Trang

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

Ba điều ước

DREI WUNDERBARE WÜNSCHEN
(Giữa trưa lại nằm mơ)


Bỗng nhiên vớ bở gặp may
Đang giữa ban ngày ông Bụt hiện lên
Ta ban cho con phép tiên
3 Điều ước lận nói liền lẹ lên.


Líu luỡi vuột miệng chữ: Tiền
Hỡi ôi tiền...bạc lọ lem mấy hồi
Tày đình họa mới đó thôi
Xuýt mất mạng cùi...thôi chả dám mơ.


Hay là đất rộng nhà to
Giời ạh tè vãi tàn tro chiếm giành
Cha con ruột thịt...máu tanh
Chỉ vì nhà đất tanh bành...chém nhau.



Miếng ngon đòn đau nhớ lâu
Ôm mặt máu chạy toác đầu sẻ tai
Thiên hạ đồn thổi Bru tài
Về làng Vũ đại họa tai hết đời.


Còn một điều ước chót thôi
Chỉ lạy xin Bụt mỗi nhời thời gian
Cho con về thủa cơ hàn
Được như cậu bé kia ngoan đang cười.


Chiện vặt Bụt biểu được thôi
Ta cho thỏa nguyện thành người con mong
Sớm muộn rồi sẽ...iêng hùng
Có mà khối chuyện...lở long đất trời
Sướng sao là sướng Giời ôi.




Germany tối 29/03/2013

12 nhận xét:

  1. Bốc tem vàng của nhà này rùi nhé.
    Ước gì được nấy á, ước giản đơn vậy Bụt cho anh mơ liền hà !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kekeke.
      Vậy là bữa nay thiệt hên
      Được Tửng mang tiền tới bóc vàng tem
      Zậy thì khuya mai nhớ nghen
      Bru hẹn Tửng tới cùng xem nhiệm mầu
      Coi 3 điều ước tới đâu...?

      +++
      Hổng bít Tửng có ham và chịu hôn ta ?
      Bru thật lấy làm vinh hạnh nếu được Tửng ưng thuận và cùng chia sẻ...

      Xóa
  2. Bây giờ cho bạn ba điều ước, bạn ước gì nào?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mềnh xin ước:
      1,
      Trên đời này không còn chiến tranh mọi người sống hòa đồng vui vẻ và yêu thương giúp đỡ lẫn nhau.

      2,
      Khoa học kĩ tiến triển vượt nhất là thuốc có thể trị được tất cả các bệnh tật nhanh chóng và hiệu quả,có đủ thuốc men cho mọi ngừoi dùng và tuổi thọ được kéo dài nâng cao bình quân chừng 120 tuổi.

      3,
      Riêng bản thân mình nếu được sống lại một lần nữa sinh ra làm ngừoi thì...không phải ra đời trong cái gia đình mà mình đã sinh ra.

      Cám ơn bạn đã hỏi và mình có cơ hội trả lời.

      Xóa
  3. Chúc điều ước giản dị của anh sớm thành hiện thực nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ Thầy...
      Mắc cỡ mún chít đi lúc trước Bru mộng mơ ước zữ lém...1001 thứ trên đời lận nhưng giờ thì hổng chơi nữa chán rùi nên rút lại chỉ 3 điều đó thui Thầy.
      Chúa nhựt thiệt nhìu zui nghen Thầy cô.
      Bru cám ơn Thầy ạh.

      Xóa
  4. ĐIều ước cuối cùng thật hay phải không bruno le?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhục nhã cực đã chẳng đành
      Chỉ toàn máu vật hôi tanh một trời
      Lũ ngừoi không phải là ngừoi
      Bởi nên đau đớn chẳng nguôi tấc lòng.

      Gió to sóng cả qua sông
      Phải nên phải bíết nhớ công đưa đò
      3 năm cáo chết hóa tro
      Còn quay về núi còn chờ hoài thôi.

      Bru tôi đã chết lâu rồi
      Dưới 10 tấc dất hỏi cười được chăng
      Hận này trả lại gió trăng
      Chỉ mong thanh thản lương tâm sống đời
      Cám ơn bạn đã hỏi tôi.

      Xóa
  5. Chúc cho mỗi điều ước sớm trở thành hiện thực

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bru cám ơn bạn nha...
      Đời mà chả bít chả nói trứoc được cái gì...
      Ngừoi ta đói khát thì thèm miếng ăn hớp nước.Bọn nghiện hút còn bắt cóc cả con mình tống tiền vợ tống tiền cha mẹ mình. Khối kẻ làm cha làm mẹ cũng vì đồng tiền mà chối bỏ thậm chí giết cả con mình.
      Vì dăm ba ngôi nhà một vài trăm M² đất bây giờ ngót nghét cả trăm tỉ thì thiếu gì kẻ kể cả xương con đẻ,xương cha mẹ nó nó cũng nóc thịt lấy xương nấu cao...
      Ở nước ngoài như Germany chang hạn thì khác trắng ra trắng đen ra đen có cuớp được cũng phải ói ra...nhưng ở VN thì...Hệ thống pháp luật ở đây chưa mang lại công lý công đạo nên mới có những chuyện chiếm đoạt có không biết bao nhiu ngừoi tin tưởng nơi gia đình mang cả tất tiền bạc tài sản ở nuóc ngoài về nước gởi nhờ để rồi vỡ mộng nhảy lầu hay thắt cổ tự tử...
      Con ngừoi ta không có ai chối bỏ cha mẹ quê hương xứ sở của mình cả,con vật con cáo kia chết 3 năm con quay đầu về núi há chi con ngừoi đuợc ăn học thừa tài ba trí tuệ ra ngoai kiếm cơm ở xứ ngừoi...
      Ước mơ ưh ai mà chả ước...lương tâm ư ai cũng có đấy nhưng phải ngoài 50 tuổi trở ra lúc bấy giờ yên vị rồi ngừoi ta có lẽ mới nhận ra...
      Đời này nó bạc lắm...mấy kẻ khố rách áo ôm vô học thi thử hỏi đến bao giờ mới thức tỉnh được cái lương tâm lương tháng của chúng...mà chúng có làm được cái gì hữu ích đâu mà có luơng tháng chứ...
      Cám ơn bạn đã ghé thăm Bru.

      Xóa
    2. Em thì chả biết thế nào, chỉ biết là ráng làm, ráng tiết kiệm để dành hộ thân và cho con thui.
      Ở đâu cũng được, miễn sống tốt là ok rùi. Còn mấy cái chuyện tình đời đen bạc ấy, chắc đâu cũng có, có điều là ít hay nhiều thui. Thôi thì ráng tin vào điều tốt để thấy cuộc đời vẫn đẹp sao đi anh nhé !
      Mà này, anh ước tham quá, chắc...Bụt hổng cho đâu. Theo em, anh nên ước: có bia uống, là ok nhất, có liền. hì hì
      Xí, cho em hỏi: bia Đức có khác gì so với bia VN không anh Bru hén ?

      Xóa
    3. Dân thường ở VN thi làm giầu quả là khó lém giống như học sinh THPT giải bài toán khó của chương chình Đại học mà có những bài toán đâu phải chỉ có 1 đáp số,nhìu khi có rất nhìu nghiệm số kìa vậy nên cứ như Thùy là Ok rùi.

      Điều tốt ưu khó như mò kim đáy bể !
      Cha mẹ đẻ còn chẳng ra gì, ko thể tin được nữa là vợ con anh chị em ruột thịt.Những thứ này Bru hỉu tới chi tiết tận cùng kiệt chân tơ kẽ tóc của cái sự đời rùi,
      Ngừoi đang chết đói ví dụ làm một tháng dược 3 Triệu minh cho họ 30 triệu họ cảm ơn rối rít nhưng gởi họ 500 triệu có khi họ xù nợ còn đưa vào tay họ 5 hay 10 tỉ có thể mình bị mất mang họ giết mình để chiếm đoạt đó ,còn vài chục tỉ thì cha mẹ đang iu thương con cái zậy cũng có thể biến thành...CHÓ MÁ ngay .
      Hi vọng những ông bố bà mẹ và ngừoi thân ruột thịt máu mủ ở Vietnam không có nhìu những gia đình giống như cái gia đình nhà Bru.

      Bia ở Đức theo khẩu vị của Bru thì rất ngon có nhìu thương hiệu như Beck, Radeberger,Warchsteiner, Bundesweis vv và vv nhưng khác với VN Bia so với rượu thì rất rẻ cả thùng Bia mới mắc = 1 chai rượu mạnh, ngừoi ta uống Bia giống như giải khát chớ ko giống như ở vn.

      Chúc em buổi tối vui đong đầy iu thương nha Thùy.

      Xóa