Trang

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Tiếng Đức Bằng đỏ vợ tui

TIẾNG ĐỨC BẰNG ĐỎ VỢ TUI
"Chúc mừng Phu Nhơn chiều nay vừa lãnh Bằng"


Học viện Göther chiều nay
Vợ lãnh Bằng đỏ đứng ngay hàng đầu
Germany quốc kỳ trước sau
Tam sắc : Đen - đỏ - vàng màu tung bay.


Bõ công khuya sớm những ngày
Vùi đầu đèn sách hôm nay thắng rồi
Chồng con sướng chết chả chơi
Hoan hô Bà xã tài người giỏi nha...


Một - ngoại ngữ - chết bỏ pà
Vợ lại thông thổ những 3...thứ liền
Anh, pháp,Đức quốc trước tiên
Tiếng Hoa tiên tổ : Mì ăn liền nói chi.


Nhìu lúc mềnh cũng nghĩ suy
Vợ nó giỏi thế nỡ ĐÌ thì sao
Chả tin mẹ con đứa nào
Tay ấn ông cứ phải cao nước cờ !


Nhưng mà MƠ chỉ là MƠ
Tự ti hét bậy chớ giờ biết sao
Hổng lẽ túm cẳng kéo nhào
Quát ngồi một chỗ để TAO hành nghề.


Vợ mềnh giờ là hiền thê
Nhưng mà Sư tử gớm ghê coi chừng
Nó giỏi lẽ ra phải mừng
Sao lại nhảy sếch tửng tưng thía này
Bruno đểu thật mặt dày....?




Germany 22/03/2013

14 nhận xét:

  1. vợ chồng đôi lứa xứng đôi
    anh Bru tám lạng , vợ đòi nửa cân
    .........

    công nhận, anh Bruno có cái món thơ này hơi bị vui à nghen ! Vơ anh có giận mấy mà anh xòe thơ ra kiểu này chắc chị cười toe toét ngay đó chứ !
    Nói thiệt lòng, em rất quý đàn ông thương vợ, chung thủy như anh Bru nè. Mong anh ở xứ lạ,thật nhiều sức khỏe. Chắc một ngày không xa, cả nhà đoàn viên rùi. Xa Bảo Bảo thế, nhớ chắc chít anh hén!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giời ạ...chồng thấp vợ cao
      Bà xã Bru giỏi cái nào cũng hay
      Riêng Bru một thứ chửa tày
      Ngọng líu cả lưỡi thương vay khóc thầm.


      Lắm lúc hành xác cực thân
      Cái đầu nó tối chữ lần hổng ra
      Ngoại ngữ Bru dốt lắm àh
      Nói chiện ra dấu có mà mỏi tay.


      Thơ thẩn bút tre cả ngày
      Gà què ăn quẩn cối xay thiệt buồn
      Như TỬNG ngòi bút bén khôn
      Văn hay chữ tốt kinh hồn sợ ghê.


      Truyện nào Tửng viết cũng phê
      Nàng là thần tượng giỏi nghề viết văn
      Chúc Nàng hơn nữa siêng chăm
      Viết dăm tiểu thuyết để đăng báo đài.


      Một mai ngày rộng tháng dài
      Bru sẽ ghé TỬNG thăm hoài nhau nghen
      Cám ơn Nàng đã quá khen
      Để Bru xanh mặt ho hen gày còm...


      Chúc Nàng chúa nhựt nhìu zui nha...
      Bru và Nàng thi nhau thổi phồng bóp bẹp à không thổi Bong bóng bay hihihi, nếu đắt hàng bán cũng được khối chiềng nhở...mua càrem ăn nhá ?

      Xóa
    2. Ui trùi ui, sư phụ, xuất khẩu thành...thơ nghen ! Em thì bó tay vụ án này rùi. Kệ anh, múa máy tay chân ra dấu mà người ta hiểu là tốt rùi. Em thì cái khoản ngoại ngữ bó chiếu, hên xui lém !

      Xóa
    3. Nhàn rỗi vần điệu ghép chơi
      TỬNG lại quá nhời: Xuất khẩu thành thơ
      Văn TỬNG ai biết ai ngờ
      Nguyễn Ngọc Tư: giống...trong mơ Bru nghiền.

      Cánh đồng bất tận suốt xuyên
      Như cồn nồi tiếng bao phen trong ngoài
      Dựng thành phim đó TỬNG ơi
      Ráng lên Tửng nhá thay trời làm mưa.

      Tiếng Đức Bru học không thừa
      Nó là bắt buộc lúc xưa thôi mà
      Vietnam cử Bru du học nha
      Nếu mà không thạo chắc là...nghỉ chơi.

      Chừ bây khúc cuối cuộc đời
      Thôi thì xơi nước ngồi chơi đuổi gà
      Online bầu bạn gần xa
      Kẻo một mai chết chắc là...hết luôn.

      +++++

      Bru nói thật nghen cách hành Văn của Tửng sao mà giống nữ Nhà Văn nổi tiếng Nguyễn ngọc Tư với tiểu thuyết "Cánh đồng bất tận" thía..Bru rất tâm đắc và nghiền TỬNG lun đóa...
      Kekeke...

      Xóa
    4. Ui trùi ui, em nghĩ thế nào phụt ra thế ấy, viết xong còn chả nhớ viết gì nữa, làm gì có cửa bon chen với bà chị nhà văn hoành tráng đó đâu anh. Anh Bru cho em đu dây điện rùi nha !
      Hóa ra ba Bru nhà ta được cử đi du học hả, oai hén ! THui, ở xa chat chít vậy thấy cũng thành gần anh Bru hén !
      Công nhận, anh có một bản photocopy được đóng mác sao y bản chính lun á. Thế nào lớn lên chắc nhí nhố hổng thua gì sư phụ nó đâu hén ! hì hì

      Xóa
    5. Bữa nay Bru mí bít là còn chưa kíp hồi âm và hàn huyên cùng em,đừng thèm giận Bru nha ?
      Chúc em ngủ thiệt ngon một ngày mới với bao tốt lành đang chờ em kìa...

      Xóa
  2. Bru giỏi quá...ngưởng mộ thật....chúc cả nhà bru cuối tuần ấm áp iu thương nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nàng khen Bru giỏi gì ta
      Cột chó bắt vịt đuổi gà giết heo ?
      Lười nhác nằm chỗ chèo queo ?
      Xó bếp bắn mèo hàng xóm phải không ?
      Nửa chừng ăn nói ngừoi khôn
      Để cho ngừoi dại vía hồn lên mây...
      +++
      Ai biểu MH ăn nói nửa vời để cho Bru nửa mừng nửa lo cơ chứ ?
      Chúc Nàng tuần mới nhìu zui cứ là cười mỏi răng hihihi...

      Xóa
    2. ơ...bru vừa lảnh cái bằng đỏ nè..rồi biết tiếng ,Anh, pháp,Đức ,hoa nửa ..không giỏi là gì nè...MH chỉ biết mỗi tiếng việt nam thôi,híc híc...

      Xóa
    3. Cần câu cơm là Tiếng Anh
      Vợ Bru gựt cá quá rành xưa nay
      Sở trường sở đoản tiếng này
      Hành nghề cả chục năm nay cực kì.

      Tiếng Pháp đánh bóng một khi
      Là phòng bị gậy những gì...phòng thôi
      @ còng thời đại cuộc đời
      Công ti này nọ hàng phơi tay nghề.

      Ông bà Phúc kiến xa quê
      Giấy rách phải giữ lấy nề xưa nay
      Ắt hẳn không dở thì hay
      Nếu không vạ gió tai bay tới liền.

      Tiếng Đức gia chánh thuyền quên
      Lấy chồng nên mới có duyên phải cần
      Nó là thiết thực bản thân
      Cũng là cái nợ đồng lần phải mang.

      Giỏi thì đã ra làm quan
      Bà này bà nọ ngửa ngang sơn hà
      Cũng vì cuộc sống ngừoi ta
      Nước ngập chân nhảy...rứa là...pìng pường thôi
      Đúng không Sầu Riêng tiên nữ ơi...

      +++++

      Chẳng qua là do vì yêu cầu công việc và áp lực cuộc sống bắt phải thế mà...
      Người ta nói: Biết 1 thì sống mà nhìu hàng đống thì chết đóa...

      Xóa
  3. Xin chúc mừng niềm vui cùng Bruno và Bà xã

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui bạn hiền,quý hóa wá...
      Đa tạ Huynh, ta tạ Huynh....
      Chờ một mai cả nhà Bru đoàn tụ Huynh qua nhậu vài xị lai rai với Bru nghen ?

      Xóa
  4. Chúc mừng vợ chồng bạn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đa tạ và cám ơn bạn nhìu...
      Bru thiệt vui lắm.

      Xóa