Trang

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2012

Mùa xuân ơi mùa xuân

MÙA XUÂN ƠI MÙA XUÂN
(Bảo Bảo)


Giao thoa trời đất mênh mang
Phút giây thời khắc xốn xang lòng người
Mưa xuân lất phất rơi rơi
Em nghiêng đôi má một trời mùa xuân.


Quanh đây đâu đó rất gần
Hạnh phúc lộc biếc đang đâm nảy chồi
Nụ xuân hé nở trên môi
Em vui sung sướng cuộc đời đẹp sao.


Vàng hoa Mai Cúc đón chào
Vườn xuân thơm ngát nôn nao cả người
Khắp nơi vạn vật đất trời
Đâu đâu cũng thấy sáng ngời niềm tin.


Xuân nay lộc biếc Nhâm Thìn
Nghe trong sâu thẳm trái tim rộn ràng
Biết rằng đời đã sang trang
Cuộc sống thêm đẹp ngày càng ấm êm.


Tách hạt mầm sống đang lên
Xuân về xao xuyến lạ quen những gì
Đường đời vạn nẻo ta đi
Hành trang kĩu kịt diệu kì mùa xuân.



Tân Phước Khánh 16h15 chiều mồng 5 tết 2012

Thứ Ba, 24 tháng 1, 2012

Mồng 2 tết Nhâm Thìn 2010

MỒNG HAI TẾT NHÂM THÌN 2012
(Buồn như ly rượu đầy...)



Nhìn sâu đáy mắt trong nhau
Mà sao chỉ thấy một màu tối đen
Về đâu rặt những đớn hèn
Tình đời ảo mộng hờn ghen hóa khùng.


Tình hồng nay chỉ dửng dưng
Phải tại bĩ cực bần cùng chớ trêu
Trách chi suy nghĩ cho nhiều
Vô tâm vô tính lại là điều hay.


Ngày xuân buốt giá vai gầy
Thân cò cánh vạc nơi này cuối sông
Chó chui gầm trạn phải gồng
Chém cha cái kiếp qua sông lụy đò.


Sự đời những lúc nhỏ to
Bao giờ mới hết thân bò cái xe
Khi xưa hàng Tổng ông Nghè
Giờ đây úp mặt mo che nực cười.


Những mong tốt đẹp xây đời
Đổi lại chỉ thấy ma chơi đêm tàn
Rượu tình càng nốc càng ham
Sự đời rắm rối trái ngang nửa vời.


Thế thời cùng khốn lẻ loi
Đũa nay đã mốc cố chòi mâm son
Bởi nên nửa đoạn đời mòn
Trách thân trách phận trách non trách già.




Đêm lạnh 24/01/2012

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2012

Chúc mừng năm mới tết Nhâm thìn 2012

CHÚC MỪNG NĂM MỚI NHÂM THÌN 2012


Gia đình "Vương Quốc Vàng Son"  
Kính chúc cô bác bà con mọi người  
Nhâm Thìn năm mới vui tươi 
Tấn tài tấn Lộc suối cười cả năm.


Hòa thuận trên dưới đồng lòng 
 May mắn vui vẻ làm ăn phát tài 
 Tương lai hạnh phúc rạng ngời 
 Cầu được ước thấy một trời ngàn hoa.


Nhâm thìn Rồng vút bay xa  
Người người may mắn nhà nhà giầu sang 
Lắm tiền nhiều của bạc vàng
  Phước như Đông hải thọ ngang đất trời.


Cám ơn tất cả mọi người 
Năm qua ưu ái tình vui món quà  
Khích lệ cổ vũ gần xa  
Vàng Son Vương Quốc mãi là Vàng son.


Bằng hữu tình tựa cao non  
Nguyện xin thắt chặt mãi còn đẹp vui 
Giây phút giao thoa đất trời 
Năm mới hạnh phúc bạn ơi đón chào.



KÍNH CHÚC

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2012

Chợ tết Tân Phước Khánh quê tui


CHỢ TẾT TÂN PHƯỚC KHÁNH QUÊ TUI
(Bruno)


Mấy ngày giáp tết wá trời
Khắp Tân Phước Khánh quê tôi rộn ràng
Chuẩn bị năm mới xuân sang
Không khí náo nhiệt đón nàng chúa xuân.


Chợ tết náo nhiệt muôn phần
Người như nước chảy chen chân sắm quà
Trên là trời dưới là hoa
Mai vàng hoa Cúc mào gà đỏ tươi.


Trái cây các loại quá trời
Trái nào cũng dán đỏ tươi giấy hồng
Quê nghèo phố nhỏ người đông
Mà sao chợ tết trong lòng quá vui.


Hai mấy năm ở xứ người
Hôm nay mới lại được vui thế này
Vợ chồng mua sắm xõng tay
Thằng con hớn hở mặt mày tỉnh tươi.


Nhớ xưa mà thấy tức cười
Chợ tết chỉ thích diêm thôi pháo đùng
Tranh Đông hồ về dán trưng
Nái sề ủn ỉn với cùng lợn con.


Mai ngày chắc mãi sẽ còn
Đi xa hoài nhớ ấp thôn quê nhà
Những ngày giáp tết quê ta
Ơi Tân Phước Khánh đậm đà yêu thương.



Tân Phước Khánh 13h15 trưa (28 tết) 21/01/2012

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2012

Những ngày giáp tết quê tui

NHỮNG NGÀY GIÁP TẾT QUÊ TÔI

(Bài số: 345)    


Những ngày giáp tết quê tôi
Không khí năm mới khắp nơi ngập tràn
Nhìn ai cũng thấy hân hoan
Nhà nhà phấn khởi rộn ràng sắc xuân.


Tối đến tiệc tùng cà rầm
Bạn bè trai gái cuối năm dập dìu
Liên hoan ly cụng liêu diêu
Chia tay năm cũ bao nhiều vấn vương.


Cây mai trước ngõ sau vườn
Buộc cành vặt lá chờ đơm bông vàng
Từng đàn con nít dọc ngang
Múa lân tập rượt trống vang tùng tùng.


Không khí náo nhiệt tưng bừng
Háo hức đón tết vui cùng sắc xuân
Năm mới đang tới rất gần
Đâu đâu cũng thấy tình xuân dạt dào.


Phố hoa giấy đỏ cờ sao
Câu đối ngày tết đón chào dán treo
Quê tôi vậy chớ còn nghèo
Ai đi xa cũng ngóng theo mong về.


Năm nay đón tết ở quê
Vòng tay trọn vẹn câu thề trước sau
Yêu thương đỏ rực một màu
Vợ chồng hạnh phúc có nhau trọn đời
Những ngày giáp tết quê tôi.




Tân phước Khánh 19h50 tối 15/01/2012

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2012

Đại tiệc Thôi nôi đồng chí Bảo Bảo

ĐẠI TIỆC THÔI NÔI LÊ VƯƠNG THIÊN BẢO
(11.01.2011 - 11.01.2012)


Suốt từ chiều tới tận khuya
Vương gia yến tiệc xem kìa rõ ghê
Bạn bè khắp nơi kéo về
Náo nhiệt cả phố hả hê rầm rầm.


Dễ thường tới hai chục mâm
Ô tô xe máy chật sân ngõ nhà
Quà cáp bóng bay rượu hoa
Sâm banh bôm bốp như là sấm vang.


Vợ chồng hớn hở trình làng
Dắt tay nhau tận từng bàn cám ơn
Mừng vui sau trước ngọn nguồn
Thôi Nôi đại tiệc đẹp ngôn tạ lời.

Hả hê cười nói khắp nơi
Trong ngoài trên dưới mọi người mừng vui
Đã lâu từ rất lâu rồi
Lại mới có một ngày vui  thế này.


Nâng ly chạm cốc mỏi tay
Đất trời nghiêng ngả vui vầy cùng nhau
Chúc cho công tử lớn mau
Mai này xuất chúng sang giầu hơn cha.


Về khuya lai rai tiệc trà
Tổ tôm tài sửu liệt la mấy bàn
Xem ra ai cũng hân hoan
Mặc sức xả láng cười tràn kakaka !


20 năm nữa chắc là
Thế gian thêm một Vương gia hiền tài
Sẽ còn nhớ mãi hoài thôi
Lê Vương Thiên Bảo lúc thời...Thôi nôi.



Tân Phước Khánh 20h15 tối 12/01/2012

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012

Yêu lắm phố phường Thủ Dầu Một quê em

YÊU LẮM THỦ DẦU MỘT QUÊ EM
(Bảo Bảo)



Èn èn dzọt lẹ tẹt ga
Em trước ba giữa mẹ đà...chót đuôi
Cả nhà khoái chí cùng cười
Vòng xe lăn bánh khắp nơi đảo quần.


Bù lại lúc trước cực thân
Phố buồn cô lẻ muôn phần vắng ba
Bao lần mẹ cứ xót xa
Ước ao khao khát cả nhà cùng nhau.


Tối nay rực ánh đèn màu
Bến sông lộng gió người đâu kéo về
Dập dìu trai gái hả hê
Nhà em trọn bộ tràn trề yêu thương.


Yêu sao yêu thế phố phường
Quê em Thủ Dầu Một Bình Dương tuyệt vời
Ba về sướng thế mẹ ơi
Cả nhà vui vẻ một trời thần tiên.


Em hát mẹ cười ba khen
Chiều nay thả sức một phen đã đời
Mời cô chú bác ghé chơi
Em vui em hát cuộc đời ngàn hoa.




Tân Phước Khánh 10h15 sáng 11/01/2012

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

Em đón anh về thỏa chờ mong

EM ĐÓN ANH VỀ THỎA CHỜ MONG

(Kimmy & Bruno)


Khát khao chờ đợi bấy lâu
Mây trời chim sắt con tầu sân ga
Niềm vui sung sướng vỡ òa
Hết còn vò võ phương xa anh về.


Thỏa lòng mong ước phu thê
Cu tý toe toét ba về sướng sao
Hỏi còn có nỗi vui nào
Vui sao vui thế biết bao nhiêu tình.


Vợ xinh nay lại càng xinh
Thằng con bỗng thấy như hình khác hơn
Chán nôi đòi ngủ chung giường
Canh me nằm giữa ngang xương quá trời.


Miệng hắn toàn mùi sữa...hôi
Hễ mà...ba động...la trời ngộ hem
Pó tay đành chịu thằng con
Chờ lúc hắn ngủ vẫn còn dài đêm.


Vợ chồng rượu đào thơm men
Hăng hái gấp bội càng nên càng nhiều
Vợ khen ông xã em...siêu !!!
No dồn đói góp chồng liều một phen.


Đúng là trăng tỏ hơn đèn
Tẹt ga tưởng chết ho hen khật khừ
Vàng Son Vương Quốc hình như
Tiếng đồn mãi tận bây chừ...rõ ghê...!



Tân Phước Khánh 10h15 trưa 09/01/2012

Thứ Hai, 2 tháng 1, 2012

Ta về với vợ ta đây

TA VỀ VỚI VỢ TA ĐÂY

(Bruno)    


Ta về với vợ ta đây
5 tháng niệm phật ăn chay đủ rồi
Thế gian đâu có mấy người
Bỏ vợ thui thủi mồ côi thế này.


Vợ trẻ cái gì chả hay
Tiên nữ hơ hớ mặt mày thế kia
Vàng ròng mà cứ phơi chìa
Hổng bị lẫng mất nọ kia mới tài.


Ra giêng tết nhất xả hơi
Bạc tiền đầy túi kệ đời nhiêu khê
Nàng hương cơm tấm thơm kìa
Không lẹ mau về liệu có mà ăn.



Ngày tết sướng nhất trong năm
Bò bê chuồng trại buộc chằng kỹ sao
Gió mùa đông bắc thét gào
Mặc kệ gối cứ kê cao mà khò.


Thích công chúa hỏi trời cho
Chớ có hùng hục hại bò chết bê
Technisch là cả vấn đề
Văn hóa văn nghệ u mê có mà.


Thôi chẩu chào mọi người nha
Kẻo mẹ cu tí ở nhà đang mong
Trời rét chăn mỏng thèm chồng
Ruộng nhà lút cỏ để không lâu rồi.


Ta về với vợ ta thôi
Thủng nồi trôi rế kệ đời một phen
Mãi hoài ăn lạt kiêng khem
Dẫu no căng rốn vưỡn thèm cứ xơi...




Germany 23h45 khuya 02/01/2012