Trang

Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Món quà cuối


MÓN QUÀ CUỐI
(Bruno)


Nụ hôn ngày ấy trao nhau
Chẳng ngờ tình đầu tình cuối người ơi
Vì đâu ta phải xa rời
Vì đâu 2 đứa 2 nơi tình buồn.


Cầu mong em được sẻ suôn
Bên chồng hạnh phúc chẳng còn như anh
Trách cứ nhau chi chẳng thành
Chữ chung em đã bán danh một đồng.


Chừ bây chỉ là hư không
Ngày vui tình hồng xưa chóng qua mau
Như vôi bạc phếch một màu
Cớ sao em hỏi vì đâu nỗi này.


Vì ai vạ gió tay bay
Vì ai sóng gió bao ngày đớn đau
Vì sao ta phải mất nhau
Vì đâu 2 đứa tình nhàu tình câm.


Đường đời muôn nỗi gian truân

Tình ta chua xót vạn lần đắng cay
Nụ hôn tình đầu ngất ngây
Chỉ thêm tan nát tim này em ơi...



Germany chiều 15.03.2014

2 nhận xét:

  1. Xem cái clip của anh Bru, thấy bên ấy trắng xóa, chả có màu xanh nào...chắc buồn lắm anh hén ! Nhìn mà tự dưng ...thôi, không nói nữa, mắc công...hì hì

    À, em cũng ít qua face nên không biết face anh bị hack. Vậy anh có kinh nghiệm rùi, mai mốt em có gì, em cầu cứu anh Bru nhá. Em chỉ sợ blog bị mất thui, chứ face thì lập lại cũng mau mừ. hì hì
    Anh Bru giữ gìn sức khỏe nha. Chị và Bảo Bảo gần qua chưa anh ?
    Cuối tuần th6at5 vui anh Bru nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào Thùy.

      Mùa đông nên chỉ có tuyết trắng và gió gào thui...bùn lém Thùy ui.
      Cả nhà đã phỏng vấn và làm đầy đủ xong hết các thủ tục rùi giờ chỉ còn chờ họ kêu lên nhận Visum là bay thui.
      Bru chủ yếu vô FB thui chứ Blog ít lém.
      FB mất hết trơn rui...bùn nẫu ruột

      Thùy cũng zậy cuối tuần ngọt ngào iu thương nghen.

      Xóa