Trang

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

Bảo ơi,ơi Bảo, Bảo ơi...

BẢO ƠI...ƠI BẢO...BẢO ƠI
(Bình thường thằng nhỏ miệng như khướu bỗng dưng bữa nay...làm ba nó 1 phen hú hồn!)



Bảo ơi,ơi Bảo, Bảo ơi
Giời ơi Bảo Bảo đâu rồi con tôi
Thoắt cái biến mất đâu rồi
 Hổng lẽ bắt cóc giời ơi là giời.


 Cha nó sợ toát mồ hôi

Ngỡ thằng nhỏ rỡn trốn ngồi núp đâu
Xó nhà buồng tắm vườn sau
Hô hoán tìm kiếm khản câu Bảo àh !


Mặt xanh mày sám kêu la
 Mếu máo chỉ chực vỡ òa khóc thôi
Có ai nhìn thấy con tôi
Làm ơn kiếm giúp hổng thôi chết rồi.


Nó vừa mới ở đây thôi
Tui bận bổ gấc nấu nồi xôi thơm
Luộc gà sửa soạn mâm cơm
Chiều 30 cúng tất niên ông bà.


Mẹ nó ra chợ mua hoa
Nhang đèn vàng mã đặng mà cuối năm
Vậy mà nhoắt cái mất tăm
Trời ơi đất hỡi mần răng bây giờ.


Thẳng nhỏ...chồm hổm tỉnh bơ
Co mình trong ghế như tờ lặng im
Nó làm cha nó thót tim
Một phen hú vía kiếm tìm tận đâu !




Bình Dương 17h25 chiều 30 tết 09/02/2013

4 nhận xét:

  1. Chúc bru và gia đình đón xuân ấm áp đậm tình yêu thương.

    Trả lờiXóa
  2. vụ án này chắc ông cha bà mẹ nào cũng ít nhất phải xử một lần quá. Bảo Bảo coi bộ nhoi cũng hết cỡ nghen ! giống ba quậy quá chừng luôn hén !
    Năm mới, mong gia đình nhỏ này luôn bình an , hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  3. Chào bạn Riêng sâu:

    Cám ơn nhìu nhá Nàng ơi
    Nàng thì nhứt rồi chồng giỏi con ngoan
    Tiểu thơ công chúa cành vàng
    Xuân về sung sướng dọc ngang đất trời...

    Chúc em cung gia đình một mùa xuân mới ngập tràn Hanh phúc iu thương nha...

    Trả lờiXóa
  4. Chào bạn Vo Dan Thuy:
    Nẻo khẩu hắn nhất trần gian
    Liên thanh súng bắn hàng tràng chửa thôi
    Chưa thấy mặt đã thấy lời
    Bữa nay trời sập hỡi ôi...điên đầu.

    Thằng nhỏ ác ghê thiệt mọi khi nhà chỉ có 2 cha con hắn trường thanh bự họng trả lời hổng kíp bám ba riết hổng rời nửa bước zậy mà bữa nay tìm kiếm khắp nhà gọi khản cổ hắn im re ngoi thu lu trên chiếc ghế CHEF xoay mặt vô tường,khiến cha nó và mấy ngừoi hang xóm sục sao hết moi nơi kiếm hổng ra cứ tuởng bi bắt cóc chớ sợ hết hồn...
    Năn mới chúc bạn cũng zậy nha : tấn tài tấn lộc khỏe vui tràn ngập hạnh phúc yêu thương.

    Trả lờiXóa