Trang

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2013

Xuân yêu thương

XUÂN YÊU THƯƠNG
(Bruno)

Xuân nay tràn ngập yêu thương
Bình Dương đất Thủ phố phường quê tôi
Đó đây vang những tiếng cười
Gái trai trẩy hội khắp nơi xuân về.


Chợ hoa ngày tết xuân quê 
Đông vui náo nhiệt bốn bề bán mua
Đường hoa Bạch Đằng bóng dừa
Vui xuân ngày tết nắng thưa trải vàng .


Giao thừa giây phút hân hoan
Pháo hoa đỏ rực vạn ngàn sắc hoa
Phút giây trời đất giao hòa
Niềm tin phơi phới trong ta rạng ngời.


Xuân về tràn ngập muôn nơi
Sao vàng cờ đỏ rợp trời tung bay
Thay da đôi thịt từng ngày
Hạnh phúc viên mãn xuân nay đến rồi.


Mùa xuân đất Thủ quê tôi
Ước mơ đã thỏa cuộc đời đẹp sao
Tương lai phơi phới vẫy chào
Nhà nhà hạnh phúc biết bao vơi đầy
Niềm vui ngập lối xuân nay...




Bình Dương 23h54 khuya mồng 3 tết Quý tỵ 2013

4 nhận xét:

  1. E Ninh'blog sang thăm anh chị. kính chúc anh chị và gia đình năm mới nhiều sức khỏe, may mắn, vạn sự như ý nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Bru cám ơn Thầy Cô nhiều lắm ạh.
    Mấy bữa nay lu bù quá chỉ khuya về mới tranh thủ vài phút ngó qua tin nhắn Email và công việc nên không có thời gian thăm Thầy cô được.
    Cho Bru đựoc chúc tết Thầy cô + 2 em cùng đại gia đình ta năm mới an khang thinh vựong khỏe vui, Hạnh phúc và thành công hơn nữa trong công việc sự nghiệp và cuộc sống.

    Trả lờiXóa
  3. Mới quen 2 gia đình này : Brule + Võ An Ninh, phải công nhận, ganh tỵ quá đi sự hạnh phúc trên cả tuyệt vời. Phải lăn xả xin anh cái hên của nhà anh về làm thuốc mới được.
    Hôm nay là mùng 7 rồi. Hết tết rồi, bắt đầu một năm làm việc mới. Mong cả gia đình anh phát tài phát lộc nha.

    Trả lờiXóa
  4. Cái gì trên cả tuyệt vời ?
    "Hạnh phúc wá trời"...!!! tính rỡn Bru sao
    Vợ Bru chổng mông hắn gào
    Trời ơi đất hỡi khổ sao khổ vầy
    Chồng người buôn đông bán tây
    Bạc tiền đầy túi kiếp này thừa dư
    Chồng tui vi tính ngất ngư
    Thơ với chả thẩn ử ưh suốt ngày
    Cái chi cũng phải tới tay
    Chồng con thế này có cũng như không.
    vvv và vv...
    Em ui Bru chỉ được cái tài nổ thui thiên hạ nhìu ngừoi lộn lém Bru đang bị vợ chê sắp đuổi ra đê nằm rùi...Huhuhu...
    Thấy em cũng lộn nên Bru đành phải nói rõ đặng kiếm chỗ khác bốc thuốc chớ không...chỉ có toàn những ngừoi chán sống mới kiếm Bru hỏi thăm địa chỉ mua thuốc chuột thui em ơi...

    Trả lờiXóa