Trang

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

Bình yên

BÌNH YÊN
(Bruno)


 

Bình yên vẹn một góc trời
Quá nửa đời người mòn mỏi chờ mong
Bao phen chết lặng trong lòng
Gắng sức gạn đục khơi trong chả thành.


 

Hôm nay bầu trời trong xanh
Những tia nắng ấm yên lành dịu êm
Nhịp cầu bờ vui nối liền
Đôi bờ lộc biếc hương chen cuộc đời.


 

Nụ hôn nồng thắm trên môi
Niềm tin phơi phới rạng ngời mùa xuân
Nhiều no ít đủ bội phần
Mới hay thế thái nghĩa nhân tình người.


 

Nảy mầm tách hạt sinh sôi
Cuộc đời thanh thoát tiếng cười lại vang
Hạnh phúc bến mới ngập tràn
Bình yên trọn vẹn thênh thang rộng dài..


 



Wildeshausen tối 12.03.2015

2 nhận xét:

  1. cuối cùng bao năm chờ đợi giờ anh chị đã được bên nhau trọn vẹn rùi. Cho em gởi lời chúc mừng gia đình mình nhé.
    Bảo Bảo hát nhìn ghét ghê chưa kìa !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả nhà Bru cám ơn em nhiều vô cùng.
      Có chí thì nên cố gắng ắt có ngày dược đền dáp mà.
      Nhưng ngày tháng này cả nhà thật hạnh phúc và vui lắm giá mà em ở gần để Bru được mời em qua chơi nhỉ ?
      Xin cầu chúc cho 2 mẹ con em luôn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc thỏa nguyện ước mong những ước mơ tất cả sớm trở thành hiện thực nhá.

      Xóa