Trang

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

Thài Lài cắm bãi cứt trâu

THÀI LÀI CẮM BÃI CỨT TRÂU
(Bruno)


G
ái một con phí của giời
Thơm phức gọi mời mơm mởm phây phây
Hai mắt lúng liếng đong đầy
Lả lơi vẫy gọi ngất ngây khát thèm.

  
Thằng chồng gày còm hom hem
Ho hen khèn khử cũ mèm sao phê
Bủng beo lười nhác lề mề
"GÃI GHẺ CHẢ BÕ" !!!...chán ghê cả người.

  
Thài Lài hoa hỡi mèng ơi
Phí cả cuộc đời cắm bãi cứt trâu
Kể ra cũng hơi bị đau
Chị Hằng cái tũm chân cầu nước trôi.

  
Người tốt: Ôi dào vẽ vời

Hàng xứ: Ai bảo đúng thôi khóc gì
Thiệt tình xót vợ quá đi
Đang độ xuân thì chôn chặt phòng the.

  
Mà thôi đừng có khóc nhè

Chè thiu hiên hạ cười chê la chồng
Ruộng mà lút cỏ lông công
Mót quá vợ cứ...Tơ hồng mà vơ
Cửa nhà khỏi đóng then chờ !!!




Germany 29.04.2013

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

Korea - Lẩu Hàn chơi Golf

KOREA - LẨU HÀN CHƠI GOLF
(Vợ tui : Lẩu Hàn chơi Golf)


Trốn con hú hí...Lẩu Hàn
Trai trẻ hộ tống...vợ ham quá trời
Bày đặt chụp hình bịp thôi
Toàn là bạn gái rồi cười...chọc quê.


Vợ tuy hổng có thạo nghề
Tù tì tú tí chăn dê thả bò
Nhưng mà thầm thì nhỏ to
Riết rồi sao biết những trò gì đây.


Coi kìa má đỏ hây hây
Cái đuôi con mắt tối ngày nheo nheo
Cái miệng thơn thớt nước lèo
Không có khối đứa chạy theo mới kỳ.


Cực cho thằng chồng quá đi
Đầu tắt mặt tối ở lì trời tây
Một mình thui thủi tối ngày
Công to việc nhớn hao gày xanh xao.


Ở nhà con vợ Hến Ngao
Suốt ngày lúng liếng đi vào đi ra
Bực bội nóng mắt wá hà
Không kéo bị nẫng mất cha nó rồi.


Thứ bảy dài mỏ dỗi hơi
Nhìn hình bá láp mấy lời loạn ngôn
Chém gió lia lịa dại khôn
Mua vui chút đỉnh giải buồn pà kon.




Germany trưa 27.04.2013

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

Saigon niềm nhớ khôn nguôi

SAIGON NIỀM NHỚ KHÔN NGUÔI
(Bruno)

 
Ngổn ngang nỗi nhớ Saigon
Bao năm xa vắng vẫn còn đâu đây
Ngõ vắng góc phố hàng cây
Thân thương chiều tối những ngày đón đưa.

 
Saigon biết mấy cho vừa
Những ngày xưa ấy còn chưa nhuốm buồn
Đã gần còn muốn thêm hơn
Môi hôn gắn chặt để hồn bay cao.

 
Saigon mơ mộng thủa nào
Giờ đây thôi đã
hư hao đọa đầy
Tóc em trong gió thôi bay
Để vương để nhớ sầu cay một trời.

 
Saigon niềm nhớ khôn nguôi
Còn đây vọng mãi tiếng cười vụn tim
Chim trời tăm cá biết tìm
Ba sinh trong cõi cánh chim mịt mùng

Saigon em nhớ ta không......




Germany khuya 25.04.2013

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

Made by Vương Quốc Vàng son

MADE BY : VƯƠNG QUỐC VÀNG SON
(Chém gió)


Bày chiện thương hiệu trên đây
Lại cứ nhớ mãi thủa ngày lúc xưa
Trời làm hạn hán mất mùa
Vợ chồng đói khát còn chưa biết gì.


Đùng đoàng sấm chớp một khi
Bỗng đâu giông tố đen xì nổi cơn
Mưa sa bão táp...hớp hồn
Thế là hai đứa dại khôn đâm sầm.


No dồn đói góp cả mâm
Mạng cùi thí chết đồng lần măm măm
Gãy đũa bể chén hung hăng
Trong vòng một tháng tòi thằng Bảo Nhi.


Ván hạ đanh đóng một khi
Thuyền tình no gió ắt thì ra khơi
Mặc cho sóng cả bão đời
Vàng Son Vương Quốc thẳng nơi bến bờ.


Miền đất hứa cõi trong mơ
Ngàn xưa mong ước bây giờ là đây
May rủi đời thế lại hay
Được thua, còn mất những ngày gian nao.


Chẳng dại nào giống dại nào
Người ta dây buộc xanh xao cả người
Vàng Son Vương Quốc ngược đời
Càng thít càng chặt mèng ơi đúng là.


Ông trời có mắt đó nha
Sự đời sau trước có mà hệt nhau
Uyên ương duyên thắm đỏ màu
Ngàn năm còn mãi hát câu chung tình.




Germany Chúa nhựt 21.04.2013

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

Vợ ơi ?

VỢ ƠI - CHỒNG NHỚ VỢ
"Bruno"

Nhà chỉ còn 2 mẹ con
Cái nhà đã rộng nay còn rộng thêm
Suốt ngày cửa đóng cài then
Chả thèm gì cả mỗi thèm chồng thôi.


Chồng thương vợ lắm vợ ơi
Giống chồng vò võ đơn côi một mình
Hỏi trời trời chỉ lặng thinh
Hỏi đất đất cũng sự tình nào hay.


Bữa nay đúng 39 ngày
Vợ chồng hơi ấm vòng tay xa rồi
Hai đứa 2 nẻo phương trời
Dặn lòng đừng nhớ để vơi nỗi buồn.


Mà sao chẳng được sẻ suôn
Mà sao chỉ nhớ chỉ buồn hoài thôi
Mùi thơm mái tóc làn môi
Lời ăn tiếng nói nụ cười...nhớ sao.


Thời gian hoài mãi trôi nào
Quê nhà thui thủi hanh hao má đào
Nát gan xót ruột nghẹn ngào
Vợ ơi chồng nhớ vợ bao là nhiều.




Germany tối 18.04.2013

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

Bruno nhớn Bru con

BRU NHỚN BRU CON
"Bruno"


Bru con kì cục wá ta
Khiến cho cả nhà hồn vía thất kinh
Bru nhớn giật bắn cả mình
Hổng dè Bru nhỏ lung linh wá trời.


Xưa nay lì lợm mải chơi
Chạy theo ba mẹ ời ời xúc cơm
Chừ bây luôn miệng kêu đơm
2 tô to bự vưỡn còn đòi thêm.


Nước Yến cả lọ tu liền
Pho Mai tẻm phát muốn điên cái đầu
Sữa chua Nho Mỹ ở đâu
Suốt ngày tủ lạnh thiệt rầu wá ha.


Khép vào rồi lại mở ra
Sùng sục tìm hà giống hệt thằng cha
Mũi dài nhòm miệng thấy pà
Nghiền chưa đủ cữ có mà...trời ơi.


Bru vợ toát cả mồ hôi
Sợ hắn bể bụng đi đời nhà ma
Căng rốn Bru con cười khà
Thiệt tình hết biết chu cha lạ kỳ.


Ăn được ngủ được sướng hi
Tưng bừng hắn quậy hắn đì mẹ cha
Cậu Ấm bữa nay thích àh
Bru chồng Bru vợ kha kha cùng cười.




Germany tối 13.04.2013

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

Tóc gió bay bay

TÓC GIÓ BAY BAY
(Tặng vợ yêu nàng Diên Cúc)


Ngược dòng về lại thủa xưa
Cái ngày hai đứa còn chưa biết gì
Nàng đang độ tuổi xuân thì
Cúc hoa vừa hé nữ nhi trăng tròn.

  
Này đây mái tóc người thương
Mượt mà tơ lụa dặm trường phong mây
Chiều tà trong gió bay bay
Xỏa buông vương vấn ngất ngây mộng đời.

  
Về đâu suối tóc dài ơi
Bến mơ khát vọng một trời vàng hoa
Thơm non vóc hạc như ngà
Yêu kiều thục nữ tiên sa nủa vời.

  
Cứ ngỡ nàng làm vợ người
Lầu son gác tía chốn nơi địa đàng
Ngờ đâu chỉ thích đò ngang
Một lòng một dạ về làm vợ anh..

  
Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thảo thơm chân chất hiền lành chân quê
Thơm hương mái tóc câu thề
Để cho anh chết anh mê một đời
Tóc dài trong gió vợ tôi...




Germany đêm 06.04.2013

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

Tấm ảnh ngày cưới Cậu Bình.

CHÚ RỂ CÔ DÂU
(Bảo Bảo con ngẫu hứng thử bút)


Bữa nay may mắn Bảo con
Được coi hình cưới ngày còn chửa sanh
Cảm nhận rõ rệt rành rành
Vương Gia mình đó bức tranh tuyệt vời.

  
Ngoại kìa thích quá đi thôi
Anh Dương seo hổng thấy cười là sao
Chị By coi chảnh dzữ nào
Hai Thảo xinh đẹp phổng phao dậy thì...

  
Má Ba đẹp nhứt một khi
Vietnam hoa hậu chắc gì đã hơn
Ba Bớp đang bị hớp hồn
Lấy được vợ đẹp sướng run cả người.

  
Má năm tươi ơi là tươi
Môi nở nụ cười coi đã làm sao
Mợ Tư xinh đẹp nhường nào
Hai Lý cũng vậy biết bao nhiêu tình.

  
Mẹ con Diêm Cúc đẹp xinh
Như nàng Bạch Tuyết trung trinh nửa vời
Chụp hình mà như dạo chơi
Kỳ cục sao chẻng mỉm cười làm duyên ?

  
Cậu Mợ: Hoàng Tử Nàng Tiên
Hôm nay làm lễ se duyên tơ hồng
Trai tài Gái sắc kìa trông
Đôi lứa mặn nồng hạnh phúc ngàn năm.

  
Bảo con kính cẩn thưa rằng
Vô cùng ngưỡng mộ chị Hằng nàng Dâu
Hoàng tử chú Rể tình đầu
Ngàn sau còn mãi đẹp câu chung tình...





Vương Gia chiều 05.04.2013

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

Con ốm

CON ỐM
"Bảo Bảo của Ba bữa nay bịnh rùi Huhuhu"


Con ba lại bịnh nữa rùi
Chiều qua biếng cười đã thấy lo lo
Sáng nay mẹ biểu sốt to
Ở nhà nghỉ học để cho ba buồn.


 Lúc nào ba cũng nhớ con
Mỗi ngày không dòm ba chẳng an tâm
Miếng ăn giấc ngủ chỗ nằm 
Gáo nước con tắm cái khăn lau người.


Thấy con nhảy mũi hắt hơi
Là ba rúm người sốt vó cùng lo
Xót con đứt ruột tơ vò
Cả ngày thấp thỏm nhỏ to rối bời.


Ba nhớ con lắm con ơi
Lạy xin ông Giời nhắm mắt cho qua
Đừng bắt con bịnh nữa nha
Con mà khó chịu cả nhà buồn tênh.


Đường đời muôn nẻo gập ghềnh
Bên này đơn độc chênh vênh dzữ àh
Nhưng cũng chỉ cuối năm nha
Nhà mình sum họp một nhà như mơ.


Sáng giờ ba cứ thẫn thờ
Ngoài trong dài ngắn vẩn vơ nghĩ hoài
Ba mong sáng sớm ngày mai
Con khỏe đi học con cười ba vui.




Germany trưa 03/04/013

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

Con ơi 💕

💕CON ƠI💕
(Bruno)


Cảm giác da diết nhớ con
Bám đeo cứ xoắn bào mòn ruột gan
Đứng tim chết lặng bàng hoàng
Rứa là vạn dặm quan san nửa vời.


 

Ba nhớ con lắm con ơi
Hàng ngày dẫu vẫn thường ngồi Online
Vẫn nghe những tiếng con cười
Con vẫn nhí nhảnh ba ơi ba àh.


 

Vẫn sáng chủ nhật nhà ta
Trên giường ngủ nướng cả nhà Webcam
Vẫn như lúc trước dọc ngang
Cả 3 thọc lét cười vang rỡn đùa.


 

Mà sao tức tưởi lạ chưa
Ba thèm khát lắm bao vừa ôm con
Ngửi mùi da thịt thơm non
Hít lấy hít để mãi còn phê phê.


 

Webcam thôi được cái gì
Thò tay con túm một khi màn hình
Ba mẹ sững chết lặng thinh
Lệ tuôn trên má cực hình xiết bao.


 
Đêm nay chỉ muốn cấu cào
Nhớ con thèm vợ khát khao một trời
Nước mắt cạn rồi con ơi
Quê nhà con có thấu lời của ba.





Germany Ostern Lễ phục sinh 01/04/2013