Trang

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Mùa Vu Lan 2013

MÙA VU LAN 2013
(Bruno)


Trông kìa con trai của ba
Con nhà phật tử thiệt là ngoan ghê
Bé tí mà đã giỏi hè
Chăm học kinh phật thích mê viếng chùa.


Ba còn chưa rõ thật hư
Đã bao sử sách cho dù chút thông
Nghe con kinh phật thuộc lòng
Mặt mũi tư chất kìa trông rạng ngời.


Lòng ba vui lắm con ơi
Con giống bao người trong họ nhà ta
Chăm chỉ đức độ thật thà
Một lòng thờ phật gần xa lễ chùa.


Đêm qua ba lại nằm mơ
Dắt con và mẹ trong mùa Vu Lan
Lên chùa Long Khánh thắp nhang
Báo hiếu bên ngoại họ hàng Vương Gia.


Con nói với mẹ giùm ba
Nhớ ra ngoài mộ ông bà thắp nhang
Đặng ba chừ cách dặm ngàn
Không thể về được vấn an thưa lời.


Ba nhớ con lắm con ơi
Con nhớ ngoan ngoãn vâng lời mẹ ba
Chơi ngoan chăm chỉ thật thà
Ráng học kinh phật nhiều nha ba cười.




Wildeshausen tối 26.08.2013

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Nhớ quê

NHỚ QUÊ
(Bruno)


N
ôn nao trong dạ u buồn
Nhớ quê da diết hoàng hôn những chiều
Ơi Tân Phước Khánh thân yêu
Trời xanh gió mát cánh diều chao nghiêng.



Đã từng trăm nẻo khắp miền
Mà sao lại cứ riêng mang thế này
Gởi lòng theo gió mây bay
Cả đất trời này về với người thương.


Trời tây vàng vọt đèn đường
Cắn môi mím chặt thê lương đêm dài
Mong bình minh chóng sớm mai
Mây mù tan biến dặm dài đường vui.


Nhớ lắm Tân Phước Khánh ơi
Máu thịt cuộc đời này gởi về em
Nàng tiên cô tấm lọ lem
Yêu thương thắp sáng niềm tin trọn đời.


Chiều nay buồn tủi đơn côi
Vời vợi nỗi nhớ lưng trời xiết bao
Con tim giằng xé thét gào
Tân Phước Khánh hõi em nào biết hay.




Germany 25.08.2013

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

Quê cũ Borna

QUÊ CŨ BORNA
(Bruno)


Đã 2 tháng lẻ 3 ngày
Về lại quê cũ chiều nay thăm nhà
Lần cuối vĩnh viễn phải xa
Vẫn cái cảm giác...vỡ òa con tim.


Chim kia nhớ tổ vẫn tìm
Hợp đàn bầy cá chẳng im vẫy vùng
Gặp lại bao người lệ rưng
Tay bắt mặt mừng tít tíu chào thăm.


Đêm nay sáng tỏ trăng rằm
Ngổn ngang bao nỗi thấu chăng hỡi người
Đời là bể khổ mà thôi
Vật đổi sao dời vĩnh viễn từ nay!


Nghẹn ngào ứa lệ mắt cay
Biết còn có lại một ngày mình vui
Cơ cực số kiếp vực đời
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn lệ rơi tình buồn.


Hỏi còn biết nói gì hơn
Vần thơ ứ nghẹn cung đờn đứt dây
Đêm khuya lệ nhòa mắt cay
Phút giây ngắn ngủi tình này...tình câm.



Borna 22h22 đêm 22.08.2013

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

Leipzig niềm nhớ khôn nguôi

LEIPZIG NIỀM NHỚ KHÔN NGUÔI
(Bruno)


Bao năm vời vợi yêu thương
Chia bùi sẻ ngọt sớm hôm mặn nồng
Bao năm tình nhớ tình mong
Sắc son gắn bó thủy chung cuộc đời.


Vậy mà giờ quá xa xôi
Mờ mịt phương trời tình nhớ tình câm
Trả vay cái nợ đồng lần
Chừ bây băng giá mùa xuân xa vời.


Leipzig niềm nhớ khôn nguôi
Vấn vương đau đáu một trời trong ta
Con đường góc phố sân ga
Chiều nay nước mắt nhạt nhòa trong mưa.


Nhớ thương biết mấy cho vừa
Tìm đâu thấy lại thủa xưa tình hồng
Leipzig tình nhớ tình mong
Xót xa giằng xé cõi lòng nát tan.



Wildeshausen chúa nhựt 18.08.2013

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

Ngôi nhà trong mơ

NGÔI NHÀ TRONG MƠ
(Người Vietnam ở Wildeshausen)


Wildes một sáng mùa thu
Giăng giăng sương mù từng dải vắt ngang
Bình minh vừa mới ló rạng
Dừng chân nghỉ ghé lúc ngang thăm nhà.


Ông bà chủ tươi như hoa
Rước khách vô nhà trà nước bánh thơm
Ân tình nặng nghĩa quê hương
Người Việt xa xứ tha lương bao nhiều.


Ngôi nhà rất dỗi thân yêu
Khoe sắc sớm chiều một biển hồng hoa
Thiên nhiên cảnh vật hài hòa
Cỏ cây hoa lá bao la đất trời.


Wildeshausen đất và người
Mênh mang hạ giới tiếng cười ròn tan
Trai tài gái sắc vạn ngàn
Đất lành chim đậu mênh mang tiếng lòng.


Ngôi nhà hạnh phúc ước mong
Mơ ước vợ chồng cuộc sống thần tiên
Đã từng khắp nẻo mọi miền
Bữa nay mới được mãn viên ngắm nhìn.


Ngập tràn đầy ắp niềm tin
Bao năm kiếm tìm chừ gặp lại đây
Cảm giác khó tả vơi đầy
Wildes quê mới những ngày nhiều vui.



Wildeshausen sáng thứ bảy 10.08.2013

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013

Bảo Bảo có cái quạt mo

BẢO BẢO CÓ CÁI...QUẠT MO
(Cậu Hai mấy bữa nay dở chứng hổng thèm chào Ba mẹ còn dơ cả nắm đấm tính Boxen chút làm bể Laptop khi chát Vidieo Voice với Papa)


Ba Bảo lặn lội trời tây
Đầu tắt mặt tối suốt ngày cố công
Nhặt nhạnh bạc lẻ từng đồng
Quạt Mo vừa mới tậu xong gởi về.


Cậu Hai Bảo Bảo phê phê
Bỗng dưng đổi nết ngứa nghề lạ ghê
Ba gọi cậu CHÃ thèm nghe
Mẹ kêu cậu cứ chém vè lặng im.


Hai con mắt cậu lim dim
Mặc kệ trời đất đảo điên nhằm gì
Đôi lúc hứng lên một khi
Em CHÃ cậu lỳ...lý sự cùn nha.


Ba chộ cậu nạt lại àh
Quạt mo phe phẩy mẹ cha thằng bờm
Nắm đấm dơ cao thụi luôn
Laptop xuýt bể hết hồn giời ơi.


CHÃ ngán cãi mẹ khơi khơi
Cái miệng cậu cười ra dáng nhà quan
Nứt mắt na giỏi làm càn
Quạt Mo cậy có vênh vang wá trời.


Ba mẹ cậu tức chết thôi
Bỗng nhiên mấy hồi thay đổi là sao
Cậu nằm trong nhóm tuổi nào
Mà sao nhiễu sự ác sao hợm người.


Quạt Mo phe phẩy cậu cười
Là cháu ông trời lại có quạt mo
Sao mà cậu lại chả to
Mặc sức giở trò đếch phải sợ ai.



Wildeshausen tối 09.08.2013

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

These days in exile

NHỮNG NGÀY THA HƯƠNG
(Bruno)


Tháng ngày bươn trải buông trôi
Xuôi chèo mát mái thuyền đời tìm đâu
Miệng cười ruột héo gan sầu
Ngậm cay nuốt đắng chó trâu nọ là.


Ngỡ gần mà cứ vời xa
Tưởng trong gang tấc sao mà viển vông
Ruột đứt từng khúc nát lòng
Sự đời một mớ bòng bong khó lần.


Tha hương ngày tháng lặng câm
Thả hồn vào đất ươm mầm chồi xanh
Hạnh phúc hoa trái ngọt lành
Cây đời mai mốt rạng danh những là.


Một mình chỉ ta với ta
Vùi trong huyễn hoặc mưa sa dặn lòng
Giữ cho bình thản cái tâm
Món nợ đồng lần vay trả trả vay.


Exile lần hồi tháng ngày
Buồn vương lệ nhỏ mắt cay những chiều
Lẻ loi hưu quạnh cô liêu
Cuộc đời số phận bao nhiều đắng cay.





Wildeshausen đêm 07.08.2013

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

Những tháng ngày điêu linh

NHỮNG THÁNG NGÀY ĐIÊU LINH
(Bruno)


Những tháng ngày điêu linh
Ta với ta một mình
Ôi sao mà ngao ngán
Cuộc đời rặt...hư vinh.


Đêm co mình ghế bố
Ngày vật lộn với gà
Quần áo tanh máu đỏ
Nước mắt
rực phù sa.


Chưa bao giờ như thế
Cố hoài sao không thể
Thiếu vợ con mái nhà
Bệ rạc và bê tha.


Đêm dài mong trời sáng
Mặt trời ơi ló rạng
Xua tan những mây mù
Để đời hết âm u.


Những tháng ngày điêu linh
Ta với ta một mình
Vì vợ con phải ráng
Nhẫn nhục và hi sinh.




Wildeshausen 06.08.2013

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

Tím biếc Hoa Ly

TÍM BIẾC HOA LY
(Bruno)



Trước nhà một khóm Hoa Ly
Phơi phới xuân thì khoe sắc tỏa hương
Nhác trông rất rỗi bình thường
Đứng bên cạnh tím Lay Ơn cùng màu.


Đêm về thủ thỉ cùng nhau
Biết bao nhiêu chuyện vui sầu thế gian
Riêng chung muôn nỗi ngút ngàn
Tình cây hoa cỏ mênh mang đất trời.


Thân thương biết mấy hoa ơi
Thơm hương ngọt mật chẳng rời quện nhau
Hoài thôi tím biếc một màu
Thủy chung son sắc trước sau ân tình.


Yêu lắm những cánh hoa xinh
Tinh sương mỗi sớm ta mình tỏa lan
Bước chân mở cửa đi làm
Mùi hương thơm ngát riêng mang đón chào.


Bao nhiêu mơ ước khát khao
Gởi cùng mây gió bay vào trời xanh
Lời thương dịu vợi ngọt lành
Hoa Ly một khóm bức tranh tô đời.




Wildeshausen sớm tinh sương 04.08.2013

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

Delmenhorst near and far

DELMENHORST NAH UND FERN
(Bruno)


Delmenhorst gần và xa
Bao nhiêu kỉ niệm bỗng òa chiều nay
Bấy nhiêu năm tháng vơi đầy
Còn nguyên sao chẳng đổi thay...dẫu nhiều.


Vẫn những đường phố thân yêu
Vẫn những cửa hiệu sớm chiều khách đông
McDonald´s rực màu hồng
Năm xưa góc nhỏ ngồi trông những chiều.


Lòng bao trống trải đìu hiu
Bao năm trôi nổi sao nhìu xót cay
Lạ chưa vẫn cảm giác này
180° ngược quay đảo vòng.


Nào đâu bến đục bến trong
Luân hồi nhân quả lưng tròng ngược xuôi
Delmenhorst phải chăng xa rồi
Mà sao chẳng thể khôn nguôi tấc lòng.


Phố cũ người tấp nập đông
Bước chân chậm dãi theo dòng ngược xuôi
Cảm giác lẫn lộn bồi hồi
Sự đời quả thật trời ơi...đúng là !!!





Chiều 03.08.2013