Trang

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

Lại cuối tuần

LẠI CUỐI TUẦN
(Bruno)


Sớm nay sương lạnh mùa thu
Ngoài kia chim gáy đang gù gọi nhau
Quặn lòng niềm nhớ xót đau
Cái giường rộng mãi gối nhàu lệ tuông.


Gởi niềm nhớ về cố hương
Trời nam quê mẹ Bình Dương xa vời
Anh nhớ em lắm em ơi
7 tháng nay rồi chẳng được về thăm.


Hứa lòng lại nhủ bảo lòng
Ngày vui gần lắm ánh trong mắt cười
Ngoài kia vàng lá tuôn rơi
Buồn vương trống vắng một trời trong anh.


Vắng em chả ngọt cơm canh
Bếp không đỏ lửa lạnh tanh lâu rồi
Cái nhà rộng thế em ơi
Nhớ em anh nhớ một trời hoài trông.




Wildeshausen sớm 05.10.2013

4 nhận xét:

  1. Tem cho ngày cuối tuần của anh Bruno

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạo này coi bộ càng nhuận sắc và xinh đẹp,người ta mỗi tuổi lại đuổi xuân đi còn em trái lại hay wa ha ?
      Chúc em mãi mãi trẻ trung xinh đẹp nha.
      Bru bây giờ đi làm nhà nước bận lắm nên ít vô Blog chỉ thỉnh thoảng ngó nghiêng bên facebook thui hà.
      Bru cám ơn em nhìu nha,

      Xóa
  2. Chúc Bạn tuần mới bình an, nhiều niềm vui và công việc luôn tốt đẹp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn MC nhìu nha.
      Bru bay gio ít thời gian lắm đi làm vất vả vô cùng.
      Chúc bạn khỏe vui và Hạnh phúc trong cuộc sống.

      Xóa