Trang

Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

Chớm thu

CHỚM THU
(Thiên Phú Luca)


 

Sáng nay một tiếng chim gù
Lá vàng rơi rớt biết thu đã về
Thu nao cuối nẻo sơn khê
Thu nay ngập lối dãi dề yêu thương
Gấm hoa trải lụa con đường
Đời vui mật ngọt uyên ương đong đầy
Lệ mừng khóe mắt cay cay
Khát khao đã thỏa vui này vui sao
Từ trong sâu thẳm dâng trào
Nhìn con no ngủ xiết bao ấm lòng
Chớm thu huyền ảo thinh không...



 


Wildeshausen 30. September 2016

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

Mã đáo hồi dinh

MÃ ĐÁO HỒI DINH
(Bruno)


 

Mã đáo em đã hồi dinh
Chấm dứt theo rình phiền toái mất vui
"Quy trình" nhàm chán mớ đời
Người Đức ai cũng vậy thôi khác nào.


 

6 ngày ở viện ngán ngao
Bác sĩ ra vào chăm sóc mệt ghê
Hôm qua mới nhả cho về
Cả nhà em sướng mụ mê cả người.


 

Giấy tờ thủ tục mèng ơi
Bà già biểu thời cứ từ từ thôi
Ông già nôn dữ quá trời
Khai sanh hộ khẩu liền chơi trong ngày.


 

Một đập cờ phất liền tay
Chế độ chính sách cái này tàu nhanh
Tiền bạc dứt khoát phải rành
Xong sớm nghỉ sớm đèn xanh dzọt liền.


 

Chiều nay cả nhà đoàn viên
Bữa cơm đoàn tụ mặt tiền sáng trưng
Online cả họ vui mừng
Lườm nhau hỉ hả thiệt sung quá chừng.


 

Có cầu ắt phải có cung
Bà già anh hùng nhoắt cái lập công
18 tháng vừa mới theo chồng
Sanh con bằng đỏ ngước trông bao người
Mã đáo thành công thiệt dzui...


 



Wildeshausen 28-09-2016

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

Con xin chào cả nhà ạh

CON XIN CHÀO CẢ NHÀ ẠH
(Thiên Phú Luca)


 

Con là Thiên Phú Luca
Xin chào cả nhà cô bác người thân
Mới 5 ngày tuổi trắng ngần
Đã giỏi bú tí mẹ đầu quân cuộc đời.


 

Con thấy ba mẹ rất vui
Nựng con quý tử tô đời hồng thêm
Nhỏ rãi công chúa ổng thèm
Thế mà giờ lại cứ khen thiệt tình.


 

Đẹp cHAi hết sảy lại xinh
Bệnh viện theo rình chụp ảnh mèng ơi
Con chửa làm gì cho đời
Rứa mà mọi người sao vậy ngộ ha ?


 

2 ngày nữa con về nhà
Cùng với ba mẹ tại gia vui buồn
Anh hai Thiên bảo mừng rơn
Có em rỡn vờn xả láng nghịch chơi.


 

Nói thật con chửa biết cười
Nhưng khóc thì giỏi hỡi ôi ai bằng
Tới bữa con phải măm măm
 
Trăng tròn hẹn gặp ngày rằm tháng sau.

 



Wildeshausen 25-09-2016

Luca cục cưng của ba

LUCA CỤC CƯNG CỦA BA
(Bruno)

 


Từ lúc chào đời đến nay
Túc trực hàng ngày ba ở bên con
Từ sáng tới tối vẫn còn
Giúp mẹ thay tã bồng con ru hời.


 

Ba nhớ con chết mất thôi
Bởi khi tối trời phải về nhà ta
Bệnh viện không thể ngủ mà
Phải chờ tới sáng người ta cho vào.


 

6 ngày lâu thế làm sao
Bác sỹ Y tá đi vào đi ra
Chăm sóc theo dõi con mà
Nói chừng tuần tới thứ ba cho về.


 

Chiều nay Bác sỹ lại khoe :
Con ngài rất khỏe tứ bề miễn chê
Khóc to ăn vạ có nghề
Mai này con gái chết mê hàng đàn...


 

Trộm vía đâu dám khoe khoang
Trẻ khác xếp hàng tại chỗ giậm chân
Con ba bệnh viện xí phần
Chụp hình ảnh mẫu đăng luân điển hình.


 

3 ngày con mới vừa sanh
Đã cùng đồng hành in dấu bước chân
Nhà mình chỉ có mùa xuân 

Hạnh phúc mỹ mãn muôn phần đẹp vui.

 

Wildeshausen 24-09-2016

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

À ru hời...hời ru

À RU HỜI...HỜI RU
(Bruno)


 

Ba ru con ngủ giấc nồng
Mặt trời rục đỏ mây hồng ngày vui
Ước mơ khao khát một trời
Hôm nay đã thỏa con ơi con à.


 

Con là lẽ sống đời ba
Niềm vui vỡ òa hạnh phúc đầy vơi
Nhà mình tràn ngập tiếng cười
Cầu được ước thấy hỏi vui nào bằng.


 

Con ơi con có biết chăng
Lúc trước ba chả ước thằng Cu đâu
Chỉ mong một ả Thị Mầu
Cho đời ngọt nhạt mai sau lúc già.


 

Vậy là từ sáng hôm qua
Mặt trời chói lòa soi sáng đời ba
Con chàng Hoàng tử Luca
Niềm vui vỡ òa sung sướng biết bao.


 

Ba muốn ôm con mãi nào
Ngửi mùi da thịt nôn nao cả người
Cả thế giới này con ơi
Là cái đinh rỉ giữa đời không hơn.


 

Ba là ba của riêng con
Cuộc sống vẫn còn gian khó ngày mai
Đường xa vạn dặm bao dài
Vì con ba đạp chông gai sạch bằng.


 

Con ơi con có biết chăng
Tương lai ngời sáng vĩnh hằng chờ con
Bao nhiêu tốt đẹp đang còn
Con ơi con ngủ cho ngon con à
Luca Thiên Phú của ba...


 

Germany 22-09-2016

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

Thằng nhóc nghiền đồ tây

THẰNG NHÓC NGHIỀN ĂN ĐỒ TÂY
(Bruno)


 

Thằng nhóc nghiền ăn đồ tây
Nở mặt nở mày dễ sợ làm sao
Ba nó bạt vía hèn nào
Mẹ nó nhìn nó xanh xao cả người.


 

Chuyện rằng mới chiều nay thôi
Vô viện thăm mẹ mắc cười chu cha
Cơm chiều y tá bưng ra
Thằng nhỏ liếm mép ái chà khen ngon.


 

Ba nó lườm dọa uýnh đòn
Về nhà chút nữa cha con mềnh mằm
Cơm này để mẹ con ăn
Kẻo đêm mẹ đói khỏi nằm ngủ luôn.


 

Thằng nhỏ ứ ừ luôn mồm
Kêu mẹ sẻ nửa cho con măm cùng
Đúng là con nít khổ hung
Thơm thảo ăn uống đồ khùng bài bây.


 

Ở nhà tủ lạnh chất đầy
Ngon ngọt bổ béo đồ tây dư thừa
Vậy mà hắn đâu có ưa
Kén ăn phải ép từng thìa xúc đơm.


 

Cơm nhà hổng phải là cơm
Hàng xóm cơm nguội ngon thơm đúng là
Dở hơi cám hấp chu cha
Ngớ ngẩn thấy pà con nít kỳ ghê
Thằng nhóc ngó mà thấy....mê.


 



Wildeshausen tối 20. September 2016

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

Ngày hạnh phúc

NGÀY HẠNH PHÚC
(Bruno)


 

Bữa nay một ngày thiệt vui
Cây trái hoa đời trổ lộc đơm bông
Te te vừa mới theo chồng
Giờ đã nhảy ổ ước mong thỏa rồi.


 

Thằng anh hổng còn đơn côi
Cậu em chú nhóc chào đời ngày mai
9 ngày 9 tháng núp hoài
Hôm qua nó biểu khoái ra chơi cùng.


 

Chiều con mẹ nó lông công
Khăn gói quả mướp khùng khùng điên điên
Cái rụp nhào dzô viện liền
Nhảy ổ cục tác mún điên cái đầu.


 

Thằng chồng nể vợ gì đâu
Chạy theo đỡ bầu sợ bể tùm lum
Thằng con rứa mà vãi hồn
Hứa tối vô viện ngủ luôn mắc cười.


 

Một ngày ở huyện mèng ơi
Chả giống trên đời kì cục làm sao
Chờ coi ngày mai thế nào
Một thằng cu tí giống bao nhiêu thằng
Nhà Bru rứa
thía mà...hăng !

 



Wildeshausen 20. September 2016

Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016

Ba yêu con nhứt thế gian

BA IU CON NHỨT THẾ GIAN
(Bruno)


 

Ba iu con nhứt thế gian
Khó mấy ba cũng quyết làm cho con
Không tròn bằng được phải tròn
Cần méo thì méo cỏn con khó gì.


 

Cưng ơi là cưng quá đi
Trên dưới sau trước cũng vì vì con
Thân này dẫu có gầy mòn
Ngăn sông lấp biển dời non xá gì.


 

Yêu con khỏi cần nghĩ suy
Tất cả những gì dành hết cho con
Chỉ mong con mau lớn khôn
Một mai xuất chúng thổi hồn núi sông.


 

Ước mơ nay đã thỏa lòng
Germany trời mãi sáng trong mát lành
Ban mai rực ánh bình minh
Cuộc sống tươi đẹp thanh bình nơi đây
Muôn vàn tươi đẹp đất này...





Germany 19. September 2016

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016

Lễ hội mùa thu làng Ganderkesee

LỄ HỘI MÙA THU LÀNG GANDERKESEE
(Bruno)
 


Thứ bảy cuối tuần đẹp trời
Cả nhà trẩy hội thoải chơi vui cười
Làng Ganderkesee gần thôi
Mùa thu mở hội bao người tới thăm.



Không khi náo nhiệt hà rầm
Trống kèn đàn nhạc uống ăn đuề huề
Đúng là dân dã nhà quê
Trò chơi các kiểu rõ nghề khiển tiêu.
 


Bà con cười nói ra điều
Năm nay thuận lợi bao nhiêu thiệt tình
Đặc sản làng quê lung linh
La liệt bày bán ta mình bán mua.



Các em Thanh nữ được mùa
Áo quần xiêm váy a dua trình làng
  Như cua mấy gã bò ngang
Thịt nướng bia nốc chả màng đến ai.
 


Một ngày mỏi cẳng dài dài
Hổng thấy bóng dáng một ai CỘNG mình
Đáo để bữa nay vợ xinh
Tuần tới nằm ổ vẫn rình...đi chơi 

Hội làng Ganderkesee ngộ mà dzui...




Wildeshausen 17-09-2016

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

Tết Trung thu ở Germany 2016

TẾT TRUNG THU 2016
(Bruno)


 

Trung thu trăng sáng đêm nay
Trải vàng dát ngọc đất này Germany
Lần đầu háo hức những gì
Đèn lồng đưa rước con đi dưới trời.


 

Ba chưa về kịp cùng chơi
Chỉ có mẹ ngồi cùng với em con
Trong bầu Thiên Phú vẫn còn
Ham chơi đạp mẹ già non biết gì.


 

Ở Đức cũng ngộ quá đi
Trẻ con chả biết tí gì Trung thu
Hổng có trống ếch đèn cù
Bánh kẹo hoa trái thực du trăng tròn.


 

Những thành phố lớn đầu non
Nơi nhiều người Việt họa còn thú vui
Trung thu bày cỗ bao người
Con Nít người Việt khoái chơi rước đèn.


 

Mà thôi con ba sẽ quen
Mỗi nước một khác bõ bèn gì ha
Chiều nay tan học về nhà
Cả nhà mình tối ra ban công ngồi.


 

Thắp đèn trung thu con chơi
Cùng với ba mẹ ngắm trời vàng trăng
Có cả chú Cuội chị Hằng
Xuống dự tiệc nhỏ mần răng mà buồn.


 

Trung thu năm tới vui hơn
Có em Thiên Phú bao còn cực vui
2 anh em tha hồ cười
Cả nhà cùng dạo khắp nơi trăng về.


 



Germany 16. Septemner 2016

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

Chuẩn bị về đích

CHUẨN BỊ VỀ ĐÍCH ?
(Bruno)


 

Chỉ còn mấy con dao quăng
Con đường loằng nhoằng đoạn cuối chốn đây
Về đích chỉ còn mấy ngày
Ruột như lửa đốt rõ hay lạ kỳ.


 

Thương mẹ sắp nhỏ quá đi
Mấy đêm nay thức thầm thì nhỏ to
Thoa bụng luôn miệng chuyện trò
Cùng với thằng nhỏ lơ ngơ thiệt tình.


 

Cận kề sát tới ngày sanh
Chút lại trở mình mệt mỏi thấu sao
Như cá trên thớt hèn nào
Cả nhà khấp khởi biết bao coi kìa.


 

Hèn chi Thiên Bảo thía lia
Ở nhà ngoan nhá chiều về mình chơi
Anh phải tới lớp học rồi
Thơm em ôm mẹ mãi thôi sáng nào.


 

Ba nó kỳ cục xiết bao
Đi ra đi vào chẳng chịu ngồi yên
Nghỉ làm đã mấy tuần liền
Canh me đê vỡ rõ duyên chưa kìa.


 

Lọt sàng ba đón dưới lia
Luca Thiên Phú lẹ về con ơi
Tất cả đã sẵn sàng rồi
Về đích con nhé cuối nơi ba chờ.


 



Wildeshausen 13.09.2016

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

Cái gì cũng có giá của nó cả


 CÁI GÌ CŨNG CÓ GIÁ CỦA NÓ CẢ
(Bruno)


15 năm đã trôi qua: (11.09.2001 - 11.09.2016)
Cú sốc, siêu sốc thiệt là khiếp kinh
Đòn đánh bể đầu nát mình
Nước Mỹ mạnh nhất thành tinh dính đòn.



Nhỡn tiền bài học tinh khôn
Thừa tiền nắm thóp bắt hồn người ta
Gót chân A Sin ấy mà
Hở ra là chết thành ma thác gầy.


Chả khác thằng mình hôm nay
Y chang như vầy đau đớn làm sao
Chẳng DẠI nào giống DẠI nào


Tin vào bầy lũ chó ngao hiền lành.
Cứ tưởng ruột thịt nghĩa nhân
Ai dè âm thầm độc ác ra tay
Hò nhau ăn cướp ban ngày
Cắn cổ một phát chết ngay tức thì.


Tiền mà ai biểu hèn chi
Vì tiền bất chấp thôi thì chịu thua
Nhưng mà quả báo đâu chừa
Sẽ phải tính sổ hơn thua chúng mày.


Luật trời luật rừng thẳng ngay
Có vay có trả cái này hổng sai
Gì cũng có giá cả rồi
Lồng lộng lưới trời bay thoát được sao ?




Germany 11.09.2016

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

Vỡ đê

VỠ ĐÊ
(Bruno - Chém gió)

 
Cả tuần ngồi tịt trong nhà
Lì lợm chả ló mặt ra ngoài đường
Cấm trại 100% thê lương
Vỡ đê trực chiến coi thường dám sao ?

 

Thằng Bru há sợ gì nào
Xưa nay hắn vưỡn siêu sao khác người
Vậy mà chừ bây mèng ơi
Chi chi mềm nhũn thế thời lạ hem.


 

Hàng xóm thì biểu hắn hiền
Sợ vợ một phách ngồi yên sung chờ
Nghiện vợ như thía rõ dơ
Váy vợ bám chặt chực chờ vỡ đê.


 

Cành rong bắt mặt xin thề
Thằng này iu vợ lú mê cả người
Vợ mới hắng giọng trời ơi
Xám ngoét cả mặt nực cười xiết bao.


 

Chả dại nào giống dại nào
Làm ăn Quốc tế như bao nhiêu người
Vậy mà hắn bỏ hết thôi
Chum vợ chưa bể đã ngồi chầu nha
Vỡ đê sợ trôi mất nhà...


 



Wildeshausen 08-09-2016

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

Thế mà cũng dám làm - Pó tay với Vietnam

KHÔNG CHỪA NỘT CÁI GÌ - PÓ TAY VỚI VIETNAM
(Bruno)


 

Trời ơi đất hỡi quỷ thần
Không gì...không thể 10 phân vẹn 10
Pó chặt toàn thân mèng ơi
Lái xe kia chắc là người Vietnam !


 

Có gì mà hổng dám làm
Dã man độc ác gian tham chẳng từ
Đầu óc bã đậu vô tư
Có tiền là được khỏi...gừ tới luôn.


 

Chẳng hề đếm xỉa khỏi luồn
Thanh thiên bạch nhật đóng khuôn đứng hình
Vi phạm giao thông văn minh
Ngược đãi loài vật chình ình thế kia.


 

Ban ngày ban mặt dám chìa
Một lúc mấy tội thía lia như vầy
Thiện tai thiện tai dở hay
Nếu mà ở Đức thế này chết luôn.


 

Càng nhìn càng thấy càng buồn
Con người ác bá hại luôn giống nòi
Tội ác kinh khủng khơi khơi
Vietnam đầy dãy một trời oái oăm.


 

Có tội chẳng biết ăn năn
Lên chùa niệm phật còn nhằn thế kia
Hỏi sao quả báo sớm kề
Chết đường chết chợ thảm thê toi đời
Pó tay toàn tập...Vietnam ơi.


 



Germany 06. September 2016

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2016

Một đàn quạ đen

QUẠ ĐEN
(Bruno)


Hết giờ làm việc tối nay
Vừa bước ra cửa một bầy quạ đen
Quà quà như sấm vang rền
Trên trời náo động một phen điên đầu.


Nói thật chỉ thích bồ câu
Tung cánh bay lượn trên bầu trời xanh
Cảm giác yên ấm an lành
Lứa đôi hạnh phúc thành danh cuộc đời.



Quạ đen ở Đức hiền thôi
Không giống quạ trời như ở Vietnam
Quắp gà bắt vịt hàng đàn
Chỉ muốn bắn chết rồi mang thui liền.



Mùa này ở Đức quạ đen
Tối về đậu kín cả trên cây sồi
Bên hiên đầu mái nhà tôi
Quà quà chao liệng rợp trời ngộ ha.






Wildeshausen khuya 02-09-2016