Trang

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

Tóc gió bay bay

TÓC GIÓ BAY BAY
(Tặng vợ yêu nàng Diên Cúc)


Ngược dòng về lại thủa xưa
Cái ngày hai đứa còn chưa biết gì
Nàng đang độ tuổi xuân thì
Cúc hoa vừa hé nữ nhi trăng tròn.

  
Này đây mái tóc người thương
Mượt mà tơ lụa dặm trường phong mây
Chiều tà trong gió bay bay
Xỏa buông vương vấn ngất ngây mộng đời.

  
Về đâu suối tóc dài ơi
Bến mơ khát vọng một trời vàng hoa
Thơm non vóc hạc như ngà
Yêu kiều thục nữ tiên sa nủa vời.

  
Cứ ngỡ nàng làm vợ người
Lầu son gác tía chốn nơi địa đàng
Ngờ đâu chỉ thích đò ngang
Một lòng một dạ về làm vợ anh..

  
Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thảo thơm chân chất hiền lành chân quê
Thơm hương mái tóc câu thề
Để cho anh chết anh mê một đời
Tóc dài trong gió vợ tôi...




Germany đêm 06.04.2013

10 nhận xét:

  1. Bà Xã Tiên cúc của anh bru mà đọc mấy câu này chắc...hổng thưởng anh mới lạ đó. cưng vợ thế còn gì !
    Nhớ nha anh, dù mai một tóc vợ hổng còn " Mượt mà tơ lụa dặm trường chân mây " thì anh cũng " anh mê một đời " nhé.
    Chúc cả nhà chủ nhật chat chit thật vui, ba Bru tha hồ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihihi...
      Cái này chắc lộn rùi nha
      Bà xã Bru chẳng hẳn là...Nàng thơ
      Nhưng cũng giống như gà mờ
      Chỉ ham chỉ thích ai ngờ...con thôi.

      Còn tất cả chiện trên trời
      Chẳng thèm chẳng biết dỗi hơi làm gì
      Họa chăng đôi lúc một khi
      Chỉ dòm thiên hạ comment gì...những ai.

      Bru hài thì cứ việc hài
      Dưng mà xí sớn là tai họa liền
      Đâu được như em nàng tiên
      Tâm hồn siêu tưởng tài hiền văn hoa.

      Đẹp người tài giỏi nết na
      Cái gì cũng thích cứ là như mơ
      Cám ơn Thùy nhá bao giờ
      Rảnh ghé Bru nhá Bru chờ Nàng ơi...


      Chúc em chúa nhựt thư giãn và thiệt vui tha hồ nu na nu nống bên anh Xã và Hoàng tử trong tổ ấm của mình.

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Cám ơn và chúc Nàng chúa nhựt thiệt vui và ngọt ngào Hạnh phúc...

      Xóa
  3. Trả lời
    1. Nói thật cũng chưa thuộc bài
      Dưng mà tinh tướng bởi khai thật thà
      Vợ mình mình nịnh thui nha
      Chớ vợ hàng xóm có mà...gãy câu.
      +++
      Cám ơn bạn nha...bữa nay tếu với bạn một tí cười cho zui nhá ?

      Xóa
  4. Ui 1 ông chồng tuyệt vời,thới giới sắp tuyệt chủng rồi,...vợ bru hạnh phúc thật...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuyệt gì...ai tuyệt cái chi ?
      Sầu Riêng nói thía khác gì...giết nhau
      Có phen sứt trán mẻ đầu
      Can tội nịnh vợ những câu...nhạt phèo.

      Bru chỉ mưa té nước theo
      Cho thêm mát mẻ hề chèo đó thôi
      Bru nổ dzữ lém Sầu Riêng ơi
      Đừng có tin lời kẻo sẽ...vạ mang !!!

      +++

      Cám ơi Sầu Riêng nhìu lém hihi
      Thơ đọc cho vui ý mà Bx Bru la chồng suốt đấy,khổ lắm cơ vụng chân tay chả bít làm ĐƯỢC CÁI GÌ lúc này để đền cho vợ cả,thui thì mượn mấy cái chữ xếp chúng lại cho có vần dặng an ủi nhau ý mà...
      Ngại quá...Hihihi

      Xóa
  5. Chào bạn. MÌnh vào blog ở bên yahoo HK và thấy comments bạn để lại. Theo chân bạn sang đây. Hình như trước đây mình đã biết bạn bên yahoo rồi thì phải?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào bạ Lộc Vừng.
      Đúng rùi đó bạn,trí nhớ của bạn super trên cả tuyệt vời...
      Bru cám ơn và chúc bạn có những ngày ngỉ cuối tuần vui vẻ.
      Rất vui được bạn ghé thăm...
      Hihihi.

      Xóa