Trang

Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Chú ơi ba con đâu ?

CHÚ ƠI BA CON ĐÂU ?
(Bruno)


Phi trường Tân Sơn Nhất sáng nay
Đón chú sum vầy về với má năm
Cửa ra Arlines France
Chưa chào Bảo đã hỏi rằng chú ơi.


Ba Tuấn của con đâu rồi
Sao con hổng thấy chú ơi chú àh
Ngậm ngùi đẫm lệ mưa sa
Nghe mọi người kể thấy mà xót thương.


Nửa vòng trái đất dặm trường
Xứ người dãi gió dầm sương đêm ngày
Cơ cực nào ai biết hay
Ba làm tất cả cho ngày đoàn viên.


Chẳng quản công sức bạc tiền
Nhà mình dòng cuối viết thiên sử vàng
Cùng mẹ vài bữa con sang
Tất cả sẵn sàng chờ đón con yêu.


Bảo ơi ba nhớ con nhiều
Đêm nay trăn trở bao nhiêu nỗi niềm
Nhớ con lại càng nhớ thêm
Xót xa nỗi niềm nặng trĩu lòng ba...




Wildeshausen 22h45 đêm 30.07.2014

Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

Kỉ niệm 2 năm ngày Đăng kí kết hôn

2 NĂM HẠ BÚT
(27.07.2012 - 027.07.2014)


Thứ sáu 27.07.2012
Lên ngôi vương niệm để đời tình ta
Trói nhau tới chết lúc già
Đặt bút cùng kí 2 ta thỏa lòng.


Tình đẹp trăng rằm sáng trong
2 năm mặn nồng tình nghĩa phu thê
Như mơ hạnh phúc tràn trề
Cây đời xanh tốt sum suê trái vàng.


Thuyền tình rời bến sang ngang
Như mơ ngỡ ngàng vừa mới đây thôi
Còn nhớ như in vợ cười
Lúc hôn nhau hỏi anh ơi thế nào ?


Rụng tim chồng cứ nao nao
Như mơ 2 đứa bước vào động tiên
Vợ anh xinh đẹp lại hiền
Sung sướng chồng muốn phát điên lên rồi.


Em cũng như thế anh ơi
Cám ơn cuộc đời cho mình gặp nhau
Từ nay cho đến ngàn sau
Tới lúc bạc đầu thương mãi nghen anh.


2 năm từ mái lều tranh
Chúng mình đồng hành tay nắm chặt tay
Yêu thương vun vén đong đầy
Tang bồng thỏa chí hôm nay mình cười
2 năm vừa mới đây thôi...




Germany 10h00 sáng 27.07.2014

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

Tội tình

TỘI TÌNH
(Vịnh con gà)


Trời ơi đất hỡi là trời
Con nhỏ tàn đời bạc phận chết oan
Gặp phải một lũ bạo tàn
Thi nhau cho thỏa muốn ham ở đời.


Đất hỡi trời ơi là trời
Con nhỏ xinh đẹp ngời ngời thế kia
Giờ thì thôi hết đường về
Chết tức chết tưởi thảm thê thế này.


Tự dưng vạ gió tai bay
Bỗng nhiên một ngày quả tạ giáng thân
Mới đó mà đã lìa trần
Chết hổng nhắm mắt trối chăng một lời.


Trời ơi đất hỡi là trời
Chừ bây đã tắt tiếng cười còn đâu
Chỉ còn những nỗi thương đau
Thế giới một màu như mực tối đen...



Germany 26.07.2014

Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

Wilhelmshaven Nordsee

(Bruno)


34°C...hun người nóng ran
Thằng bạn cùng làng sang rủ đi chơi
Nordsee hóng gió đổi đời
Thế là hứng khởi Bru tôi phắn liền.


Cả bọn tăng tốc như điên
Autobahn mặt tiền 4 chiếc xe hơi
10h30 sáng tới nơi rồi
Thủy triều nước rút hỡi ôi...toàn bùn.


Hạ trại ngả bàn đèn luôn
Rượu bia thịt nướng thổi hồn Nordsee
Đã đời người cứ phê phê
Hưu hưu gió mát lạc về cõi tiên...


2 mắt nặng trĩu nhắm nghiền
Khò khò một giấc như điên cuộc đời
Mặc kệ thiên hạ rong chơi
Tắm tiên mọi người bên cạnh...FKK.


17h30 ái chà
Thủy triều nước lớn bao la tràn đầy
Gái Đức má đỏ hây hây
Lồng ngực căng đầy sức sống thanh xuân.


Nét ngài cánh bướm...bội phần
Khiến cho các đấng phu quân nghẹn ngào
Cộng ta mắt sáng hơn sao
Bổ thượng bổ hạ tõm vào...động tiên.


Mới hay chả đứa nào hiền
Nordsee nhiều lúc mún điên cái đầu
Thôi thì hẹn lại bữa sau
Ngoài khơi có tiếng còi tàu thét vang...




Germany trưa 20.07.2014

Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

Buồn tênh

BUỒN TÊNH
(Bruno)


Chênh vênh ngày tháng buồn tênh
Đời bao thác
ghềnh vùi dập  nổi trôi
Thuyền tình lạc bến phương trời
Mông lung mờ mịt người ơi thấu lòng.


Bao giờ áo mới đan xong
Bao mùa đông nữa
ngủ trong mộng vùi
Bao giờ tình mới lên ngôi
Bao giờ mới hết ngậm ngùi khổ đau...


Trời xanh đâu phép nhiệm màu
Uyên ương mộng tưởng cùng nhau đất này
Xót xa hờn tủi chua cay
Cô đơn bóng lẻ tháng ngày hắt hiu.


Buồn vương khóe mắt những chiều
Đêm thâu một bóng cô liêu điếng lòng
Tường loang bóng ngả phòng không
Ngoài kia rả rích côn trùng gọi nhau...




Đêm cô đơn 16.07.2014

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

ĐỨC đoạt cúp vô địch bóng đá 2014 tại Braxin

DEUTSCH WELTMEISTER 2014 IN BRASILIEN 
VINH QUANG CHIẾN THẮNG
(Bruno)

  
Bừng bừng khí thế hào hùng
WM 2014 Cúp cuối cùng về tay
Niềm vinh quang chiến thắng này
Thỏa lòng khao khát bấy nay mong chờ.
  
  
Cả nước như ở trong mơ
Ngập tràn rừng cờ phấp phới tung bay
Người say trời đất cũng say
14 năm mong đợi phút này đăng quang.

  
Vốn dĩ là người Vietnam
Theo đóm ăn tàn nên mới sang đây
Đoạt cúp cái cảm giác này
Cũng thấy trong dạ vui lây thế nào.

  
Phấn khởi vui mừng xiết bao
Niềm vui tự hào cùng với nơi đây
Cuộc sống tươi đẹp những ngày
Germany yêu mến mắn may xứ người.
  

  

Wildeshausen đêm 14.07.2014

Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

Chiều buồn ơi...

CHIỀU BUỒN ƠI...
(Bruno - Đăng lại)


Chiều buồn đếm lá thu rơi
Bao nhiêu lá rớt...anh ơi...em buồn
Lá sầu rơi trải lụa suông
Gió ru man mác lệ tuôn hai hàng.


Hỏi anh...đâu giấc "Mộng vàng"
Sao anh nỡ để bẽ bàng duyên em
Sương chiều ủ tới sương đêm
Rêu phong rủ kín lắng im như tờ.


Thẫn thờ như tỉnh như mơ
Ngỏ hồn ngơ ngác hỏi chờ ai đây
Sao anh không về chiều nay
Để em ngơ ngác bóng gầy nhớ anh.


Saigon chốn ấy đô thành
Phố đông người mới chắc anh vui nhiều
Tội đứa con gái chót yêu
Rừng cao su phủ nắng chiều buồn tênh...!




(Thương về Đồng nai những cánh rừng cao su)
Saigon đêm 08/10/2010

Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2014

Sầu vương

SẦU VƯƠNG ĐÁY MẮT
(Bruno - Tình thơ)


Sầu vương đời chợt xanh rêu
Cuồng điên bão tố bao nhiều tái tê
Đằng sau nấp dưới câu thề
Đời em phận gái ê chề xót xa.


Tình như cơn bão vụt qua
Chỉ còn lời hẹn những là kiếp sau
Ánh trăng mờ bạc mái đầu
Rồi mưa rồi nắng chờ nhau có chờ ?


Tình bây hoang lạnh hững hờ
Còn đâu ôi những giấc mơ thiên đường
Cây khô đổ lá trong vườn
Tình khô không lá lệ tuôn trong lòng.


Xót xa phận gái môi hồng
Yêu thương giờ chỉ bằng không bẽ bàng
Tình ơi sao lắm trái ngang
Anh ơi cay đắng bẽ bàng lắm thay...?




Saigon 22h10 đêm 12/10/2010

Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014

Vô tình

VÔ TÌNH
(Bruno - Đăng lại)


Những cánh rừng cao su bạt ngàn
Cứ lặng lẽ qua ngày qua tháng
Cô gái màu áo xanh lẻ bạn
Rừng chiều mưa lạnh vắng bẽ bàng.


Có ngọn gió qua miền cỏ sáng
Lời yêu như mây phủ mơ hồ
Chỉ là những ơ hờ lãng mạn
Chừ xa rồi đã vuột khỏi tầm tay.


Cô nào biết được đâu có hay
Bắt đầu từ một điều rất nhỏ
Bởi vô tư xem thường nên lỡ
Cơn gió vô hình... cơn gió lướt qua.


Đâu dễ thấy để biết được mà
Tới ngàn sau vẫn chỉ là câu hỏi
Anh không và sẽ chẳng bao giờ nói
Thương hoài những cánh rừng cao su chiều vắng trắng mưa bay.




Long thành 10h30 sáng 18/10/2010

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

Tiền...tiền...tiền

TIỀN...TIỀN...TIỀN
(Ném đá)


Quê em Quảng ngãi miền trung
Nhà nghèo thất học khốn cùng đói ăn
Ba mẹ em cố can ngăn
Nhưng em hổng chịu bà chằn dzọt luôn.


Saigon phố thị chỉa...chôm
Đầu đường em đứng thả hồn theo giai
Sao cũng được khỏi nói dài
Miễn tiền đầy túi được roài...anh ui.


Em sắp 32 tuổi rùi
Gái già hết đát buồn thui chán đời
Online em thử gõ chơi
Cất mẻ vó lớn đổi đời cũng nên !


Thế rùi em đã gặp hên
Vịt kìu hám gái thừa tiền chết em
Cưa sừng giả bộ nai hiền
Hương đồng gió nội nàng tiên giáng trần.


Ai dè cái nợ đồng lần
Ăn mặn khát nước nhục thân khổ đời
Quả báo trời hại em rồi
Tuyệt đường sanh đẻ thành người phế nhân.


Thằng kia sợ chạy tháo thân
Giờ em khốn đốn biết mần sao đây
Hai năm nhảy múa sướng thay
Tiền bạc xe dzịn suốt ngày lông bông.


Tưởng lừa được nó làm chồng
Tha hồ mát mẻ ngồi không bát vàng
Ai dè kèo bể trái ngang
Đời em xuống dốc lụi tàn từ đây !


Hôm nay em đứng nơi này
Mua vui thiên hạ qua ngày sống thôi
Quay phim chụp ảnh kệ đời
Cái kiếp con điếm anh ơi xá gì...!


 

Saigon 16h45 chiều chủ nhật 18/07/2010