Trang

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

Ghẹ ơi tao khoái thịt mày

GHẸ ƠI TAO KHOÁI THỊT MÀY
( 黎王天寶 )


Ghẹ ơi ngon lắm thịt mày
Không thể từ chối lạ thay cuộc đời
Vượt trăm cây số tới nơi
Rốt cuộc là để đổi đời cho mi.


Biển khơi tôm cá thiếu gì
Hải sản vạn thứ chớ chi riêng mày
Mà sao ngộ thiệt lạ thay
Tao chỉ khoái chén thịt mày mà thôi.


Kiếp trước mày tội với trời
Kiếp này trả nợ loài người thịt thơm
Rang me hay luộc cực ngon
Bụng no tao vưỡn thích còn muốn ăn.
 

Ghẹ ơi ai cũng nói rằng
Ai cũng chỉ thích muốn măm thịt mày
Sướng thế may mắn lắm thay
Sớm được kết thúc kiếp này ghẹ ơi.


Mau chóng để sinh làm người
Luân hồi vạn vật ông trời xưa nay
Nam tào sổ sách tới ngày
Điểm danh lập tức có ngay...lên đường.



Germany chiều Chúa nhựt 17/03/2013

6 nhận xét:

  1. GHẸ ƠI TAO KHOÁI THỊT MÀY

    he he...em cũng khoái ghẹ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. GHẸ ưh sướng chít được đi
      Suốt năm dầm tháng thích thì...GHẸ ngay
      Bru là khoái nhứt cái khoản này
      Em nào thích GHẸ có ngay Bru chiều.


      Gậy thò khoắng vỡ cả niêu
      Ra đường những chiều giờ mới hãi sao
      Trẻ con hễ có đứa nào
      Chạy theo giật thót...xanh xao cả người.


      Bắc thang lên hỏi ông Tiời
      Rằng thì...được GHẸ ông thời thích không
      Líu lưỡi Trời biểu sao không
      Một ngày thiếu GHẸ...chổng mông mà gào.


      Miền Trung Hoa Nắng tính sao
      Nếu em khoái GHẸ anh nào quản chi
      Nước kiệu ra roi ngựa phi
      Chờ nghen em nhé...hổ mang phì...GHẸ đi...


      Thành thật xin lỗi bạn - Miền Trung Hoa Nắng - vì...ngôn ngữ các miền Trung nam bắc nước ta nhìu khi nói thế này lại hiểu thế khác...
      Ví dụ : Bru nghĩ rằng sẽ có lẽ nhìu người Miền nam còn chưa biết từ " GHẸ " nó hiển thị cái gì,hoặc nói đánh " Đ...ỊT" mà chưa biết người Miền bắc đỏ mặt vì sao...
      Người Miền bắc thường nói: Con gà trống ghẹ...mái...thịt ngon phải biết...
      Nhiều vùng ở Bắc bộ canh cua ngọt nước có khi người ta còn ví con Cua là cái ẤY kìa...mà con cua với con ghẹ xem ra cũng chả khác nhau là mấy nhở.
      Hihihi...!!!

      Xóa
  2. Sang thăm bạn, chúc bạn tuần làm việc mới nhiều may mắn, thành công.
    (Mình đã trả lời câu hỏi của bạn rồi đó. Ở quê mình cũng gọi là Ghẹ đó bạn à)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuyết rơi mù mịt tuyết rơi
      Trắng toát đất trời suốt cả tuần nay
      Nhìn bông tuyết trắng bay bay
      Giời với chả Đất thế này sống sao....

      *****
      Cám ơn bạn nhá Châu âu dang co ro trong băng giá tuyết gào Mình cả tuan nay chưa ra khỏi nhà còn nghỉ chưa có đi làm (Hành nghề) bạn ơi. Chúc bân một tuần mới vui vẻ làm việc hiệu quả cao và nồng nàn Hạnh phúc iu thương...

      Xóa
  3. Cảm ơn mày lắm Ghẹ à
    Thịt mày ngon lắm chết cha mày rồi ......
    ..
    Nghe chua chát cho đời co ghẹ nhỉ -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ thưa sao lại chát chua ?
      Sinh linh sự sống trời thừa tặng ban
      Sung sướng làm người thế gian
      Quyền sống con vật khỏi bàn cãi chi
      Chết là rút ngắn đường đi
      Thành người sướng thế còn gì bạn ơi.

      Trên hành tinh,trái đất này chỉ có con người là sự sống duy nhất có quyền và được bảo vệ đó là quyền sống làm ngừoi, còn các loài động thực vật khác đều không được và không có quyền sống đó.
      Chính vì thế mà người ta tin rằng bất kể sự sống khác nào ngoài con người đều là sống tạm,phải hóa qua bao nhiêu kiếp (ví dụ 100 lần Kiếp sống) mới được sinh ra làm ngừoi.
      Các loài động thực vật khác mang trên mình sứ mệnh vinh quanh là sống có ích vì chúng được phép phục vụ loài ngừoi cũng như vinh hạnh mỗi con ngừoi chúng ta sinh ra được trả ơn ba mẹ,đuọc cống hiến phục vụ Tổ quốc hay cộng đồng Xã hội vậy.
      Vậy thì con GHẸ kia được chết như thế thì sướng quá rồi còn gì ! Mình tin chắc rằng nó đã gặp may mắn,được hóa kiếp sớm để mau tới lựot khi xếp hàng chờ tới lần đựoc sinh ra làm ngừoi.

      "Vui vẻ chết như cày xong thửa ruộng
      Ngả mình tren liếp cỏ ngủ ngon lành...."

      Chết như vay thanh thản và nhẹ nhàng lắm có phải không bạn ?

      Xóa