Trang

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

Mùa đông chết tiệt

MÙA ĐÔNG CHẾT TIỆT
(Giời với chả đất)


Trắng trời trắng đất tuyết bay
Hai tuần nay mãi thế này chết không
Ngồi chơi xơi nuớc mặc lòng
Giời với chả đất...còn trông mong gì.


Hại bọ cho chết một khi
Tiền bạc đội nón ra đi ào ào
Hết đi ra lại đi vào
Mùa đông chết tiệt biết sao bây giờ.


Ngày nào cũng ngẩn cùng ngơ
Nhìn trời ngó đất mịt mờ tuyết rơi
Ruột như lửa đốt rối bời
Bí hạ phá thượng hỏi chơi kỉu gì ?


Ông trời làm ơn nắng đi
Nếu không Bru sẽ bo xì nghỉ chơi
Hại nhau như thế đủ rồi
Một vừa hai phải hổng thôi hết nhờ.


Sáng nay tuyết trắng mịt mờ
Lặng người tựa cửa ngẩn ngơ nhớ nhà
Biết thế chẳng thèm vội qua
Ở nhà bú tí vợ có mà sướng run.




Germany 09h49 sáng 19/03/2013

8 nhận xét:

  1. Ngày nào cũng ngẩn cùng ngơ
    Nhìn trời ngó đất mịt mờ tuyết rơi
    Ruột như lửa đốt tơi bời
    Bí thượng phá hạ hỏi chơi kỉu gì ?
    Phải là : BÍ HẠ PHÁ THƯỢNG MƠÍ ĐÚNG CHỨ ANH...? hehe
    Mảnh ruộng ba bờ phải bỏ hoang
    Trâu bò dê ngựa...cứ thèm mong
    Bên đây tức bí...không chịu nổi
    Anh ách chửi trời có tạnh không..???

    Anh ơi cố gắng nhé..hehe..


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui...
      Cứng cụa vừa mới ra lò
      Phá trinh nàng hét rõ to hoảng hồn
      Người ta mới nhớn chửa khôn
      Lần đầu tim dập chân run đó mà
      Chữ tác viết tộ thành ra
      May mà Nàng chỉ chớ đà biết sao
      Lần sau chạy dọc bờ rào
      Thấy gà là trói cắt mào chết nha.

      +++
      Mải gieo VẦN chưa kịp chình hihihi may mà Nàng thông thổ chỉ giùm Bru mới được toại nguyện...Cám ơn Nàng nhìu lắm....

      Xóa
  2. Tại anh hăm hở đường xa
    Cho nên thế sự mới ra nỗi này
    Bây chừ gió thổi mây bay...
    Ngồi chơi xơi nước... đợi ngày nắng lên?
    ...
    Chắc phải chừng tháng nữa thời tiết mới bắt đầu ấm lên.
    Công việc anh làm là gì mà phụ thuộc thời tiết đến vậy?
    Chúc anh sức khỏe và bình an - làm ăn phát tài, phát lộc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đường xa hăm hở ăn gì ?
      Cổ cứ ngoảnh lại hỏi đi được nào
      Đêm co quắp nhớ khát khao
      Ngày nhìn tuyết trắng đi vào đi ra
      Chớ trêu cái cảnh thật là
      Nỗi đau này chỉ có ta mới rành...
      .....
      Cám ơn Đồng chí Trung nhá.

      Khẩu lệnh quân đội NDVN:
      Đã đi là dến,đã oánh là thắng...
      Với Bru hổng thắng thì chả oánh, ngồi nhà chơi xơi nước làm thơ ngạo đời há chẳng zui hay sao hở Đồng chí ?

      Xóa
  3. Ghé thăm bạn nghe nhạc và đọc thơ hay quá..chiều an lành bạn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ vui nên mắc cười thôi
      Hay chi vớ vẩn cái tôi nhạt phèo
      Câu từ thơ tứ ỉ eo
      Bạn khen Bru nghĩ nếu trèo...té đau.
      ...

      Cám ơn và chúc bạn buổi tối thư giãn vui.

      Xóa
  4. Em thì ước ao có một lần trong đời được thấy ... tuyết rơi! hj
    Em Ninh'blog sang thăm, tối thứ năm vui anh nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lạnh lém đó nhá Thầy ơi
      Thấy rồi chết cóng nhỉ chơi liền hà
      Đồng nai thì nóng chít nha
      Ông trời tai ác những là làm sao
      Chỗ nóng chỗ lạnh thế nào
      Chả bù bởi vậy khổ bao nhiêu người
      Lêu lêu...xấu xí ông Trời.
      +++
      Thầy cứ tưởng tượng cái lạnh trong tủ lạnh sao thì ben nay vay
      ban đêm thường là chừng - 18°C
      Chúc Thầy cô cùng 2 em cả nhà ta buổi tối vui .

      Xóa