định sắp sẵn ai ơi
Bàn tay tạo hóa ông trời ngộ thay
Lớn nhỏ sau trước hôm nay
Đích thị hai đứa tụi mày: Cha/con.


Càng ngắm càng thấy bao còn
Phép tiên kì lạ non cao đất dày
Bức họa thêu dệt bàn tay
Con trời Tiên Cúc xứ này ai ơi
Bài thơ vui viết tiếp lời
Ngàn xưa cho tới ngàn đời mai sau.




Germany chiều 17/11/2012

Thứ Ba, 13 tháng 11, 2012

Nghiền mún chít lun

NGHIỀN MÚN CHÍT LUÔN
(Bảo Nhi iu iu)


Con ba lớn bộn rùi nha
Từng ngày thay đổi mắt mà lé lun
Mới đây bé tẹo cỏn con
Điển CHAI giờ đã bao còn thấy ham.


Vưỡn nguyên cái tánh làm tàng
Chỉ tay năm ngón huênh hoang wá trời
Cái miệng nhẻo quẹo khơi khơi
Một tấc đến trời bắn súng liên thanh.


Vi tính ca nhạc cực rành
Nhớ tên bài hát ngọn ngành thế kia
Hết bài nọ tới bài kìa
Gân cổ cái giọng rè rè giống ba.


Hóng hớt chích chòe ba hoa
Mè nheo đi ngủ đó nha cực kì
Chu mỏ quẹt ghét quá đi
Thơm hoài ba mãi một khi...trong màn hình.


Con kìa thấy mà hãi kinh
Mắt na mới nứt thiệt tình đó nha
Chém gió lựu đạn có mà
Một khi ngứa mắt kệ cha quẳng liền.


Con trai con của Cúc Tiên
Giống cha như đúc ba nghiền chít lun
Một mai con lớn con khôn
Thay ba bước tiếp rửa hồn núi sông.




Germany chiều 13/11/2012

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

Thiên Bảo Idol

THIÊN BẢO IDOL
(Bảo Bảo)


Meo meo rửa mặt như mèo
Cu tí leo lẻo hát reo vang trời
Sởn gai ốc khắp cả người
Há miệng ba hớp từng lời của con.


Thôi miên bị hút hết hồn
Ngỡ ngàng sao thấy khác hơn mọi ngày
Mẹ cười típ mắt đang say
Thao thao bất tuyệt nọ này về con.


Con ba ác chiến...kinh hồn
Giống cha như đúc dại khôn khắp làng
Thiên hạ lé mắt ngỡ ngàng
Pó tay sư phụ hỡi chàng Bru con.


Coi kìa cái miệng vo tròn
Phát âm tiếng Đức chuẩn hơn mẹ nhiều
Sở trường sở đoản xuất chiêu
Trả lời rành rọt những điều của ba.


Từ 1 tới 12 nha
Tiếng Anh tiếng Đức đố mà có sai
Tiếng Việt con đếm dài dài
Phởn lên còn hát mãi thôi không ngừng.


Giỏ ai quai ấy thế nhưng
Ba mẹ đâu thể đã từng bằng con
Chuẩn không cần chỉnh bao còn
Idol Cúp bự sướng hôn cướp liền.




Germany 23h45 Khuya 06/11/2012