Trang

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

Ruộng cho cấy rẽ cày thuê 🍖

🍖RUỘNG CHO CẤY RẼ CẦY THUÊ 🍖
"Nắng lên rùi kìa. Cốc, cốc, cốc, cốc... Ai có cái gì mốc đem ra mà phơi..."


Chưa hết mồng 8 tháng 3
Vợ lại đòi quà 4 bánh xe hơi
Khiến hồn vía hắn rụng rời
Ôm con dzọt lẹ zìa nơi xứ người.


Pó tay lão Bru nhà tôi
Mếu máo nửa khóc nửa cười Cúc Tiên
Chà bá hắn dữ đâu hiền
Mới chút xíu zậy khùng điên chạy rồi.


Giời ơi khổ cái thân tôi
Chồng con như rứa hỏi thời được chăng
Cứ tưởng Vịt kìu ga lăng
Ai dè chẻng khác mấy thằng Vịt Ngan.


Tui hiền khô đâu có tham
Chồng con chăn dắt chớ làm gì đâu
Một năm 7 tháng trực chầu
Ruộng hoang cỏ ngập lút đầu sướng chi ?


Gái tơ mơn mởn xuân thì
Cắn răng ráng nhịn một khi cũng là
Thôi thì cho hắn đi xa
Kiếm chiềng cũng bởi những là vì con.


Đói khát miệng ngậm bồ hòn
Zậy mà hắn bỏ già non thía này
Nếu tui đòi mua Máy bay
Chắc hắn trốn biệt xứ này cũng nên.


Bruno chồng quý chồng hiền
Em nhát mình thử một phen thui mà

Mai dzìa với em lẹ nha
Nếu không cấy rẽ ruộng nhà chớ kêu ?



Germany 11/03/2012

16 nhận xét:

  1. Thì rằng em chỉ rung thôi
    Mà hồn chàng đã bay rồi thế sao
    Về mau cuốc cái bờ bao
    Không em sẽ gọi người vào cầy thuê..........
    ....
    Thơ vui nhỉ -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huế ơi còn nhớ những ngày
      Tết 2007 bay bay mưa phùn
      Đại nội tây cửa quan môn
      Cùng nhau mơ ước thả hồn phương nao
      Chừ bây chỉ tiếng thét gào
      Huế xưa hong nắng nhớ sao những ngày
      Mà sao khóe mắt cay cay
      Bao giờ trở lại những ngày Huế thương...
      +++
      Bru đã một lần 2007 ăn tết và có những chiều hoàng hôn,những buổi tối lang thang tay trong tay trên những con phố, quán đêm của Đại nội...nhưng giờ chỉ còn là kỉ niệm Huế của một thời Mộng mơ,bởi vậy Huế hay bạn với Bru gần lắm...
      Chúc bạn nồng nàn Hạnh phúc iu thương và khỏe vui vạn sự như ý nha " Huế thương " !
      Bru hài ước và nổ dữ lém đó bạn,lại thích viết thơ hài nên...mong bạn đừng cười nha ?

      Xóa
  2. Mọi bài đăng trên Blog Giaidieubuon40.blogspot.con (Trái tim yêu không chết bao giờ - tên hiện thị Tim Hoanghon không phải là của HH nữa người ra đã đánh cắp và tự đăng như vậy- Vâng đúng như bạn nói "Chẳng phải chiện xấu bêu đời mần chi" bị người khác đăng như vậy HH thấy thật xấu hổ thật buồn và cũng thật thật đau lòng
    Cảm ơn bạn nhiều

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Okay Bru hỉu bạn ơi
      Những chiện như rứa chẳng thời ít đâu
      Quên đi loại nó khỏi đầu
      Cho lòng thanh thản buồn sầu vơi đi
      Ngày mới đường rộng bước đi
      Tương lai thẳng tiến những gì hằng mong
      Ráng sức gạn đục khơi trong
      Chúc bạn Hạnh phúc bền lòng nhiều vui.
      +++
      Chúc Bạn Hạnh phúc khỏe vui vạn sự như ý an lành gặp nhìu may mắn nhá.
      Thân thân

      Xóa
  3. Bạn lại cười chơi Bru rồi
    Bru chỉ viết những cái tôi của mình
    Vốn dĩ từ lúc bẩm sinh
    Vô duyên toe toét chuyên rình cười thôi.


    Lớn lên miệng rộng lắm nhời
    Mua được cây viết vẽ bôi suốt ngày
    Sắp xếp vần điệu thẳng ngay
    Bút tre thơ nổ cái này...ngại ghê.


    Hiềm nỗi Bru chưa giỏi nghề
    Chọc ngoáy vớ vẩn bị chê hoài àh
    Bạn khen Bru phổng mũi nha
    Quả cà chua bự chắc là nấu canh.


    Bru ở Tay trời đông tuyết trắng ngồi nhà đói dài bụng lép kẹp,không có gì để làm ...bởi vô công dồi nghề thiếu đủ thứ chỉ thừa thời gian nên nó là zậy đóa...
    Cám ơn bạn nhiều chúc bạn ngày mới an lành may mắn.Mong được bạn rảnh mời ghé chơi nhá.
    Thân thân.

    Trả lờiXóa
  4. Sang thăm Bruno mới biết bạn đang sống ở Đức
    Thơ bạn vui và dí dỏm lắm,
    Phusa sẽ sang thường nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bru mừng mún chít rùi nè
      Xin phép dắt bạn đi khoe xóm giềng
      Vinh hạnh quen được nàng tiên
      Thơ văn lai láng phép thiêng nhiệm mầu.

      Ước mong tình bạn dài lâu
      Ngàn năm bạc trắng mái đầu chửa thôi
      Bru sướng mún chít bạn ơi
      Nói sao cho hết vạn lời mừng vui.

      +++
      Ui quý hóa quá....Bạn hiền tới nhà cũng phải không gà thì vịt, giết làm cơm đãi chứ dưng cơ mà :

      Ao sâu cá thả không chài lưới
      Vườn rộng rào thưa khó rượt gà...

      Thôi thì cứ = tấm lòng thành bạn nhể. Bru rất vinh hạnh,vui và vui lắm rước bạn vô nhà chơi,bạn vô đi lẹ lên.

      Xóa
  5. Em sang diem danh cai roi ve. Chuyen xe hoi hai vo chong cu ban bac di nhe. Con nhjeu mung 8.3 lam. Hihi

    Trả lờiXóa
  6. Chồng em nó bạc hơn vôi
    Sợ sun cả vòi trốn biệt còn đâu
    Mà chị nói bàn với bầu
    Có mà vào mắt còn lâu chị à.

    Chị nói giùm một câu nha
    Biết đâu nó chả nhận ra nghe lời
    Cái thằng cám hấp dở hơi
    Em mà túm được tàn đời với em.

    Bắt cầy kiệt sức ho hen
    Vắt chanh em bỏ đường phèn đỡ chua
    Bán thân bất toại cho chừa
    Xem hắn con dám dây dưa không nào.

    Gái quê em mưu không cao
    Nhưng mà cái ẤY thuộc vào hạng sung
    Em dồn hắn vào đường cùng
    Cho chừa cái thói tay vung quá đầu
    Coi hắn còn chạy đi đâu...

    Kekeke....



    Trả lờiXóa
  7. Trả lời
    1. Bác ơi cách dây 2 ngày
      Bru đã chót chét máy bay cỡi rồi
      Về dức mới 2 ngày thôi
      Vietnam ăn têt 3 tháng rồi...buồn ghê...
      +++
      Cám ơn Bác và Bru xin Bác nhớ thắp giùm nén nhang ạh

      Xóa
  8. Ủa - Anh sang Đức rồi hả?
    Nghe anh nói trung tuần tháng sau mới đi - nghĩ rằng tháng âm lịch - Trung đang sắp xếp công việc, cuối tuần này sẽ sang bên anh. Không ngờ lại là tháng dương lịch!?
    Xui xẻo quá - Tưởng mấy ngày tết được nghỉ dài ngày sẽ đi chơi đây đó - không ngờ lại bị ốm. Mới khỏi hơn 10 ngày nay thì lại phải lo công việc chống hạn cho cà phê...
    Việc chung chồng việc riêng, không thể dứt ra được. Đành chịu thôi, biết làm sao bi chừ. Lại phải chờ dịp khác anh nhé.
    Lần này anh cũng chỉ đi một mình phải không? Lúc nào thì anh mới đưa vợ, con sang bên đó được?
    Chúc anh luôn khỏe, công việc làm ăn thuận lợi, mau chóng đoàn tụ gia đình nhé!
    .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi...Trung àh
      Bru về Vietnam hơn 2 tháng sang lại Germany rồi,vì còn công việc bên này nên không thể ở lâu hơn được,thui để dịp khác lần tới Bru về VN mình có điều kiện gặp lại nghen.
      Lúc chưa về VN thì có nhiều ý tưởng kế hoạch,khi về tới rồi nó đẻ ra 1001 những chuyện không tên khác nên nhiều chuyện không thể thực hiện được như mình muốn và nghĩ.
      Thiên Bảo mới 2 tuổi 2 tháng cháu còn nhỏ quá nên cũng không thể đi xa được. Việc cả nhà đoàn tụ ở Germany đang làm thủ tục giấy tờ cũng sắp xong rồi.
      Chúc Trung Khỏe vui hạnh phúc bên những người thân của mình,vạn sự như ý nhá.

      Xóa
  9. Lần đầu .."lạc " tới nhà ai
    Miệng mình ngoác đến mang tai mà cười!
    Thơ sao vui thế hỡi người?
    Càng vào cào thấy ngợp..trời là thơ!
    Chào bạn! cảm ơn chủ nhà đã cho mình những giây phút cười sảng khoái!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lần đầu...mong vạn lần sau
      Được rước bạn tới cùng nhau mềnh cười
      Đi qua cũng nửa đời người
      Gặp toàn những chiện trên trời đẩu đâu
      Nghẹn tim lòng xót gan đau
      Bru giờ ước được quên sầu này thôi
      Ru mình bằng những tiếng cười
      Quên đi góc khuất xó nơi cơ hàn
      Tất cả những chuyện oán than
      Này thang thuốc bổ...chào hàng...cười lên.

      ***
      Chào bạn mình rất vui được biết quen bạn và cũng rất chân thật ( Giới thiệu mặt hàng luôn nhẩy )...
      Hi vọng ngày này 100 năm sau minh cùng uống trà ôn nghèo kể khổ hàn huyên sẽ nhắc lại cái thủa ban đầu giây phút ....này nha bạn ?

      Xóa