Trang

Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

Đêm ở Hồng kông

ĐÊM Ở HỒNG KÔNG
(Bruno)


Khuya nay ngồi đếm sao rơi
Nhớ sao là nhớ một trời vợ ơi
Chừ bây khuất nẻo phương trời
Thương vợ vò võ một nơi nhớ chồng.


Hai tháng vèo cái đi tong
Mừng mừng tủi tủi vợ chồng nhà ngâu
Lẹ như nước chảy qua cầu
Những ngày hạnh phúc qua mau lạ kỳ.


Vợ chưa thể cùng chồng đi
Chỉ có sóng biển thầm thì ngoài khơi
Sao khuya từng mảnh lưng trời
Vụt rơi tan biến về nơi vĩnh hằng.


Quê nhà vợ có thấu chăng
Chồng thương vợ lắm nhưng...rằng phải xa
Một năm vài tháng vắng nhà
Để cho con trẻ gọi cha ời ời.


Những mong vật đổi sao rời
Bởi xưa chồng chọn chốn nơi của mình
Giờ vợ gắng chút hi sinh
Tương lai rạng rỡ bình minh đón chào.


Hồng kông đêm nay đầy sao
Chồng ngồi nhớ vợ nôn nao cả người
Thương vợ biết mấy vợ ơi
Ruột đứt từng khúc một trời mưa sa.




Hồng Kông 02h55 đêm về sáng 29/02/2012

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

Xí xa xí xớn tí ta tí tởn

XÍ XA XÍ XỚN TÍ TA TÍ TỞN
Jet ski
(Bruno & Kimmy)  


Trốn con hai đứa đi chơi
Tí ta tí tởn như thời mới yêu
Mô phật liều ơi là liều
Hà tiên Châu đốc Bạc liêu tuốt hoài.


 

Đích thị có một không hai
8 ngày tít mít dài dài sợ chưa
Xả láng một phen bao vừa
Miền tây quá xá mây mưa sướng hè !


 

Vợ mệt mà chồng khỏe re
Hăng máu còn muốn chém vè Cà mau
Chân trời góc biển tận đâu
Đã chót thì chét qua cầu tới luôn.


 

Dừa xanh nước ngọt kinh hồn
Khát thèm chỉ mún leo luôn hái àh
Nước miếng kì cục tứa ra
Miền tây con gái nõn là...mèng ơi.


 

Gái đẹp...chồng hềnh hệch cười
Chút xíu đi đứt cả mười cái răng
Miền đông coi lắm bà chằn
Thả chồng dính bẫy còn hăng thế này.


 

Hôm nay xí xớn Miền tây
Ngày mai tí tởn ăn dầy bõ tham
Tính qua Phú kiệt Thái lan
Liều mạng dẫu chết chẳng màng như không.
 

Vợ quở Chồng ơi là chồng
Một lần tưởng bở đừng hòng vòi thêm
Lần sau nghỉ nhé...ngồi thiền
Ăn chay niệm phật phép thiêng hết rồi.
Sao kì cục zậy trời ơi ???





Miền đông 10h45 trưa 23/02/2012

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

Về Miền tây

VỀ MIỀN TÂY
 (Thơ tình)  


Anh về thăm lại Miền tây
Vàng hong tia nắng một ngày đầu xuân
Khôn nguôi chết lặng bần thần
Kể từ ngày ấy 3 năm lẻ rồi.


Nụ cười vương mãi bờ môi
Bên tai còn đó những lời thề non
Tiền giang đêm ấy trăng tròn
Bến sông chiều đó lúc con nước ròng.


Chừ bây sáo đã sang sông
Em chắc theo chồng con bế trên tay
Tiền giang sông nước vơi đầy
Tìm em anh mắt nhòa cay lệ buồn.


Chiều tà bóng ngả hoàng hôn
Hàng dừa xanh ngát vẫn còn nơi đây
Tóc em xưa gió chiều bay
Để cho anh chết đắm say một đời.


Bến sông bên lở bên bồi
Vẹn nguyên vẫn cả một trời yêu em
Tiền giang còn đó thân quen
Duyên sao mới bén đã chen tình sầu...




Für Dich 14h13 chiều 20/02/2012

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

Tiền giang sông nước hôm nay

TIỀN GIANG SÔNG NƯỚC HÔM NAY
(Bruno)


Tiền giang sông nước mênh mông
Em xinh mắt biếc má hồng ngất ngây
Ước mơ khao khát bấy ngày
Hôm nay hai đứa dắt tay nhau về.


Đôi bờ xanh biếc sông quê
Biết ai còn chở trăng về tối nay
Xuồng ba lá khẳm ắp đầy
Nhịp hò mái đẩy gió lay mạn thuyền.


Cây cầu rạch miếu nên duyên
Nghiêng mình soi bóng nơi miền chân mây
Mênh mang sông nước vơi đầy
Ơi con sông hậu hôm nay vẹn tình.


Xứ dừa con gái thiệt xinh
Vó câu khấp khểnh gập ghềnh đường quê
Sáu câu nghe chẳng muốn về
Kiếp sau xin hẹn giấc mơ ta mình.


Nhân duyên trong cõi ba sinh
Trước sau như nhất nghĩa tình phu thê
Nhớ câu đến hẹn lại về
Tiền giang sông nước tình quê vơi đầy.



Tân Phước Khánh 22h55 đêm 15/02/2012

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

Chạy suốt Miền trung

CHẠY SUỐT MIỀN TRUNG
(Xả Stress)


Vàng Son Vương Quốc ngộ thay
Nửa đêm náo nhiệt vẽ bày LƯỢN xa
Cậy có xe to của nhà
Trèo lên rồ máy phóng ra Trung phần.


Gần ba chục mạng Vương nhân
Chửa sáng đã "đá" lấn sân đủ trò
Adi đà Phật rõ to
Cầu xin khấn vái nọ chùa miếu kia.


Chán chê rồng rắn xem kìa
Hò nhau xuống biển lia thia vẫy vùng
Mặt ai cũng cứ phừng phừng
Ngụp lặn đạp vẫy lung tung tứ hồi.


Thiệt cười bể bụng chả chơi
10 người tới 9 tập bơi...hổng thuộc bài
Thế mà bày đặt một hai
 Ca nô cỡi sóng lướt zoài mới ghê.


Chán chê các kỉu ngón nghề
Nhiễu sự nhậu nhẹt cà kê mặc đời
Hải sản dưới biển còn tươi
Sống giẫy nguây nguẩy vớt thời nướng chiên...


Nhiêu khê đến ưh là phiền
Dửng mỡ du hí muốn điên cái đầu
Sung sướng chẻng thấy ở đâu
Mệt lử củ tỏi rũ tầu lá khoai.


Một năm mấy bận dài dài
Cứ đà tiếp diễn lai rai mắc cười
300 km lận...chịu chơi
Hứng lên một phát ông trời chửa to.




Tân Phước Khánh 21h45 đêm 07/02/2012