Trang

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

Vàng thu lá rụng

VÀNG THU LÁ RỤNG
(Bruno)


Wildeshausen thu phong
Ngoài kia gió thổi cây rung lá rời
  Ào ào trút xuống hồn tôi
Nỗi buồn muôn thủa mảnh đời thê lương.


Lẻ loi cô quả đêm trường
Một mình một bóng tiếng thương thét gào
Xanh xao vàng vọt hư hao
Chơi vơi nghiêng ngả rớt vào hồn hoang.


Giật mình thảng thốt bàng hoàng
Bao mùa lá rụng trái ngang cuộc đời
Chỉ toàn nước mắt mà thôi
Bẽ bàng nghẹn đắng rã rời xót xa.


Lại một thu sắp đi qua
Mấy mùa thu nữa không nhà lang thang
Ngoài kia những chiếc lá vàng
Lìa cây theo gió xốn xang cõi lòng.


Thực hư du thực có không
Một mình một bóng căn phòng đêm nay
Chỉ muốn uống cho thật say
Cuộc đời hoài những tháng ngày buồn tênh...




Wildeshausen sáng sớm 27.10.2013

4 nhận xét:

  1. Một mùa thu nữa xa quê
    Mỏi mòn đôi mắt dõi về cố hương
    Quê nhà trăm nhớ ngàn thương
    Lòng anh trĩu nặng vấn vương đêm ngày!...
    ...
    Lâu rồi không thấy anh ghé thăm - anh khỏe không? công việc làm ăn có tốt không?
    Chúc anh tối chủ nhật bình an và sớm được đoàn tụ gia đình!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi...
      Bru bận lắm Trung ơi chỉ có cuối tuần mới chút rảnh vì phải lo rước vợ con sang.
      Hồ sơ nộp xong rồi bay giờ chỉ chờ Visum của Lãnh sự quán CHLB Đức tại Saigon là lên đường thôi.
      Mạnh giỏi và vui nhiều nghen Trung.

      Xóa
  2. Chúc mừng anh! - Thế là từ nay khỏi nhớ mong khắc khoải nữa nhé?

    Trả lờiXóa