Trang

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

Love show

LOVE SHOW
(Bruno - Kimmy)


Vàng 10 kệ lửa cháy lan
Vợ mềnh mềnh bế sợ bàn cãi chi
Khỏi lo tiếng bấc tiếng chì
Hình màn ảnh rộng Tivi cuộc đời.


Mới iu hung hăng vậy thôi
Giờ có con rồi coi cũng ngại ghê
Ném đá Thiên hạ chọc quê
Chả ham thôi dắt nhau về nhà thôi.
 

Lời hứa thương nhau trọn đời
Tuần trăng mật sẽ về nơi xứ người
Pari sông Seine dạo chơi
Du thuyền một cánh buồm xuôi theo dòng.


Vậy mà tới nay chửa xong
Thôi thì năm tới vợ chồng cùng nhau
Có thằng Cu tí bắc cầu
Cả nhà trọn bộ với nhau tình hồng.


4 năm hương lửa mặn nồng
Thuyền nan một chiếc trên con sông tình
Qua rồi giông bão nhục vinh
Tới bờ bến mới duyên tình lứa đôi.


 

Germany 03.05.2013

10 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. PM ui...nói thiệt nha:
      Bru hổng có HP và tốt lành như PM và mọi ngừoi nghĩ đâu...
      Bru là ngừoi bất hạnh nhất trên trần gian này vì Bru bị...

      Bru mất quê,mất hết cha mẹ anh em ruột thịt ngừoi thân...

      Bru mất niềm tin vào cuộc đời này...

      Giờ đây chỉ còn mỗi vợ con kéo lại thui đấy.
      Lúc trước Bru là ngừoi được nhà nước vietnam cử sang du học tại Germany phải nói rằng Bru có bằng cấp và khá thành đạt.
      Đã từng một thời có không biết bao những cô gái xinh đẹp chạy theo o bế Bru,họ tranh giành Bru vì lúc đó Bru quyền cao chức trọng chót vót cái j cũng có tại Germany...
      Nhưng cuộc đời mà mấy ai học được chữ NGỜ:

      "CHỮ TÀI ĐI VỚI CHỮ TAI MỘT VẦN"

      Giờ Bru thân tàn ma dại PM thử nghĩ coi vậy là sướng hay khổ,vinh hay nhục ?
      Huhuhu...

      Xóa
    2. Qua rồi thui, chắc ông Trời thấy anh Bru tội nghiệp nên mới đưa chị Cúc Tiên và Bảo Bảo đến cho anh đó. Vậy là hạnh phúc rồi. anh tiếc làm gì cái thời xa lắc đó nữa.
      Giờ có vợ đẹp, con xinh, cả hai chờ anh, đợi anh, uqan tâm anh, vậy là tốt rồi.
      Xem ra thất bại lúc anh ở trên cao vậy, cũng coi như anh bỏ ite62n mua bài học về lòng người vậy. Cho qua đi anh nhé.
      Thui, sang năm là tha hồ dẫn BX đi tung tăng hưởng lại tuần trăng mật hụt rùi.
      chủ nhật vui nha cả nha !

      Xóa
    3. Hi...
      Thùy tâm lý ngọt ngào wá ha
      Bru cám ơn em nhìu lắm
      Nhà anh cũng sắp đoàn tụ sang cả bên này tới nơi rùi hy vong châu về hợp phố mọi việc suôn sẻ...
      Thùy bít bây giờ anh sợ nhứt là cài gì không ?
      ....
      Vợ anh rất giỏi,giỏi lém đó.
      Anh sợ nàng sang bên này rồi giữ quan điểm "Việt nam tham to" lỡ có thằng tây nào giỏi thuốc lú bùa mê nó đánh bả vợ anh chắc có lẽ là anh...đứt cước mất Kekeke.

      Chúc em ngủ ngon.

      Xóa
    4. Mỗi người có một hoàn cảnh mà Bru, mình trước kia cũng thế, bố là bác sỹ nhưng mất sớm, chế độ chẳng có gì, một mình mẹ nuôi hai anh em ăn học, học xong ra trường thi tuyển vào 1 cơ quan nhà nước trúng tuyển nhưng không có tiền nên không được nhận........ Nhưng mình mất cái này thì Chúa lại cho mình cái khác....... và rồi mình cũng có công việc ổn định, gia đình hạnh phúc vì có bà xã và 2 cậu nhóc thật ngoan, có nhiều bạn bè và người thân động viên, giúp đỡ khi gặp khó khăn.... đó là món quà quý giá mà Chúa đã cho mình......... và mình tin Bru cũng vậy, Bru dù mất đi rất nhiều nhưng Chúa đã ban cho Bru một người vợ và cậu nhóc tuyệt vời, đó chính là món quà quý giá nhất đó.
      Giờ mình mới biết về hoàn cảnh của Bru, xin chân thành chia sẻ với bạn nhé.

      Xóa
  2. Lâu rồi,ít gặp được anh. Không biết dạo này sức khỏe và công việc làm ăn của anh bên đó ra sao? cuộc sống sinh hoạt thế nào?
    Từ ngày yahoo.blog đóng cữa đến nay, bạn bè ly tán hết. Buồn ơi là buồn!
    - Ở nơi xa, mong anh luôn khỏe, có nhiều niềm vui và hạnh phúc tàn đầy! Có điều kiện hãy ghé qua yahoo.blog.hongkong thăm chơi cho vui nha anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huhuuhu

      Lâu rùi mình mới gặp nhau bạn Trung nhở.
      Blog này Bru ít bạn và giờ cũng không mấy mặn mà vì người trong gia đình,bạn bè hầu hết gặp nhau họp mặt bên Facebook cả.

      Trung khỏe không ? Mọi việc ok cả chứ ?
      Nhà Bru ok mọi việc cung dần dần đi tới hồi kết chỉ vài thang nữa là Bx và Thiên Bảo sang đoàn tụ bên này rùi.

      Bru chúc bạn khỏe vui thành công trong công việc và cuộc sống hạnh phúc Gia đình
      Thỉnh thoảng ghé qua thăm Bru nhá ?
      Chúc ngủ ngon.

      Xóa
    2. Trung ơi..

      Trung có Facebook ko?
      Vào thăm Facebook của Bru theo đường linh này nha ?


      https://www.facebook.com/thienbao.bruno?ref=tn_tnmn

      Xóa
  3. Yêu thì phải tin chứ anh ! Bao năm xa anh, chị vẫn một lòng chờ anh, đợi anh đó. Chứng tỏ chị thương anh nhất nhất rùi. Phụ nữ tuy có hay yếu lòng, nhưng cũng không đến nỗi vì mấy lời ngon ngọt, hay vì ai đó giỏi hơn chồng mình mà đan tâm dứt bỏ hết để đi đâu. Anh Bru thương chị, lo cho chị, quan tâm chị, có cả Bảo Bảo nữa... Đừng lo chuyện ấy. Không bao giờ có đâu. Tin vào chính mình đi, anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bru cám ơn Thùy đã chia sẻ căn dặn
      Bru sẽ làm như Thùy nói,nhất định rùi.

      Xóa