HÀ LỘI ĐỂU ƠI
(Bảo Bảo)
Cỡi máy bay NHÓC đi xa
Pắc kì Hà Lội quê choa ngó nhà
Lụt lội sao lắm chó gà
Phố thành sông chảy mãng xà rắn bơi.
Ngọc Hoàng ông ngoại yêu ơi
Giận làm mưa lớn cho đời nhục nghen
Tổng quản ông nội bát niên
Thượng thọ con cháu luyên thuyên quát mừng.
Người dưng chẳng phải người dưng
Gia phả chẳng bít tụng xưng kỉu gì
Cướp của hại người thị phi
Một phường bát nháo còn gì là nhân.
Nội loạn tặc ngoại bất thân
Nhà dột từ nóc hổ quần xé nhau
Thịt người máu mủ tanh lâu
Lưới trời lồng lộng tránh đâu nắng trời?
NHÓC ta kinh tởm các người
Tổ chấy rận rệp ai ơi nực cười
Thơ vè ngứa miệng...phán chơi
Vĩnh biệt "Hà Lội" lũ người...ác nhân.
(Bảo Bảo)
Cỡi máy bay NHÓC đi xa
Pắc kì Hà Lội quê choa ngó nhà
Lụt lội sao lắm chó gà
Phố thành sông chảy mãng xà rắn bơi.
Ngọc Hoàng ông ngoại yêu ơi
Giận làm mưa lớn cho đời nhục nghen
Tổng quản ông nội bát niên
Thượng thọ con cháu luyên thuyên quát mừng.
Người dưng chẳng phải người dưng
Gia phả chẳng bít tụng xưng kỉu gì
Cướp của hại người thị phi
Một phường bát nháo còn gì là nhân.
Nội loạn tặc ngoại bất thân
Nhà dột từ nóc hổ quần xé nhau
Thịt người máu mủ tanh lâu
Lưới trời lồng lộng tránh đâu nắng trời?
NHÓC ta kinh tởm các người
Tổ chấy rận rệp ai ơi nực cười
Thơ vè ngứa miệng...phán chơi
Vĩnh biệt "Hà Lội" lũ người...ác nhân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét