Trang

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

Thiên Bảo con ơi


BẢO BẢO CON ƠI
(Bruno)


Lại một tuần nữa trôi qua
Tan ca về nhà lạnh lẽo biết bao
Nhớ con lòng dạ cồn cào
Bảo ơi ba biết làm sao bây giờ ?


Lặng người ba cứ thầm mơ
Ngẩn ngơ thẫn thờ thèm được ôm con
Hít mùi da thịt thơm non
Thỏa thuê một bữa bao còn vẫn ham.


Đời ba cực khổ cơ hàn
Lên non xuống bể gian nan ngàn trùng
Bị vạ 2 má vù xưng
Trắng tay mất sạch bần cùng khố dây.


Cô độc thui thủi tối ngày
Chỉ niềm vui này ba được có con
Mà sao mộng ước chưa tròn
Cha con mình cứ biển non cách hoài.


Ba nhớ con lắm con ơi
Ước chi có phép chuyển rời núi sông
Để được ôm con vào lòng
Để cho hết nhớ hết mong con à
Sao con không về với ba ?




Wildeshausen tan ca chiều thứ 6 ngày 17.01.2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét