Trang

Thứ Hai, 26 tháng 4, 2010

Long hải biển êm

LONG HẢI BIỂN ÊM
(Bruno)


Cùng em với biển chiều nay
Ơi Long hải nhớ đắm say nghĩa tình
Những bờ cát dài đẹp xinh
Vàng tia sợi nắng trải mình nhớ ai.


Bình minh trong ánh ban mai
Vết chân trên cát mãi hoài vấn vương
Rì rào sóng vỗ trùng dương
Ngàn lời sâu thẳm nhớ thương vọng về.


Cùng vợ với biển đam mê
Thỏa lòng mong ước nguyện thề bao năm
Tình ta sáng tỏ trăng rằm
Giấc mơ từ cõi xa xăm hiện về.


Chiều nay Long hải biển quê
Thỏa thuê nước mát trọn bề vòng tay
Ngàn sau còn nhớ ngày này
Long hải cùng vợ ngất ngây ân tình.




Tân Phước Khánh chiều 26/04/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét