Trang

Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

1. Advent Weihnachten 12.2015

1. ADVENT WEIHNACHTEN 12.2015
(
Christian Thiên Bảo)


 

Bravo Nöel đã đến rồi
Nhà nhà người người nô nức mừng vui
Thành phố lung linh rạng ngời
Cờ hoa đèn nhạc khắp nơi tưng bừng.


 

Bên đường kìa những hàng thông
Trên mình khoác áo đỏ hồng tím xanh
Tháp nhà thờ điểm an lành
Từng hồi chuông thánh vinh danh nước trời.


 

Chritian con thiệt là vui
Lần đầu cuộc đời cùng với mẹ ba
Nước Đức quê hương mái nhà
Bao nhiêu mơ ước ngàn hoa tốt lành.


 

Advent đèn hoa lung linh
Ấm áp thanh bình ngày tháng nơi đây
Ai cũng khỏe mạnh mắn may
Cuộc sống đong đầy thỏa nguyện như mơ.


 



Wildeshausen 29.11.2015

Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

Riêng mang

RIÊNG MANG
(Bruno)


 

Thế là lại sắp hết năm
Trời đông cái lạnh căm căm điếng người
Nhìn những bông tuyết rơi rơi
Xót xa cuộc đời ngày một ngắn thêm.


 

Mắt cay mặn đắng môi mềm
Đêm đen quạnh quẽ buồn thêm càng buồn
Hồn hoang tê tái thê lương
Thương người ngẫm cảnh biết lường làm sao.


 

Vườn xưa tơi tả cánh đào
Bìm leo dậu đổ đã bao năm rồi
Hoang tàn xơ xác tả tơi
Ghế còn ấm chỗ hơi người lạ thay...


 

Mộng du lạc bước nơi này
Rượu tình nào uống mà say nghẹn lời
Chớp nguồn mưa bể ngàn khơi
Từ trong trống vắng xa vời lặng câm.


 

Giật mình trở gót lê chân
Đường đời oằn gánh vạn phần dứt day
Ngàn xưa ngày qua hôm nay
Nghẹn ứ tim này một nỗi hoài mang.


 



Germany 27.11.2015
https://www.facebook.com/Conduongbuido

Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

Ghi lòng tạc dạ

GHI LÒNG TẠC DẠ
(Bruno)

 

Ngoài kia tuyết trắng rơi rơi
Xối xả trắng xóa tơi bời lòng đau
Mùa đông buốt giá u sầu
Ngẫm mình nhìn trước ngó sau càng buồn.


 

Đời người mấy ai sẻ suôn
Bởi nên trăng mới phải luồn đám mây
Khó qua khỏi được đông này
Mà thôi sống mũi nó cay thế nào.


 

Đêm nay lạnh vắng trăng sao
Chỉ nghe gió rít thét gào bão giông
Thương người lầm lỗi mất chồng
Trách mình xưa chót chơi ngông dại khờ.


 

Đời mà sao thể như mơ
Cầu thôi lỡ nhịp đôi bờ hoài xa
Xót cho người xót cho ta
Buồn vương cô quả nhạt nhòa lặng câm.


 

Hứa lòng phải quên mùa xuân
Tạc lòng cái nợ đồng lần bám đeo
Nhủ lòng chừ đã chợ chiều
Dặn lòng nhớ tránh đừng thêu dệt đời.


 


Germany 22.11.2015

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

MiG-21 Vn về nghỉ hưu

CẢM XÚC KHI MiG-21 VN VỀ NGHỈ HƯU
(Bruno)


 

50 năm một chặng đường
Chiến công vĩ đại huân chương đầy mình
Ngực cài hoa đỏ quang vinh
Góp phần mang lại hòa bình hôm nay.


 

Thánh chiến trên bầu trời này
Bao nhiêu quạ Mỹ tan thây xác vùi
B 52 tơi tả rụng rơi
MiG-21 Vietnam mới tuyệt vời làm sao.


 

Tuổi cao nhưng chí càng cao
Vinh danh các cụ với bao nhiêu tình
Đành rằng tiên lão trường sinh
Đành rằng hết mình đâu quản gian nao.


 

Cái già nó tha ai nào
Hôm nay các cụ trời cao giã từ
Trăng sao mây gió ưu tư
Tiễn đưa các cụ bây chừ về hưu.


 

Hậu sinh khả úy đáng yêu
Su + F các lớp như diều đang lên
Noi gương các cụ nhỡn tiền
Phát huy truyền thống quyết nên phải thành.


 

Vang dội chiến công lừng danh
Huyền thoại MiG-21 sử xanh ghi lời
Vui vẻ an lòng nghỉ ngơi
Vietnam tổ quốc đời đời biết ơn.


 



Germany tối 21.11.2015

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

Mưa boom bão tên lửa từ nước Nga

MƯA BOOM BÃO TÊN LỬA TỪ RUSSIA
(Bruno)


 

Thấy bẩu Raqqa tối qua
Trung tâm sào huyệt thây ma tơi bời
Mưa boom bão tên lửa mèng ơi
IS ôm đầu máu vỡ trời khóc than.


 

V.Putin đã nói là làm
Cắt cổ bè lũ sói lang phen này
Đào tận gốc, trốc tận rễ thẳng tay
IS tận thế cái ngày kề bên.


 

Nước Nga vĩ đại cường quyền
IS bè lũ khùng điên phen này
Kiến bò miệng chảo sướng thay
Lửa thiêu ngùn ngụt đốt mày thành tro.


 

Mưa boom bão tên lửa reo hò
Thừa thắng sốc tới thẳng ro phen này
Hoan hô tên lửa máy may
Putin thống soái cái này...vỗ tay.


 



Germany 20.11.2015

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

Ngài V. Putin đáng kính

NGÀI VLADIMIR PUTIN ĐÁNG KÍNH
“Tha thứ cho khủng bố là việc của Chúa, tiễn chúng về với Chúa là việc của tôi”


 

Kính cẩn ngả mũ kính chào
Ngài V. Putin đáng kính xiết bao anh hùng
Kẻ thù nhân loại kiếp kinh
Khắp cả thế giới nghiêng mình phục sao.


 

Ngài là ngọn sóng dâng trào
Cuốn phăng cường bạo cho bao triệu người
IS bầy lũ ma chơi
Tội ác man rợ tày trời tối đen.


 

Không khoan nhượng chẳng kiêng khem
IS đe hèn tàn bạo dã man
Đến chúa cũng phải kinh hoàng
Diệt trừ tận gốc bởi ban riêng ngài.


 

Mỹ, Anh, Pháp Đức...chịu chơi
Đôla tiền của cả trời ít đâu
Mưu mô ma khóc quỷ sầu
Thế mà cũng chẳng vào đâu phỏng gì.


 

Từ khi phán quyết thực thi
Ngài cao tay ấn trị vì xuống tay
Tên lửa hành trình, boom thông minh cày
IS tận thế phen này trốn đâu.


 

Xanh rờn phán nhõn một câu
Việc của tôi: - Đưa chúng về chầu diêm vương
Nước nga đại đế thiên đường
Ngài Vladimir Putin ánh dương rạng ngời
Câu nói để đời chúa ơi.


 



Germany tối 19.11.2015

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

Con đường quá ngắn từ dạ dày tới cái chết

CÁI CHẾT TRONG BỮA CƠM VIỆT
(Bruno)


 

Ô hô sao lại thế này
Từ dạ dày tới cái chết...chẳng tày một gang
Có đâu như ở Vietnam
Thực phẩm độc dược lan tràn khắp nơi.


 

Người người bán, nhà nhà xơi
Đến cả ông trời cũng phải bó tay
Hóa chất tàu khựa hàng ngày
Mớ rau con cá buồn thay cuộc đời.


 

Ai cũng biết đâu nói chơi
Nhưng vì lợi nhuận nên thời làm ngơ
Cái chết từng ngày từng giờ
Cụ già nam nữ trẻ thơ ngấm dần.


 

Nhà nước dương mắt nhìn dân
Ung thư ngày một triệu lần càng cao
Yếu sinh lý bệnh thế nào
Vietnam đầu bảng dính bao nhiêu người.


 

Càng nghĩ càng ớn giời ơi
Miếng ăn cái uống biết thời tin ai
Nói hoài nước đổ lá khoai
Độc dược thực phẩm giết người không gươm...


 



Germany 17.11.2015

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

DDR - thủa nào em ở nơi đâu

DDR - THỦA NÀO EM Ở NƠI ĐÂU ?
(Bruno)


 

Vẩn vơ tơ tưởng gì đâu
Nhìn ảnh nhớ thủa ban đầu lúc xưa
Bao nhiêu kỉ niệm cho vừa
Một thời để nhớ còn chưa biết buồn.


 

Những chiều ráng đỏ hoàng hôn
Thứ sáu bồn chồn hò hẹn mê say
Mòn ghế mài mực cả ngày
Chỉ ngóng tan học rảnh tay rước nàng.


 

Học giả tinh tướng làm sang
Quà tặng sinh nhật bạc vàng cho nhau
Xà bông FA để gội đầu
Dầu xịt Intershop mà đau cái tù và.


 

Hoa cà tím ngắt tháng ba
Trabant Wartburg gần xa ầm ầm
Simson MZ lâng lâng
Luột là tay lái đồng lần đón đưa.


 

Zittau lụa thắm dư thừa
Karl - Mark - Stadt xe đạp, may ơ mới này
Mifa, vải bò, máy may
Áo lông, máy vi tính cái này hết chê.


 

Còn đây môi mắt câu thề
Rèm pha ai đó khen chê mặc lòng
Bao giờ 2 đứa học xong
Nên duyên chồng vợ tơ hồng mình se.


 

Qua rồi 30 mấy cái mùa hè
Một thời để nhớ chỉ nghe thét gào
Trời đêm lặng vắng trăng sao
DDR thủa nào em ở nơi đâu.


 



BRD Niedersachsen 14.11.2015

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

Pari ngầu máu đỏ tươi

PARI NGẦU MÁU ĐỎ TƯƠI
(Bruno)


 

Trông nguời mà ngẫm tới ta
Pari máu nhuộn đỏ lòa thất kinh
Thần chết lưỡi hái đang rình
IS khủng bố khiếp kinh vãi hồn.


 

Nước Đức dại dột mất khôn
Tị nạn cô hồn khắp chốn cùng nơi
Khăn gói quả mướp quá trời
Tràn ngập đường phố khắp nơi tung hoành.


 

Nhà thờ trường học bãi cỏ xanh
Tị nạn tựa quạ đậu cành cây cao
Quà quà...đâu phải lời chào
Tiếng kêu ác mộng khiếp bao nhiêu người.


 

Pari ngầu máu đỏ tươi
Berlin Frankfurt...kịt trời mây đen
Bao nhiêu thành phố lạ quen
Hắt hiu trước gió như đèn với trăng.


 

Chả dại thôi thì cầm bằng
Ga tàu bến bus phải chăng nên rời
Chỗ đông người phải tránh thôi
Nếu không toi đời mất mạng như chơi.


 

Nước Đức khờ dại tôi ơi
Giang tay giúp đỡ tuởng trời là to
Làm ơn báo oán chuốc lo
Mơm mớp thấp thỏm mất bò như chơi.


 



Wildeshausen 14.11.2015

Tía má thằng A bi đan

BÁ NGỌ THẰNG A BI ĐAN
(Bruno)


 

Thời tiết xứ lạnh dở hơi
Con nít ươn người mệt mỏi gì đâu
10 đứa tới 9 đứa đau
Mandel xưng bự giống nhau cả 10.


 

Lười ăn biếng chả chịu chơi
Lúc mô cũng cứ ời ời cực sao
Cổ họng chà bá quả đào
Ằng ặc nghẹt thở con ngao há mồm.


 

Phì phò kéo bễ khiếp luôn
Lạnh gai xương sống kinh hồn ớn ghê
Bác sĩ lắc đầu biểu về
Ngày mốt nhập viện gây mê khỏi bàn.


 

Thằng bé ngoan thiệt là ngoan
Zậy là lên thớt trời làm tệ thay
Tía má A bi đan nhà mày
Phen này cắt béng phủi tay cái rồi.


 

Cục cưng Christian con ơi
Ngoan nhá vâng lời ba mẹ nghen con
Thằng A bi đan hồi hôm
Ai biểu cho chết cô hồn mục xương.


 



Wildeshausen 14.11.2015

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

Gió ơi

GIÓ ƠI
(Bruno)


 

Gió ơi gió ở trên cao
Du ngoạn nơi nào xứ sở thần tiên
Vườn đào thượng uyển cửa tiền
Rừng thông réo dắt suối tiên bên đồi....?


 

Đảo xa sóng vỗ ngàn khơi
Hay những chân trời bến vắng bình yên
Cô đơn lẻ bóng con thuyền
Nỗi niềm trăn trở cô miên u sầu...?


 

Gió ơi gió thổi về đâu
Thu phong xơ xác một màu tan hoang
Chiều xa cỏ úa
héo tàn
Đồng không hưu quạnh mênh mang kiếp đời.


 

Gió ơi có hiểu lời tôi
Buồn vương một trời cô quả riêng mang
Tận nơi cùng kiệt địa đàng
Mồ sâu lệ đắng xương tan kiếp vùi
Cho tôi theo với gió ơi...


 



Germany 11.11.2015

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

Vác cầy dắt trâu

VÁC CÀY DẮT TRÂU
(Bruno)


 

Sớm mai cái rét căm căm
Gió lạnh hun hút tím bầm thịt da
Đường không mông quạnh rõ là
Trùm mền hổng chịu xông ra ngoài đường.


 

Nửa đời gối đất nằm xương
Vườn trên ao dưới ruộng vườn thênh thang
Có thể ngẩng mặt với làng
Mà sao vẫn cứ riêng mang thân gầy.


 

Mới hay vạ gió tai bay
Chém cha cái lũ mặt dày bất nhân
Đúng là cái nợ đồng lần
Bởi nên mới phải gian truân lưu đày.


 

Tay trắng vẫn hoài trắng tay
Vạn sự khơi tại những ngày lao đao
Đắng cay chua xót nhường nào
Cơ hàn bĩ cực biết bao theo rình.


 

Bồ hòn ngậm miệng làm thinh
Trăm sự cũng ở tại mình mà ra
Tin tưởng giao tất cửa nhà
Đúng phường vô lại mới ra thế này.


 

Tháng ngày đi cấy chăng dây
Con trâu đi trước cái cầy theo sau
Mấy hào bạc lẻ rách nhàu
Càng nghĩ càng xót càng đau càng buồn.


 



Niedersachsen 08.11.2015

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Những tháng ngày qua

NHỮNG THÁNG NGÀY QUA
(Christian)


 

Nỗi nhớ hoài da diết
Mùa xuân nơi quê nhà
Nắng ngập đầy hoa cỏ
Lúc cái ngày chia xa.


 

Trên nước Đức quê cha
Hè về yêu biết mấy
Mỗi sớm mai thức dậy
Tiếng chim hót trên cành.


 

Trời rất cao và xanh
Ngập tràn đầy hoa nắng
Phố không còn vắng lạnh
Nhộn nhịp người lại qua.


 

Gởi về phương trời xa
Những khát khao cháy bỏng
Mùa thu nay vàng óng
Ai dát ngọc trải vàng.


 

Tháng ngày rộng thênh thang
Rất quen mà như lạ
Cuộc sống thân thương quá
Ngày mỗi ngày vui thêm.


 



Wildeshausen tối 05.11.2015

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

Thằng nhỏ thiệt tình

THẰNG NHỎ THIỆT TÌNH
(Chết cười)


 

Bữa qua lúc gà lên chuồng
Thằng nhỏ tinh tướng phán luôn câu rằng
Ba ơi ba có biết chăng
Mẹ con bịnh đó ba nằm lui ra.


 

Hổng được "chặn" mẹ nữa à
Nếu còn giống bữa hôm qua bo xì
Mắc cười thằng nhỏ quá đi
Hắn tranh nằm giữa quyết đì hại cha.


 

Con với chả cái rõ là
Vợ tau tau biết địch ta thế nào
Pháo kích công đồn ra sao
Bắn chặn phá rào hay hoãn hôm sau.


 

Mắc chi mà mi cạn tàu
Lật úp cái máng làm tau hết hồn
Muốn có em bé phải...buôn
Chớ ai nhào bột bỏ đường ở đây.


 

Thôi nào đừng có mặt dày
Cho qua lần nữa mới hay nhóc à
Con ngoan quay mặt cho ba
Kiếm nàng công chúa có mà sướng run? 

 
Khăng khăng thằng nhỏ hồi hôm 
Canh me ba hắn chẳng buồn ngủ cho
Đợi lâu ba hắn khò khò
Thằng nhỏ tâm ngẩm thâm nho ác đòn.


 



Wildeshausen tối 03.11.2015

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

Thu tàn bên song cửa ⏰

⏰THU TÀN BÊN SONG CỬA⏰
(Thơ buồn - Bruno)


 

Thu tàn bên song cửa
Lá vàng hoài rơi rơi
Cơn gió nào mải miết
Cuốn lá theo cuối trời.


 

Chiều nay bên song cửa
Bỗng hồn mình chơi vơi
Đã bao mùa lá đổ
Là bấy mùa đơn côi.

 

Đời người như chiếc lá
  Mơn mởn xuân xanh tươi
Luyến lưu chừ níu với
Tàn thu chẳng muốn rời.


 

Rồi cũng vậy cả thôi
Tạo hóa luật của trời
Theo dòng đời trôi chảy
Như cánh bèo nước xuôi.


 

Nhìn lá vàng rơi rơi
Lòng ôi buồn biết mấy
Một sáng nao thức dậy
Đông về kìa tuyết rơi.


 



Wildeshausen 01.11.2015