Trang

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

Christian Thiên Bảo con ơi

CHRISTIAN THIÊN BẢO CON ƠI

(Bruno)

Christian Thiên Bảo con ơi
Ngoài kia trời sắp giao thời lập đông
Sáng ra sương muối trắng đồng
Vùng núi tuyết trắng như bông rơi rồi.


Tivi đài báo mọi người
Bắt đầu đon đả nói cười lạ quen
Không khí năm mới Nöel
Lại một năm nữa lãng quên cuộc đời.


Con ba sắp 2 tuổi rồi
Vừa mới ăn tiệc Thôi nôi thế mà
Giời ơi nhanh thiệt đó nha
3 năm có lẻ cả nhà mình vui.


Sung sướng hạnh phúc một trời
Nhiều lúc cứ ngỡ cuộc đời như thơ
Sao mà biết được ai ngờ
Nhà mình như ở trong mơ thế này !


Sống mũi ba nó cay cay
Cuốn phim toàn cảnh những ngày bên nhau
Ba trước mẹ giữa con sau
Sáng trưa chiều tối con tàu tình yêu.


Viết mãi vưỡn thấy thiếu nhiều
Mẹ con vui nhứt liêu siêu hoài cười
Chờ ba về nhé con ơi
Tết này sum họp một trời vàng son.




Germany tối 24/10/2012

6 nhận xét:

  1. Ngày thứ bảy, cả nhà vui vẻ, hạnh phúc anh nhé! (Em Ninh sang thăm) hj

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tít mít tiệc tùng nhậu hoài
      Bữa mô gần sáng mới nhoai zìa nhà
      Lại phải... mắm muối dưa cà
      Chiến thắng nghẹt nỗi quân ta quân mình
      Cám ơn nhiều ạh Thầy Ninh
      Chúc thầy cô khỏe an bình nhìu hên.
      +++
      Bru cám ơn hầy ạh.

      Xóa
  2. Chúc Thiên Bảo ngoan, hay ăn chóng lớn và ba mẹ nó luôn khỏe vui nhiều HP nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui...
      Bạn thiệt chu đáo đóa nha
      Cám ơn Hoa Nắng la đà Miền Trung
      Thân quen bời wá là mừng
      Rất mong được bạn quý cưng ghé nhà.
      +++
      Bru cám ơn và vui....vui lắm hihihi.

      Xóa
  3. Bài thơ thấy rất hạnh phúc..chúc mừng Bru nha..và chúc cho bé luôn khỏe và ngoan đc Ba, Mẹ cưng nhiều...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihihii...
      Bru thuận tay trái thơ cười
      Nổ cho bằng chết bời đời nhiều zui
      Cám ơn you nhé you ơi
      +++
      Bru hài ước lém thơ tình thì....ngờ ong ngooong nặng ngọng chớ thơ chém gió thì...!

      Xóa