Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014
Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014
Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014
Táo quân dâng sớ nhà Bruno Thiên Bảo
23 THÁNG CHẠP -TÁO QUÂN
CƯỠI CÁ CHÉP VỀ TRỜI
DÂNG SỚ NHÀ BRUNO THIÊN BẢO
(Chém gió)
Ngày này năm ngoái vui thay
Cả nhà mặt mày tươi rói như hoa
Ông Táo tháng chạp 23
Vượt Vũ môn cá chép nhà ta hóa rồng.
Năm nay yên ắng tịnh không
Online vợ chồng con cái lườm nhau
Cu tí hỏi mẹ: Chép đâu
Mẹ nó lầu bầu, để tính chiều mua.
Khóc nhè nước mắt như mưa
Chè thiu mẹ đĩ chả chừa lạ ghê
Việc quan chồng còn chửa về
Bồng con ra đứng chân đê đầu làng.
Chiều quê tím cả đồi hoang
Trên giàn Thiên lý nắng vàng hong tơ
Hoa Đăng đầu nhà lạ chưa
Trổ bông vàng khắp vươn thừa lối sau.
*****
Táo quân dâng sớ về chầu
Ngọc Hoàng Thiên Đế liền mau triệu vào
Vợ chồng Tiên Cúc ra sao
Năm nay thế nào may mắn nhiều không ?
Sớ tâu: Chồng hắn nhọc công
7 tháng cày cuốc cánh đồng Gít sờ lan (Geestland)
Vất vả mật xanh mật vàng
Cũng bởi cái Mộc chiện vàng Visum.
Vợ hắn cũng chẳng khá hơn
Căng thẳng thiệt giống như đờn so giây
Nôn nóng mau chóng...trời tây
Xem ra kỉu này....năm tuổi mệt đây !
Thiên Bảo lớn nhanh từng ngày
Khác hẳn ba mẹ mắn may hơi nhiều
Thi thố toàn đòn quái chiêu
Thông minh tư chất sớm chiều hụt hơi.
Ngọc Hoàng nghe xong liền cười
Ta đã liệu rồi đâu có lạ chi
Cuộc sống trần gian thị phi
Để chúng cực chút tí thì đã sao.
Sang năm khác hẳn tốt nào
Tài lộc nhà hắn như sao trên trời
Ước gì được nấy chết thôi
Bãi triều tết sắp đến rồi tụi bay.
DÂNG SỚ NHÀ BRUNO THIÊN BẢO
(Chém gió)
Ngày này năm ngoái vui thay
Cả nhà mặt mày tươi rói như hoa
Ông Táo tháng chạp 23
Vượt Vũ môn cá chép nhà ta hóa rồng.
Năm nay yên ắng tịnh không
Online vợ chồng con cái lườm nhau
Cu tí hỏi mẹ: Chép đâu
Mẹ nó lầu bầu, để tính chiều mua.
Khóc nhè nước mắt như mưa
Chè thiu mẹ đĩ chả chừa lạ ghê
Việc quan chồng còn chửa về
Bồng con ra đứng chân đê đầu làng.
Chiều quê tím cả đồi hoang
Trên giàn Thiên lý nắng vàng hong tơ
Hoa Đăng đầu nhà lạ chưa
Trổ bông vàng khắp vươn thừa lối sau.
*****
Táo quân dâng sớ về chầu
Ngọc Hoàng Thiên Đế liền mau triệu vào
Vợ chồng Tiên Cúc ra sao
Năm nay thế nào may mắn nhiều không ?
Sớ tâu: Chồng hắn nhọc công
7 tháng cày cuốc cánh đồng Gít sờ lan (Geestland)
Vất vả mật xanh mật vàng
Cũng bởi cái Mộc chiện vàng Visum.
Vợ hắn cũng chẳng khá hơn
Căng thẳng thiệt giống như đờn so giây
Nôn nóng mau chóng...trời tây
Xem ra kỉu này....năm tuổi mệt đây !
Thiên Bảo lớn nhanh từng ngày
Khác hẳn ba mẹ mắn may hơi nhiều
Thi thố toàn đòn quái chiêu
Thông minh tư chất sớm chiều hụt hơi.
Ngọc Hoàng nghe xong liền cười
Ta đã liệu rồi đâu có lạ chi
Cuộc sống trần gian thị phi
Để chúng cực chút tí thì đã sao.
Sang năm khác hẳn tốt nào
Tài lộc nhà hắn như sao trên trời
Ước gì được nấy chết thôi
Bãi triều tết sắp đến rồi tụi bay.
Germany 23 tháng chạp tết ông Táo 2013
Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014
Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014
Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014
Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014
Mừng con trai ngày tròn 3 tuổi
MỪNG CON TRAI NGÀY TRÒN 3 TUỔI
(11.01.2011 - 11.01.2014)
3 năm vừa chẵn hôm nay
Mẹ sanh con đúng một ngày đẹp sao
Nhìn con nước mắt tuôn trào
Mừng vui trăm họ cùng bao nhiêu người.
3 năm miệng con cười vui
Vĩnh viễn hết rồi trăn trở mẹ ba
Con là nắng ấm bài ca
Mật ngọt hạnh phúc chan hòa yêu thương.
Dù phải gối đất nằm sương
Ba mẹ quyết dọn sạch đường con đi
Đường đời rong ruổi ngựa phi
Thành công mã đáo những gì mai sau.
Hạnh phúc lên ngôi đỏ màu
Nhà mình mãi mãi hát câu chung tình
Buồn vui gian khó nhục vinh
Bên nhau sớm tối ta mình sẻ chia.
Mùa xuân tươi đẹp đang về
Bước sang 4 tuổi nhớ nghe con à
Duy nhứt đời này của ba
Mẹ vui con khỏe đó là ước mong.
(11.01.2011 - 11.01.2014)
3 năm vừa chẵn hôm nay
Mẹ sanh con đúng một ngày đẹp sao
Nhìn con nước mắt tuôn trào
Mừng vui trăm họ cùng bao nhiêu người.
3 năm miệng con cười vui
Vĩnh viễn hết rồi trăn trở mẹ ba
Con là nắng ấm bài ca
Mật ngọt hạnh phúc chan hòa yêu thương.
Dù phải gối đất nằm sương
Ba mẹ quyết dọn sạch đường con đi
Đường đời rong ruổi ngựa phi
Thành công mã đáo những gì mai sau.
Hạnh phúc lên ngôi đỏ màu
Nhà mình mãi mãi hát câu chung tình
Buồn vui gian khó nhục vinh
Bên nhau sớm tối ta mình sẻ chia.
Mùa xuân tươi đẹp đang về
Bước sang 4 tuổi nhớ nghe con à
Duy nhứt đời này của ba
Mẹ vui con khỏe đó là ước mong.
Germany 01h10 sớm 11.01.2014
Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014
Chúc mừng sinh nhật Lê Vương Thiên Bảo Christian
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
LÊ VƯƠNG THIÊN BẢO CHRISTIAN
(08.12.2010 - 08.12.2013 ngày Âm Lịch)

Con iu con quý của ba
Hôm nay chính là ngày sinh nhật của con
Lịch âm mồng 8 vuông tròn
Con chẵn 3 tuổi dấu son cuộc đời.
3 năm tưởng mới đây thôi
Như in ba nhớ những lời mật thơm
Webcam trông mẹ xinh...hút hồn
Ba ôm chặt mẹ cùng con trong lòng.
Nụ hôn ngọt ngào như mong
Chia tay mặn nồng trước lúc ra xe
Mẹ lên thành phố...sanh con nè
Mắt ba mắt mẹ đỏ hoe cùng cười.
Đúng 11h00 phút sướng vui
Oa oa con khóc chào đời mừng sao
3,5 kg cực kỳ chưa nào
Khỏe như Phù Đổng khát khao mong chờ.
Lê Vương Thiên Bảo như mơ
Thích Ca Mâu Ni thành phật ai ngờ...cũng hôm nay
Dưới cây bồ đề xanh này
Một sự trùng lập mắn may vô tình.
3 năm qua bao hiển vinh
Niềm vui nhà mình cứ mãi nhân thêm
Hạnh phúc yên ấm vững bền
Tiếng cười không dứt Bảo Thiên ngập tràn.
Con trai của ba thiệt ngoan
Hôm nay sinh nhật vô vàn niềm vui
Mẹ làm cỗ to quá trời
Mừng con cúng Phật con ơi con àh.
Bao nhiêu bạn bè nữa nha
Cùng với cả nhà đầy đủ họ Vương
Chúc con lớn khỏe phi thường
Trong tình ba mẹ yêu thương vô ngần.
LÊ VƯƠNG THIÊN BẢO CHRISTIAN
(08.12.2010 - 08.12.2013 ngày Âm Lịch)

Con iu con quý của ba
Hôm nay chính là ngày sinh nhật của con
Lịch âm mồng 8 vuông tròn
Con chẵn 3 tuổi dấu son cuộc đời.
3 năm tưởng mới đây thôi
Như in ba nhớ những lời mật thơm
Webcam trông mẹ xinh...hút hồn
Ba ôm chặt mẹ cùng con trong lòng.
Nụ hôn ngọt ngào như mong
Chia tay mặn nồng trước lúc ra xe
Mẹ lên thành phố...sanh con nè
Mắt ba mắt mẹ đỏ hoe cùng cười.
Đúng 11h00 phút sướng vui
Oa oa con khóc chào đời mừng sao
3,5 kg cực kỳ chưa nào
Khỏe như Phù Đổng khát khao mong chờ.
Lê Vương Thiên Bảo như mơ
Thích Ca Mâu Ni thành phật ai ngờ...cũng hôm nay
Dưới cây bồ đề xanh này
Một sự trùng lập mắn may vô tình.
3 năm qua bao hiển vinh
Niềm vui nhà mình cứ mãi nhân thêm
Hạnh phúc yên ấm vững bền
Tiếng cười không dứt Bảo Thiên ngập tràn.
Con trai của ba thiệt ngoan
Hôm nay sinh nhật vô vàn niềm vui
Mẹ làm cỗ to quá trời
Mừng con cúng Phật con ơi con àh.
Bao nhiêu bạn bè nữa nha
Cùng với cả nhà đầy đủ họ Vương
Chúc con lớn khỏe phi thường
Trong tình ba mẹ yêu thương vô ngần.
Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014
Con là lẽ sống đời ba
CON LÀ LẼ SỐNG ĐỜI BA
(Bruno)
Hôn gió một cái thiệt dài
Kèm theo lời chúc sáng mai vẫn còn:
"Ba ơi nhớ ngủ cho ngon
Giữ gìn sức khỏe chớ buồn nghe ba".
Ba cười nhưng lệ chảy ra
Ôi con bé nhỏ sao mà giỏi ghê
Chắc mẹ bày cho chứ gì
Lặng người ba cứ nghĩ suy lúc giờ.
Cấu tay biết chẳng phải mơ
Ba thiệt hổng ngờ con TỆ như ri
Ngày xưa ba bé những gì
Giờ con y hệt chẳng chi khác à.
Con là thu nhỏ của ba
Thằng Bru từ mẹ chui ra hèn nào
Giống ba giống mẹ biết bao
Ba vui ba sướng tự hào vì con.
Kiếp này ba mất sạch trơn
Trời bù mang lại chỉ còn con thôi
Thêm mẹ con nữa ổn rồi
Niềm vui hạnh phúc hỡi ôi biển trời.
Thiên Bảo con của ba ơi
Con là lẽ sống cuộc đời của ba
2 mẹ con ngủ ngon nha
Một ngày tươi đẹp chan hòa yêu thương.
(Bruno)
Hôn gió một cái thiệt dài
Kèm theo lời chúc sáng mai vẫn còn:
"Ba ơi nhớ ngủ cho ngon
Giữ gìn sức khỏe chớ buồn nghe ba".
Ba cười nhưng lệ chảy ra
Ôi con bé nhỏ sao mà giỏi ghê
Chắc mẹ bày cho chứ gì
Lặng người ba cứ nghĩ suy lúc giờ.
Cấu tay biết chẳng phải mơ
Ba thiệt hổng ngờ con TỆ như ri
Ngày xưa ba bé những gì
Giờ con y hệt chẳng chi khác à.
Con là thu nhỏ của ba
Thằng Bru từ mẹ chui ra hèn nào
Giống ba giống mẹ biết bao
Ba vui ba sướng tự hào vì con.
Kiếp này ba mất sạch trơn
Trời bù mang lại chỉ còn con thôi
Thêm mẹ con nữa ổn rồi
Niềm vui hạnh phúc hỡi ôi biển trời.
Thiên Bảo con của ba ơi
Con là lẽ sống cuộc đời của ba
2 mẹ con ngủ ngon nha
Một ngày tươi đẹp chan hòa yêu thương.
Germany tối 06.01.2014
Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014
Dằm trong tim
DẰM TRONG TIM
(Bruno)
Một mụ phù thủ già và một con đàn bà quạ tha
Nỗi ám ảnh kinh hoàng thằng tôi ơi miền sáng tối
Sâu thẳm sơn cùng là những vũng bùn đen lầy lội
Vết chàm dơ phải mang theo suốt cuộc đời.
Sự sắp đặt an bài tạo hóa con người
Chẳng thể đổi thay và cũng không sao tẩy rửa
Nếu được sinh ra trên đời một lần nữa
Xin chúa ban ơn cho con thoát khỏi kiếp đọa đầy.
Cuộc đời này chỉ toàn là vạ gió tai bay
Ta quằn quại oằn mình trong đêm tối 30 nghiệt ngã
Chỉ ước sao quên được đi tất cả
Thoát khỏi lũ ma chơi đang nhảy nhót reo cười.
Cầu chúa con xin không phải nhìn những giọt máu tanh tươi
Những quái thai thú vật đang đội lốt người
Cái vòi con bạch tuộc cứ bám chặt con dai dẳng
Ôi cuộc đời này xiết bao cay đắng chát chua.
(Bruno)
Một mụ phù thủ già và một con đàn bà quạ tha
Nỗi ám ảnh kinh hoàng thằng tôi ơi miền sáng tối
Sâu thẳm sơn cùng là những vũng bùn đen lầy lội
Vết chàm dơ phải mang theo suốt cuộc đời.
Sự sắp đặt an bài tạo hóa con người
Chẳng thể đổi thay và cũng không sao tẩy rửa
Nếu được sinh ra trên đời một lần nữa
Xin chúa ban ơn cho con thoát khỏi kiếp đọa đầy.
Cuộc đời này chỉ toàn là vạ gió tai bay
Ta quằn quại oằn mình trong đêm tối 30 nghiệt ngã
Chỉ ước sao quên được đi tất cả
Thoát khỏi lũ ma chơi đang nhảy nhót reo cười.
Cầu chúa con xin không phải nhìn những giọt máu tanh tươi
Những quái thai thú vật đang đội lốt người
Cái vòi con bạch tuộc cứ bám chặt con dai dẳng
Ôi cuộc đời này xiết bao cay đắng chát chua.
Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014
Năm mới năm me lấy que chọc....Kiến
VÔ ĐỀ
(Bruno)
Năm mới năm me
Lấy que chọc kiến
Dưa lê chuyện phiếm
Mau hết tháng ngày.
Bè bạn năm nay
Mỗi người một ngả
Ai cũng vội vã
Vì vợ vì con.
Nghĩ mà héo hon
Nhân tình thế thái
Lòng sao trống trải
Chả còn thiết chi.
Những chuyện thị phi
Gia đình ruột thịt
Người tốt hiếm ít
Kẻ cướp thì nhiều.
Thương lắm vợ yêu
Cùng đứa con nhỏ
Lúc nào cũng nhớ
Cháy ruột nát gan.
Năm mới đã sang
Lấy que chọc kiến
Bị đốt đi kiện
Lên gặp Ngọc Hoàng.
Bru quyết chen ngang
Wisum tàu tết
Lấy mau kẻo hết
Rước vợ con qua
Phu thê thuận hòa
Cơm dẻo canh ngọt
Yến oanh vui hót
Cuộc sống thần tiên.
Dư dật bạc tiền
Mơ nàng công chúa
Nhưng Bru hai lúa
Biết mần kỉu chi ?
Năm mới thôi thì
Lấy que chọc kiến
Phen này thắng kiện
Tiền bạc về nhiều.
Tha hồ xài tiêu
Thích gì được nấy
Chuyện phiếm có vậy
Chiềng chạ chiềng làng...
(Bruno)
Năm mới năm me
Lấy que chọc kiến
Dưa lê chuyện phiếm
Mau hết tháng ngày.
Bè bạn năm nay
Mỗi người một ngả
Ai cũng vội vã
Vì vợ vì con.
Nghĩ mà héo hon
Nhân tình thế thái
Lòng sao trống trải
Chả còn thiết chi.
Những chuyện thị phi
Gia đình ruột thịt
Người tốt hiếm ít
Kẻ cướp thì nhiều.
Thương lắm vợ yêu
Cùng đứa con nhỏ
Lúc nào cũng nhớ
Cháy ruột nát gan.
Năm mới đã sang
Lấy que chọc kiến
Bị đốt đi kiện
Lên gặp Ngọc Hoàng.
Bru quyết chen ngang
Wisum tàu tết
Lấy mau kẻo hết
Rước vợ con qua
Phu thê thuận hòa
Cơm dẻo canh ngọt
Yến oanh vui hót
Cuộc sống thần tiên.
Dư dật bạc tiền
Mơ nàng công chúa
Nhưng Bru hai lúa
Biết mần kỉu chi ?
Năm mới thôi thì
Lấy que chọc kiến
Phen này thắng kiện
Tiền bạc về nhiều.
Tha hồ xài tiêu
Thích gì được nấy
Chuyện phiếm có vậy
Chiềng chạ chiềng làng...
Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014
Đất trời giao thoa
ĐẤT TRỜI GIAO THOA
(Bruno)
Pháo hoa rực đỏ bầu trời
Hoa trong ánh mắt người người reo vui
Từ trên ban công nhà tôi
Phút giây bồi hồi trời đất giao thoa.
Thía là năm cũ đã qua
Năm mới về với mọi nhà vui thay
Sự sống trên mảnh đất này
Wildes mỗi ngày đổi thịt thay da.
Quê mới giờ thêm mặn mà
Niềm vui sắp được nhân ba nữa rồi
Chỉ dăm bảy tuần nữa thôi
Vợ chồng con cái dưới trời cùng nhau.
Chấm dứt xa cách nỗi đau
Đầy vơi đau đáu lệ sầu khôn nguôi
Đêm xuống thôi hết ngậm ngùi
Cô đơn gối chiếc đầy vơi không còn.
Một mình cạn ly rượu thơm
Hết cảm giác buồn thấy lại niềm vui
Giao thừa vạn vật đất trời
Khởi đầu may mắn bạn ơi đón chào.
(Bruno)
Pháo hoa rực đỏ bầu trời
Hoa trong ánh mắt người người reo vui
Từ trên ban công nhà tôi
Phút giây bồi hồi trời đất giao thoa.
Thía là năm cũ đã qua
Năm mới về với mọi nhà vui thay
Sự sống trên mảnh đất này
Wildes mỗi ngày đổi thịt thay da.
Quê mới giờ thêm mặn mà
Niềm vui sắp được nhân ba nữa rồi
Chỉ dăm bảy tuần nữa thôi
Vợ chồng con cái dưới trời cùng nhau.
Chấm dứt xa cách nỗi đau
Đầy vơi đau đáu lệ sầu khôn nguôi
Đêm xuống thôi hết ngậm ngùi
Cô đơn gối chiếc đầy vơi không còn.
Một mình cạn ly rượu thơm
Hết cảm giác buồn thấy lại niềm vui
Giao thừa vạn vật đất trời
Khởi đầu may mắn bạn ơi đón chào.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)